1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện phiếm... H5N1

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con-bo-to-hon-con-voi

    Con-bo-to-hon-con-voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Online muộn thấy lớp lại mở Conf .Chủ đề là cái anh chàng gì người VN phủ nhận lại thuyết tương đối , nghe thằng Bách đang học major Toán la oai oái là cái ông này thần kinh có vấn đề , giỏi quá đà
    Ông này phủ nhận Đại số bằng lí thuyết "sai lệch toán học", coi ko có số âm, chỉ có số dương..
    Phỏng vấn thì có những câu rất hay như: Đây là tờ giấy trắng, không có gì, tức là sô 0. Vậy anh chỉ cho tôi xem thế nào là số âm và nhỏ hơn 0 đi ?
    Rồi ku Mai Sĩ Xuân Lâm ở TPHCM thì cũng khủng khiếp không kém :
    Kính nhờ đài BBC chuyển dùm cháu bức thư này đến ông Võ Đức Hùng và ông Trần Văn Lâm. Cháu năm nay 18 tuổi. Trong khi học chương trình toán 12 trong trường ở Việt Nam, cháu về và suy nghĩ đến công thức tích phân (intergral formula), và cuối cùng cháu tìm ra 4 công thức tích phân mới. Đó là 4 công thức rút gọn cho công thức tích phân hiện nay. Cháu thử tính toán và nó cho ra đáp số đúng với phương pháp tính thông thường, nhưng hiện nay cháu không biết gửi nó đến cơ quan hay tổ chức về toán học nào trên thế giới. Kính mong giáo sư xem và chỉ dẫn thêm cho cháu (cháu sẽ gửi công thức cho giáo sư, giáo sư có thể cho cháu xin địa chỉ e-mail).
    Và với môn Vật Lý. Cách đây hơn 1 năm, tình cờ cháu nghịch phá cái ống nhòm, cháu phát hiện ra 1 hiện tượng quang học mới. Đó là tư? 1, duy nhất 1 chiếc kính lúp (one magnifier) cháu có thể thay đổi độ phóng đại của nó, và có thể xem được vi trùng hay các nhiễm sắc thể. Khi cháu phát hiện ra hiện tượng này, cháu đã tận mắt mình thấy được những giọt nước mắt cực nhỏ trên tròng mắt mà mắt thường không thể thấy được, không nhờ máy móc điện tử hay gương soi mặt. Hiện tượng này rất dễ thực hiện nhưng rất khó phát hiện, và cũng từ hiện tượng này cháu đã thử trên 1 giọt nước, và kết quả là độ phóng đại tương đồng, nhưng phương pháp thực hiện thì khác.
    Cháu có thể biết chính xác ngay trong nước đó nhiễm khuẫn hay không nhiễm khuẩn , mà không cần kính hiển vi. Hiện tượng này cháu đã thấy từ lúc cháu 9 tuổi, nhưng lúc đó cháu chưa hiểu. Ngoa?i ra cháu còn tìm ra hơn 30 công thức sinh học, về phép lai thể đa bội. Hiện nay tại Việt Nam đang sử dụng phương pháp cuf là quy tắc này quy tắc kia, và nhiều phương pháp để xác định. Và sau 48 giờ làm việc, cháu đã tìm ra quy tắc mới ngắn gọn hơn, và nhiều cộng thức hơn. Với cháu, khi tính toán thì nó trùng khớp với phương pháp cũ nhưng nó đến hơn 30 công thức, dựa trên toán học. Và chúng ta có thể lập ra được những bài toán về Gene.
    Hiện nay ở Việt Nam không ai tin những gì cháu nói. Cháu mong có sự giúp đỡ của các cô chú, để chứng minh cháu không bịa chuyện. Cháu rất thích nghiên cứu khoa học, nhưng hiện nay ở Việt Nam, cháu lực bất tòng tâm.
    Dạo này lắm thiên tài mới được khai quật quá , thấy mình nhỏ bé một cách tuyệt vọng .Ôi trời ơi
    Biết thế cóc vào conf của lớp để hứng lấy nhục nhã ê chề thế này
    Vũ Tiểu Oa
  2. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sáng là ai nhưng chiều thì chắc là nói mình. Ấy thế nhưng mình cũng có cay cú gì đâu, thỉnh thoảng trời nóng thì cũng muốn tranh luận tý ( mặc dù ngồi trong này thì cũng chả nóng tý nào ... gọi là vin vào thời tiết để lấy cớ gây sự ). Hì, yên tâm là em chả cay cú đâu
    Anh chitto ơi, thầy giáo thì có bị bệnh nghề nghiệp không? Em hỏi thật đấy, không đùa đâu. Kiểu như bác sỹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì thầy giáo có bị mắc bệnh lúc nào cũng lên giọng dậy dỗ không ( em không nói anh đâu mà chột dạ nhé, ý em muốn hỏi thầy giáo nói chung ý )
    Còn như bệnh nghề nghiệp của em là lúc nào cũng muốn chát chít, buôn dưa lê ... ( chả biết những dân VP khác có thế không nhỉ )
    Hay chúng ta làm cuộc tranh luận về bệnh nghề nghiệp đi.
    VD: như anh big, bệnh nghề nghiệp là đi đâu em cũng thấy anh ý "sắp bờ soi" mấy cái chai nước, NB thì lúc nào cũng ngó nghiêng mấy cái ô-tô, chị LD thì lúc nào cũng bảo hộ lao động từ đầu đến chân ...
  3. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sáng là ai nhưng chiều thì chắc là nói mình. Ấy thế nhưng mình cũng có cay cú gì đâu, thỉnh thoảng trời nóng thì cũng muốn tranh luận tý ( mặc dù ngồi trong này thì cũng chả nóng tý nào ... gọi là vin vào thời tiết để lấy cớ gây sự ). Hì, yên tâm là em chả cay cú đâu
    Anh chitto ơi, thầy giáo thì có bị bệnh nghề nghiệp không? Em hỏi thật đấy, không đùa đâu. Kiểu như bác sỹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì thầy giáo có bị mắc bệnh lúc nào cũng lên giọng dậy dỗ không ( em không nói anh đâu mà chột dạ nhé, ý em muốn hỏi thầy giáo nói chung ý )
    Còn như bệnh nghề nghiệp của em là lúc nào cũng muốn chát chít, buôn dưa lê ... ( chả biết những dân VP khác có thế không nhỉ )
    Hay chúng ta làm cuộc tranh luận về bệnh nghề nghiệp đi.
    VD: như anh big, bệnh nghề nghiệp là đi đâu em cũng thấy anh ý "sắp bờ soi" mấy cái chai nước, NB thì lúc nào cũng ngó nghiêng mấy cái ô-tô, chị LD thì lúc nào cũng bảo hộ lao động từ đầu đến chân ...
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngoài kia trời sắp mưa.
    Gió vật ào ào.
    Chợt nhớ mùa đông. Hôm nay nóng quá, nhưng rồi sẽ còn những ngày nóng nữa. Thế này đã ăn thua gì đâu.
    Cái cây ngoài cửa lá quật mãi...
    Lại đang đọc Harry Porter !!!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngoài kia trời sắp mưa.
    Gió vật ào ào.
    Chợt nhớ mùa đông. Hôm nay nóng quá, nhưng rồi sẽ còn những ngày nóng nữa. Thế này đã ăn thua gì đâu.
    Cái cây ngoài cửa lá quật mãi...
    Lại đang đọc Harry Porter !!!
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Một quý bà buổi tối hôm trước xem phim khóc sướt mướt , như thể chưa từng có sự gì trên đời này đau đớn hơn thế, người ta goin là "Khóc như bị ai cát tiết "ấy. Sự tình là vì trong phim có một cậu bé bỗng dưng thành mồ côi chỉ sau một đêm, vì bố mẹ đã chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc
    Thế mà, cũng quý bà đấy, ngay sáng hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, được một thằng bé bán vé số dạo mời mua :
    " mua giùm con đi cô"
    " Thôi ! Mày ! Biến ! Dơ dáy quá đi thôi ! " --- Cùng với lời nói là một nét mặt đầy vẻ miệt thị, như thể trên đời này chưa từng có cái giống gì bẩn thỉu và đáng phỉ nhổ hơn thế
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Một quý bà buổi tối hôm trước xem phim khóc sướt mướt , như thể chưa từng có sự gì trên đời này đau đớn hơn thế, người ta goin là "Khóc như bị ai cát tiết "ấy. Sự tình là vì trong phim có một cậu bé bỗng dưng thành mồ côi chỉ sau một đêm, vì bố mẹ đã chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc
    Thế mà, cũng quý bà đấy, ngay sáng hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, được một thằng bé bán vé số dạo mời mua :
    " mua giùm con đi cô"
    " Thôi ! Mày ! Biến ! Dơ dáy quá đi thôi ! " --- Cùng với lời nói là một nét mặt đầy vẻ miệt thị, như thể trên đời này chưa từng có cái giống gì bẩn thỉu và đáng phỉ nhổ hơn thế
  8. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống nước, thấy hai mẹ con nhà ăn mày ( đoán thế thôi ) vào xin tiền, nói hai mẹ con thì không đúng lắm vì bà đó già rồi, còn đứa nhóc còn nhỏ và trông rất dễ thương dù khuôn mặt lem luốc vả lại nhìn cả hai chả có nét gì giống nhau.
    Đứa bé cứ ngây thơ ngồi nhìn các cô chú ăn, quên cả việc là phải đi xin tiền, người đàn bà bực mình lấy nón đập vào mặt nó ... đứa bé ngơ ngác rồi đứng dậy ...
    Mình thấy mẹ gì mà ác thế ... nhưng mà nghĩ cho cùng chắc gì đã là mẹ thật ...
    Cứ thế người đàn bà lôi ( kéo ) đứa bé tới các bàn ... khuôn mặt bà ta nhăn nhó và nhầu nhĩ ... còn đứa bé ... đôi mắt vẫn ánh lên rất ngây thơ. Mai là ngày 1/6 ... thế thì sao nhỉ ?
    Định viết vào cảm nhận cuộc sống nhưng ngại tìm, viết vào đây vậy.
  9. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống nước, thấy hai mẹ con nhà ăn mày ( đoán thế thôi ) vào xin tiền, nói hai mẹ con thì không đúng lắm vì bà đó già rồi, còn đứa nhóc còn nhỏ và trông rất dễ thương dù khuôn mặt lem luốc vả lại nhìn cả hai chả có nét gì giống nhau.
    Đứa bé cứ ngây thơ ngồi nhìn các cô chú ăn, quên cả việc là phải đi xin tiền, người đàn bà bực mình lấy nón đập vào mặt nó ... đứa bé ngơ ngác rồi đứng dậy ...
    Mình thấy mẹ gì mà ác thế ... nhưng mà nghĩ cho cùng chắc gì đã là mẹ thật ...
    Cứ thế người đàn bà lôi ( kéo ) đứa bé tới các bàn ... khuôn mặt bà ta nhăn nhó và nhầu nhĩ ... còn đứa bé ... đôi mắt vẫn ánh lên rất ngây thơ. Mai là ngày 1/6 ... thế thì sao nhỉ ?
    Định viết vào cảm nhận cuộc sống nhưng ngại tìm, viết vào đây vậy.
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Trời nắng nóng chán chê rồi lại sinh mưa .
    Đáng nhẽ cái thời tiết mát mẻ như thế này thì ăn cơm phải thấy ngon hơn . Đằng này cơm dẻo,canh nóng tú hụ món ngon mà cứ như tống cái gì vào mồm và nhai nuốt theo quán tính như một phản xạ có điều kiện.
    Nhịp độ cuộc sống vẫn gấp gáp và bận rộn như thế chỉ mỗi chuyện ăn uống là ẽo ẹt dặt dẹo.Việc ăn uống như thể nghĩa vụ đôi khi cảm thấy như là gánh nặng Ăn để sống & đủ sống,ăn cho qua ngày đoạn tháng.Giật mình thảng thốt ! một tuần giời mất 2 kg thịt .Cứ nghĩ đến mà hoảng, cố tọng thêm sữa tươi vào bữa sáng và cơm vào bữa trưa. Càng cố càng ớn
    Lâu lắm rồi không có cảm giác ngon miệng cho đến bữa trưa chủ nhật hôm qua. Một bữa trưa hiếm hoi có đầy đủ cả nhà :có bố luôn miệng khen những món nào chán nhất và cằn nhằn vì bị mẹ tiếp tới tấp có mẹ luôn tay tiếp như thể mọi người đều là khách và như thể sợ bị ế thức ă, cứ luôn miệng "ăn đi ! ăn cái ngày ngon, cái này bổ ..." có lão anh lúc nào cũng vừa ăn vừa tớn mắt lên cái màn hình tivi để rồi ko biết no đói.mỗi lần chìa bát ra lại hỏi ko biết lão ăn đến bát thứ 3 chưa để dừng theo chế độ ăn uống điều độ ..và có cả mình-con người trên từng cây số ngồi ba hoa chích choè đủ thứ, khoái trá vì lừa đc lão anh tận 2 bát cơm khi xới cho lão bát thứ tư và bảo mới bát thứ 2 mà ko thấy lão có ý kiến gì. Ấy ! Đấy mới là một bữa ngon.

Chia sẻ trang này