1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện suy tưởng ... : Chùm chuyện về CỘT ĐIỆN và LÒNG ĐƯỜNG

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP

    NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    47
    Những câu chuyện suy tưởng ... : Chùm chuyện về CỘT ĐIỆN và LÒNG ĐƯỜNG

    " ... kìa H, là em phải ko ? ... lâu rồi ko gặp ."
    H bỗng giật mình ... quay lại, nhìn về phía mà giọng 1 người thanh niên nào đó vừa gọi mình. Mặt cô bỗng tái dần đi, cô vội vàng kéo đứa bé mà cô đang dẫn đi trên đường về phía sau lưng cô ... như ko muốn người thanh niên vừa gọi đó nhìn thấy.
    " Dạ ... chào ... anh ... " - Cô run run ..giọng rồi cất tiếng mà như thể mình ko hề muốn cất tiếng chào lại. Nhưng vì đây xung quanh đang có nhiều người nhìn về cô ... trong phép lịch sự cô đành phải trả lời. Người thanh niên khoảng chừng 27 , 28t đó ... đang ngồi tại một quán Cafe bên lề đường cùng vài 3 người bạn, 2 trai và 1 nữ ... sau khi gọi anh rồi đột ngột trông thấy sự thay đổi sắc diện cùng hành động khá kì quặt của H làm anh nảy ra sự tò mò ... muốn đến xem mặt đứa bé đứng đằng sau H.
    " Con trai em à ... hôm nay Quốc Khánh chắc 2 mẹ con lên Hồ Tây chơi phải không ? " - anh hỏi.
    "L, con ra chào các chú cô đi !" - H đành ngượng cười quay sang đứa bé nói.
    " Cháu chào cô chú ! " - đứa bé tên L bước lên trước rồi vòng tay chào mọi người ...
    " Mẹ ơi, bố đến kìa ..." - Đứa bé nhanh nhẩy nhìn về phía 1 người đàn ông tầm trên dưới 30t đang bước về phía 2 mẹ con H từ bên kia đường, có lẽ sau khi gửi xe để vào quán. Khi người đàn ông bước đến gần, thấy vợ con cùng mấy người đang chào hỏi ... bỗng anh rất chú tâm đến người thanh niên vừa định ra tay xoa đầu con mình, một cảm giác bỗng lạ lẫm xen vào lòng cả mọi người xung quanh ... thật kì lạ ... trong khi đứa bé đang rời tay mẹ nó để chạy về phía bố nó và gọi ...
    " bố ơi .. bố ơi ... !"

    Sự việc sảy ra trong chốc nát, và sự ngỡ ngàng hơn cả là chàng thanh niên rất chú tâm đến đứa bé còn người chồng như ko tin vào mắt mình ... mở bừng mắt thật to nhìn chàng thanh niên vừa đứng dậy bên chiếc bàn cafe còn dưới ghế ngồi là 3 người lạ khác ... trong khi đó ... H, người bỗng run lên như tưởng chừng cô gặp phải gió , mặt cô tái nhợt đi ... cô như bị nam châm hút ... ko thể nhúc nhích được gì trong khi cô rất muốn chạy ra bế con và cùng chồng đi khỏi nơi này.

    ..................
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ....iem hổng hỉu thế nào là chuyện suy tưởng á??
    ....có một đoạn ngắn ngắn......ra đời vào......friday,september 01 ,2k6.......
    ..... " Đêm..............là khoảng lặng ít ỏi cho mỗi cuộc đời con người .....là cái khoảng thời gian người ta yên bình với quá khứ......mân mê nỗi nhớ ,hình hài ........hạnh phúc với những điều giản dị.......nhưng với ả đêm là cả một khoảng thời gian đen tối đến đáng sợ.....ả chỉ mong sao một ngày chỉ có 20 tiếng .....nếu cuộc sống của ả ko có 4 tiếng u tối thì thật tròn trịa biết bao.....như mọi đêm khác .....đêm nay vẫn thế.....ả mệt mỏi trở về ngôi nhà cũ nát cấp 4 nằm trong con hẻm sâu hun hút......dường như một ngày làm việc mệt mỏi chẳng hề chấm dứt.....trò chơi giường chiếu lại bắt đầu với hắn......ko đêm nào hắn ko đến tìm ả để vầy vò thân xác ả ,vầy vò trái tim đã tả tơi của ả......
    ...ả có nhan sắc mặn mà ,cái tuổi 27 ko làm ả trông già đi mà dường như càng làm ả trở nên đẫy đà hơn...có một ngày Sài Gòn ko nắng...ko gió ...ko cát bụi mịt mù và dòng người tấp nập qua lại.....phố xá trở nên tĩnh lặng như nó vốn phải thế....một ngày nhàn rỗi ....ả thả bộ trên con đường Trần Phú ngập xác lá....bâng khuâng về cuộc sống bọt bèo hiện tại....về quá khứ êm đềm trôi xa ....tưởng chừng như việc của ngày hôm nay chỉ là đi ,đi cho đường sau diệu vợi....đi cho quá khứ xa vời...rồi ả gặp hắn trong cái ngày định mệnh ấy....cái ngày đã trói buộc cả đời ả với hắn......
    ....hắn _khuôn mặt trầm lắng u buồn.....đôi mắt trũng sâu như chứa đựng cả bầu trời giông gió....dáng người cao gầy ,nước da bánh mật cùng bờ vai rộng của hắn đã lôi cuốn ả.....dường như quá khứ êm đềm đã chết lặng trong phút giây ấy .....để trong ả lại trỗi dậy nỗi thèm khát một tấm lưng rộng ,một vòng tay dài như_của_hắn.....ko quá khó để ả làm quen với hắn.....một số fone là điều quá dễ dàng với ả ....rồi.....ả đã có số fone của hắn và một cuộc hẹn.....giọng nói trầm ấm của hắn càng làm ả say mê......ả tự đắc.....dường như ko có thằng đàn ông nào từ chối được mảnh đất màu mỡ hiển hiện nơi ả ...lũ đàn ông tầm thường...ả cười sằng sặc trong căn phòng ọp ẹp của mình......" rồi ! từ bây giờ em sẽ trói anh vào cuộc đời em ".....ả ko ngờ rằng hắn cũng tình nguyện chịu trói sau ngày đầu tiên ấy....những cuộc hẹn hò gặp gỡ,những buổi nói chuyện thú vị cứ tiếp diễn... và rồi đến những đêm ân ái trong căn phòng của ả....dường như hằng đêm ....hắn và ả thành 1 bản thể ko thể tách rời nhau....
    ....và rồi dần dần....ả chán....
    .....ả muốn chinh phục và được chinh phục....ả chán ngấy với những cái xưa cũ.......ả tự nhận mình là cả thèm chóng chán....ả muốn tìm một thằng đàn ông khác.....một thằng đàn ông có thể cuốn hút ả ngay lần đầu gặp như hắn....nhưng ả ko hề có bỏ hắn mặc dù suy nghĩ của ả luôn kêu thét rằng đã đến lúc rũ bỏ cái áo rách nát ấy rồi....lý trí và trái tim ả luôn bất đồng và trái tim bao giờ cũng là kẻ chiến thắng....ả thực sự cần bờ vai của hắn.....ả cần tấm lưng trần mỗi đêm để xua tan sợ hãi.....nhưng với hắn ...******** với ả là điều ko bao giờ nhàm chán......hắn yêu ả ....ừh ! yêu thực sự ,yêu bằng trái tim của một thằng dàn ông......hắn cần ả .....như cuộc sống cần hơi thở.....và rồi hắn cứ vày vò ả hằng đêm cho vợi nỗi khát thèm....ả cũng cần hắn ....nhưng bóng đêm đã choáng ngợp ả vào quá khứ....
    ...ả lại bắt đầu lao vào những giằng xé ,những xô xát dằn vặt của quá khứ ......ả nằm mà để quá khứ ăn mòn hiện tại của mình......bất động......ả ước có một ngày thoát khỏi cuộc sống này......thoát khỏi những ham muốn đời thường mà chính ả cũng bị cuốn vào vòng xoáy của nó......ngày mai......đêm mai của ả có bắt đầu như đêm nay ??.....chỉ có ả mới biết...có phải ả đang hối hận cho những fút giây nông nổi ???...hối hận cho những ngày tháng nhơ nhuốc trong đời...."
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Chùm chuyện về CỘT ĐIỆN (CĐ) và LÒNG ĐƯỜNG (LĐ)
    Câu chuyện thứ x :
    - Chào LĐ ! Hôm nay vui chứ ?
    - A ..chào anh cao kều. Anh thì sướng rồi, em vui cái lỗi gì ...họ lại đào em lên rồi đây này
    - hihi ..anh trêu chú chút . Mà kể cũng lạ nhỉ? em suốt ngày đoà rồi lại đắp lên mình em thế ...cũng bực nhỉ? nhưng bù lại anh thấy chú được họ quan tâm nhiều quá ..mà nhìn lại mình cũng thấy tủi thân..
    LĐ gãi đầu :
    - Ủa, anh tủi thân gì ..em thấy anh lúc nào cũng sừng sững thẳng tắp và lại chả ai dám động đến anh bao giờ cả.
    CĐ kể lể:
    - Bộ chú tưởng thế là sướng sao, chú nhìn cái thân anh đây này ...mấy ông điện ko leo lên thì đã đành nhưng bực với mấy cái người hay dán dán rồi lại xé xé ..đấy đấy chú thấy không họ khoác lên mình anh đủ thứ quảng cáo, băng rôn ... tlàm anh mất hết phong độ .
    - Thôi mà anh ...em thì cũng như anh thôi, biết rằng nhiệm vụ của em là nối liền con đường giao thông cho mọi người đi lại nhưng anh thấy đấy, họ luôn ko an tâm về em là một chuyện ..đằng này bên "thằng em" cầu cống được thể hay lên mặt lắm...suốt ngày lý do lụt bão rồi tắc nghẽn đào lên rồi lại đắp xuống làm thân em nó cứ gồ ghề ...nhiều hôm em bị người đi đường chửi oan đó ..
    CĐ cũng băn khoăn :
    - Sao họ lại luôn vậy ..họ ko bao giờ biết cách bao vệ mình và chăm sóc mình gì cả ..làm gì thì làm luôn 1 thể cho song ai lại ....
    - .... thôi thôi anh ơi ...em ko chuyện trò được với anh nữa đâu. Em lại phải đến chỗ khác xem gia đình em ở chỗ nào nữa lại chuận bị đoà rồi.
    - Ờ ...vậy chú đi nha ..đến nơi cho anh gửi lời hỏi thắm mấy đứa ông anh của anh ở bên đó nha...
    ( SUY tưởng - số 0 )

Chia sẻ trang này