1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin lỗi chị ạ, lần sau em mà có "đi cùng với hội 7xHN" thì em xin phép chị em để xe ở nhà đi xe ôm đến cho "bọn kia" đỡ thảm ạ.
    Em cũng thấy thảm chị ạ, năm hai nghìn lẻ năm cúm gà đầy mà con gà vẫn thích đứng trên cây gáy chị nhỉ.
  2. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    thành thân với ai mà lẹ vậy em ??? , hôm nọ nới chuyện với anh còn nói là ế chỏng ... ra mà ??? .
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    thành thân với ai mà lẹ vậy em ??? , hôm nọ nới chuyện với anh còn nói là ế chỏng ... ra mà ??? .
  4. anhchiendauvichungta

    anhchiendauvichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ở đây dương thịnh âm suy, nghĩ mà thấy tệ quá !!
  5. anhchiendauvichungta

    anhchiendauvichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ở đây dương thịnh âm suy, nghĩ mà thấy tệ quá !!
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Nhìn mấy hôm TTVN ngưng một số chức năng này!
    Máu chưa?
    Máu hơn này!
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Nhìn mấy hôm TTVN ngưng một số chức năng này!
    Máu chưa?
    Máu hơn này!
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi ngồi chuyện phiếm với nhau sau giờ ăn trưa. Chuyện qua chuyện lại, cuối cùng dừng ở vấn đề nhổ nước bọt bừa bãi. Dù đó là chuyện mà mỗi người, ai cũng đã từng một lần. Thế nhưng làm thế nào để nó được vệ sinh lại không phải là chuyện ai cũng ý thức được.
    Đi ra đường đôi khi bắt gặp người ta nhổ nước bọt một cách vô ý thức. Đang đi, buồn miệng, khạc một cái, nhổ đánh toẹt một miếng nước bọt. Cũng chẳng cần biết người xunh quanh nghĩ gì. Uh thì thế là mất vệ sinh, nhưng cũng phải để cho người khác biết mất vệ sinh là như thế nào chứ.
    Thế nhưng đôi khi sự mất vệ sinh đó không chỉ khiến cho người tạo ra nó bị nhìn một cách thiếu cảm tình mà còn khiến những người khác cũng bị vạ lây. Dù vô tình hay cố ý thì thi thoảng, những miếng nước bọt đó cũng bay vào những người đang ở xung quanh. Cảm khác ghê ghê, rợn rợn. Chẳng lẽ lại đi cãi chửi nhau về một điều cỏn con như thế, thôi thì tặc lưỡi cho qua, chấp làm gì. Thế nhưng việc cỏn con mà cứ tái diễn liên tục thì lại không còn là chuyện cỏn con nữa.
    Anh bạn đồng nghiệp của tôi kể. Có một anh đi xe máy, quên mất là mình đang đội mũ bảo hiểm. Chẳng biết theo thói quen hay vì lý do gì khác, đang đi anh nhổ toẹt một miếng nước bọt. Trớ trêu thế nào, nó bay thẳng vào tấm kính của chiếc mũ bảo hiểm, bắn ngược trở lại khuôn mặt người tạo ra nó. Thế mới biết, định làm bẩn người khác, không ngờ lại làm bẩn chính mình.
    Viết xong bài này, tôi cũng có cảm giác ghê ghê, rợn rợn. Nhưng đôi khi sự mất vệ sinh của một số người - dù vô tình hay cố ý - với tần suất ngày càng tăng thì lại khiến người ta không thể không lên tiếng.
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi ngồi chuyện phiếm với nhau sau giờ ăn trưa. Chuyện qua chuyện lại, cuối cùng dừng ở vấn đề nhổ nước bọt bừa bãi. Dù đó là chuyện mà mỗi người, ai cũng đã từng một lần. Thế nhưng làm thế nào để nó được vệ sinh lại không phải là chuyện ai cũng ý thức được.
    Đi ra đường đôi khi bắt gặp người ta nhổ nước bọt một cách vô ý thức. Đang đi, buồn miệng, khạc một cái, nhổ đánh toẹt một miếng nước bọt. Cũng chẳng cần biết người xunh quanh nghĩ gì. Uh thì thế là mất vệ sinh, nhưng cũng phải để cho người khác biết mất vệ sinh là như thế nào chứ.
    Thế nhưng đôi khi sự mất vệ sinh đó không chỉ khiến cho người tạo ra nó bị nhìn một cách thiếu cảm tình mà còn khiến những người khác cũng bị vạ lây. Dù vô tình hay cố ý thì thi thoảng, những miếng nước bọt đó cũng bay vào những người đang ở xung quanh. Cảm khác ghê ghê, rợn rợn. Chẳng lẽ lại đi cãi chửi nhau về một điều cỏn con như thế, thôi thì tặc lưỡi cho qua, chấp làm gì. Thế nhưng việc cỏn con mà cứ tái diễn liên tục thì lại không còn là chuyện cỏn con nữa.
    Anh bạn đồng nghiệp của tôi kể. Có một anh đi xe máy, quên mất là mình đang đội mũ bảo hiểm. Chẳng biết theo thói quen hay vì lý do gì khác, đang đi anh nhổ toẹt một miếng nước bọt. Trớ trêu thế nào, nó bay thẳng vào tấm kính của chiếc mũ bảo hiểm, bắn ngược trở lại khuôn mặt người tạo ra nó. Thế mới biết, định làm bẩn người khác, không ngờ lại làm bẩn chính mình.
    Viết xong bài này, tôi cũng có cảm giác ghê ghê, rợn rợn. Nhưng đôi khi sự mất vệ sinh của một số người - dù vô tình hay cố ý - với tần suất ngày càng tăng thì lại khiến người ta không thể không lên tiếng.
  10. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trứng giả
    Các bà các chị cơ quan tôi mấy hôm vừa rồi bàn tán xôn xao về chuyện trứng gà Trung Quốc giả. Vốn chẳng phải là người chăm chỉ việc chợ búa nhưng tôi vẫn hóng hớt xem mọi người bàn tán ra sao. Người thì bảo thằng Trung Quốc thế mà tài, đến trứng mà nó cũng làm giả được. Chị khác thì bảo thằng Trung Quốc thâm nho, toàn đem những đồ đểu cho dân Việt mình ăn. Cô khác thì thắc mắc, riêng cái công đoạn làm vỏ trứng đã tốn hàng bao nhiêu tiền rồi, thế sao trứng của nó bán rẻ thế, có 500đ một quả.
    Rồi thì, nào là quả trứng trong như thật. Thật đến nỗi đập nó ra cũng có cả lòng đỏ và lòng trắng. Thật hơn nữa là khi tráng trứng lên cũng ngửi thấy mùi thơm lừng như những quả trứng thật. Có chị tỏ ra sành sỏi "Cứ giơ quả trứng lên soi, nếu thấy có khoảng trắng thì là trứng thật. Còn trứng giả thì không, lại còn không tanh bằng trứng thật".
    À, thì ra thế. Nào tôi có biết trứng giả trứng thật thế nào đâu. Trước giờ cũng nghe nói đến hàng giả này nọ nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến thực phẩm mà người ta cũng có thể làm giả. Chẳng lẽ lại không bao giờ ăn trứng nữa, chờ đến khi người ta triệt tiêu hết cái giống giả mạo ấy đi. Nhưng thế thì biết bao giờ? Biết đâu hết trứng thì lại đến cái gì khác thì sao? Thôi thì, cũng hóng hớt được cách phân biệt trứng giả trứng thật, thế thì thử áp dụng xem sao.
    Nhiều lúc tôi cứ băn khoăn tự hỏi, người ta làm trứng giả ít ra là vì lợi nhuận. Thế còn bao nhiêu những thứ vô bổ khác, người ta được gì trong đó mà vẫn cứ làm giả

Chia sẻ trang này