1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà bán hàng ăn ngồi buôn với nhau:
    Bà thứ nhất: Mình có ốm đau gì đâu mà tự dưng bắt mình bỏ tiền ra đi khám sức khoẻ.
    Bà thứ 2: Thấy người ta bảo bán hàng ăn phải có giấy chứng nhận sức khoẻ.
    Bà thứ nhất: Hâm à, bán hàng ăn thì liên quan gì, người ta đang khoẻ mạnh thế này, điên mà bỏ tiền ra khám sức khoẻ. Có khám miễn phí thì đây đi khám. Dở người.
  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế này thì chú Phục Hận cũng phải vớ được một em xinh xinh, ngon ngon trong 7XHN đấy nhỉ , mà anh thấy, 7XHN vần còn mốt số em xinh xinh đấy, tuy hơn ... cao tuổi một tí , chú đừng kén nữa, với lại phải bỏ cái tính e thẹn đi chứ (mị, cứ e thẹn như chú thì em nào nó chủ động nổi)

  3. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mị. bác này từ hồi gãy răng có vẻ phun hơi ra nhiều nhờ
  4. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái này xem. Vừa chộp hôm nay. Cực phiếm! Nhỉ?
    [​IMG]
  5. nickmoi

    nickmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mình mới gặp lại nhau nhỉ
    Có thể sớm thôi, khi e lại tây tây như hôm nay
    cũng có thể
    là e về HD. qua những nơi mình đã qua
    có lẽ mọi thứ vẫn thế. chỉ có bác ko còn, chú bé thì đi chơi, bãi đất ngỏn ngang ngoài đó giờ đã mọc lên 1 ngôi nhà to (nhưng ko đẹp)
    cứ như đc sống lại. cũng chẳng nhớ quán nước mà mình b''c vào.cũng chẳng nhớ bọn mình đã uống gì. nhưng e vẫn thấy bọn mình đã ngồi bên nhau ntn, đã cười với nhau ntn, e đã đi vào rửa tay ntn
    nhớ tất, nhớ cả món ăn trưa, nhớ cả chỗ từng ng` ngồi ăn hôm đó
    nhớ cả lúc bọn mình đón chú nhóc, cả lúc mẹ nhóc kéo bọn mình vào cửa hàng bên đg`
    thật kinh khủng, e có thể tả lại từng phút của ngày hôm đó, cả mẹ nhóc đã kéo cái cửa xếp và khoá lại ntn, cô đã nói chuyện với ai trong cái doạn ngắn ngủn đi cùng bọn mình
    cả vẻ mặt tò mò thích thú và buồn cười của chú nhóc khi hỏi: Tại sao a lại gọi chị là B
    Và còn nhiều nữa, nhiều lắm của ngày hôm đó
    e ko hiểu sao mình lại có thể nhớ đc như thế
    vì đó là 1 ngày ! bọn mình bên nhau mà ko bị gì khác xen vào ?
    ngày đó thì e vẫn chẳng b'' gì cả, chỉ cảm thấy rất vui say
    có lẽ chính cảm giác đã ghi nhớ lại ~ gì của ngày hôm ấy
    .
    Chắc là hôm nay e lại vui vì e cứ uống mãi thôi. vui ng` ta mới uống 1 cách ngon lành và hào hứng thế chứ. mấy cậu bạn có thể cạn hoặc ko, còn e thì lúc nào cũng hết. có ~ lúc chúng nó ko để ý, e lại uống 1 mình rồi lại tự rót cho mình
    hiểu ko anh yêu làm sao mà a hiểu đc cơ chứ, a chẳng hiểu thứ gì hết, cũng như e chẳng hiểu a
    cũng như e chẳng hiểu gì hết cái ngày anh đốt thuốc_ e ko hiểu là vì xếp vào hàng thiểu năng, còn a ko hiểu thì dơn giản vì a lúc nào cũng hết mình vì e
    anh yêu ạ,
    em muốn ôm anh hơn là muốn nói yêu anh
    em muốn ôm anh hơn là muốn nói xin lỗi
    em muốn ôm anh hơn là muốn nói cảm ơn!
    à, và có thể 1 số thứ khác nữa
    và em hèn, vẫn thế, tr''c nay vẫn hèn. fải cần 1 đống hơi men để lấy can đảm. chỗ men tình cảm mà e dành cho anh quá ít, chẳng đủ để làm gì cả. Đành vậy, có thể 1 ngày nào đó e lại tây tây như hôm nay, cũng có thể
    e ngủ rồi, nhưng cũng chưa hết tây. ừ, chưa hết nên ngồi miên man . à, mà mất 10'' để về đến nhà anh yêu ạ
  6. nickmoi

    nickmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sớm thôi, mình sẽ ko còn fải thấy nhau_ sớm thôi
    Mình cũng đã xa từ lâu rồi mà
    ko thể share
    ko thể chat
    ko thể
    nhận ra ko anh yêu
    có ng` nhận ra diều đó rồi
    chỉ có thể thở dài. Im lặng thở dài. Đành vậy
    Tại sao nhỉ
    Sao anh ko để em nghĩ cùng anh?
    Là tại em_hiểu ko
    Nhưng sao anh lại nói về những fan = cái vẻ trịch thượng hoặc căng thẳng thế? Giá mà bọn mình còn giữ đc cái giọng đùa giỡn như xưa thì có thể mọi chuyện đã tươi sáng hơn
    Còn rắc rối dường như chẳng thể đề cập ý, thì qua lâu rồi. Chẳng ai b'' và nhớ nữa, trừ anh và trừ em_vì trg em có cảm giác anh
    Vẫn hỏi xa gần về bọn mình, đến độ mình thấy fát ngấy(ngấy vì bị wan tâm chứ ko fải vì vấn đề đc hỏi). nhưng mình ko còn muốn nói nữa. Mà có gì để nói đâu
    Còn mình lại thấy thật lố bịch nếu chạy đi nói với ng` khác là rắc rối bị bỏ đói mà chết héo rồi. Vậy là im lặng
    Mà cũng muốn xem nếu vậy thì cách mọi ng` cư xử sẽ thế nào. Rồi cũng chẳng biết nữa
    Mà mình hay đùa quá. Khẩu thiệt!
    Vui cũng đùa, tức cũng đùa, khó chịu cũng đùa, lúc tưởng như đứng cũng ko vững_ vẫn đùa
    Nhưng nếu ko có sức mạnh tt đó thì mình đâu thể sống, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại đc
    Giả sử mình yêu nhau thì điều gì sẽ xảy ra
  7. someone9705

    someone9705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    UH, chẳng muốn gửi ảnh gì đâu, vì mới nên ngượng.
    Sáng nay toàn chuyện đâu đâu, đến cquan thì mất điện, mặt sếp nặng như chì. Có cách gì làm sếp không ép tiến độ không nhỉ? Chả nhẽ phải cắm công tắc vào lỗ mũi
    Các bạn ơi chỉ t cách làm việc có hiệu quả nhất, thời gian ít nhất, ít phải suy nghĩ nhất.
    Vậy mà sếp tôi cũng là 7x đấy, nhưng chỉ đẻ sớm vài tháng là thành 6x rồi. Thế mới biết 6x may mắn thật
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Sang chỗ tớ, sếp tớ chia sẻ rằng: Chúng ta làm việc không nên chỉ lưu tâm đến ... thu nhập hãy vì hoài bão của ... công ty . Sếp tớ 7X hẳn hoi, mọi khó khăn đều đưa ta đến với vinh quang, vinh quang đang ở phía trước, cố lên .
    Chúng ta đi làm là vì những hoài bão lớn lao của ... ông chủ chứ đừng vì thu nhập còm cõi của mình, cố lên .

  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đời mà chán cho đời.Tài tình chi lắm cho trời đất ghen...Phiếm thật.Tự an ủi mình sau bằng đấy những thất bại.Rằng mình có Tài thì Trời mới ghen chứ.Rằng có ghen thì mới có thua. Mà phàm ở Đời thắng mà không trải qua mấy lần thua thì nó không Oai.Luẩn qua luẩn quẩn vấp rồi té, đứng dậy rồi nghĩ thế nào mà lại dúi dụi té thêm vài lần nữa.Chắc đếm chưa đủ hay sao....?
    Khiếp, trời hôm nay nắng quá. Giá cứ té mãi thế này thì thích nhỉ....!

  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    1 sáng chủ nhật nhật nhạt nhẽo và buồn,chẳng biết làm gì đành chui lên mạng,rồi vô tình lang thang vào 7x.Hay là mình cố tình vào 7x hay sao ý.Muốn tìm hiểu con trai 7x trong box như thế nào,có khác nhiều so với 7x ở ngoài đời ko.Bất giác nhớ...bất chợt muốn có người 77 nào làm quen và nói chuyện....

Chia sẻ trang này