1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    .....Thế là cả hội cùng ra đi trong một ko khí hừng hực niềm tin chiến thắng . Đối với họ bây giờ điều quan trọng là giúp Dracula trở lại hình dáng con người , đó cũng đồng nghĩa với việc Dracula phải ăn được trái đao` tiên trong vườn địa đàng trước khi mặt trời xuống núi . Lại một thử thách mới đang đón chờ những người bạn nhỏ , họ sẽ phải băng qua những đoạn đường ko hề bằng phẳng để đến vườn địa đàng ,rồi làm thế nào để hái trái đào tiên xuống cũng là 1 việc chẳng phải dễ dàng , lại còn phải ăn trái đào đó thế nào cho ....đúng qui định nữa chứ , hic, mới nghe qua mà Củ chuối đã thấy vã mồ hôi hột rùi , nhưng gì thì gì cũng chẳng thể thay đổi được khẩu hiệu mà anh chàng đã hô khi quyết cứu cho được Dracula ! Một ngày trôi thật nặng nề , nó như đang đùa giỡn với sự mệt nhọc của cả nhóm vậy
    - Nè , ta nghỉ hết hiệp 1 tí nhỉ - Tóc đuôi gà quệt ngang giọt mồ hôi đang lon ton lăn xuống
    - Okie , phải ưu tiên chiều theo yêu cầu của chị em phụ nữ chứ , hehe - Củ chuối cười nhí nhảnh - Mà đã nghỉ hiệp 1 thì phải có tí văn nghệ văn gừng gì đó nhỉ , ai xung phong nào ....giơ tay cái coi....
    -Thôi đi chú Củ chuối ơi , thích bài nào thì hát cái đại bài đó đi , lại còn bày đặt ai giơ tay, giơ chân nữa , hic , ai chả biết chú đã từng giật giải Ca sĩ triển vọng trong giải .....Sao bay chứ , hát hò kiểu gì mà Sao cứ bay vo vo quanh mặt khán giả ý , hahaha - Cái giọng kéo dài của Dracula làm cả hội ko nhịn được cười ,hình như thật lâu rùi mới thấy mọi người cười một cách thoải mái thế này ....
    <oái ! đã đến giờ đi học rùi , hic hic , xin mọi người thông cảm , em sẽ post lên ngay sau khi đi học về , hihì >
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ......Cả hội ngồi tán dóc với nhau về những câu chuyện cười ở Công viên kỉ Ura - cái công viên mà ai đó nếu đã đặt chân vào thì sẽ ra về cùng với một bao tải toàn ...thuốc bổ <tính cụ thể là một đơn vị "nụ cười" bằng 10 thang thuốc bổ mà ,hehe> Thế rồi họ cùng cất cao tiếng hát .Tiếng hát chất đầy sự yêu thương cảm thông chia sẻ Tiếng hát cất lên từ chính con tim sâu thẳm nơi mà ngọn lửa rạo rực đam mê cứ cháy mãi những ước mơ lí tưởng ...." The smile on your face lets me know that you need me There ''s a truth in your eyes, saying you never leave me A touch of your hand ,says you''ll catch me whenever I fall You say it best when you say nothing at all ...." Nào, hãy cùng nhìn về phía trước đối mặt với những thử thách nhé bạn ! Chúng ta sẽ cùng vượt qua chứ ?! Chẳng có gì là thực sự kết thúc cho đến khi ta ngừng cố gắng ,đúng ko nào ?? Và họ lại tiếp tục quãng đường đang còn dang dở , cứ như thế cả đoàn cùng tiến về phía mặt trời ....Cũng chẳng thể kể chính xác được là họ đã đi qua biết bao nhiêu sa mạc , lội qua biết bao nhiêu con suối , băng qua biết bao nhiêu khu rừng , và dừng chân ở bao nhiêu .....hàng cơm bụi nữa , chỉ biết rằng trong họ lúc này có 1 ý chí thép đang được nung nấu , chẳng gì có thể ngăn cản được .
    - Phù , ăn cũng khổ mà ko ăn cũng khổ - Củ chuối vừa đưa que tăm lên miệng vừa than thở
    - Ăn còn khổ nỗi gì hả chú ?? - Dracula thở dài não ruột
    - Thì đấy , ăn thì khổ vì no mà ko ăn thì khổ vì .....ko no , đúng ko nào anh bạn , hehe
    - Ối dời ơi , ông anh này nhiều chuyện thế , sao lúc ngồi ăn tì tì ông anh ko nghĩ đến cái dạ dày bị quá tải đi , giờ còn than vãn nỗi gì nữa ..
    - Ê Củ chuối , tui có cách này cho cậu đấy - Tiểu tiên nữ cười nhăn nhở
    - Ôi ôi thế mới là bạn tốt của nhau chứ , nào cứu bồ đi nào cô bé
    - E hèm .....cậu muốn giảm xì trét cho cái dạ dày chứ gì , hihi, cách tốt nhất là .....lần sau ăn ít ít thui nhé , hahahahaha - Tiểu tiên nữ nhanh tay cốc 1 cái rõ kêu vào đầu Củ chuối , mọi người cứ thế được mẻ cười rào rào ......Và một ngày nữa lại trôi qua . Trăng đêm nay sáng quá . Sáng cái kiểu như chưa bao giờ được sáng ý . Ánh trăng lặng lẽ trải dài trên dốc sườn đồi một màu lạnh lẽo khiến cho nỗi cô đơn đang thường trực trong lòng Dracula lại càng hắt hiu quạnh quẽ . Cậu mải miết theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tóc tai cứ dựng đứng lên ?! Ngước lên thì thấy anh chàng Cuội đang nhe răng nhe lợi cười với mình ,tay thì vẫy vẫy như là muốn rủ lên đó chơi ý
    - Lên đó thế qué nào được mà vẫy chứ - Dracula nhủ thầm , rùi cũng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Cuội xuống đấy , tưởng chỉ giỡn thui ai dè Cuội ta cũng lò dò xuống thật lại còn vác theo hẳn 1 đĩa bò khô vắt chanh và 2 chai ....chỉ có thể là heiniken , báo hại Dracula cứ mắt tròn mắt dẹt
    - Này trúng gió à ??? Ở đây nhiều gió độc lắm đấy - Cuội giơ tay huơ huơ trước mặt Dracula
    - Trúng gió cáo con khỉ ý . Cậu làm cái gì thế kia ???
    - Chơi với cậu chứ còn làm gì . Hỏi thừa thế
    - Hic, ý tui là cái đám kia kìa <chỉ tay vào đĩa bò khô> cậu bói đâu ra thế
    - À , của người yêu gửi lên đấy
    - Cái gì ????? Người yêu gửi á ?????
    - Sao hả ngạc nhiên chứ gì , ngồi xuống đây rùi tui kể lại thiên tình sủ của tui cho
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Thiên tình sử đầy những bất ngờ hay ho của Cuội và cô bé cũng làm cho khối người phải ....cắn răng mà ghen tị . Hôm ấy Cuội nhà mình lon ton chốn chị Hằng xuống hạ giới định bụng quậy 1 bữa ra trò , đang tung tăng chân sáo thì gặp chú Quang Thắng - nhân vật nổi như cồn trong cái vụ Gặp nhau cuối....ngày Chủ nhật <hehe> và Ở nhà ...cũng ngày đó luôn - trên tay chú ý lại còn 1 đống zon zon vừa thơm vừa giòn càng ăn càng ngon nữa chứ , nghĩ thế nào mà Cuội lại mon men táp lại gần chú
    - 2 ! - Cuội nhe răng
    - = 1+ 1 - Chú Thắng nhanh nhẩu
    - Ông anh làm ơn dịch hộ đàn em từ "share" sang Tiếng Việt tí hehe
    - Anh thì ko sành lắm mấy cái vụ Translate into Vietnamese chú em ạ , nhưng chú có biết từ đầu môi chót lưỡi anh hay xài là gì ko , là "no never" hé hé
    - Oái , ông anh nói vậy thì em xin tâm phục khẩu phục rùi , mà có cần người đỡ hộ mớ bòng bong trên tay ko thế ông anh yêu quí ?
    - A , hà hà , hoá ra là chú quan tâm anh là vì mấy gói zon zon này hả , thực ra anh đang đóng quảng cáo cho hãng này , ê , mà tại sao anh và chú lại ko xuất hiện cùng nhau trước camera nhỉ ??
    - Oaaaa , chờ mỗi câu đó của ông anh đấy hehee
    Cả chiều hôm ấy Cuội say sưa với màn quảng cáo cho hãng zon zon , thế nào mà mặt trời đã mắc màn đi ngủ mà ko biết , Cuội hí hửng với thùng zon zon lợi nhuận vừa đi vừa hát thật nhí nhảnh
    - sha la la là la.....chưa có hôm nào lãi như hôm nay.....
    Oái ! Rầm rầm . Sau cú la ó của Cuội là quả đo ván tuyệt đẹp , zon zon được thể thi nhau nhảy ra khỏi hộp ầm ầm . Vài giây sau vụ xoè đẹp
    - Này cô bé , mắt mũi gửi ai mà ko nhìn thấy người khác thế ???
    - Ơ , em có gửi ai đâu
    - Ôi dời ơi , nói thế mà còn ko hiểu à , ý tui là cô bé đi kiểu gì mà hay thế ý
    - Thì mẹ em sinh ra em đã có kiểu đó rùi , chứ em có biết là kiểu gì đâu ạ , mà sao mặt anh trông dữ thế ...hic....hic.....ko phải tại em đâu anh nhỉ ??
    - Này này cái cô kia , tôi đùa với cô đấy à , cô có biết là đi mà đâm vào người khác như thế thì bị sao ko hả ???
    - Hơ ......đâm vào người khác thì ...thì......
    - Thì sao nào nói thử coi
    - Thì....mình bị ngã ạ ...hic...
    - Ối giời ơi má ơi ! Y học chắc bó tay với bệnh này của bé rùi ! Ặc ăc ặc ....
    - Ơ anh ơi , sao y học lại bó tay hả anh , em bị bệnh gì hả anh ....huuuu...uuuuu......
    - Ơ kìa , chưa gì đã bù lu bù loa rùi , là bệnh ....Tóc vàng hoe đó ngố tàu ạ - Cuội cười cười - cái bệnh nan y mà rất dễ mắc phải nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng bé ạ hehehe
    -Hic ....hic....thế hả anh....anh làm em sợ quá ....
    Cuội và cô bé của chú ấy đã quen nhau tình cờ như thế và ngày càng thân thiết , họ cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên nhau , trái tim như được cùng hoà một nhịp...
    -
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    .....Mít ướt nhẹ nhàng từng bước đến gần Dracula . Cu cậu hiện đang say sưa với ......giấc mộng điệp , chẳng hiểu mơ mẩn làm sao mà thỉnh thoảng cứ giật nhẹ lên từng hồi , môi mấp máy câu gì chẳng rõ rồi một mình cười tủm tỉm ....Mít ướt ngồi xuống bên Dra hồi lâu ,ngắm nghía từng nét trên khuôn mặt cậu từng nét từng nét một . Đây này mái tóc bồng bềnh dài tha thướt ,Mít ướt vuốt nhẹ từng sợi một ,câu nói của bà nàng Đỏng Đảnh tự dưng loé lên trong đầu cô : " Tóc dài mà cắt đem ....bán thì lãi cả đống xiền đấy .Tao sẽ thực hiện chiến dịch làm giàu chính từ mái tóc thân yêu hehe" Mít ướt rùng mình một cái " Bà nàng này tệ quá , ai lại đi làm giàu bằng cách ấy chứ ,phải ko Dra hihi " Rồi cô nhìn Dra đầy trìu mến . Làm sao có thể có người có được mái tóc lãng tử phong trần như của Dracula chứ , với cả cũng chẳng thể có ai tìm thấy được vẻ đẹp ....tiềm tàng của mái tóc suôn mềm ấy ngoài Mít ướt . Thế rồi men theo....sống mũi Mít ướt lại tiếp tục hành trình đi khai phá nét đẹp của chàng trai mà cô đem lòng cảm mến . Sống mũi chàng cao thật là cao , dọc theo miền sống mũi là cả một hàng....dừa xanh rì từng cây từng cây một chẳng cây nào bảo cây nào thế mà cứ vươn cao chót vót , có lẽ cũng vì thế mà người ta thường nói " mũi dọc dừa " là vì thế . Mít ướt vừa ngắm vừa suýt xoa từng hồi : sẽ chẳng có ai có được một khuôn mẫu chuẩn đến thế ! Có vẻ như càng ngắm kĩ Dra cô càng thấy yêu mến chàng nhiều hơn khi tìm thấy những ưu điểm của chàng , ừ, cũng vì cô đang yêu nữa mà , tình yêu làm màu mắt người ta chuyển thành một màu hồng trẻ trung ,nồng nàn ,quyến rũ ,màu của sự lạc quan tin tưởng ,màu của một tình yêu cháy bỏng .....và túm lại thì đó là màu của tình yêu Mít ướt say sưa với những sắc màu tươi vui rạng rỡ . Ánh mắt cô long lanh tràn ngập niềm tin & hy vọng . Cô tin tưởng lắm vào tình yêu đầu đời mà cô dành cho Dra , cho dù còn rất nhiều thử thách nữa , nhưng cô và Dra sẽ vượt qua , chắc chắn là như vậy . Tình yêu ơi hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.....
    My wish is to share the stars with U
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    - ....woa...woa.....woa...ngoáp....ngoáp....hơ...hơ.....Ối dời ơi...má ơi...sau 1 tràng ngáp dài dằng dặc Dra giật bắn người khi thấy Mít ướt đang say sưa "mơ về anh" ngay bên cạnh mình . E hèm ,sao thế nhỉ? , cô bé sao lại ở đây thế này ,mà mình làm cái quái gì ở ngoài này thế ,hic,vò đầu vò tai 1 lúc Dra mới nhớ ra là cậu ra là mình ra đây hóng gió thế nào mà lại ngủ tít mù, lại còn mơ mẩn là nhậu nhẹt cùng....chú Cuội nữa chứ ,hihi,ngượng thế,
    - Ê ê dậy đi nào cô bé ,sáng bảnh rùi kìa
    - Hơ....Oái...gì thế này - Mít ướt giật mình
    - Kia kìa - Dra cười cười
    - Đâu đâu ...mà kia cái gì chứ
    - Kia kìa ....mặt trời đang mọc đấy ...đẹp quá ...lần đầu tiên tui được ngắm mặt trời mọc đấy
    - Ai dà, hay quá ,hihi
    Mặt trời đang ló dần lên hưng hửng 1 góc trời . Từng tia từng tia một le te trồi lên trên cao ,ánh sáng thật trong vắt và mát lạnh ,1 vài tia thì thập thò như thể đang chơi ú tim cùng những đám mây bông trắng xoá . Mặt trời cười thật tươi với đôi bạn : Chúc một ngày mới tốt lành !
    Dra cười thật hiền với Mít ướt . Chẳng biết tự lúc nào mà họ đã hand in hand
    My wish is to share the stars with U
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện dành cho Nguyenhamy
    Ở cái mảnh đất mà cô bé mới đặt chân vào, có cũng chẳng thật quá nhiều điều làm cô bé ngỡ ngàng và hứng thú. Nhưng thật không hiểu sao, vẫn luôn có một cái gì đó như chìm ẩn hay vô tình kéo cô bé lại với nơi đó. Cô bé vẫn ở lại đó và thỉnh thoảng làm quen với thêm những người cũ. Cô cũng chẳng thấy được một chút gì thật sôi động, mặc dù đã bao lâu cô tìm kiếm ở nơi đây. Từng mảnh đất, từng khu phố nhỏ mang tên topic rồi cả những ngõ nhỏ của topic cô cũng đã xem nhiều, cũng đã tham gia nhiều. Nhưng vẫn chẳng có gì làm cô thực sự bất ngờ và hứng khởi. Nhưng rồi đến một ngày cô phát hiện ra một cái cũng thật hứng thú trong dịp Noel. Một cuộc đi chơi thật vui vẻ và hấp dẫn đang hiện ra trong sự tưởng tượng của cô. Chắc lần này hamy sẽ biết thêm được nhiều người lần, và chắc lần này hamy sẽ vui lắm và có thể được nói nhiều, được thể hiện mình. Cô chuẩn bị cho buổi đi chơi, lên kế hoạch rất cụ thể. Cô đã ngồi nghĩ xem cuộc đi chơi thế nào, từ chỗ gặp nhau rồi đến các địa điểm. Cô háo hức với ngày vui đó. Và giờ đã điểm, cô chuẩn bị cho chiếc xe ngựa của mình thật rạng rỡ, nào là những con ngựa kéo thật khoẻ và được ăn no. Chiếc xe được trang hoàng thêm cho thêm phần lộng lẫy. Cô bước lên xe với vẻ chậm dãi nhưng vẫn không thể dấu nỗi đôi lúc những bước đi dồn nhịp. Vậy là chỉ còn quãng đường nữa thôi cô sẽ đến nơi, nhưng mà sao nó cũng hơi lâu thật nhất là giữa giòng người trật kín. Và rồi cái gì đến cũng đến, cô thấy những người bạn và cô rạng rỡ với khuôn mặt đầy điềm nhiên. Có lẽ cô có tỏ ra thế để không muốn mọi người thấy cô đã mong đợi nó thế nào. Lúc này cô bắt đầu vui vì những gì cô tưởng tượng trước đấy có vẻ gần được như thế.
    - cuộc đi chơi bắt đầu, những phút đầu làm quen và đi dạo có thể chưa được hấp dẫn lắm nhưng cũng nhanh thôi cô bé bắt chuyện và có thể cởi mở với mọi người. Và càng lúc cô bé lại càng tự tin và nói nhiều hơn. Cô bé thấy vui và thật hào hứng. Nhưng điều đó cũng không kéo dài được bao lâu, cô không hiểu sao những người bạn của cô lại cứ thiếu vắng dần, cô cũng chẳng nghi ngờ và băn khoăn quá. Vẫn vui vẻ và cố gắng để làm cuộc vui thêm hào hứng, cô bé vẫn hết mình. Và rồi thì cũng còn nhiều cái, nhưng có lẽ cô bé sẽ chẳng nói ra và giữ nó một mình. Cho đến cuối buổi hôm đó cô ra về với một tâm trạng cũng chẳng được như cô bé mong đợi chút nào, nhưng dù sao đó cũng là một kỉ niệm ban đầu khá thú vị với những ấn tượng khó phai.
    Giờ đây ở nơi ấy cô đã được nhiều người biết đến với lòng nhiệt tình. Và được mọi người gọi với cái tên yêu quý. Cô bé của lòng nhiệt tình.
    hungdo
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,bất ngờ quá....thực sự là em rất ngỡ ngàng khi đọc được những dòng này,nó là dành cho em đấy ư Em chỉ biết nói cảm ơn thôi,vì tất cả... Lâu rồi có 1 người mà em vô cùng yêu quý đã từng nói với em rằng : " Em sống nên cứ cho đi,rồi em sẽ được nhận lại "...Và em đã cố gắng làm theo lời nói đó,nhưng thực lòng là cho đến giờ phút này em vẫn thấy mình chẳng thể làm tốt được lời nói đó,vì đã sống cho bản thân mình quá nhiều...Cô bé đang được anh hết lời ca ngợi đó thường sống rất ích kỷ,và em đang tập,tập sống vì người khác nữa...anh ạ! Nhưng em tệ lắm,em luôn làm người khác đau lòng ,để rồi sau đó chính em lại đau lòng hơn khi nhìn người ta phải đau vì mình...Mà thôi,em lại thế rồi đấy, em chỉ muốn nói đọc được những dòng viết của anh về em,em rất hạnh phúc đấy
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Đọc được những dòng này xong thì em hamy ko cảm động mới là lạ.
    Gì mà ông ý làm cho mấy phát từ topic này tới topic khác trong một thời gian ngắn vậy(?ocứ làm như là có mặt ở đấy từ đầu tới cuối ý?).
    Mà kiểu này thì chắc là em my được thần tượng hoá roài,hehe.
    Thế thì lần sau mà đi my ơi em nhớ phải hết mình nhé.


      love is death
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    -Ê ê mọi người ra mà xem nè, có người đang cầm tay cầm chân nhau kìa
    Dra & Mít ướt giật mình....gỡ vội tay nhau ra . Mặt mũi nóng ran . Cả lũ được thể cứ nhao nhao lên . Cái bọn quỉ này kì quá , người ta đang mô-ri-"phê" thì lại ra phá đám
    - Nè ,hai người là hơi bị được đấy . Đánh lẻ vui ghê hả - Củ chuối cười ranh mãnh - Nào ai trình bày trước nào ,hehe
    - Gì thế Củ chuối , tôi tưởng trình bày phải ra...phường chứ - Bốn mắt chen vào
    - Okie ,rất tình cờ là Uỷ ban phường hôm nay lại sơ tán ra đây ,quá hên nhé đôi uyên ương
    - Em em ạ ,em có ý kiến ạ - Tóc đuôi gà lanh chanh
    - Nào nói đi cô bé - Củ chuối nghiêm trang
    - Em có ý kiến là........em chả có ý kiến gì ạ hihihi
    Nói rồi Tóc đuôi gà vụt chạy ra xa . Bốn mắt cũng bám theo sát gót . Cười thật vui
    - Mọi người vui quá . Thật tiếc là tôi ko thể ở bên các bạn được nữa - Dra quay sang mọi người ,giọng trùng xuống - Các bạn của tôi ,tôi thật hạnh phúc khi được ở bên các bạn . Cảm ơn tất cả đã giành thật nhiều tình cảm cho tôi trong thời gian qua ....Tôi.....-Cuống họng nghẹn lại ,đắng ngắt - ...Tôi phải đi đây
    - D..r..a....ko phải thật chứ ?? Dra...- Mít ướt rưng rưng
    - Đừng lo lắng quá Dra , tụi này quyết giúp cậu đến cùng mà
    - Cám ơn mọi người nhưng đã trễ rùi . Thời hạn đã hết . Tôi đã phạm luật và phải nhận ....thẻ đỏ . Các bạn đừng lo , Dra này biết tự bảo vệ mình ...
    Dra quay sang Mít ướt . Ánh mắt trìu mến ngập tràn tình yêu thương . Ánh mắt chất chứa nỗi buồn luyến tiếc và những điều chưa nói. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn nhưng khó khăn thì cứ tiếp nối khó khăn thử thách lòng kiên nhẫn & ý chí con người . Trong khoảnh khắc Dra tan biến ,trái tim Mít ướt đau quặn ,nhức nhối ,nghẹn ngào ,ko thốt lên lời . Tình yêu của tôi ơi....Dra ơi....
    My wish is to share the stars with U
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0

    Hii thật tức cười. Hôm nay anh mới có thời gian đọc lại những gì mà mình đã viết. Chưa bao giờ mình viết lại chán đến thế. Có lẽ là lâu rồi không viết nên mình viết lủng củng quá. Nhưng dù sao cũng cảm ơn khi được khen.
    Hà my có thể đọc ở đây http://www.ttvnol.com/lovekingdom/237501.ttvn
    Anh sẽ cố gắng viết nhiều hơn, thời gian gần đây anh cũng bận quá vì anh cũng sắp thi rồi. Nên không có thời gian viết được nhiều. Và có viết cũng cứ lủng cà lủng củng.
    hungdo

Chia sẻ trang này