1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ...Tiểu tiên nữ hắng giọng một cái để lấy lại phong độ rùi lục đục giở mớ tập tài liệu đã theo gót cô ko biết bao nhiêu mùa lá rụng
    - E hèm , sẵn sàng chưa hả chiến sĩ ? Em đếm ngược nhé...
    - Thôi khỏi , bắt đầu đi nào cô bé
    - okie, Đây là thứ của cải mà ai cũng có , ko bao giờ cạn , và đặc biệt là càng sử dụng nhiều nó càng làm ta giàu có
    - Xiền !
    - Anh mất điểm rồi nhé . Tất nhiên Tiền cũng là 1 thứ của cải mà con người ta gìn giữ cẩn thận đôi khi hơn cả ...tính mạng của mình nhưng có 1 thứ của cải còn giá trị hơn nhiều : Tâm hồn ! Nơi có thể cất giữ những thứ mà một kho báu bình thường ko cất giữ được
    - Chà , định nghĩa này mới mẻ quá , anh mới nghe lần đầu đấy - Dracula đăm chiêu
    - Với kho báu ấy thì anh sẽ có nhiều hơn những người bạn mà anh muốn có đấy , anh đã nghe câu này chưa : Một người bạn là một tâm hồn trong hai cơ thể ! okie tiếp tục nhé
    - Khi người ta khóc họ sẽ rất cần thứ này . Lưu ý có thể coi đây là một thứ....vũ khí khá quan trọng trong việc ...ghi điểm của cánh con trai
    - Khi một người khóc á ? có lẽ họ sẽ cần .....một gói giấy ăn ? Mà sao đang yên đang lành lại cho cái câu khóc lóc ỉ eo thế hả cô bé , ê mà nước mắt thì là bạn của ....nước mũi đúng ko , cho nên giải pháp hợp lí ở đây là một gói giấy
    - Hơ hơ , anh nói làm em tự nhiên thấy thèm.....gói giấy ấy của anh quá ..hic...hic...kể ra trong trạng thái nước mũi tùm lum tà la thì cũng khá ngại đấy , hehe , nhưng mà này sao anh ko đưa họ mượn đỡ .....cái bờ < nhưng ko có vực> vai nhỉ , một cử chỉ đẹp mà ...chỉ có thể là Heiniken thôi đấy
    - Nhưng cô bé coi đến chuyện gặp mặt còn khó khăn huống hồ lại đưa vai ra ,chỉ e là họ sẽ khóc đến ....rát cổ thêm thôi
    - Anh này, muốn họ xài đỡ bờ vai bát ngát kia thì trước hết mình phải có sự chân thành cái đã , yếu tố then chốt đấy , Tình bạn giống như viên pha lê trong suốt , đẹp một vẻ đẹp tinh khiết nhưng cũng rất dễ vỡ nếu như ta ko giữ gìn nâng niu
    - Anh sẽ giữ gìn & bảo vệ viên pha lê đó , anh muốn được như mọi người được nâng niu một viên pha lê Tình Bạn , nó sẽ mang hơi ấm truyền đến Thế giới đầy lạnh lẽo u tối của anh chứ ? Nhưng ...có thể được ko hả bé khi mà mọi người ko dung nạp anh vào Thế giới của họ
    - Anh đừng lo , trái tim con người thì thật là rộng lớn vô cùng , nơi ấy sẽ chứa đựng được tất cả Tình ******** yêu ,chúng sẽ được hoà trộn vào nhau và tạo thành một trái tim rực rỡ tràn ngập sự yêu thương
    Hết tập 4
    Em níu mùa thu níu nắng vàng
    Thu ơi chớ có vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ ấu
    Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến Củ chuối , chú chàng đang lang thang theo đuổi những ý nghĩ xa xôi nào đó mà có thèm nhớ rằng có một Tiểu tiên nữ đi cùng mình đâu cơ chứ . Chú cứ lững thững bước trên con đường ngập đầy lá thu vàng . Mùa thu đẹp thật , nó mang lại cho người ta cảm giác yên bình ,có gì đó xốn xang , chợt vui chợt buồn ,nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng thả mình giữa ko trung mà người ta ko thể kìm lòng mà ko đỡ lấy , cũng giống tâm trạng Củ chuối lúc này đây , chàng đang lơ lửng trên tầng mây thứ 9 với một nguồn cảm hứng dạt dào...
    - Ối giời ơi - Củ chuối chợt kêu lên
    Chàng vừa vấp phải cái vật gì lạ lắm , tí nữa thì nó làm chàng đo ván rùi , tệ quá
    - May mà ta có võ đấy , ko thì đã hít một hơi đầy ....đất rồi - Chàng tự nhủ rồi cúi xuống xem cái vật từ trên trời rơi xuống kia là caí gì mà lại dám cản bước chân....phiêu bồng của chàng
    - Ai dà một cuốn sổ đây mà , sao lại xuất hiện ở đây nhỉ???Ê , ko chừng nó lại có họ hàng với cuốn ......Cửu âm chân kinh một thời làm kinh động chốn giang hồ cũng nên , hahaha , ơ hơ nhưng chân kinh gì mà ...điệu thế này nhỉ , thắt cả nơ tím ở ngoài nữa chứ ,ặc ặc , chắc vị sư bá ấy cũng....thần tượng cái đẹp rùi hehe
    Củ chuối hí hửng mở cuốn sổ ra , đập ngay vào mắt chàng là dòng chữ đánh nổi : Ko phận sự miễn đọc !
    - Hứ , caí gì mà ko phận sự chứ , thật ra thì ta cũng chẳng cố ý đọc đâu , nhưng mà ai bảo nó rơi trước mặt ta làm gì lại còn suýt nữa làm ta ...xoè nữa chứ , nên phải xem để ...trả thù chơi , hehe
    Lật trang kế tiếp thì Củ chuối nhà ta mới hớ người thì ra đây là một cuốn sổ....Nhật kí mà chủ nhân của nó đã kí tên ở cuối trang là Mít Ướt . Củ chuối đọc một cách ngấu nghiến ....
    Ngày ...tháng.... năm
    Chiều Chủ nhật xuống phố . Ôi chao , trời hôm đẹp thật , cứ nhìn cái dòng người đang chen lấn trên đường là mình thấy đổ mồ hôi hột rùi , nhưng có hề gì đâu , vì hôm nay là một ngày quan trọng của một con nhóc là mình , một ngày đóng cái dấu đỏ chót lên mác "người lớn " của mình ,hí hí, ôi tuổi 18 ơi sao mà em dễ thương thế . Từ hôm nay sẽ ko ai được gọi mình là nhóc con nữa vì e hèm ....mình đã đủ tuổi làm chứng minh nhân dân rùi haha
    Ngày ...tháng... năm
    Ôi , mình sắp chết đuối trong cái đống quà của tụi bạn rồi , nhưng dù gì đấy cũng là một cái chết dễ chịu và thật mãn nguyện hí hí Bà nàng Đỏng Đảnh thì tặng mình bộ gương lược lại còn dán dòng chữ : Chúc sẹo ở lại mụn đi nhé ! hic , đúng là oái oăm , mấy đám mụn đáng ghét mọc lúc nào ko mọc lại đi mọc đúng lúc ...ko cần mọc , hic hic báo hại mình khóc mấy đêm ròng ko ra ...nước mắt , lại còn được cả cái tên NHiều Chuyện nữa chứ , đọc cái thiếp hắn ghi mà mình tí nữa thì ....cắn vào răng " Chúc mừng Mít ướt qua cái tuổi thò lò mũi xanh nhé . Và nhớ là đừng có Mít ướt nữa đấy " ..ôi ôi cái lũ quỉ này ....

    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    Một ngày thật u ám . Mình cứ tưởng làm người lớn rồi thì ko phải rửa bát quét nhà đi chợ nấu cơm nữa chứ , cái đống việc lặt nhặt đó chỉ còn phù hợp với .....bọn trẻ con thui , còn mình á , là người lớn rùi thì phải làm việc gì cho to tát một chút chứ hí hí ...sao tự nhiên thấy mặt mình lại nong nóng , lại nhớ cái hôm đi học muộn mình chạy thế nào mà lại đâm sầm vào cái gã Bốn mắt chứ , người ta chưa kịp ý kiến gì thì mình đã khóc bù lu bù loa lên rồi ,hihi, kể ra mình cũng ngộ thật , ko xin lỗi người ta thì thôi lại để cho người ta xin lỗi mới kì cục , nhưng cũng vì thế mà lại thành quen nhau . Người ta học lớp kế bên , là dân mọt sách nên bị gọi là Bốn mắt , thể loại nào người ta cũng nhằn được . mình ngồi nghe mà cứ mắt tròn mắt dẹt nhưng ấn tượng nhất vẫn là truyện về con chim lửa . Truyện kể về một cô gái sống cuộc sống thật buồn tẻ trong cái thế giới bóng tối của cô . Cô vĩnh viễn ko còn thấy được ánh sáng sau lần tai nạn . Mọi thứ đang tươi đẹp bỗng nhiên sụp đổ hết , cuộc sống bỗng trở nên thật nặng nề u ám , cô mặc cảm , buồn tủi , cứ khóc ngày này qua ngày khác để xót thương cho số phận hẩm hiu , cô xa lánh tất cả tự giam mình vào cái vỏ ốc tối tăm chật hẹp , và nếu có trò chuyện thì cũng chỉ có cây đan` làm bạn . Từ nhỏ cô đã rất say mê học đàn và đến giờ cũng vậy cô có thể ngồi hàng giờ để chơi đàn , tiếng đàn tha thiết rạo rực, chất chứa đau thương buồn bã , nỗi đau mà định mệnh đã giáng xuống bắt cô phải gánh chịu . Và có lẽ cô sẽ mãi chấp nhận sống như thế nếu như anh ko xuất hiện . Anh đến mang theo một món quà vô giá cho cô : Đó là Tình yêu . Mà Tình yêu của anh thì thật là nhiều màu sắc và đủ những hương vị , anh truyền hơi ấm vào căn phòng lạnh lẽo của cô , anh thắp lên ngọn lửa mãnh liệt xoá tan những bóng tối trong tâm hồn cô ,anh thổi vào nghị lực của cô một luồng gió đầy sinh lực nó sẽ giúp cô vượt qua tất cả gian nan thử thách .....Anh kể cho cô nghe về loài chim lửa có kiếp sống năm trăm năm và cứ hết một kiếp sống con chim ấy lại tự thiêu mình trong lửa để rồi đám tro ấy lại hoá thành một con chim khác với kiếp sống năm trăm năm . Thế nên người ta gọi nó là chim lửa . Anh cũng muốn cô như con chim lửa kia, đốt cháy những tháng ngày buồn tủi ,bước ra khỏi cái bóng đêm dày đặc để sống một cuộc sống thật hạnh phúc trong vương quốc Tình yêu ....Và cô sẽ làm được , cô chắc chắn làm được , Tình yêu của anh sẽ giúp cô vượt qua tất cả .....bởi vì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng ....
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm
    Mới đây đã tròn 1 năm mình & Bốn mắt quen nhau . Mình cũng khám phá ra nhiều điều thú vị về Bốn mắt ví dụ như ngoài bốn mắt ra cậu ấy có rất nhiều tài lẻ : có thể chơi bowling hàng giờ ko biết chán là gì mà cho dù cái lũ chai lọ kia cứ đứng im thin thít , đúng là uổng công mình ra sức hò hét : cố lên zô ta 1 2 3 mới chán, rồi chẳng biết thế nào lại còn kéo mình đi dancing nữa chứ ,hihi,cái cậu này ngố tàu thật nhảy gì mà toàn dẫm lên chân người ta báo hại cái bàn chân mình sưng cứ như chưa bao giờ được sưng ý, chán ! Nhưng kể ra Bốn mắt cũng...dễ xương đấy chứ ,hí hí , nhất là lúc cậu ấy hy sinh nhường cho mình cái chân gà nướng sót lại cuối cùng với lí do : chân gà là mảnh đất mà họ nhà giun kết mô đen nhất ! Kể thì cái lí do ấy cũng hơi oái oăm một chút nhưng ....hì hì...cậu ấy cũng đã nhường mình rùi cơ mà , bỏ qua luôn . Thế là cả 2 được bữa dã ngoại bét nhè chè đỗ đen , hơ , mà nói là dã ngoại cho oai chứ cũng chỉ đi lòng vòng hết chơi game rùi đi ăn , buồn cười nhất cái lúc hai đứa rủ nhau vào vườn ...cà < nay đổi tên thành vườn Hồng rùi đấy ạ> chơi Bốn mắt đang lơ ngơ đếm cà thế nào mà lại bị cả đống cà rủ nhau ào ào rơi đánh bộp một cái vào đầu , báo hại cậu ta được bữa sao bay quanh mặt còn mình thì cứ ngửa cổ đứng cười ngặt nghẽo cho đến khi cái quả cà dở chứng kia ko biết thế nào mà lại rơi trúng mồm mới thôi , cả hai được bữa cười đau cả quai hàm , giãn cả cơ mặt mới tẽn tò rủ nhau về . Vui thật . Mà lạ thật từ khi quen Bốn mắt tới giờ tụi bạn ko còn trêu mình là Mít ướt nữa, kể cũng hay hay ...
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng...năm
    Dạo này Bốn mắt cứ làm sao ý , lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn , lúc thì lang thang dưới sân trường hứng từng chiếc lá thu vàng bay lả tả lại còn cao hứng hát : "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng em chở mùa hè của tôi đi đâu..." nữa chứ , lúc thì nổi máu thi sĩ sáng tác một đống toàn những là thơ con cóc con ếch mới buồn cười , hihi, cái kiểu như :Ngửa mặt lên thấy gió & trời / Cúi mặt xuống thì toàn đất với ...giun ....Mình gặng hỏi mãi cậu ta cái cô bé mà dám....chở mùa hè của cậu đi đâu đó là ai thì mãi cậu ta mới cậy răng được một câu : là cô bé Tóc đuôi gà ! Kể thì lúc đầu mình cũng hơi sững sờ vì ...chơi với nhau cũng khá thân thiết rồi mà lại ko phát hiện ra là cậu ấy đang trồng cây si một con nhóc . Mình tệ thật . Nhưng sao tự nhiên lại thấy cứ buồn buồn .....có phải mình & cậu ấy sẽ ko còn chơi vui vẻ như ngày xưa nữa ko ? Vì bây giờ cậu ấy đã có Tóc đuôi gà rùi ...hic....hic...Mình lại Mít ướt nữa rồi .....hic....Mình ghét Tóc đuôi gà ....ghét lắm......ghét cả Bốn mắt nữa......huuuuu
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Hôm nay buồn quá . Mình đã làm mặt giận với Bốn mắt được những...3 ngày rồi . 3 ngày sao vừa dài vừa buồn tẻ quá...hic...Bốn mắt cũng chẳng thèm hỏi xem mình làm sao nữa , cậu ta chỉ chăm chăm kể về Tóc đuôi gà : nào là Tóc đuôi gà có cái ....đuôi tóc giống ....đuôi gà lắm , rồi thì giọng nói cô bé cứ thánh thót như sơn ca tập hót ý , nhìn cô bé mà cười thì đúng là quên hết sầu muộn . Chốt lại thì cô bé thật dịu dàng & xinh xắn . Chứ có ai lại thô lỗ như mình đâu , đến cái chân gà bé xíu cũng nhăm nhăm tranh giành với cậu ấy , mà cái giọng như chum vỡ của mình thì đúng là ko còn gì để nói , thảo nào mà cậu ấy bảo giọng mình như tiếng bọn gà tây gọi bầy ý , buồn thế ! Có phải Bốn mắt ko muốn chơi với mình nữa ? Mà kì thật , sao hôm nay Bốn mắt lại hỏi mình là con gái thì thích quà gì nhỉ ? Muốn tặng quà cho mình để chuộc lỗi à ? Hứ , còn lâu mới thèm nhé ! Ơ hơ....mà chắc gì đã tặng quà cho mình , mình ngốc thật , mình biết mà , quà đó chắc là tặng cho Tóc đuôi gà rùi ...hic...lúc ấy mình thế nào mà lại đồng ý đi chọn quà cùng cậu ấy , thế là mình chọn luôn một món quà khá thú vị <theo mình nghĩ lúc đó> rùi đem gói luôn mà Bốn mắt lại ko hề biết <vì tin tưởng mình mà> . Sao mà lúc ấy mình thấy vui vẻ phấn chấn thế , hihi, chắc chắn cô bé Tóc đuôi gà mà Bốn mắt nhà ta hằng thương nhớ sẽ khóc ré lên rùi ngất cái lịm vì sốc cho coi , haha , sao mà lúc ấy mình chỉ muốn cười to lên 1 cái cho sảng khoái có ai mà ngờ được trong cái hộp quà xinh xắn bọc toàn hình trái tim thế kia mà mở ra lại có hẳn 1 chú thằm lăn....phi thân ra chứ , he he . Để coi tim phổi cô bé có chịu nổi ko nhé Bốn mắt ơi....
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    Nhoằng một cái mà đã đến ngày Bốn mắt phải tặng món quà đó cho Tóc đuôi gà . Thực ra món quà ấy dành cho sinh nhật của cô bé nên Bốn mắt mới sốt sắng nhờ mình như thế, mà bất ngờ nữa là Bốn mắt lại rủ cả mình đi chứ , hơ hơ , giỡn nhau hay quá nhỉ , nhưng có hề gì đâu đằng nào thì mình cũng muốn coi cái bộ mặt của nhóc Tóc đuôi gà đó duyên dáng ra làm sao mà để chú Bốn mắt nhà mình cứ tim đập chân run mỗi khi nhắc đến thế ...
    Rồi thì mình cũng có mặt cùng Bốn mắt ở buổi sinh nhật của cô nhóc . Cô bé niềm nở ân cần ,khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt tròn đen láy, lời nói nhẹ cứ như lông hồng , đến mình nghe còn ngất ngây con gà tây nữa là Bốn mắt , và cả túm tóc nữa chứ ,đúng là giống đuôi gà thật . Cô bé dễ thương quá , lại có gì đó rất dịu dàng nữa . Mình tệ thật . Tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng khi cố ý chọn cho cô bé món quà quái ác kia , mà nhất là cô bé cũng tỏ ra mến mình qua những câu chuyện Bốn mắt kể về mình nữa chứ...ôi... ôi... Giá mà có cái lỗ nẻ nào đó để mình chui xuống ....Mình cứ lóng ngóng mãi như thế cho đến lúc Tóc đuôi gà giới thiệu ....anh trai cô bé
    - Chào bạn tôi là Đầu Đinh anh trai của Tóc đuôi gà
    - Ơ hơ , xin chào....tôi là Mít ướt - mình giật bắn mình
    - Mít ướt chắc là hay...Mít ướt lắm nhỉ - Đầu đinh cười cười
    - À ,cũng tuỳ thuộc vào ....thời tiết thôi , hihi - mình lấy lại phong độ ngay - thế còn Đầu đinh thì sao ? chắc dễ làm người khác ...đứt tay lắm nhỉ toàn đinh thế kia cơ mà ,hihi
    - hơ hơ ,cậu thử 1 lần xem , nếu lỡ có đứt tay thật thì yên tâm tui có khuyến mại Urgo mà , nào nhào zô đi chứ - Đầu đinh hăng hái
    - Hic, nhào zô nhào zô cái con khỉ ý , cứ tưởng mình đây sợ bị ...đứt tay à , vớ vỉn - mình nhủ thầm
    - Nè , hai người cao trào quá đấy , quên mất còn tui ở đây à - Bốn mắt tự nhiên chen vào
    - A ha sorry nhé anh bạn , cậu là Bốn mắt chứ gì , cô em tôi nhắc suốt đấy .......
    ....Thế là cả hội cứ buôn qua buôn lại thật rôm rả , Đầu đinh cũng thật dễ thương như Tóc đuôi gà vậy , mình thật xấu khi đã có lúc ko thích Tóc đuôi gà .....Bữa tiệc đang vui vẻ thì trời đổ mưa , "từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng ...." bài hát thật du dương êm nhẹ ....đột nhiên Đầu đinh mặt mũi tái mét , chân tay run lập cập môi mấp máy ko thành lời , còn Tóc đuôi gà thì hốt hoảng lóng ngóng mồ hôi ra đầm đìa trên gương mặt cô bé ......mình & Bốn mắt thì cứ trón xoe mắt đứng nhìn......
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay mà hay hơn là sự kiên nhẫn của bạn khi ngồi viết dài như thế .Tôi đọc thôi mà đã thấy ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái rồi chứ đừng nói là viết
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    .....mọi việc xảy đến thật quá đột ngột đến nỗi chẳng ai kịp thấy và hiểu gì , chỉ biết là đất trời như đang nổi cơn thịnh nộ mưa gió sấm sét vang dội cả một vùng trời , mọi người cứ đứng trơ ra đó cho đến khi gió mưa lặng xuống , mới kịp nhận ra cậu bạn Đầu ĐInh ...ko cánh mà bay . Ngó qua Tóc đuôi gà thì thấy nước mắt nước mũi cô bé cứ tùm lum tà la ......cô bé làm mình và Bốn mắt cứ lo cuống quýt cả lên , ko hiểu đầu đuôi thế nào , nhưng rồi Tóc đuôi gà cũng hít một hơi dài , gạt tạm làn nước mắt chứa chan sang 1 bên , và cô bắt đầu câu chuyện ....
    Truyện về anh chàng Đầu đinh , người ta cũng chẳng biết cậu sinh ra ở đâu , họ hàng thân thích thế nào , chỉ biết một hôm thấy cậu xuất hiện ở cái nơi đô thị náo nhiệt này với cái đầu ngắn đúng bằng.....cái đinh nên quen miệng họ gọi luôn cậu là Đầu ĐInh . Thật ra Đầu ĐInh ko phải là anh trai của Tóc đuôi gà như cô bé đã giới thiệu , mà họ chỉ tình cờ gặp nhau thấy hợp gu thì kết thành anh em kết nghĩa , tình cảm anh em gắn bó đến nỗi nhiều người cứ tưởng rằng đó là người anh đã thất lạc bấy lâu của Tóc đuôi gà mà nay mới tìm được để đoàn tụ ...Đầu Đinh nhiều lúc thật kì lạ , lúc nào cũng thích thơ thẩn lang thang ở những nơi ...đồng ko mông quạnh , heo hút vi vu ....dường như trong longcò một tâm sự gì sâu sắc lắm . Gạ gẫm,ỉ eo, lan man mãi Tóc đuôi gà mới biết được nguyên nhân rằng thì là mà : Đầu Đinh ko phải là người của hạ giới ! Cậu vốn thuộc về cõi tiên - cái cõi vĩnh hằng mà ai cũng mong muốn được đặt chân đến khi chào tạm biệt hạ giới - , chỉ vì phạm một lỗi nhỏ
    là trót ......đá lông nheo Tiểu tiên nữ yểu điệu cục cưng của Ngọc Hoàng mà đã bị nhận án đày ải xuống hạ giới dưới lốt quái vật < Dracula đó> , với một lời nguyền rằng : Nếu sau một trăm năm <tính theo hạ giới thì chỉ là 1 năm thui hihi > cậu mà ko được một người con gái nơi hạ giới nói ba cái từ mà-ai-cũng-biết-là-từ-gì-ấy <i "lo về" u > thì mãn kiếp cậu sẽ phải mang hình hài của....Dracula đáng thương ! Đầu Đinh lúc bấy giờ buồn ghê gớm lắm , chẳng nói chẳng giằng gì , cậu cứ lùi lũi lầm lì sống cuộc sống của một Dracula . Thật chẳng còn gì chán ngán hơn . Thế mà ko biết thế nào có một ngày cậu lại được con người nơi hạ giới .....đả thông kinh mạch và truyền cho cậu một dòng máu sôi sục thật tràn trề sức sống , nơi đây họ gọi đấy là : trào lưu chat chít ! Thế là cậu lại tìm thấy nguồn vui trong cuộc sống của mình qua những ngày online 24/24 , cho dù mặt mày hốc hác vì thiếu ngủ , da dẻ xanh rờn vì thiếu dinh dưỡng ....nhưng có hề gì với cậu , đó chỉ là chuyện muỗi đốt i-nốc mà thôi . Dưới lớp vỏ Dracula là một chàng trai cực kì tài hoa <ba hoa bốc phét, trêu hoa ghẹo nguyệt, mà đôi khi còn hái hoa.....vô tổ chức nữa ,hehe> & tài tử < tài tự tử nhưng mà ko chết đấy ạ >...Và cứ thế cậu mải miết với những cuộc chat chít thâu đêm mà quên mất rằng mình đang bị đày với một lời nguyền quái gở . Và hôm nay chính là thời hạn cuối cùng để cậu có thể tìm được một người con gái có thể nói với cậu ba cái từ ...." lo về " kia , nếu ko tìm được thì tất cả sẽ sụp đổ hết và cậu sẽ vĩnh viễn sống dưới lớp vỏ Dracula trong Thế giới bóng đêm lạnh lẽo kia ......Mình và Bốn mắt vừa nghe vừa há hốc mồm ko thể tin nổi , sao lại có truyện cổ tích giữa cái thời này được chứ ,kì thật , nhưng nếu đó là sự thật thì ....Dracula đó, à ko Đầu Đinh bây giờ đang ở đâu ?? Số phận cậu ấy sẽ thế nào ?? Sao tự nhiên mình lại lo lắng bồn chồn thế này chứ , lạ quá cái con bé Mít ướt này , cứ tưởng mày chỉ biết ...Mít ướt thôi ,ai dè cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ ...hic...hic....
    - Giờ phải làm sao đây ?? - Mình chợt lay lay Tóc đuôi gà
    - Em cũng ko biết anh ấy ở đâu bây giờ nữa , có lẽ thời hạn đã hết ... và anh ấy....sẽ ko trở lại là người được nữa....- Tóc đuôi gà khóc tướng lên
    - Ngoan nào cô bé , đừng bi quan như thế , vẫn còn cách cơ mà - nãy giờ mới thấy Bốn mắt cậy răng được một câu- Bé thử nghĩ xem cậu ấy có thể bị đưa đến đâu ??
    - Ơ..... đến đâu á ? anh ấy thì còn có thể đến đâu ngoài mấy hàng....net chứ ...hic..hic
    - Net cái con khỉ ý - Mình hùng hổ xông ra gõ đầu Tóc đuôi gà- Nước sôi lửa bỏng thế này thì ai mà chat chit nổi chứ
    - A...ha....em nghĩ ra rồi có một nơi anh ấy sẽ phải đến đấy khi hết thời hạn ...một nơi đã đưa anh ấy đến với thế giới chúng ta , em biết nơi ấy....- Tóc đuôi gà bỗng hét toáng lên.....
    <thông báo : nghỉ giải lao 15 phút giữa giờ >
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ...Thế rồi cả hội lại lục đục kéo nhau đi theo Tóc đuôi gà . Theo cô bé thì nơi mà Đầu Đinh sẽ đến là...Vườn địa đang` , gọi là địa đang` là bởi cây cỏ nơi đây mang một vẻ thoát tục , không gian mơ hồ kì ảo với hương thơm ngào ngạt của hàng triệu các loài hoa .....
    Lại nói về Tiểu tiên nữ , sau màn làm quen - rút ngắn khoảng cách với Dracula , đã thấy thân mật hơn và Tiểu tiên nữ cũng thấy ở Dracula một nét gì thật đáng yêu nhưng cũng rất ngờ nghệch . Họ ngồi bên nhau tâm sự thật lâu và rồi Dracula đã ko kìm nén mà bộc bạch lòng mình . Cậu kể về quê hương của mình , kể về tội lỗi mình đã mắc phải , và cả lời nguyền quái quỉ kia nữa ......Tiểu tiên nữ trầm lặng ngồi nghe , trên đôi gò má xinh xắn của nàng từng hạt ngọc trai thi nhau lăn xuống lã chã , vội vàng đến nóng bỏng, chúng rơi xuống vương trên những cánh hoa rồi lại chui vào từng kẽ lá & thấm dần xuống từng thớ đất mặn nồng . Bỗng dưng nàng thấy nhớ quê hương mình da diết , nhớ vua cha , nhớ bạn bè , ko biết ở xứ sở xa xôi kia họ có nhớ nàng ko , có mong đợi nàng trở về hay ko ? Và nàng cũng ko biết đã bao nhiêu ....mùa quýt chín rồi kể từ ngày nàng ra đi sống cuộc sống ngao du sơn thuỷ nữa . Kì diệu nữa là nàng và Dracula lại đồng hương , thế thì tốt quá rồi , có lẽ tới đây nàng sẽ bàn cùng Dracula kế hoạch trở về thượng giới .Ơ.... nàng chợt khựng lại , quay sang nhìn Dracula lúc này đang đánh mắt về chốn xa xăm nào đó , nàng sực nhớ đến lời nguyền mà Dracula phải mang theo , tệ thật , sao mình lại vô tâm thế chứ - nàng tự nhủ
    - ...anh sẽ phải sống như một Dracula cho đến hết đời , cô bé ạ - Tiếng Dracula cất lên nghẹn ngào cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu tiên nữ - thật lòng anh rất yêu quí con người nơi đây , cũng muốn mình được sống thật bình thường như họ , anh cũng đã hoá trang thành một cậu bé Đầu đinh tận hưởng những ngày tháng thật đẹp đẽ bên những người bạn tràn ngạp tình yêu thương....nhưng tất cả đã hết rồi ....dù sao thì Dracula vẫn luôn là ác quỉ trong mắt mọi người thôi ...
    - Anh đừng nói thế , mọi người sẽ giúp anh , em cũng muốn được giúp anh ....anh hãy nói đi ....vẫn còn cách phải ko anh ??
    Dracula rưng rưng nhìn sang Tiểu tiên nữ , dường như cậu đã đọc được hết những lời yêu thương chia sẻ trong đáy mắt của cô bé , thật chân thành .....
    Cả khu rừng lặng ngắt , ko gian như lắng đọng ngậm ngùi trước câu chuyện cảm động của hai người thì bỗng đâu có tiếng gọi thất thanh , bước chân chạy rầm rập vội vàng , Tiểu tiên nữ ngước lên :
    - Ối giời ơi , Củ chuối ! Cậu đi buôn bạc giả ở đâu mà ko cho tôi đi cùng thế - Tiểu tiên nữ trách móc
    - Bạc giả với thật cái gì , có chuyện rất khẩn cấp đây
    Củ chuối tóm tắt lại chuyện cậu nhặt được cuốn Nhật kí của Mít ướt và câu chuyện của Dracula , quay sang nhóm bạn 3 người Mít ướt , Bốn mắt & Tóc đuôi gà -nãy giờ đứng nép sau lưng - giới thiệu . Dracula chợt tỉnh người gọi lớn :
    - Tóc đuôi gà , muội muội ..
    - Á ..... quái nhân.....- cả hội ré lên thất thanh
    - Quái nhân trước mặt mọi người chính là Đầu đinh đấy - Tiểu tiên nữ lên tiếng
    Lúc đó Mít ướt chợt nhớ ra điều gì đó , cô bé gào toáng lên
    - Đầu đinh , " ai lo về iu " , " ai lo về iu ", "ai lo về iu "< i love u >...thật đấy....hu hu...uu...
    - Ơ kìa , cậu làm sao thế ??? - Bốn mắt lay lay Mít ướt hỏi
    Cả hội cứ trố mắt ra nhìn , ko hiểu thế nào , nhưng Dracula thì hiểu cậu biết ý nghĩa của câu mà Mít ướt vừa nói ra, cậu thật trân trọng nó , nhưng.......có phải đã quá muộn rồi ko ??? Trong khi Mít ướt thì nức nở , Tóc đuôi gà thì sụt sùi , Tiểu tiên nữ đang quệt vội những giọt nưóc lăn trên má , Củ chuối quay sang Dracula :
    - Cậu thử nghĩ xem còn cách nào nữa ko, tất cả luôn sẵn sàng giúp cậu ....chúng ta là bạn bè mà - Củ chuối đưa tay đặt lên vai Dracula vỗ vỗ
    - Ôi , những thiên thần của tôi , tôi thật hạnh phúc khi có được những người bạn như các bạn - Dracula xúc động - Thật ra vẫn còn một cách cuối cùng để tôi có thể trở lại hình hài của con người ...nhưng .....tôi ko muốn các bạn mạo hiểm cả sinh mạng vì một tên quái nhân như tôi...
    - Đừng khách sáo thế chứ , nếu giúp được cậu trở lại nguyên hình thì nguy hiểm có hề gì - Bốn mắt nói một cách cứng cỏi - Nào hãy nói anh bạn , chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thử thách, okie
    .........
    hết tập 5
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...

Chia sẻ trang này