1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Mít ướt đang say sưa với giấc mộng điệp thì chuông điện thoại reo . Đầu dây bên kia là Mắt nâu .
    - Chào em . Chúc một Valentine vui vẻ !
    Mít ướt mắt nhắm mắt mở . Giật mình một cái . Valentine à ? Chà . Lễ hội dành cho những đôi tình nhân .
    -.....anh em mình gặp nhau cái nhỉ ...hẹn em ở quán XX hẻm YY vào ZZ giờ nhé
    Thực ra khái niệm ngày Va-linh-tinh đối với Mít ướt cũng chẳng xa lạ gì cho lắm <cứ chăm update thông tin qua báo chí là biết ý mà> nhưng nếu đi sâu vào nội dung và ý nghĩa của ngày đó thì <theo Mít ướt>........ đó là một ngày có vẻ hơi linh tinh lang tang một chút . Ngày này là ngày dành riêng cho lời trái tim nói những điều muốn nói và hát những bản nhạc của riêng mình sau những hành trình Va-đập-linh-tinh đụng-chạm-lung-tung với .....những gian khổ . Tình yêu mà lại . Có ai mà lại ko trải qua những thử thách chứ . Đến cả vị Thánh Valentine của chúng ta cũng đã nếm đủ những cay đắng ngọt bùi trên thanh chocolate nữa là.... Dù rằng thanh chocolate ngọt ngào + đậm đà hương vị tình yêu là thế nhưng ko phải ai cũng có thể thưởng thức được đầy đủ và trọn vẹn hương vị của nó . Có người thì cứ thả hồn ngắm nghía cho thoả thích <phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ> rồi sau đó <lúc cái dạ dày biểu tình gay gắt> mới nhẹ nhàng nhấm nháp từng miếng từng miếng một . Vừa ngọt ngọt bùi bùi vừa đăng đắng ngây ngây . Một số <người> khác thì lại ko thích cái kiểu thưởng thức chocolate theo cách "nông nghiệp" như thế . Ý của họ là muốn "công nghiệp hoá" cái cách thưởng thức "nông nghiệp" kia . Thế này nhé . Quà cho ngày Va-linh-tinh : Hoa hồng + Chocolate . Hoa hồng à ? Ừm , cứ tạm để qua 1 bên , phải "xử lí" thanh chocolate ngọt-ngào-như-vòng-tay-âu-yếm kia đã . Mắt mũi nhồm nhoàm . Và thế là trong vài tích tắc thanh chocolate đã được.....thanh lí gọn gàng . Ngay lúc đó mà có ai xông vào hỏi " Mùi vị thanh chocolate thế nào " chắc cũng chỉ nhận được nụ cười <trừ> ái ngại từ phía họ mà thôi . Tình yêu là một khái niệm khá trừu tượng , khó định nghĩa và khó giải thích . Ko phải chỉ một sớm một chiều . Nhưng cùng với những tính ham khám phá, tìm tòi, chinh phục của con người cộng với chất xúc tác Thời Gian , có thể nó đã ko còn là một dấu hỏi khó nữa . Hãy luôn refresh Tình yêu của mình để duy trì tuổi thọ cho nó nhé .Chúc mọi người một Valentine hạnh phúc !
    My wish is to share the stars with U
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Mít ướt mân mê ly nước mắt dõi theo những cặp tình nhân đang nói cười rộn rã phía ngoài xa . Một thoáng cô bỗng thấy lòng mình trùng xuống . Thế nào nhỉ ? Chẳng diễn tả được nữa , một chút nao nao buồn . Ừ ,bây giờ mà có một chàng <ko biết từ đâu ra> chạy đến giúi vào tay cô một bó hoa hồng nhỉ ,hihi,chắc là cô sẽ cảm động lắm đây <con gái mà lị > .Ơ, thế có phải sẽ vi phạm vào luật của Hội độc thân ko nhỉ ?? Mà đã phạm luật ở đó có lẽ mình sẽ phải nhận hình phạt là ... phải độc thân suốt đời quá . Huuuuu.....
    Đang mải mê với những liên tưởng Mít ướt bỗng nghe có tiếng ai đó gọi mình . Giọng trầm và ấm lắm . Cô bé quay ra . Ko có ai . Dòng người bên ngoài vẫn hối hả . Vẫn là tiếng gọi ấy . Vừa lạ cũng vừa quen . Mít ướt vùng đứng dậy . Chạy mãi theo tiếng gọi tha thiết ấy . Sườn đồi thoai thoải một màu xanh non tơ . Gió nhè nhẹ mơn man . Cô bé dừng lại thở dốc , khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi .
    - Ai gọi tôi đấy ??? Hãy trả lời điiiiiiiiiii
    Mít ướt ngồi thụp xuống . Run rẩy . Lạnh tê người . Từ đằng sau một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô bé .........
    what is a friend ? A single soul in two bodies
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    - Đầu Đinh ! - Mít ướt ngỡ ngàng . Ko tin vào mắt mình nữa
    - Mít ướt có khoẻ ko ? Chắc là em ko biết tôi đã nhớ em thế nào đâu ....
    Mít ướt rưng rưng nhìn Đầu Đinh . Với cô lúc này có lẽ chẳng có lời nào có thể tả hết nỗi vui mừng gặp lại Đầu Đinh <Dra> . Trong tiềm thức của cô bé bao nhiêu tình cảm ào ạt theo nhau ùa về , trỗi dậy mãnh liệt . Mối tình đầu trong vắt như pha lê . Lung linh nhưng cũng thật mong manh .
    - Valentine của tôi , sorri em vì đã để em phải lo lắng cho tôi - Dra trao bó hồng đỏ thắm cho Mít ướt , nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc . Có phải mình đang mơ ko ? Dra đã trở về bên mình . Anh ấy còn gọi mình là Valentine của anh ấy nữa . Ôiiiiiiiiiiiiii < một cảm giác rất Yo!Most> . Hai người dắt tay nhau đi dạo trên dốc đồi lộng gió . Nắng chiều ấm áp . Hoa cỏ rung rinh . Có hai trái tim đang tràn ngập hạnh phúc . Đó phải chăng là điều kì diệu của tình yêu ........
    what is a friend ? A single soul in two bodies
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    - Dậy đi nào cô bé ơiiiiiii
    - Ơ ...hơ.... - Mít ướt choàng tỉnh . Một giắc mơ ! Chỉ là một giấc mơ thôi sao . Draaa......Tâm trí cô bé như quay cuồng . Rối tinh mù .
    - Anh vừa ra ngoài một tí mà em đã ngủ ngon lành được hihi Nào , anh em mình tiếp tục buôn nhé
    Mít ướt xin phép Mắt Nâu ra về <còn đầu óc đâu mà buôn với bán nữa chứ> . Đường phố đã lên đèn . Mọi người đang hối hả trở về nhà . Mít ướt thì ko . Cô lững thững đếm từng bước đi . Thẫn thờ . Quá khứ đã ập về trong cô . Những kỉ niệm , những niềm vui và cả những nỗi buồn thương nhớ . Cái bóng hình thân thương vẫn thường dày vò tâm trí cô mỗi khi cô ngồi ngắm bình minh ló rạng .....trời ơi....."Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết ,cho đến khi nó ra khỏi hồn ta khi anh đánh cắp trái tim đáng thương kia.....và để lại trong ta niềm cô đơn tuyệt vọng, thôi thì....." . Trái tim cô bé nhói lên nhức nhối ......Con đường quen thuộc đã hiện ra trước mắt . Mít ướt chậm chạp mở cửa .
    - Hơ ,gì thế này ??? Một vật gì đó vừa rơi . Cúi xuống . Một bó hồng đỏ thắm . Mít ướt sững sờ . Trái tim như bị bóp ngẹt . Dra ....Dra....ơiiiiiiiiiiii . Cô bé oà khóc . Bao nhiêu sự dồn nén cùng bật ra theo tiếng khóc , nức nở ........My Valentine !
    what is a friend ? A single soul in two bodies
  5. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi tới lời cám ơn đến chủ nhân của bài viết: Chuyện kể về một nhóm bạn với những cái tên rất ngộ nghĩnh : Tình Bạn , Tình Yêu , Thù hận & Vị Tha ............ Vâng, bài viết của Tear in heaven rất hay. Tôi đi từ ngạc nhiên đến thán phục trình độ viết truyền cảm của cô bé ít tuổi này. Ngay lập tức , tôi dò dẫm và thế giới Tình ******** yêu để bày tỏ cảm xúc. Xin đừng hiểu lầm là 1 sự cưa cẩm gì...nó làm mất cái hay của việc đọc và khen văn chương.
    Bên cạnh những sự hiểu biết của cô bé, cho phép tôi được đưa ra vài ý kiến nhỏ. Không dám múa rìu qua mắt thợ , nếu như hiểu biết nông cạn, xin các bạn trẻ bỏ quá cho.
    1 bài viết hay, điều quan trọng nhất là nội dung, cái này cô bé đã thành công, tuy nhiên, nếu muốn hoàn thiện bài viết của mình, mong cô bé đừng mắc những lỗi nhỏ . Xin trích dẫn:
    -Đến từ những nơi ko giống nhau với những tính cách trái ngược vậy mà những cô bé cậu bé của chúng ta lại giao nhau ở cái nơi định mệnh mà ít người nghĩ tới : trên đỉnh Hòn Vọng Phu ! Vâng, các cô bé cậu bé của chúng ta không phải là những đoạn, đường hay mặt phẳng mà có sự giao nhau về hình học! Mong người viết xem xét, và nếu như ngu ý của tôi có 1 chút hợp lý, ....
    -Và thế là một trang mới của thiên tình sử made in Cupid đã bắt đầu . Nếu như để ý , cô bé sẽ thấy rất ít nhà văn sử dụng 1 ngôn ngữ khác ngôn ngữ chính. Và nếu có sử dụng , thì người ta sẽ viết là Made by Cupid. Chắc thần tình yêu cũng không muốn biến mình thành 1 đơn vị địa lí.Thêm vào nữa , nếu tôi nhớ không nhầm thì Cupid chỉ bắn mũi tên để vun vén tình yêu cho đôi lứa chứ chẳng phải cho bản thân mình. Nếu không, cả đời mà cứ vác cung tên đi bắn như thế thì bao nhiêu vợ cho vừa với 1 cậu bé thiên thần.
    - Nếu như cô bé sử dụng cụm từ Hòn vọng phu 1 cách chung chung thì có thể gắn tên hòn đấy với truyền thuyết nàng Tô Thị.
    Điều này đúng vì tượng nàng Tô Thị ở Đồng Đăng- Lạng Sơn- VIệt Nam là có. Thế nhưng...chàng Cao bồi (tiếng bồi của chữ Cowboy) lại ở miền tây nước Mỹ mà thôi. Cách xa nửa vòng trái đất mà Tên lửa xuyên lục địa của Cupid mà anh chàng này chôm chỉa được bắn trúng đích. Và chỉ vì 1 cái ngứa tay bắn vèo 1 cái mà anh chàng cao bồi đáng thương nay phải lặn lội sang tận Việt Nam, vượt qua khoảng cách địa lí, vượt qua rào cản ngôn ngữ, tôn giáo...để yêu rồi trả thù ...thì công nhận anh chàng này được bầu làm Kẻ si tình ngốc nghếch số 1 thế giới.
    - Và còn nữa, cô bé ngốc nghếch sẽ tìm thấy gì khi trèo đèo vượt suối để hỏi sự chỉ dãn của HÒN VỌNG PHU? Đã là hòn mà còn tư vấn tình yêu được thì 1080 mất việc hết. Và nếu như Hòn vọng phu Tô Thị có trả lời được thì đây cũng không phải sở trường của bà. Bà không có tình yêu ngang trái kiểu bắn nhầm như thế. Bà chỉ giỏi kiên nhẫn chờ chồng, luôn tin rằng chồng sẽ trở về trong nay mai mà thôi. Vừa ngóng, vừa hát bài : SHA LA LA. Chắc các bạn cũng biết nội dung bài hát đó!
    - Còn bạn VỊ THA, tôi tin rằng bạn ấy là 1 người tốt nhưng thật sự đây là 1 người thiếu hiểu biết. Để cho mèo ăn vụng thì thật là mất vệ sinh rồi. 0 điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm.Để cho cn chó còi xương- 1 biểu hiện của bệnh tật cắn đến 2 lần thì quả là nguy hiểm. Không biết Vị tha có đi tiêm phòng dại hay không nhưng: 0 điểm về giáo dục sức khoẻ cộng đồng. Thêm nữa , cô lại phớt lờ việc kẻ gian ăn cắp đồ,đã không giữ gìn tài sản cá nhân lại còn tiếp tay cho kẻ gian. 0 điểm về bảo quản đồ dùng và 0 điểm cho phòng chống tội phạm-quốc phòng toàn dân! Ở đời ai cũng Vị tha thế này thì chết!
    "Đến đây sẽ có người thắc mắc rằng : tại sao lại đưa họ đến gặp nhau tại cái nơi hoang vu đồng ko mông quạnh ấy thì xin thưa rằng cái nơi được coi là hẻo lánh ấy lại chứa đựng những ý nghĩa đạo lí rất sâu " Cả 1 đoạn này rất tối nghĩa, thiếu logic. Họ tự đi chứ có ai đưa họ đến đâu. Cái nơi chứa đựng "ý nghĩa đạo lí rất sâu sa" thì chẳng thấy đâu, cũng chẳng giải thích,không ăn nhập! Và chú ý nhé, cô bé, sâu xa chứ không phải sâu sa. Sâu sa có nghĩa là con sâu đang bò trên cành cây, tự dưng rơi (sa) xuống.
    -Có lẽ hơi lan man 1 chút nhưng cũng không thể bỏ quên cậu bé Tình Bạn của chúng ta. 1 cậu bé có khả năng làm được nhiều việc như thế thì không nên dùng chữ "dịu dàng" để tả đôi bờ vai gánh vác bao nhiêu thứ như thế, phải không cô
    bé?
    Và cuối cùng, không phải lúc nào kết cuc có hậu cho 1 tình bạn là 1tình yêu đâu. Cuộc sống mà!
    Thôi, xin thành thật xin lỗi chủ nhân của bài viết vì đã mổ xẻ làm mất hết sự lãng mạn. Nhưng cô bé biết không, điều trên hết tôi nhận thấy rằng truyện cô bé viết có hồn, điều đó làm tôi cảm nhận đầu tiên, gây ấn tượng làm cho tôi phải đọc bài lần thứ 2 nên mới sinh ra cái trò mổ xẻ văn chương thế này.Thứ lỗi, thứ lỗi cho cách làm quen khiếm nhã này!
    Cám ơn đã đọc và làm ơn xoá dùm sau khi cô bé Tear in heaven đọc xong bài này, Thật sự không muốn làm gián đoạn những câu chuyện ngọt ngào của cô bé.
    Cám ơn, cám ơn và cám ơn
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  6. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuyen hay + sang tao qua.
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ôiiiiiiiiii em thật sự bất ngờ và cũng rất vui khi đọc những lời góp ý của anh đấy hihi Ko ngờ anh lại mổ xẻ văn của em một cách kĩ càng đến vậy , kể ra đọc lại em cũng thấy chuối thật anh ạ , toàn những tình tiết ko tưởng và thiếu logic thật nhưng anh có nghĩ đấy là phong cách viết của em ko : hơi tự do và thiếu logic hihi thì phần lớn đều là hư cấu mà , nhiều khi em cứ ngồi vào và các ý tưởng ló ra là post lên ngay chứ ko chau chuốt từng câu từng chữ hihi với cả cũng ko có nhiều thời gian để ngồi nghĩ ngợi lâu ,đôi khi cũng là do cảm hứng mỗi ngày nữa hihi cho nên cái đoạn chàng cao bồi miền Tây ko biết từ đâu ra cũng hơi phi logic thật vì để mọi người thư giãn thôi mà hihihi Nhưng thật sự em rất vui khi nghe những nhận xét của anh đấy vì anh đã quan tâm đến những bài viết của em
    what is a friend ? A single soul in two bodies
  8. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Xin được mở đầu bài viết gửi tới Tear_in_heaven là sẽ không có 1 sự nhân nhượng nào từ kẻ "đồ tể văn chương " đến từ CHF dành cho cô bé, mặc dù đã có dấu hiệu "dĩ hoà vi quý" của cô bé. Tuy nhiên, sẽ có châm trước cho cô bé là không mổ xẻ nơi công cộng nữa, mà sẽ đưa vào private vì cô đã rất tích cực trong việc mềm hoá CHF. Và nếu 1 ngày nào đó tôi không thấy nước mắt trong CHF thì đó cũng là ngày tàn sát tất cả các câu truyện của cô bé (như người ta trị gà bị nhiễm virus vậy).
    Thực ra, tôi cũng không phải là người văn hay chữ tốt, thậm chí chẳng ba giờ nhận nổi điểm 6 môm Làm Văn ( dù là 6 - ). Thế nhưng, các cụ có câu, "văn mình, vợ người" là để nói dù văn mình có "lấm bê bê" đến mấy cũng vác đuốc đi "rê văn người". Bản tính của CHF là hiếu chiến , hiếu thắng, luôn tìm mọi cách để gây sự với mị người, nên việc văn cô bé đang ngẫu hứng bị mổ xẻ cũng là điều dễ hiểu khi chơi với CHF. Đại xá! Đại xá!
    Thực ra, viết ra 1 cái gì đó, đâu phải là để chờ người đọc tán thưởng hay chê bai, mà là để thoả mãn mình đấy chứ. Mình viết ra , nhiều lúc viết vội không nghỉ vì sợ quên , thậm chí không cần đọc lại, đó là cái sướng của người viết. Còn cái sướng của người đọc lại là nhâm nhi từng chút, từng chút 1. Tôi không phải cả 2 trong số đó. Tôi nhai ngấu nghiến văn người khác và lôi ra từng mẩu xương nhỏ nhất ra soi. Cũng chỉ để vui thôi, âu nó cũng là 1 cái thú, phải ko cô bé?
    Muộn rồi, đi ngủ thôi, chúc ai đó còn trằn trọc lúc này được ngủ ngon.!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Câu này của anh cao siêu quá em ko hiểu nhưng tàn sát thế nào thì cũng phải giữ lại một số gà-ko-nhiễm-virus để làm vốn anh nhé
    what is a friend ? A single soul in two bodies
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Con đường thênh thang nằm im lìm giữa những hàng cây rợp bóng . Mít ướt thả lỏng người , tựa cằm lên cửa sổ , mái tóc cô bé bồng bềnh . Lâu rồi cô mới lại đi trên con đường quen thuộc thuở ấy - khi cô còn là một đứa trẻ ngây ngô và nghịch ngợm - tay nắm chặt bàn tay khô gầy của Nội , miệng nói ko ngớt lời . Ngày trước cứ hễ đến hè là cô bé lại khăn gói quả mướp về quê thăm Nội . Vui tươi và hồn nhiên lắm . Còn con bé Mít ướt của Nội bây giờ sao lúc nào cũng vu vơ buồn bã thế ? Nội ơiiiiiiii Con phải làm sao để đối mặt với hiện tại bây giờ ???
    Mít ướt thở dài thườn thượt . Xe chở đoàn người vẫn lặng lẽ đi trên con đường khúc khửu . Ko ai nói với ai một lời . Mọi người chắc cũng đang bận rộn với thế giới riêng của mình , bộn bề những công việc , lo toan cho cuộc sống , hạnh phúc hay buồn bã Mít ướt cũng chẳng biết , cô chỉ thấy sâu mãi trong cô có một tảng đá vô hình nào đấy . Nặng trĩu lòng ......
    - Nội ơiiiiiiiiiiiiiiii Con về thăm Nội đây rồiiiiiiiiii
    Mít ướt ngã ùa vào lòng Nội . Dụi đầu nũng nịu . Cảm giác như mọi buồn phiền đều tan biến hết . Ở bên Nội lúc nào cô bé cũng chỉ là con bé Mít ướt....thò lò mũi xanh thuở nào . Nội rưng rưng nhìn cô bé trách móc :
    - Con bé này ,sao giờ mới thèm về thăm Nội thế
    Con bé ôm Nội thật chặt như ra chiều hối lỗi . Ừ ,có bao giờ Nội giận được cháu gái cưng của Nội quá......2 tíc tắc chứhihihi.....Những ngày bên Nội Mít ướt như được trở về là mình của ngày xưa . Tung tăng với những cánh diều no gió , khi thì tìm những viên đá cuội bên khe suối , lúc lại nằm thườn thượt trên đám cỏ mơ mộng viển vông.......Thế rồi lại nhớ đến bó hồng đầy rạo rực kia ......Nhưng cô sẽ ko khóc nữa đâu . Nước mắt đôi khi làm vơi đi niềm đau nhưng ko vì thế mà ta có thể lạm dụng tuỳ thích được . Phải kiên cường lên chứ . Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà ....
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend

Chia sẻ trang này