1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi..Có ai có hứng viết chuyện chung không nhỉ...Bác nào khởi đầu trước đi...Làm 1 Topic mới....Chẳng hạn như viết về 1 nhân vật nào đấy..Bịa ra chẳng hạn...Rồi nói về những mối quan hệ..Bạn bè..Gia đình..Yêu đương..Học hành....Em nghĩ là viết về 1 chuyện tình nào đó...Phải xa nhau vì 1 trong 2 phải đi Du học hay gì gì đó....
    Thứ tự lần lượt mỗi người viết 1 bài nhé....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  2. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng ...năm
    Ngày đầu tiên của năm mới .Thời tiết thật ấm áp . Nắng nhè nhẹ,gió hiu hiu . Đến giờ mình vẫn ko hiểu mọi chuyện đã trải qua với mình một năm vừa qua . Chỉ nhớ mang máng là nó bắt đầu từ cái ngày mình và Bốn mắt đi dự Sinh nhật nhóc Tóc đuôi gà rồi mình có gặp Đầu Đinh -là anh trai kết nghĩa của Tóc đuôi gà- thế rồi mọi chuyện tiếp theo như nào thì mình ko thể nhớ được nữa . Ko được . Mình bắt buộc phải nhớ ra . Phải nhớ chứ . Chắc chắn trong quãng thời gian ấy....đã có chuyện xảy ra với mình . Mình đã biết ngồi thẫn thờ nghĩ vu vơ từ khi nào thế ?? Mình có phải là con bé Mít ướt lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác nhưng khi bị họ chọc lại thì khóc gào tướng lên ko ?? Buồn quá . Chẳng hiểu vì sao mà lòng mình cứ nặng trĩu như hàng nghìn tảng đá đe` mà cho dù mọi thứ vẫn ổn . Cái cảm giác buồn lâng lâng ấy mình rất hay gặp khi ngồi ngắm bình minh . Bình minh của một ngày mới tại sao lại nhuốm đầy một màu hoàng hôn đến vậy . Ko hiểu vì sao . Nhưng lòng mình vẫn thấy thổn thức ,nghẹn ngào như đang mong mỏi chờ đợi nhớ thương một bóng hình nào đó . Mình phải làm sao bây giờ ????
    Ghi chú : vì chị tear đang bận ôn thi nên cháu được giao nhiệm vụ post bài trong thời gian này . Mong các bác có những giây phút thoải mái
    First love is unforgettable all one's life
  3. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tiết 2 . Giờ Kinh tế chính trị . Mít ướt và mấy đứa đang túm tụm vào mục bói trắc nghiệm trên báo HHT thì một cái máy bay giấy hạ cánh vèo trước mặt . Mở ra vẻn vẹn có 1 dòng : " Tiết 3 lên Flagon nhé _Bốn mắt ! " . Gì thế này ,con mọt sách mà cũng biết cúp cua cơ đấy haha " Này , sờ thử tay lên trán coi có bị nóng một cách bất thường ko ? Đang làm con ngoan trò giỏi đây này hehe" Mít ướt viết trêu lại Bốn mắt rồi phi "bồ câu" giấy xuống . Xịch . Bồ câu trở lại nhanh thế nhỉ. :"Đã bảo đi thì cứ đi đi ! " . Ơ , Bốn mắt này làm sao thế , chắc lại chiến tranh với Tóc đuôi gà đây mà . Mít ướt ngó xuống dáo dác tìm Bốn mắt ,kia rồi ,cu cậu đang nằm bẹp ở bàn cuối ,phờ phạc . Chà , lâu rồi mới được vi vu ngựa sắt vào buổi chiều đẹp thế này . Hít....hà...à....Mít ướt thả lỏng những lọn tóc thề phất phơ bay trong gió . Cảm giác từng hơi thở của gió đang phả mạnh vào da mặt mát lạnh . Dễ chịu thật . Cũng chẳng nhớ Mít ướt và Bốn mắt đã quen nhau được bao lâu rồi chỉ biết hai đứa rất có duyên học cùng nhau . Ngày trước hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau ,thân thiết là thế ,vậy mà từ khi Bốn mắt đổ cái rầm nhóc Tóc đuôi gà <chỉ được mỗi cái...Tóc đuôi gà chứ có gì nổi bật đâu chứ -Mít ướt đã từng nghĩ thế> là hai đúa ít cặp kè như ngày xưa ngay . Lúc đầu Mít ướt còn giận dỗi nhưng sau rồi cũng.....thông cảm với qũi thời gian của Bốn mắt hơn <suốt ngày shopping cùng em ý lại chả bận hic> .Mà người ta bảo Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau cấm có sai .Phu````.....Cả đoạn đường Bốn mắt chẳng nói chẳng rằng ,cứ phóng đi chăm chăm,ko biết là hai người giận dỗi thế nào mà mặt mũi Bốn mắt trông hình sự thế nhỉ......"Oái, gì thế ??" Mít ướt ngơ ngác nhìn một đám only boy đứng trước mũi xe , quay sang Bốn mắt nhìn chăm chú.......
    ghi chú : nghỉ hết hiệp 1
    First love is unforgettable all one's life
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    -Ê chú mày đụng vào cái quần mồi của anh mày rồi đấy
    Mít ướt ngơ ngác . Bốn mắt lơ ngơ .
    -Thôi đe- Một trong đám lên tiếng . Chà . Một đôi mắt nâu vàng . Hay thật .Làm thế nào mà Mít ướt vẫn nhận ra đôi mắt lôi cuốn đến kì lạ ấy cho dù chiếc mũ lưỡi trai che lụp xụp nhỉ . Mắt Nâu <tạm gọi vậy>đảo qua đảo lại ,rồi chợt dừng lại cạnh bên đôi mắt đen láy ngây ngô của Mít ướt . Vừa dịu dàng vừa thân quen . Trong một thoáng cô bé bỗng thấy...ớn lạnh !?
    -Này em ơi.....mình...gặp nhau ở đâu rồi nhỉ ? -Mắt Nâu sốt sắng
    -Ơ....anh có nhầm cái nhọt nào ko thế -Mít ướt cười hiền
    -Làm gì có cái nhọt nào mà nhầm hả em hehe Em là cơn Bão của vịnh Hạ Long hè năm XXYY đúng ko nào
    -A ,thế ra anh chính là đám Mây trắng màu ...cháo lòng đấy à hihihi
    -Gặp em ở đây hay quá .Hay anh em mình mang dưa lê vào quán bên kia buôn tí nhé okie?
    Mít ướt đang hào hứng thì chạm phải cái hắng giọng rõ to của Bốn mắt
    -...rủ luôn cậu bạn của em cùng vào ....
    -Ơ thôi anh ạ ,tụi em cũng có việc phải đi bây giờ hì hì hẹn anh hôm khác nhé
    -Em bận thì thôi ,vậy đưa anh số phone anh sẽ gọi cho em
    -Okie........bye
    Cuối cùng thì hai đứa cũng hạ cánh an toàn trên Quán .Quán vào buổi chiều muộn hơi ảm đạm chút nhưng cũng rất lãng mạn .Chẳng biết từ bao giờ hai đứa đã coi Quán như một người bạn gần gũi thân thương .Bao nhiêu những kỉ niệm vui buồn đều đọng lại nơi đây ấm áp và thật nhẹ nhàng
    -Này ,có chuyện gì mà mặt mũi ỉu xìu thế ??
    -Đang chán đời đây
    -Lại giận nhau với Tóc đuôi gà à ?? Sao mà khổ thế ,hai người ai cũng muốn tranh về nhất ,ko ai chịu nhường ai . Đấy người ta bảo iêu thì khổ <mà ko iêu thì cổ> có sai tẹo nào đâu ...
    -...nhưng lần này có lẽ sẽ ....chia tay thôi....
    -Gì cơ ???? Cậu mê sảng đấy à..
    -Cô ấy đã loè tôi ....ko biết từ bao giờ nữa.....tôi đã bị lừa dối ko biết từ bao giờ nữa....
    Rầm ! Rầm ! Hai bàn tay Bốn mắt phang xuống bàn ầm ầm làm mấy ly nước ở kế bên cứ đua nhau rung rinh rung rinh ....
    My wish is to share the stars with U
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    -...đúng là lòng dạ con gái...ko ai có thể ngờ được...
    -Này này...cậu định vơ đũa cả nắm đấy à . Cứ từ từ mà kể xem nào
    -Cô ta đã phản bội tôi .....để tay trong tay với một gã suy dinh dưỡng hạng nặng....trời ạ ...lại còn anh anh em em ngọt như mía lùi nữa chứ ...đấy tôi làm sao mà ko điên <như cô tiên> được chứ...
    -Thế cậu bắt quả tớm à ???
    -Ơ...thực ra thì tôi ko nhìn thấy tận mắt ,nhưng có tên cạ cứng của tôi chụp được pha ấy...hic...hic...là người anh em...Củ chuối đấy...thế này là rõ ràng 1+1= 2 rồi...để xem 5 phút cô ta xin trình bày <giao kèo có ghi rõ trong hợp đồng> có cứu nổi cô ta ko nhé...trời ơi là trời....
    -Hic...thế cậu ko biết Củ chuối nhà mình có họ hàng xa với ...Cuội à hihi Chưa gì đã tùm lum tà la lên rồi .Mà cái giờ gà lên chuồng ấy là dễ mắt mũi lèm nhèm lắm ,rồi mắt nọ đá mắt kia ko chừng lại nhìn nhầm ....ma-nơ-canh thành cái lão "cá mắm" kia ý hehe
    -Thôi đi bà già , đang nẫu nã hết cả người đây này
    -Rồi rồi ,cứ ngồi đây để tui đi kiếm Tóc đuôi gà 3 mặt 1 lời ....
    My wish is to share the stars with U
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    -.....Đây đây ,bà nhắn tin luôn cho cô ta đến đây ,để xem cô ta giải thích thế nào ??
    Tít....tít....tít..tu...tít...tu.....Thuê bao quí khách gọi hiện ko liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau .
    -Đấy bà thấy chưa ,cô ta tắt máy đi để còn thong thả dung dăng dung dẻ với cái gã kia đấy ....trời ạ....
    Mặc cho Mít ướt khuyên giải thế nào ,Bốn mắt cũng ko nghe ,cứ ngồi uống hết chai này đến chai khác. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ cậu ấy lại trở nên mù quáng đến vậy . Chẳng chịu suy xét gì ,cũng chẳng thèm nghe người khác nói . Có phải ai yêu rồi cũng trở nên như vậy ko . Người ta thường ghen khi yêu ,ừ thì lẽ dĩ nhiên ,ghen thường và ghen mù quáng là hai phạm vi rất gần nhau . Ghen đôi khi là thức ăn bổ dưỡng cho t/y nhưng nếu lạm dụng quá liều lượng thì nó rất dễ gây ngộ độc ,phải làm sao để dung hoà thật hợp lí để giữ cho t/y được bền vững ?Đấy là cách riêng của từng người....
    My wish is to share the stars with U
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ....Tóc đuôi gà ngồi thu lu trên ban công . Ánh mắt buồn bã như đang mơ về nơi nào xa lắm.....Lại được cả người bạn đồng hành Thời Gian của cô nữa chứ ,cứ ì ạch bước đi như thể đang chọc cô vậy . Bốn mắt ơi....ước gì .....anh ở đây giờ này <để đấu khẩu với em??>....sao anh ko chịu nghe em giải thích thế...em phải làm sao để anh tin em bây giờ......anh vẫn biết là em chỉ có mình anh cơ mà <thế còn bạn bè +phụ huynh em thì bỏ đi đâu???>
    Đúng là một vụ xì-căng-đan có thể đưa một ông-sao đã nổi tiếng lại càng thêm nổi bật . Nhưng với một cô-bé-bình-thường như Tóc đuôi gà thì xì-căng-đan này mang lại cho cô quá nhiều xì-trét và nổi quá nhiều....sóng gió . Ừ thì có sóng có gió tình iêu mới có cơ hội được thử thách được khẳng định + hạ cây chốt cho sự bền vững của mình ....Nhưng quả thật Tóc đuôi gà thấy mệt mỏi lắm . Mà có phải hai người chưa trải qua giông tố nào đâu cơ chứ . Nếu mà đếm đủ hai đầu ngón tay +chân còn thiếu nữa là......nhưng....kể ra mình cũng có lỗi thật , vì đã ko nói chuyện này với Bốn mắt . Mình đã gặp Mắt Nâu . First love mà phải rất lâu mình mới có thể quên . Thật trớ trêu là anh ấy sắp phải ra đi mãi mãi vì .....một căn bệnh hiểm nghèo . Anh ấy suy sụp ghê gớm và đã gọi điện cho mình .Mình phải làm sao ??? Quá khứ đã đầy ắp những kỉ niệm buồn rồi sao giờ Hiện tại lại nối tiếp đau thương đến vậy ......Mình phải làm thế nào ???
    My wish is to share the stars with U
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ngây ngô và dịu dàng lắm . Tóc đuôi gà vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bẽn lẽn ngại ngùng khi cuộn tròn bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay nóng ấm của Mắt Nâu . Một đêm giao thừa tràn ngập những lời cầu chúc ,những tiếng cười , những rạo rực và cả niềm hạnh phúc của hai trái tim đang hoà một nhịp . Tình yêu là thế đấy . Người ta cứ ngỡ mình đang vi vu trên những tầng mây xa xôi . Mắt Nâu là một mẫu chàng trai lý tưởng : ngoại hình manly , có bản lĩnh và yêu rất chân thành . Xung quanh chàng lúc nào cũng có hàng tá vệ tinh bay loăng quăng , cái <vệ tinh> thì a-lô-xô xông thẳng vào ma-trận rối như tơ vò của chàng <mạo hiểm thật hic hic> ,cái thì mon men định bụng sẽ.... đánh tỉa bên ngoài trước rồi <nếu tình hình khả dĩ> sẽ đổ bộ vào trong sau , lại có những cái chỉ thích tung tăng.....bên lề sân cỏ để update một vài thông tin nào đó chứ ko có ý định tổng tiến công và nổi dậy....Mà Tóc đuôi gà cũng chẳng biết mình nằm ở nhóm nào trong số đó nữa chỉ biết rằng khi ở bên Mắt Nâu cô cảm thấy thật sự hạnh phúc , tình iêu mà anh dành cho cô dịu dàng và nồng ấm lắm.....Vậy mà đùng một cái Chia tay . Chẳng ai nói với ai một lời . Đến khi Tóc đuôi gà nhìn thấy anh đang tay trong tay với một người con gái khác , cô vẫn ko thể hiểu , anh đi ngang qua cô , nói cười rôm rả lắm .....Phải rất rất lâu Tóc đuôi gà mới lại tìm thấy nụ cười của mình-là Bốn mắt- thì.......Mắt Nâu lại thình lình xuất hiện.....và....cô lại kẹt giữa đám bòng bong.....
    My wish is to share the stars with U
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    -...Tóc đuôi gà ....anh muốn nói với em rằng ...chưa lúc nào là anh thôi ko nhớ đến em....
    - Nhưng tại sao anh lại giấu em....tại sao thế anh.....
    - Anh ko muốn thấy mình .....yếu đuối khi ở bên em , anh chẳng còn gì nữa ......và anh nghĩ mình phải làm sao để em quên anh đi thật nhanh......em sẽ tìm thấy một tình iêu mới mang lại nhiều hạnh phúc cho em hơn.......
    - Thế cô gái ấy ......
    - Chỉ là cái cớ thôi.....em đừng khóc.......là anh sai rồi....
    Mắt Nâu bỗng thấy mọi thứ trước mắt cứ nhạt nhoà dần . Khoé môi mặn đắng . Anh quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi vội vã . Chưa bao giờ Tóc đuôi gà lại thấy thương anh nhiều như lúc này . Và cả tình yêu mà cô dành cho anh . Cô nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò của anh thật chặt . Bàn tay run rẩy , hầm hập nóng , như tình iêu cháy bỏng mà anh dành cho cô
    -....nhưng em .........em xin lỗi.....
    -Anh biết rồi . Em và Bốn mắt đang hạnh phúc bên nhau đúng ko ? Anh xin lỗi . Anh ko muốn làm cho em khó xử....nhưng...anh ko thể ko nói với em.......tình iêu anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày nào....cho dù chúng mình ko ở bên nhau như ngày xưa , chỉ cần em hạnh phúc, là anh cũng thấy hạnh phúc ....
    My wish is to share the stars with U
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chiều se lạnh . Củ chuối đeo` Tiểu iêu đi dưới những hàng cây xanh rì . Nói huyên thuyên nhiều thứ lắm . Chả là sau một thời gian được Củ chuối "gia sư" , Tiểu iêu đã dần thích ứng với cuộc sống ở nơi đây . Và cô đang muốn tìm một ....công việc .
    - Này bà nghĩ kĩ chưa hả ? Cái công việc nuôi dạy trẻ ý <ko biết dạy trẻ hay dạy hổ đây hic>
    - Thì cũng phải thử chứ - Tiểu iêu hí hửng - Dù gì thì cũng là lần đầu tiên xuất trận , ê, chúc bạn vài câu lấy may nào hehe
    - Chúc cái lũ trẻ của bà ko phải.....ăn ổi thường xuyên hic hic
    - Thế là sao hả ??
    - Thì đấy , lăng xăng với bà là ăn cái cùi chỏ vào đầu ngay , mà cùi chỏ của bà mà đã chạm đầu người khác thì ko có ổi mọc mới là lạ đấy .....aaaaaaa.....thôi thôi tôi xin hàng ...hic...hic
    Xịch . Củ chuối phanh gấp trước cửa một ngôi nhà nho nhỏ nằm bên cạnh một cái cây hơi to to . Quay sang Tiểu iêu mặt mũi đang xanh lét vì hồi hộp . Kính koong . Một hồi chuông . Im phăng phắc . Kính koooong . Hồi thứ 2 .< nhà gì mà vắng như chùa bà dđanh > . Hồi 3 và 4 nối tiếp nhau .Hồi 5 và 6 đổ dồn dập <mồ hôi hột đầm đìa> . Rồi một nửa hồi thứ 7...
    - Này cô kia bấm chuông gì thì cũng để người ta vừa thở vừa đi xuống chứ , cô có biết là tôi ngồi trong phòng thu <có cách âm ạ> hét ra bao nhiêu câu " Chờ một tí " ko hả - Anh chàng<chắc là chủ nhà> cau có
    - Ơ , so-ri ạ
    - So so cái gì mà ri , hic - chàng ta hùng hổ
    - Anh ơi ....trên đầu anh ...có gì kìa - Tiểu iêu chợt chuyển chủ đề
    Chàng trai thoáng lúng túng . Quên ngay cơn giận dữ . Vò đầu một lúc rồi ngó Tiểu iêu
    - Có gì ??
    - Có tóc hehehe - Tiểu iêu cười tinh quái
    Một mái tóc thật sự ấn tượng . Dài chấm vai lại điểm một chút hoe vàng . Chắc lại dân nghệ sĩ đây mà . Tiểu iêu nghĩ bụng và cười một cái ngon lành
    - E hèm , thế em hỏi gì nào - Tóc Dài hắng giọng
    - Em muốn hỏi cô XX , có phải cô đang tuyển người trông trẻ ko ạ ?
    - À ......thế em tên gì ,năm nay bao nhiu tuổi ,em hiện ở đâu và số điện thoại để liên lạc ?
    Tiểu iêu lấy vội một tờ giấy , hí hoáy ghi đầy đủ thông tin của mình vào , rồi đưa cho Tóc Dài
    - Ừm , hiện cô XX đã.......chuyển nhà rồi em nhé . Bây giờ anh cầm hộ cô ấy cái tờ lí lịch của em . Khi nào gặp cô ấy <chắc đến mùa quýt quá hic hic > anh sẽ chuyển giùm cho , okie bye em
    - Ơ ......
    Tiểu iêu vẫn chưa kịp hiểu gì thì Tóc Dài đã mất hút vào trong . Tẽn tò .
    My wish is to share the stars with U

Chia sẻ trang này