1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về một nhóm bạn với những cái tên rất ngộ nghĩnh : Tình Bạn , Tình Yêu , Thù hận & Vị Tha . Đến từ những nơi ko giống nhau với những tính cách trái ngược vậy mà những cô bé cậu bé của chúng ta lại giao nhau ở cái nơi định mệnh mà ít người nghĩ tới : trên đỉnh Hòn Vọng Phu ! Một Hòn Vọng Phu lặng lẽ đứng ngơ ngác giữa đất trời mang trong mình truyền thuyết về một người con gái . Nàng là hiện thân của cái đẹp phẩm cách cao cả thuỷ chung son sắt chờ đợi chàng hoàng tử của lòng nàng ,cho dù là bão táp mưa sa cho dù là chân cứng đá mềm thì trái tim nhỏ bé của nàng chỉ dành riêng cho chàng & mãi mãi thuộc về chàng . Đó là một tình yêu hoá đá, một tình yêu đã đi vào cõi vĩnh hằng . Một câu chuyện cảm động chân thành như vậy làm sao ko khiến con người ta khỏi tò mò khám phá , với ý nghĩ ấy cậu bé Tình Bạn của chúng ta quyết định khăn gói quả mướp lên đường chinh phục đỉnh núi . Tình Bạn là cậu bé sinh ra đã được thiên phú cho khả năng thao lược xuất chúng . Cậu là nơi mà người khác có thể tìm thấy sự đồng cảm chân thành , là một bờ vai dịu dàng vuốt ve những trái tim nhỏ bé quặn đau mỗi khi .....gió chuyển mùa , là nơi mà những rắc rối được gỡ bỏ những hiểu lầm đưọc phân minh & những thù hận được gột rửa....Và người ta đã đặt cho cậu cái tên như thế . Đồng hành cùng với Tình Bạn là cô bé Tình Yêu hồn nhiên trong sáng yêu thiên nhiên, thích thơ ca ,kết mô đen chàng lãng tử Cupid , và là fan cứng của những tình yêu lãng mạn made in Korea . Một lần nọ khi đang say sưa thả những cánh diều trái tim đỏ máu cô nàng bỗng nhặt được mũi tên bay lạc của chàng trai có cái tên rất manly : Cupid . Nàng lạ lẫm đặt mũi tên lên bàn tay nhỏ bé ngắm nghía & thật kì diệu thay mũi tên đã hoá thành bông hồng đỏ thắm như dòng máu đang chảy trong tim nàng . Và thế là một trang mới của thiên tình sử made in Cupid đã bắt đầu . Những tưởng giao kèo bằng một mũi tên là mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái ai dè nội tình bên trong lại bốn bề rối ren . Mũi tên đó quả thực là của chú Cupid thật nhưng sự tình lại ko phải do chú ta dùng cung tên bắn mà là do một chú chàng cao bồi miền Tây chôm chỉa được của Cupid nhà ta & ngứa tay bắn cái vèo <hehe> . Và rắc rối nảy sinh từ đó . Theo luật thì cô bé Tình yêu sẽ phải yêu người đã bắn mũi tên đó chứ ko phải nhà sản xuất độc quyền của mũi tên . Cô nàng đau khổ đến quên ăn nhưng.....có ngủ suốt những ngày tháng ròng rã sau đó và rồi đi đến một quyết định : lên thăm chị Tô Thị để xin một lời tư vấn cho một tình yêu ngang trái . Còn chàng cao bồi của miền Tây xa xôi kia khi biết mình vừa bị một người con gái có cái tên Tình Yêu sua đuổi thì chàng đã trở nên Thù Hận bởi sẵn có trong con người chàng ta là một căn bệnh mà y học phải bó tay : đó là bệnh hiếu thắng . Từ ngày đó tên chàng được dổi thành Thù Hận & chàng quyết định đi theo cô bé Tình Yêu để ....báo thù . Và cuối cùng là người bạn Vị Tha của chúng ta với cái tên thật dịu dàng . Có lẽ cô là người đạt nhiều thành tích hơn cả so với những người bạn leo núi của mình . Trong bản đăng kí cô đã ghi 3 lần tha ....véo tai con mèo khi nó mon men xơi tái gần hết đĩa thịt xiên , 2 lần để chú chó còi xương nhà hàng xóm xin tí huyết mà ko một lời trách móc & cũng ko dưới 1 lần cô đã phớt lờ cho kẻ gian "tình cờ" sở hữu được chiếc ví xinh xắn của mình . Và người ta đã gọi cô bằng cái tên vô cùng âu yếm : Vị Tha . Đến đây sẽ có người thắc mắc rằng : tại sao lại đưa họ đến gặp nhau tại cái nơi hoang vu đồng ko mông quạnh ấy thì xin thưa rằng cái nơi được coi là hẻo lánh ấy lại chứa đựng những ý nghĩa đạo lí rất sâu sa . Cũng giống như 4 người bạn của chúng ta khi đứng trên đỉnh Hòn Vọng Phu lúc này tâm trạng họ đã hoàn toàn thay đổi bởi Tình Bạn thì tìm thấy một kết cục có hậu cho mình : đó chính là Tình Yêu , Tình yêu cũng nhận ra 1 điều rằng mình ko thể thiếu Tình Bạn bởi Tình Bạn là một chất phụ gia ko thể thiếu của Tình Yêu < cũng giống như người ta xơi chân gà nướng mà ko thể ko có ....dưa góp ý ,hehe> Thù Hận mà chối bỏ Vị Tha thì suốt đời cũng chỉ là 1 kẻ cô đơn quanh quẩn trong vòng xoáy của sự nhỏ nhen ....Và nếu một ngày nào đó bạn chợt thấy mình cũng bế tắc như 1 trong những người bạn ấy thì hãy ghé thăm Vương quốc của chúng tôi-TBTY, nơi đây chắc chắn bạn sẽ tìm lại được nguyên vẹn con người thật của mình
    <P><FONT face=Tahoma color=olive>Em níu mùa thu níu nắng vàng</FONT></FONT></P>
    <P><FONT face=Tahoma color=#808000 size=4>Thu ơi chớ có vội sang ngang </FONT></P>
    <P><FONT face=Tahoma color=#808000 size=4>Giữ cho em với thời thơ ấu </FONT></P>
    <P><FONT face=Tahoma color=#808000 size=4>Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...</FONT></P>
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 17/09/2003
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

    TB & TY đều là những tình cảm đáng được trân trọng & giữ gìn . Đó phải chăng cũng là sự mong mỏi của các bác mod khi những thành viên hay chỉ là những người khách bước vào Vương quốc TBTY . Cá nhân em với chút sức lực nhỏ mọn cũng xin được đóng góp vào Vương quốc của chúng ta những truyện ngắn về TBTY , mong rằng những lời giới thiệu sẽ đem lại ko khí nồng ấm thân thiện & giúp mọi người khách hiểu thêm về box của chúng ta

    <Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 17/09/2003

    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 17/09/2003
  3. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    em sửa lại bài, hay weé...
    Cuz I took a moment 2 speak
    And u took a second 2 smile
    A tiny part of me ''ll leave with u
    And l little bit of u ''ll stay.
    [​IMG]
    Được ninecloudsteps sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 19/09/2003
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu tình báo thì thời nào cũng có nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện tình tay ba thì người ta lại nhớ ngay đến mối tình đầy sóng gió Sơn-Thuỷ_Mỵ . Có lẽ từ trước tới nay chưa có một đám rước dâu nào lại nhiều bão táp đến vậy , nó làm cho người ta liên tưởng ngay đến Ngày tận thế của con tàu định mệnh Titanic ,cũng sóng đấy gió đấy nhưng khi sóng yên biển lặng thì chàng Sơn tinh của chúng ta còn có thể cười to một cái với nàng Mỵ nương yểu điệu thục nữ , còn con tàu Titanic & anh chàng Jack bạc mệnh thì chỉ để lại cho nàng Rose những ngày tháng nhớ thương da diết về một mối tình dang dở , nàng ko thể quyên sinh để theo chàng về miền cực lạc xa xôi kia bởi một lời ước nguyện của chàng lúc ra đi : chàng muốn tên mình được khắc trong cuốn Gi-nét của Thế Giới cùng với con tàu định mệnh . Và nàng đã hy sinh ....cái chết để sống vì lời trăn trối của chàng . Có thể nói độ éo le của 2 chuyện tình là khác nhau nhưng rốt cuộc hậu quả của chúng lại qui về một mối : là những mất mát & tổn thất lớn, cơn thuỷ chiến Sơn-Thuỷ thì mang đến những trận lũ càn quét dữ dội phá hoại mùa màng + của cải , còn con tàu định mệnh chìm xuống cũng kéo theo bao mất mát đau thương về người & của mà ko giấy bút nào kể xiết . Có phải chăng đấy là kết cục thường tình của những môí tình tay ba đấy ngang trái ? Và những bàn tay của những con người đã từng một thời tham chiến ấy sẽ chẳng bao giờ nắm lấy nhau để cùng xây dựng nên một mối quan hệ hoà hảo ? Câu trả lời vẫn nằm yên đấy trong bì thư đã được....niêm phong . Và có lẽ ta cứ tạm gác cái phong thư đó qua 1 bên để trực diện với những con người 1 thời đã đi vào lịch sử . Họ bây giờ đã trở thành những-người-bạn theo đúng định nghĩa & tất nhiên đã yên bề gia thất . Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi ngày xưa chú Thuỷ nhà ta <gọi theo cách âu yếm đấy ạ> yêu Mỵ nương là thế , mà nay đung` 1 cái đã "yên bề gia thất" ? Thật ra thì thời đó đã đi xa rùi bây giờ là thời đại của Công nghệ thông tin, làm sao con người ta có thể thờ ơ với những forum Hot đến cả trăm độ như thế chứ , và cũng từ những buổi chiều cặm cụi online mà chú Thuỷ nhà ta đã tìm được một Mỵ nương thật sự là của chú , cũng thật là trùng hợp khi nàng lại có bản lí lịch rất hợp gu với chú : họ là Tiên tên là ...Cá trước kia người ta gọi nàng là tiên cá còn bây giờ nick của nàng là Cá_tiên <hehe> . Nàng xuất hiện làm đảo lộn cả cuộc sống vốn đã buồn tẻ của chú , thực ra sau cuộc chiến với chú Sơn chú đã rơi xuống tận cùng của cái hố Tình yêu tuyệt vọng , tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thấy lại được mặt trời nữa .....vậy mà khi Cá Tiên xuất hiện , sau những buổi offline , cõi lòng chú như được khai sáng ,trái tim vốn ì ạch nay bỗng trở nên loạn nhịp , tâm hồn ủ dột thấy phơi phới trở lại ....Và "nàng chính là cô công chúa dũng cảm đã ko quản khó khăn chông gai vượt đeo` lội suối để đến đánh thức chàng hoàng tử <là chú chứ còn ai>.....ngủ quên trong rừng"-trích nguyên văn lời chú Thuỷ . Quả thật chỉ có tình yêu mới có thể làm được cái điều mà con người ta tưởng chừng ko bao giờ làm được . Nó đã xoá đi mối hận thù ko đội trời chung của 2 nhà Sơn-Thuỷ , tình yêu làm cho con người ta trở nên cao thượng hơn vị tha hơn ...Và nếu như có lúc nào đó bạn thấy mình sắp gục ngã thì điều tốt nhất là hãy tìm về với mái nhà của Tình bạn & Tình yêu để sống thật hạnh phúc bên cạnh những người bạn thương yêu
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay quá anh không kịp viết bài trả lời, chỉ tranh thủ 1 2 phút trước khi đi học vào viết vài dòng cảm nhận, cũng như các thành viên. Mod cũng chỉ là những thành viên được đảm nhận thêm một số nhiệm vụ nhất định để giúp box phát triển, giúp mọi người đến với box tình ******** yêu, có thêm được những hiểu biết, niềm vui về tình ******** yêu. Và vì cũng là những thành viên nên quyền của các mod cũng chỉ như các thành viên. Thậm chí hiện nay các mod cũng chẳng thể nào mà có thời gian post bài và nghĩ ra những bài viết hay đến thế, tất nhiên đây không phải là nhiệm vụ chính của mod. Đọc bài viết này của em anh thấy thực sự được khích lệ bởi sự nhiệt tình của em. Cám ơn em nhiều.
    hungdo
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa nổi tiếng là bướng bỉnh & nghịch ngợm .Ngay từ cái ngày mà nàng cất tiếng khóc <thét> chào đời mọi thần dân đã phải kinh ngạc đến ...dựng tóc gáy trước âm thanh " trong trẻo & đầy bản lĩnh của một nàng công chúa tí hon " -theo lời của 1 đại thần , ko biết rồi nàng sẽ thay đổi Thế giới thế nào nhưng người ta đã thật sự ấn tượng với sự xuất hiện rất cá tính của nàng . Thế rồi ngày qua ngày nàng công chúa bé bỏng của chúng ta cũng trưởng thành & phát huy tối đa sự bướng bỉnh & tinh nghịch của mình , nàng thích rong ruổi trên những vùng thảo nguyên đầy nắng & gió để bầu bạn với những chú ngựa ngố tàu suốt ngày chỉ biết có chạy ...thục mạng & ăn cỏ , nàng cũng thích lang thang trên những cánh đồng dài bát ngát hái những bông lau to xù để dụi chúng vào mặt - "1 hình thức mát sa mặt rất hiệu quả" -theo lời nàng nói , những lúc về chiều thì nàng thích dừng chân bên những con suối trong vắt đến nỗi nàng có thể thấy khuôn mặt mình đang ...lè lưỡi nhe răng . Và mỗi buổi đi thong dong ấy nàng lại đem về cho phụ vương cả một bao tải ...thành tích , ví dụ như nàng đã phóng thích cho những chú ngựa ngố tàu kia chỉ vì lòng nàng đầy nhân ái bao la ko nỡ chứng kiến một sự giam cầm nào cho dù đó chỉ là với những chú ngựa , còn giải thích về những cánh đồng đang xanh tốt bát ngát là thế mà bỗng chốc trở thành bãi chiến trường như vừa có cả hàng nghìn con bò mộng phi qua , thì nàng ngậm ngùi nói rằng mình cũng chỉ vạch lá tìm sâu thôi chứ có làm gì to tát đâu , lại nói về con suối trong vắt kia từ ngày được nàng hạ cố dừng chân thì đã ko còn giữ đưọc cái vẻ trong trẻo ngày xưa nữa , nó bây giờ cứ như đã trở thành 1 nhánh của sông....Tô lịch ý <hehe.> Nói về sự nghịch ngợm của nàng thì là vậy nhưng cũng ko vì thế mà nàng đánh mất đi vẻ liễu yếu đao` tơ vốn có của 1 vị tiểu công chúa . ...Một ngày kia nàng công chúa của chúng ta bỗng cảm thấy nhàm chán với những cảnh vật nơi thượng giới , nàng muốn được giao du xuống hạ giới mở mang kho kiến thức hạn hẹp của mình & nàng đã trốn vua cha qua cánh cửa định mệnh để có mặt tại một nơi đô thị sầm uất nơi hạ giới . Nàng lạ lẫm lắm mọi người ở đây cũng nhìn nàng thật lạ ,có lẽ do bộ cánh của nàng khá đặc biệt mà có lẽ chỉ tìm thấy ở những...Vườn cổ tích-trong kho trang phục dành cho những nàng tiên nữ . Càng đi nhiều nàng càng tròn mắt với những đồ ăn thức uống thật xa lạ với Vương quốc của nàng . Người ta cứ thản nhiên bê bát gắp lên hạ xuống mà ko thèm ngó ngàng gì đến sự có mặt của nàng , như thế ở Vương quốc của nàng là đã phạm trọng tội khi quân rùi . Nàng cứ đi mãi thế rồi chợt dừng chân ở một cái quán nhỏ , ở đây người ta cứ dán mắt vào 1 cái trông lạ lắm , nàng quan sát & tiến gần vào bên trong , họ gõ gõ cái gì đó , ngước lên nhìn cái vật ấy ...cười một cái rồi lại gõ gõ , nàng đang ngơ ngác ko hiểu gì thì bỗng bắt gặp một đôi mắt tròn xoe đang nhìn chòng chọc vào mình , chú chàng cứ nhìn như thế cho đến khi mặt mũi tái mét , mồ hôi đầm đìa , chân tay cứng đơ <như thể đang tái hiện một Từ hải chết đứng ý > , cứ tưởng chú ta có thể đứng mãi như thế được ai dè lại phải nhận ngay 1 gáo nước lạnh đến ...tỉnh cả người khi có 1 âm thanh cất lên hỏi : " sao trông bạn có vẻ căng thẳng vậy? " Ai dà , trông ta căng thẳng thật à , tệ quá đi mất -chàng ta tự nhủ-vừa chat với 1 nàng tiên ảo chưa kịp hoàn hồn thì lại đụng ngay 1 nàng tiên sống thế này , bảo sao người ta ko căng thẳng cho đưọc-Thế rồi chàng cũng lấy lại được bình tĩnh & hai người bọn họ <cứ trố mắt>buôn qua buôn lại lãi hẳn một đống dưa mà ko biết tẩu tán đi đâu đanh` ngậm ngùi rủ nhau xơi tái hết & họ đã quen nhau như thế , rất ngẫu nhiên , rất chân thành . Chàng tên Củ chuối còn nàng là Tiểu tiên nữ , một seria những câu chuyện thú vị được ra lò .....

    Hết tập 1
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày cùng Củ chuối hát lớn khúc Tiếu ngạo giang hồ là những chuổi kỉ niệm đáng nhớ của Tiểu tiên nữ , nàng đã xâu nó thành những chuỗi ngọc lấp lánh trong suốt như pha lê , những viên pha lê ánh lên vẻ thuần khiết chân thành chỉ độc 1 màu trắng trong Củ chuối đặt tên cho nó là pha lê Tình bạn , còn những viên lấp lánh với gam màu nồng ấm rạo rực làm cho người ta có cảm giác thân thương dịu dàng đến lạ lùng khi nhìn sâu thẳm tận trái tim nó thì đó là viên pha lê Tình yêu....tất cả những trạng thái sắc màu của pha lê cũng phản ánh phần nào thế giới tâm hồn tình cảm của con người , Củ chuối đã nói thế & nhiều những điều lí thú nữa , nhưng hằn sâu nhất trong trái tim nhỏ bé kia là 2 thứ tình cảm rất mới mẻ : Tình bạn & Tình yêu . Hai người đã bỏ qua khoảng cách về địa lí & thời gian để cùng chia sẻ với nhau những ngày tháng thật hạnh phúc : có khi vừa bơi thuyền vừa ...giao lưu với cá , có khi vừa ngắm hoàng hôn vừa tranh cãi tại sao ....mặt trời & mặt trăng lại ko thể là bạn của nhau , đôi khi hứng thú nổi lên họ lại rủ nhau cùng đi ...hiến máu nhân đạo cho bầy muỗi đáng thương trong những rạp cinema lúc nào cũng thiếu thốn ánh sáng, cũng như cao trào đi bấm trộm chuông rồi ù té chạy chỉ vì " thấy vui tai với cả tiện thể luyện luôn cặp giò...thiếu dinh dưỡng của 2 đứa"-Củ chuối thanh minh-cũng làm cho 2 người bọn họ được mẻ cười tí nữa thì ....ko đóng miệng vào được .....Rồi một buổi chiều họ cùng nằm dài bên gốc bưởi <vừa chén đẫy bưởi mà lại> thả hồn vào những thế giới của mỗi người .
    - Củ chuối này , tôi muốn hỏi Tình bạn & Tình yêu là những con người thế nào ? - Tiểu tiên nữ chợt lên tiếng
    - À , Tình bạn là người sẽ cùng tận hưởng cảm giác rất Yo! với cậu khi tiếp đất từ độ cao hàng nghìn mét , hắn sẽ chia sẻ với cậu giọt nước cuối cùng khi cả 2 lỡ chân ...lạc vào sa mạc , chỉ có hắn mới kéo được cậu ra khỏi cái vỏ ốc tối thui và buồn tẻ để cùng hoà nhập với mọi người , và tất nhiên hắn sẽ là người luôn đứng bên cậu mỉm cười cầu chúc cho cậu được hạnh phúc trọn vẹn bên cái người đã cướp đi trái tim duy nhất của hắn .....
    -Thế còn Tình yêu ? Cậu ta cũng là bạn tốt của Tình bạn chứ ?
    -Tình yêu á ? Hắn là tổng hợp của 2 con người Cao thượng & Ích kỉ đấy , khi hắn mà tôn sùng cái tên Ích kỉ thì con người ta chỉ còn nước ....cười trong tang tóc khóc trong hôn lễ thôi , hehe , thật tình thì Tình bạn luôn là bạn của Tình yêu còn Tình yêu khi mà ko vừa ý thì hắn ta có thể coi Tình bạn là...Thù hận đấy .....
    Củ chuối cứ nói & Tiểu tiên nữ cứ nghe như thế , cho đến khi miệng khô rã rời , họ nhìn nhau , rồi nhìn lên cây bưỏi kia , Củ chuối nháy Tiểu tiên nữ một cái ,, Tiểu tiên nữ ra hiệu okie bằng tay một cái thế là họ cùng cười toe <định chén bưởi hiệp 2 đấy ạ,hehe> ai dè đúng lúc sư tỉ của cây bưởi kia về đến nơi .....Tất nhiên 1 bữa ma-ra-tông mệt nghỉ
    Hết tập 2
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    .....Lại nói về cuộc chạy ma-ra-tông oái oăm kia 2 người bọn họ cứ cắm đầu chạy mãi cuối cùng cũng dừng chân ở 1 khu rừng nọ .
    -Chà , chúng ta sắp giàu to rồi Tiểu tiên nữ ơi-Củ chuối hô toáng lên
    -Cái gì hả ? Giàu vì thành tích chạy phá kỉ lục của cậu á , hihi
    -Rồi cậu sẽ thấy ko lâu nữa đâu tôi sẽ làm nóng lên cái Diễn đa`n doanh nghiệp trẻ chỉ bằng 1 cái tittle cực thú vị : Chân dung của nhà triệu phú - thủ lĩnh các loài hoa- hahaha
    Tiểu tiên nữ đưa mắt ngó xung quanh & nàng thấy ngỡ ngàng khi trước mắt mình là cả 1 rừng hoa ngũ sắc hương thơm ngào ngạt khung cảnh trữ tình dễ khiến cho người ta lầm tưởng nơi đây là cõi thần tiên . Và ko biết từ lúc nào nàng đã hoà mình vào những điệu nhảy cùng các loài hoa, hát những bài hát thân thuộc của xứ sở , cả khu rừng như được bừng lên sức sống lạ thường . Xa tít kia là khóm thu mẫu đơn chúng đang ríu rít hoà ca cùng nàng bài hát về một nàng công chúa yêu kiều mòn mỏi chờ đợi & mãi mãi chỉ chờ đợi chàng hoàng tử ...cưỡi ngựa bạch của mình , phải chăng dân gian đã đặt cho chúng cái tên Thu Mẫu Đơn cũng vì lẽ ấy ? Nói đến Thu mẫu đơn mà ko nói đến Hoàng Thuỷ tiên trong sắc vàng rực rỡ kia thì quả thật là thiếu xót . Người ta thường nói chờ đợi mà ko có hy vọng thì đúng là ko còn gì buồn tẻ hơn . Cũng như Thu mẫu đơn ko thể thiếu Hoàng thuỷ tiên bên mình bởi trong trái tim Hoàng thuỷ tiên tràn ngập một màu xanh hy vọng .. Tiểu tiên nữ của chúng ta cứ thế bị cuốn sâu vào những điệu nhảy với những bản nhạc êm ái của các loài hoa . Quấn lấy chân nàng nũng nịu là những đoá Uất kim hương thật dịu dàng e ấp với sắc tím lãng mạn . Chúng thủ thỉ với nàng về một chàng trai rất hào hoa : chàng là Tình yêu . Chàng rất bản lĩnh nhưng cũng thật dịu dàng . Chàng biết làm cho thế giới khô khan của con nguời trở nên thật thi vị , chàng có tài chữa trị những bệnh liên quan đến ...tim phổi-bệnh mà rất nhiều lương y phải ngậm ngùi bó tay - bằng chính cái tên rất ngọt ngào của chàng : Tình yêu ! Và vì thế khi nhắc đến sự chung thuỷ sắt son thì ngưòi ta sẽ nghĩ ngay đến chàng . Cứ thế cứ thế các loài hoa thi nhau thể hiện ngôn ngữ của mình qua các điệu nhảy qua những lời ca bay bổng , một khung cảnh nên thơ trong một buổi chiều lãng mạn như thế làm sao con người ta ko thể ko trào dâng cảm xúc cho được , nhất là khi nhóm hoa "Xin đừng quên tôi" cất vang bài hát truyền thống vừa êm ái vừa mãnh liệt khi trầm khi bổng thật lung linh huyền ảo khi hoà quyện dưới làn nắng là sắc lam thẫm pha vàng trắng dịu dàng .....Tiểu tiên nữ chẳng biết mình sẽ bị cuốn vào vũ điệu ấy đến khi nào nữa, chỉ biết rằng khi cao trào đang lên thì bỗng có tiếng gầm rú dữ tợn , nàng chợt thấy rùng mình , ngó xung quanh tìm Củ chuối , & bỗng chốc cả khu rừng trở nên im lặng đến tê người....
    Hết tập 3
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    .....Tiểu tiên nữ thét lên 1 tiếng " É " rồi đứng chôn chân tại chỗ . Trước mặt nàng bây giờ là 1 hình thù rất kì quái kiểu nửa người nửa thú khuôn mặt thì xám xịt, 2 con mắt mở to như ốc nhồi, mũi & mồm dính nhau như dính keo con heo <em ruột của keo con voi đấy ạ > .... Tiểu tiên nữ chưa kịp ý kiến gì thì cái nhân vật với hình thù ghê gớm ấy đã lại gần & đưa cho Tiểu tiên nữ của chúng ta ...bản lí lịch trích tréo của hắn . Nàng cứ đi hết đợt đau tim này đến đợt đau tim khác , cuối cùng cũng trấn tĩnh được & đảo mắt qua trang cá nhân của kẻ bán nhân với những dòng chữ loằng ngoằng :
    Họ & tên : Dracula
    Nickname : như trên
    Tuổi : +00 < dương vô cùng>
    Giới tính : <tất nhiên là > male
    Địa chỉ : tầng 8 Khách sạn Địa ngục , Âm phủ , thuộc Vương quốc bóng đem
    Số phone : chưa phủ sóng
    Nghề nghiệp : Trợ lí thư kí Diêm Vương
    Sở thích : giao lưu với các tiên nữ
    Ước mơ : lật đổ lão Diêm Vương !!! hehe
    Tiểu tiên nữ lập cập lấy tay quệt từng giọt mồ hôi ...hột đang tí tách rơi trên khuôn mặt , nàng ko dám nhìn lên cho dù đã ngốn gần thuộc lòng cái bản lí lịch kia , bởi vì cái gương mặt ấy dễ khiến cho con người ta phải ......khóc thét lên vì sợ hãi , mà cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại ko thấy bóng dáng chú Củ chuối nhà mình đâu , tệ quá . Nàng đang mải nghĩ liên miên thì Dracula lên tiếng :
    - Học thuộc rồi thì trả lại đây
    - Hơ...ơ...ơ....- Tiểu tiên nữ tái mặt
    - Hơ hiếc cái giề - Dracula nhà ta nhanh tay giật phắt cái mớ lí lịch kia- Sao hả cô bé ? Ấn tượng đấy chứ ?
    - Hơ...ấn... tượng... khó....phai....
    - Hahaha ! Thực ra cái bản lí lịch đó là anh đây ngẫu hứng viết khi đăng kí tên vào Vương quốc TBTY thôi ,cũng chỉ vì cái sở thích oái oăm kia mà anh phải lặn lội thân cò đường sá xa xôi lên đây với mục đích được giao lưu , thế mà bé biết ko giao lưu thì kể ra cũng được nhiều đấy nhưng đến khi gặp mặt thì ko hiểu sao họ có thái độ lạ lùng quá ...
    - ??
    - Họ nhìn anh ko chớp mắt đến hàng tiếng đồng hồ , rồi tự nhiên rùng mình một cái , lẳng lặng đứng lên trả tiền nước < tiền nước của họ thôi> & ......ù té chạy . Đấy bé xem và thử giải thích giùm anh được ko ?
    - Thế anh có hay ......soi gương ko ? - Nãy giờ Tiểu tiên nữ mới móc họng được một câu
    - Soi gương á ? Làm sao mà soi được hả bé ? Ở Thế giới của anh người ta cấm soi gương , mà kể có muốn soi trộm chăng nữa thì....cũng chỉ thấy toàn một màu đen kịt thôi . Vương quốc bóng đêm mà
    - Hơ , em nghĩ đã có câu trả lời cho anh rồi đây
    - Đâu đâu nói anh nghe nào bé
    - Câu trả lời nằm trong...gương ý
    - Hơ ....- Dracula ngẩn người
    - Hơ hiếc cái giề - Tiểu tiên nữ nhe răng
    - Nhưng anh ...anh....ko thể soi gương vì như thế sẽ phạm vào luật cấm , vậy phải làm sao ???
    - Ai dà , nan giải đây , thế này anh nhé , em sẽ giúp anh làm một bài trắc nghiệm để thay cho việc anh phải soi gương , đồng thời cũng rút ra cho anh câu trả lời về vấn đề mà anh hỏi , okie ? bắt đầu nhé
    < thông báo : do sự cố về điện nên khổ chủ ko thể tiếp tục post bài , xin mọi người thông cảm & chờ đợi phần tiếp theo của tập 4 sẽ được post lên ngay khi có thể >
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  10. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chủ đề hay, mặc dù hơi sai nguyên tắc khi tạo riêng ra mà không post vào cùng chủ đề bài viết về box và banner. Nhưng với chất lượng của nó, nó xứng đáng được đứng một mình. Mong một mod nào đó giúp dính nó lên với ạ.
    Sau đây em cũng xin được post một câu chuyện nhỏ hài hước về cậu thanh niên nhiệt tình của box.
    Cái ngày đó ở Vương quốc, cũng chẳng có mấy ai biết đến chàng Trai nay, cậu ta luôn mộ mình, lặng lẽ trong vương quốc tình yêu này. Cũng chẳng có mấy người biết về cậu ta bởi sự xuất hiện rất hiếm khi của cậu ta. Với một cái tên mà người ta đặt cho ngoaymui_bungxa người ta có thể biết ngay được về phần nào thói quen của chàng trai nhỏ này. Chẳng hiểu cái tật đó từ bao giờ đi nữa. Nhưng cứ mỗi khi người ta nhìn thấy cậu là lại thấy cậu ngoái mũi rồi đến tách một cái, cái tiếng búng kêu thật to. Tất cả mọi người đều chẳng mấy ai cảm tình với cậu. Sống trong vương Quốc tình yêu nên dù sao thì , mặc dù ít nhưng nhiều khi cậu vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Bởi vì ngoài cái tật đó ra cậu ta cũng tỏ ra khá nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ người khác.
    Cái ngày ấy khi Vương Quốc phải đón nhận một kẻ thù mới đến, đó là người có tên gâyxungđột . Đây là một người rất khéo léo với khả năng quan sát và nắm bắt tính cách của mọi ngươì. Người này luôn tìm ra được những mâu thuẫn trong các cuộc nói chuyện của mọi người, để dựa vào đó , với những lời lẽ đầy kích động , khéo léo chia rẽ mọi người. Vậy là Vương Quốc trở nên thật bất hoà và đứng trước nguy cơ có một cuộc xung đột lớn diễn ra giữa tất cả mọi người. Chỉ còn duy nhất cậu bé ngoaymui_bungxa là không bị để ý, vì một phần cậu cũng ít tiếp xúc và phần nữa với cái vẻ dị thường của cậu nên cậu cũng không bị gâyxungđột chú ý. Và đến lúc này cậu cũng phần nào nhận ra ai là kẻ đứng sau tạo nên cái không khí này của Vương Quốc. và cậu ta cũng thật chưa biết sẽ phải làm gì vì cậu ta cũng chẳng thể nào tài giỏi đến mức để có thể hoà giải mọi người mà cũng chẳng đủ lí lẽ để vạch tội tên gâyxungđột này.
    Cậu ta cũng buồn và lúc nào cũng băn khoăn với suy nghĩ phải làm sao để cứu cái vương Quốc này, cái vương quốc của những người có trái tim nhân hậu ấm áp và đầy bỏng cháy yêu thương này. thế rồi cậu ta cứ ngồi và ngoáy mũi và chẳng biết làm gì khác. Tự nhiên trong một lần cậu ta búng đến tách một cái cậu ta búng rất xa và trượt khỏi cái thùng rác rơi đúng vào cái nồi cơm để phía sau đấy và đột nhiên cậu ta nghĩ ra được làm thế nào để cứu vương Quốc này.
    Cậu theo dõi và bám sát theo gâyxungđột và thế rồi khi tên này đi đến chỗ đông người cậu khéo léo nép mình sau đó rồi ngoáy mũi búng thật mạnh và thật xa vào mấy người đang đức trước gâyxungđột . Và thế là nỗi bực tức bấy lâu nay của người dân Vương Quốc nhanh chóng được đổ dồn lên gâyxungđột . Họ kéo nhau đuổi đánh tên này và cuối cùng sau đó , khi mà những nỗi bực tức đã được trút đi và kẻ xấu cũng đã bị đuổi đi, Vương Quốc lại trở về với cái không khí ấm áp ngày nào. Cậu bé vẫn thầm lằng và tiếp tục cuộc sống của mình, ấm áp giữa vòng tay của những người bạn mặc dù không thật nhiều lắm. Nhưng cậu ta cảm nhận được điều tuyệt vời đó.
    nguoi nam giu ki luc the gioi

Chia sẻ trang này