1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Ê cô bé nói thế là đá đểu tui rồi, ăn nói phải nhìn ngó tui nữa chứ. cứ thích đá dểu tui à.cẩn thận đấy tui không thich buôn trong topic cô bé có gì thì PM lại nhé không cần post bài trả lời
        
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ....Mít ướt say sưa nhấm nháp cây kem buốt lạnh . Phải bịn rịn lắm cô bé mới từ giã được Nội để trở về với nhịp sống xô bồ của thành phố . Cô hiểu rằng ko cứ phải chạy trốn khó khăn là sẽ giải quyết được mà cái thiết thực là phải đương đầu . Đương đầu để nhận lấy thất bại còn hơn là trốn chạy để có được một vài khoảnh khắc bình an trong cái sự bứt rứt khó chịu . Cái cảm giác được suýt xoa khi ăn từng miếng kem lạnh buốt thích thật . Tê tê phê phê
    - Này , tình hình cậu với Tóc đuôi gà thế nào rồi ?
    - Tình hình rất là ...tình hình
    - Thế là sao đây ? Chiến tranh liên miên như thế chỉ thiệt hại về tinh thần<xì-trét mà> lẫn của cải <xiền mua thuốc xả xì-trét cũng đủ ...ốm thêm > chứ có ích lợi gì . Liệu mà hoà bình lặp lại đi cha nội
    Bốn mắt cười nhạt . Ngó lơ sang bên kia đường chỉ trỏ vu vơ . Chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa .
    - Ê Mít ướt , con nhỏ Đỏng Đảnh kìa - Bốn mắt chợt hét toáng lên
    Mít ướt vội đánh mắt theo hướng chỉ-tay-một-ngón của Bốn mắt . Là Đỏng Đảnh thật . Đã có một thời hai đứa từng cặp kè như hình với bóng . Đỏng Đảnh trông đỏng đảnh vậy thôi nhưng cũng tốt lắm <Mít ướt đã từng nghĩ vậy> Còn gì hạnh phúc hơn khi bên mình có một tri kỉ tri âm . Cùng chia ngọt sẻ bùi . Nỗi buồn được san đi và niềm vui thì được nhân lên gấp bội . Nhưng <lại nhưng>.......vẫn con người ấy và ko phải trong thời gian ấy nữa thì lòng người lại lắm đổi nhiều thay
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày kỉ niệm ấy chẳng bao giờ Mít ướt có thể quên . Vui và hạnh phúc lắm . Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi cô bé . Và cả Đỏng Đảnh nữa . Những tưởng chẳng có gì có thể chia lìa tình bạn của hai đứa thì bỗng dưng.....Đỏng Đảnh tặng cho Mít ướt một ....cú sốc giáng trời ?! Đau đớn đến ngỡ ngàng khi sự chân thành của mình được đáp lại bằng một sự-phản-bội . Thân thiết là thế đấy . Tri kỉ tri âm là thế đấy . Giá như...ừ ....giá như ......Mít ướt đã từng ước giá như mình ko nhìn thấy được toàn-cảnh của cái sự phản bội ấy thì.....Nhưng tiếc rằng tất cả lại ko được như 2 chữ " giá như " kia . Đỏng Đảnh đã ko còn là cô bạn ruột-rà để Mít ướt có thể gửi gắm những tâm sự thầm kín nữa rồi . Khi cái hành-động-hèn-nhát kia xảy ra ngay dưới con mắt ngỡ ngàng của Mít ướt thì cô vẫn ko thể hiểu.Nhưng đã có một sự đổ vỡ. Lớn lao . Đỏng Đảnh đã sẵn sàng đánh đổi tình bạn keo sơn của mình với Mít ướt để làm thoả mãn tính cá nhân ích kỉ của mình bằng một hành động ngu ngốc . Và Mít ướt đã sốc . Ko đời nào Đỏng Đảnh lại phản bội mình cả . Ko ! Tuyệt đối ko mà . Đỏng Đảnh dễ thương và tốt với mình như thế ......tại sao.....Mít ướt cứ mãi mê man , dằn vặt trong nỗi tuyệt vọng . Âm ỉ . Nhức nhối . Từng mảnh pha lê vỡ vẫn ánh lên một ánh sáng yếu ớt . Nhưng ko còn đẹp và tinh khiết như ngày xưa nữa....
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Làm nguời lớn thật là khó .Bao nhiêu những phiền toái ,Vui buồn lẫn lộn .Nhiều khi Mít ướt muốn chạy trốn thật xa . Xa hẳn cái cuộc sống đầy bon chen và toan tính . Những lúc ngồi triết lí thế này Mít ướt lại thấy nhớ Đỏng Đảnh thật nhiều . Nếu mà như ngày xưa thì đề taì tranh luận này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng .....bây giờ chỉ còn mình Mít ướt , tự hỏi và tự trả lời . Ôi !
    Vừa đi vừa nghĩ linh tinh thế nào mà Mít ướt lại dừng chân ở trước cổng Công Viên . Ngày xưa hai đứa hay bùng học vào đây chơi lắm . Ừ , lại ngày xưa, cái ngày xưa ấy cứ đeo đẳng cô bé mãi ko thôi . Những buổi chiều lang thang trong công viên Đỏng Đảnh thích chơi trò con giống lắm , đi hết lượt này đến lượt khác ko chán , rồi cùng ngồi trên xích đu , tựa lưng vào nhau , và tâm sự .......Mít ướt còn nhớ mãi cái khoảnh khắc hai đứa cùng lững thững trên con đường tràn ngập những chiếc lá vàng . Rơi hờ hững . Bóng chiều đã mờ khuất . Hương hoa sữa nồng nàn ngây ngất . Có đôi bạn đang thả bộ thật mơ màng ......Mít ướt chợt rùng mình . Cơn gió trái mùa làm cô bé chợt tỉnh . Lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu ngày xưa . Một cảm giác êm đềm bao trùm cô bé .Như ngày xưa. Chợt thấy lòng mình trĩu nặng . Rưng rưng . Ko ...... tại sao kết cục lại ra thế này ....ko được.....Mít ướt vùng chạy đi . Chiếc xích đu bỗng nhiên trống trải và lạc lõng giữa ko gian đầy gió với lá vàng ....
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tóc đuôi gà ngồi suy sụp bên nấm mồ còn vương mùi đất mới . Khuôn mặt cô bé áp sát lên từng gọng cỏ xanh rờn ướt đẫm sương mai . Mắt Nâu đã đi rồi . Anh đã nỡ lòng bỏ lại cuộc sống này một tình yêu , một tình yêu khờ dại ,nhiều đam mê nhiều yêu thương và cả những đau thương . Tóc đuôi gà ko muốn mình phải kiềm chế những giọt nước mắt nữa , khi anh còn sống cô đã cố dằn mình rằng : ko được khóc bởi vì cô là động lực là niềm vui cuối cùng của anh...cô muốn đem lại cho anh những khoảng lặng thanh thản , yên bình để khi sang đến thế giới bên kia rồi linh hồn anh được nhẹ nhõm hơn . Tóc đuôi gà cứ ngồi khóc như thế , nước mắt mãi ko ngừng rơi , nỗi đau mất đi người mình yêu thương dày xéo thể xác lẫn tâm hồn cô bé . Cô đơn , lạnh lẽo giữa mênh mông những gió và những tiếng xào xạc lá rụng . Cô vẫn nhớ ước nguyện cuối cùng của anh : mong cho cô được hạnh phúc bên Bốn Mắt , anh nhờ cô gửi lời xin lỗi đến Bốn Mắt và rằng nếu cậu ấy ko làm cho cô hạnh phúc thì anh sẽ ko tha thứ cho cậu ấy....đến lúc ra đi rồi mà anh vẫn canh cánh trong lòng những quan tâm cho cô....vậy mà Bốn Mắt lại ko chịu hiểu . Bây giờ thì cô ko thể hiểu Tình yêu mà Bốn mắt dành cho cô , đó có phải là tình yêu thật sự hay ko , nó có đủ sức mạnh để giữ cô ở lại hay ko ? Cô ko biết . Nhưng Bốn mắt thì biết . Chỉ là cậu ấy có muốn chấp nhận tiếp tục chuyện tình yêu này nữa hay ko thôi . Và với cậu ấy Tóc đuôi gà có còn là người-ko-thể-thiếu trong cuộc đời như những lời hứa ngọt ngào của ngày xưa hay ko.....
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  6. langquentinhem558

    langquentinhem558 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xin chào !
    mình Hoàng đây bài viết hay lắm nhưng chưa đọc hết được vì hết tiền rồi mà nên fải về đây lần sau sẽ nêu ý kiến của mình nha ok thế thôi chúc bạn luôn có những bài hay hơn ok
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày mới đã đến . Tóc đuôi gà hào hứng cột lại cái đuôi gà ngộ nghĩnh của mình rồi out ra khỏi nhà thật nhanh . Dòng người tấp nập rộn ràng ngoài kia làm cho cô bé cảm thấy phấn chấn kì lạ , bỗng dưng thấy khao khát cuộc sống , khao khát được thể hiện mình được cống hiến một cái gì đó . Quả thật quãng thời gian vừa trôi qua là những ngày thiếu ánh sáng mặt trời , thiếu sự sống và trên tất cả là thiếu đi mục đích sống . Tóc đuôi gà là thế đấy . Một cô bé đa sầu đa cảm , rất dễ suy sụp khi phải đối diện với những sự mất mát to lớn , con tim nhỏ bé rất dễ thổn thức và loạn nhịp trước những rối ren của cuộc sống bộn bề . Và khi nhận ra mình đang sống những ngày tháng thật tẻ nhạt thì cũng là lúc cô bé biết mình cần phải làm gì ? Cho dù trên bầu trời trong xanh kia có còn vương chút mây xám nào đi chăng nữa thì vẫn còn có những tia nắng ấm áp chúng sẽ xua tan đi tất cả những muộn phiền những âm u khắc khổ , và cả những cơn gió trong lành mát lạnh kia nữa chúng sẽ làm dịu đi những nỗi buồn những đau thương những mất mát để ngày nào của Tóc đuôi gà cũng là One sweet day !
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  8. langquentinhem558

    langquentinhem558 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    tôi là lính mới mong các bạn giúp đỡ đọc bài của tear_in_heaven thấy rất hay nên cũng nổi hứng viết một bài mong rằng không làm fiền mọi người
    Câu truyện bắt đầu
    "never trifle with love" lời cuối của một bài hát như làm cho Hương thêm một lần nhớ về kỉ niệm đẹp đã có ở quê nhà. Hương một cô gái xinh và đáng yêu bở vẻ ngoài thơ ngây, Hương đã từng có một tình yêu đẹp với Hoàng, ai người đã cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau học tiểu học, rồi lại cùng nhau học tiếp vào trung học cơ sở,lên đến cấp 3 Hoàng và Hương vẫn cùng học với nhau, tưởng trừng như học sẽ cùng được học với nhau ở giảng đường đại học khi cả hai cùng muốn đi du lịch khắp nơi cả hai cùng bảo nhau thi trường Du Lịch, một chuỗi ngày dài đợi kết quả thi cuối cùng cũng đã đến, Hoàng nhận được tờ thông báo chúng tuyển đai học người đầu tiên mà Hoàng nghĩ đến là Hương, Hoàng phi đế nhà Hương thông báo, em ơi anh đỗ rồi anh thừa 1 điểm em thế nào có được không, nhìn mặt Hương, Hoàng thấy một vẻ mặt buồn như muốn khóc, như hiểu được vấn đề Hoàng đến bên cạnh Hương ngồi đó không nói gì, chỉ ngồi cạnh Hoàng như buồn hơn lỗi buồn Hương đang chịu, Hoàng nhìn Hương buồn mà Hoàng không làm gì giúp được Hương, Hoàng muốn giúp Hương vượt qua lỗi buồn này, bất trợt Hương quay sang ôm chầm lấy Hoàng rồi khóc, Hoàng ôm Hương thật chặt và như muốn mình mãi là chỗ dựa cho Hương, muốn nói với Hương là đừng buồn vì chuyện này năm sau thi lại cũng được mà, nhưng Hoàng không đủ tự tin để nói như vậy, Hoàng cứ để cho Hương khóc trên vai mình, bất ngờ nghe thấy Hương thì thầm vào tai mình "em cũng đỗ rồi anh ạ ". Hoàng giật mình đẩy Hương ra lấy tờ thông báo trên tay Hương đọc ngấu nghiến, rồi quay sang Hương nói em là đồ đáng ghét dám lừa anh à, tại anh không hỏi em đấy chứ hihihi niềm vui của họ như được nhân đôi khi trong tay hai người là hai tờ thông báo chúng tuyển đại học, họ ôm nhau để cho thời gian hạnh fúc này mãi mãi ở lại với họ. Cuối buổi sáng ngay hôm đầu tiên nhập trường ,
    Hoàng nhìn thấy Hương ngồi ở ghế đá góc sân trường Hoàng liền ra chêu, em đợi bạn trai à anh làm bạn trai em co được không , Hương trả lời không được đâu em có bạn trai rồi anh ạ . Hẹn người ta mấy giờ mà bây giờ anh mới ra hả, đã thế không thèm nói chyẹn nữa, thôi mà anh biết lỗi của mình rồi, không lỗi lầm gì hết bảo không nói là không nói đi về, em làm sao thế, mới muộn có một tí mà em lại rỗi trước đây em có thế đâu, thôi mà cho anh xin lỗi chúng mình lên Hồ Tây ăn kem đi ok coi như anh tạ lội với em có được không, đã bảo không mà, anh có về không hay để em về một mình, em làm sao vậy thế thôi em về đi , em còn coi anh là người yêu em không mà em sử sự như vậy, em dã nói la em có người yêu rồi anh không có fần đâu, nghe song câu này Hoàng thực sự bực mình, Hoàng quay mặt bỏ đi, ngồi lại một minh trên sân trường rộng lớn Hương khóc, "Hoàng ơi anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không, em yêu anh hơn cả bản thân em em chỉ mãi mãi yêu mình anh thôi, em không muốn làm anh đau khổ em không muốn vì em mà anh sẽ cô đơn mãi, Hương như muốn gào lên với Hoàng rằng Hoàng ơi em yêu anh ". Về đến nhà Hương chui lên phòng nàng đóng cửa fòng lại, nàng cảm thấy sự cô dơn của mình trong căn fòng này, tiếng của mẹ ở dưới nhà vọng lên, chuẩn bị song hết đồ chưa ngày kia là bố về đón đó, sang bên đấy con có cơ hội học cao hơn và sẽ rễ sống hơn. Hương vẫn chỉ khóc, hơn lúc nào nàng muốn Hoàng ở bên cạnh mình ngay bây giờ muốn ơ trong vòng tay ấm của Hoàng và lại muốn được khó trên vai Hoàng. Hoàng lúc này đang ngồi trong quán cafe với mấy thằng bạn, Nam hỏi Hoàng người yêu mày đâu mà không cho đi cùng, Hương nhà tao có người yêu mới rồi không còn yêu tao nữa, mày có ai giới thiệu cho tao đi ok. Nam cười có đấy mày muốn không tao gả em gái tao cho mày , được đó, thôi đừng bốc fét nữa cái Hương nhà may nó cho mày lên thớt băm viên làm thịt dán. Uống cafe song Hoàng về nhà thấy không vui và như có cái gì đó làm Hoàng khó chịu, muốn nói cùng ai mà không có ai nói cả, người Hoàng nghĩ đầu tiên vẫn là Hương, cầm fone lên ấn số nhà Hương song Hoàng lại cụp máy, Hoàng vẫn bực mình chuyện sáng nay nên không muốn là người làm lành trước, nghĩ như vậy Hoàng đi ngủ. 2 ngày hôm sau Hoàng nhận được một bưu fẩm Hoàng rất ngạc nhiên người gửi lại là Hương, Hoàng gọi sang nhà Hương thì đầu dây bên kia nói với Hoàng chủ nhà này đã bán và sang định cư bên Anh rồi, Hoàng vội mở bưu phẩm ra trong đó có một quyển album trong đó chỉ còn ảnh của Hoàng và những người bạn , không còn những kiểu ảnh Hoàng chụp một mình và ảnh Hoàng cùng chụp chung với Hương cũng không còn, kèm theo đó là một bức thư Hương viết cho Hoàng
    " Anh thân!
    em không có đủ can đảm để nói với anh rằng em sẽ fải xa anh mãi mãi, không được cùng anh đi xem những bộ fim hay và tình cảm, không còn được nói chuyện với anh nữa không còn được tâm sự với anh, được anh cho đi ăn kem, những khi vui và buồn em cũng không biết nói với ai em ..... không thể nói gì với anh cả em xin lỗi. em yêu anh nhiều lắm "
    Cùng bức thư có một cai đia cd chỉ có duy nhất một bài "Nothing Gonna Chane My Love For you "
    khi nhận được bức thư Hoàng mới hiểu sao hai hôm nay Hương không đi học và thái độ sử sự của Hương hai hôm trước. Hoàng như hiểu được tấm lòng của Hương nhưng Hoàng trách Hương nhiều hơn tình cảm Hoàng dành cho Hương đâu có ích kỉ như vậy mà khi ra đi Hương không cho Hoàng chào từ biệt. Hoàng nghĩ đến Hương bây giờ đã rời xa mình, bây giờ Hoàng mới biết Hương quan trọng như thế nào với mình Hoàng tự trách mình sao hôm đó lại đến muộn sao hôm đó minh không giải thích với Hương, sao hôm đó mình cho Hương cơ hội rời xa mình. Hương bây giờ sang Anh, lỗi nhớ về Hoàng vẫn chưa nguôi ngoai, nàng chưa thích nghi với lối sống mới, không có Hoàng, không có bạn bè, nàng muốn gặp Hoàng muốn nói chuyện với Hoàng. Hoàng cầm fone lên mà không biết gọi cho ai không biết Hương bây giờ thế nào, nhớ Hương Hoàng cũng không còn cơ hội nhìn thấy Hương Hoàng bất ngờ nhớ là đã có lần Hương cho mình số fone của bố nàng bên Anh, như tìm được một lối thoát Hoàng lục tim trong quán sổ điện thoại cầm vội fone lên nhấn số <ring ring ring ring ring > năm tiếng truông kêu mà không ai nhấc máy Hoàng thát vọng cố đợi thêm <ring > alo đầu đây bên kia nói, Hoàng vội nói
    - Cháu la Hoàng cho cháu gặp Hương có được không ạ
    - Đợi chút nha, Hương con có điên thoại này
    - Alo Hương nghe
    - Em bỏ đi sao không cho anh biết, anh ghét em lắm
    - Đừng nói như vậy, em nhớ anh nhiều hichic
    - Thôi đừng khóc anh xin lỗi mà anh sai rồi anh đã không giữ được em bên cạnh mình anh yêu em nhiều lắm sao em đi không nói với anh
    - Hoàng ơi em yêu anh, nhớ anh lắm, ước gì anh mãi bên em
    - anh mãi mãi bên em mà
    em fải nhớ lời anh nói nay , hãy cố gắng học nha vì em sẽ còn về thăm quê mà lúc đó em nói với anh là học kém hơn anh là không được đâu nha
    - Anh cũng fải nghe em nói đây này ở nhà fải chú ý sức khoẻ nha và quan trọng là quên em đi
    - Anh bảo em không được khóc nữa cơ mà, mà em nói lung tung cái gì đấy, viết thư cho anh thường xuyên nha anh đợi thư em đó và hơn hết là anh yêu em ,mãi mãi yêu em thế thôi nha mai anh sẽ gọi cho em
    - Không Hoàng ơi quên em đi, em sẽ không yêu anh đâu "Hương nói trong nước mắt nàng đau đớn khi nói ra điều mà trong lòng mình không muốn"
    Sau lúc đó lỗi nhớ của Hoàng về Hương càng lớn hơn . Nỗi nhớ về Hương dã nuôi dưỡng tình yêu của Hoàng ngày một lớn hơn, Hoàng mong đợi ngày được nhìn thấy Hương, được nói với Hương những câu nói yêu thương, Hoàng mong đợi ngày Hương về nước để thăm gia đình. Cuối cùng ngày Hương về thăm quên cũng đến, khi Hoàng gặp Hương ngoài sân bay, bao nhiêu điều muốn nói bao nhiêu việc muốn làm đều tan biến, khi nhìn thấy Hương tay trong tay với một người khác, Hoàng nghĩ nhanh như vay sao người con gái mình yêu thay đỏi nhanh như vậy à, chỉ ra đi mới có 4 tháng, Hương giới thiệu với Hoàng, đây là bạn trai của em tên anh ấy là Hùng, còn đây là Hoàng bạn em từ hồi còn học mẫu giáo đó người em đã kể với anh đó, quay sang Hoàng Hương hỏi thế nào đã có người yêu chưa hay vẫn cô đơn, để em giới thiệu cho nha. Hoàng chỉ cười không nói gì. Về đến nhà Hương, Hoàng chào cả nhà để đi về,tiễn Hoàng ra cổng Hương quay vào nhà, gặp Hùng ,Hùng nói anh ý cũng được đấy chứ sao chị lại muốn chia tay, thôi không muốn nói truyện này nữa vào nhà đi,lên đến fòng mình Hương lằm bẹt luôn xuống thảm, Hương nghĩ "Hoàng ơi, gặp được anh mà không thể ôm anh và nói với anh là em yêu anh như nào đó thực sự là một cực hình đối với em " mình nàng trong một căn fòng rộng, nàng như nhỏ bé hơn và không có gì có thể làm cho nàng bớt buồn. Hôm sau nàng dủ Hoàng đi chơi cùng với nàng và Hùng, Hoàng không thể từ chối, và cũng không muốn đi một mình, Hoàng gọi điện cho Nga cô bạn thân của Hoàng và nhờ Nga làm người yêu trong một ngày, Họ gặp nhau ở Hồ Tây, nơi có nhiều kỉ niệm của Hoàng và Hương, buổi đi chơi trên con đường đầy kỉ niệm của hai người đã làm cho họ không thể dấu đi lỗi buồn, và không thể dóng vai người yêu giả được nữa, nhưng không ai có thể nói được điều đó như hiểu được chị mình nghĩ gì Hùng đành gọi Hoàng ra nói thật và bảo chị chỉ yêu mình anh thôi, anh đã làm cho chị ý thất vọng vì anh mà chị không dám nói vói anh rằng chị chỉ yêu mình anh chị không muốn anh đợi người đi mà không biết ngày về nên chị đã không nói với anh như vậy rằng chị chỉ yêu mình anh, Hoàng thực sự bất ngờ và không nói được điều gì ngoài từ cảm ơn, Hùng không hiểu nhưng Hoàng cũng nói luôn người đi cùng Hoàng hôm nay không fải là người yêu Hoàng mà chỉ là một người bạn thân đóng vai ngươif yêu như Hùng thôi. Hoàng quay lại với mọi người và ôm chầm lấy Hương nói em lại gạt anh lần nữa, anh ghét em, không cho Hương nói gì Hoàng ôm và đặt vào đôi môi nàng nụ hôn nông cháy nhất nụ hôn mà Hoàng để dành bao nhiêu lâu nụ hôn mà Hoàng muốn nói lên tất cả những điều Hoàng giữ kín, hai người cứ mãi say đắm trong nụ hôn đó,không để ý đến mọi chuyển động xung quanh họ, và Hương cũng như Hoàng, cũng được Nga giải thích và nói thật .Cũng từ đó Hùng và Nga trở thanh đôi bạn không xa rời giống như Hoàng và Hương. Tình yêu thật sự sẽ không bao giờ có thể dấu được trong hai con tim đang đập và sẽ không bao giờ fai nhạt khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu trung thuỷ chúc các bạn sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình gửi bài viết này đến cho tất cả những đôi yêu nhau
               Khong co tinh yeu vinh cuu
      Chi co giay phut vinh cuu cua tinh yeu[​IMG]
  9. langquentinhem558

    langquentinhem558 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người hôm nay tôi có bài viết mới mong mọi người ủng hộ nha ok .Bài viết bắt đầu ok
    "Hôm qua khi yêu thì vãn tin rằng ta sẽ mãi yêu nhau hoài nhưng rồi ngày hôm nay đi tìm ngày hôm qua dường như chỉ mãi là giấc mộng ta trao cho em một trai tim bao nhiêu yêu thương và đắm say tại sao em vội vã quay lưng không một câu em đã bót lát một trái tim một trái tim đêm đêm thầm nhớ em thường khao khát hình bóng em thủa ban đầu". Hoàng ngồi trong căn phòng nhỏ bé của mình gặm nhấm lội cô đơn, và thầm hỏi "Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc, mấy ai được sống như minh đã mơ, mấy ai được yêu như mình đã yêu ". Hoàng thực sự cảm thấy sự cô đơn trong căn phòng này, nơi mà trước đây chứa đựng đầy niềm vui đầy hạnh phúc, bao nhiêu kỉ niệm về tình yêu của Hoàng và Linh đã có ở đây, mà giờ đây chỉ còn Hoàng coo đơn trong căn phòng này . Linh là một người con gái có tính tình rất vui vẻ và dễ gần, Linh cũng là một cô gái xinh xắn dễ thương. Hoàng quen hương trong một tinh cành rất không may, trong buổi lễ khai giảng, Hoàng đã có ý ngáng chân trêu một người bạn cũ ai ngờ nghĩ lĩnh đủ không fải là Hoa bạn cũ của Hoàng mà lại là Linh cô lớp trưởng rễ thương, Hoàng rất ngại và vội xin lỗi rối rít, nhưng không kịp rồi Linh đã quay lại lườm và bỏ đi hình như là đi gặp cô chủ nhiệm có việc. Hoàng vẫn đứng ngoài cửa lớp để đợi Linh về để xin lỗi, nhưng Linh không nhận lời xin lỗi đó, cứ như vậy Linh và Hoàng không nói chuyện với nhau cho hết học kì một sang học kì hai cô chủ nhiệm xếp lại chỗ Hoàng ngồi ngoài bên dẫy một còn Linh cô lớp trưởng ngồi ngoài bên dẫy hai, hai người chỉ cách nhau đúng khoảng giữa của hai dẫy bàn, Hoàng vẫn chưa nói chuyện được với cô lopws trưởng dễ thương, nhưng rồi dịp may cũng đến Hoạng chơi với Dũng ,Dũng chơi với cô lớp trưởng dễ thương, Hoàng đã có cơ hội nói chuyện với cô lớp trưởng dễ thương đó và có cơ hội xin lỗi, và rồi ba người chơi với nhau như một gia đình cô lớp trưởng dễ thương làm em út Dũng tuy cao to nhưng đã nhận làm anh hai còn Hoàng làm anh cả, nhưng với Hoàng thì Dũng không fải là em mà là một người bạn thân hai người luôn chú ý và chăm sóc cô em út của mình, Dũng và Linh luôn cãi nhau và người giảm hoà cho hai người đó không ai khác là Hoàng, làm anh cả nhiều khi cũng đau đầu không kém làm lớp trưởng nhiều khi Hoàng nói đùa với Linh như vậy. cứ như thế thời gian dần trôi ba người chơi vơi nhau cho đến năm lớp 11 thì Dũng fải lên đội tuyển bóng đá tập trung vậy là chỉ còn hai anh em trong một gia đình, biết vậy Hoàng luôn muốn cô em gái của mình vui vẻ và hạnh fúc, Hoàng cùng học với Linh cho đến năm lớp 12 hai người thấy sự gắn bó của mình với nhau không thể tách rời, Hoàng đã nói với Linh là anh đã có một người con gái trong lòng người con gái này anh cung chỉ vừa mới biết được là mình đã yêu cô gái đó, mỗi khi người con gái đó nhờ gì là anh cũng sẵn sàng làm cho dù là nắng hay mưa người con gái đó cần là anh sẵn sàng có mặt. Nghe đến đây Linh vội hỏi người con gái đó tên là gì học ở đâu và em có biết người con gài đó không và vì sao anh lại yêu cô gái đó, Hoàng trả lời từng câu hỏi của Linh một cách rõ ràng người con gái đó học cùng với anh và em cùng học trong lớp của mình, anh yêu người con gái đó vì người con gái đó luôn quan tâm đến anh và anh thích cô gái đó ở chỗ nếu ai làm sai điều gì đó với cô thì khi người đó xin lỗi thật lòng thì cô sẵn sàng bỏ qua, và người này em biết rất rõ đây , ai nhỉ người này em biết rất rõ à, la ai anh nói rõ ra đi làm em tò mò quá em chịu không thể đoán được là ai, vậy em có muốn đoán không anh gợi ý cho, người con gái này anh không được nói chuyện với cô ta đúng một học kì vì chuyện anh đã làm sai với cô gái đó nhưng sau này anh xin lỗi cô gái đó đã bỏ qua và từ đó đến giờ anh vẫn chơi thân với cô gái đó, lạ nhỉ anh có chơi với ai đâu ngoài em và anh Dũng mà anh Dũng là con trai không tính, không lẽ người con gái đó là ....đúng rồi đó Linh ơi anh yêu em, Á ai cho anh nói như vậy , không lẽ em không thích anh, hay em có ai đó rồi, không em chưa có ai nhưng anh la anh trai của em mà, vậy anh trai kết nghĩa thì không được yêu em à,anh yêu em đó em có biết không "hai người im lặng một lúc lâu " rồi thì Linh cũng lên tiếng, vậy anh fải nhớ ngày hôm nay anh nói anh yêu em đấy nha xem nào hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ à hôm nay ngày 24/8/2001 anh fải nhớ đấy nha anh quên là em giết anh đó, hôm đó là ngày hạnh fúc nhất của Hoàng còn với Linh thì không biết. Nhưng từ hôm đó trở đi hai người luôn muốn đi bên nhau, ba ngày hôm sau khi nói yêu Linh song, Hoàng lần đầu tiên được cầm tay Linh với tư cách người yêu chứ không fải người anh trai, họ tay trong tay đi trên đường, trong nhưng buổi học không fải là tiêt của cô chủ nhiệm thì Hoàng thương chốn sang ngồi cạnh Linh hai người rất hạnh fúc, 5 ngày sau khi nói yêu Linh thì lần đầu tiên Hoàng được đặt đôi môi của mình lên má Linh, một cảm giác rất lạ và vui đôi môi cảm nhận được má của Linh mềm rất lạ, lúc đó bản tính con trai vốn tham lam nên Hoàng đã định đặt vào đôi môi của linh một nụ hôn nhưng như hiểu được Hoàng muốn làm gì Linh vội đi rót nước, Linh bảo hôm này sinh nhật anh em sẽ cho anh hôn coi như quà tặng của em hihihihi. Ngày 31/8 là ngày Hoàng được hôn lên đôi môi của Linh hôm đó tình cờ Hoàng sang chơi nhà Linh dủ Linh tối hôm đó đi chơi và Linh đã cho Hoàng hôn lên môi mình thay cho câu đồng ý, buổi tối hôm đó là buổi tôi đi chơi đầu tiên của hai người nó diễn ra rất vui vẻ .Hôm 2/9 là ngày đi chơi đầu tiên của Hoàng và Linh hôm đo Hoàng và Linh gặp một cơn mưa đầu mùa, hai người ướt như chuột Hoàng dừng xe vào hiệu bán mũ mua một đôi mũ giống hệt nhau và đây cũng là kỉ niệm đầu tiên Hoàng và Linh có được, với tính tình của Linh vui vẻ và năng động Linh dục Hoàng anh ơi trời mưa như này tắm mư thích lắm đi tắm mưa đi, Hoàng miễn cưỡng đi tiếp vì Hoàng sợ Linh lạnh và sẽ ốm, nhưng tính Linh đã vậy thích gì cũng fải làm cho bằng được, ai người đi chơi buổi đâu tiên và gặp cơn mưa đầu tiên của mùa. tình yêu của Hoàng và Linh có nhiều kỉ niệm rất vui và cũng có nhiều kỉ niệm rất đáng sợ, hôm đó hai người đi xem bộ fim đầu tiên ngoài rạp đó là bộ fim Hàn Quốc "cô nàng ngổ ngáo " tiếp theo họ còn đi xem rất nhiều bộ fim tình cảm và hành động, có một lần Hoàng và Linh đang ngồi trong nhà nói chuyên thì mẹ Linh về Hoàng ra mở cửa, vào nhà mẹ LInh gọi hai người vào nói luôn bác rất không bằng lòng chuyện chỉ có hai đứa ở nhà mà đóng kín cửa như vậy lần sau bác không muốn thế nữa đâu nha, sau chuyện đấy được khoảng một tháng thì mẹ Linh lại bắt quả tang hai người lại ở trong nhà có một mình không biết giải thích thế nào hai người đành im lặng, mặc dù hai người không làm gì cả nhưng cũng không thể giải thích, rồi mọi việc cũng qua. tinh yêu của họ cung cư thế trôi đi xẩy ra rât nhiều chuyên vui có buồn có, có lần Hoàng và Linh tí chết hôm đó cả hội đi chơi dủ nhau đi chơi xa một chuyến hôm đó đi rất vui nếu như không có chuyện Hoàng bị ngã xe kéo theo Linh cũng ngã theo,Hoàng bị bất tỉnh còn Linh bị nhẹ hơn kéo Hoàng vào lòng Linh gọi anh ơi tỉnh lại đi đừng làm em sợ mặt Hoàng không còn một giọt máu đầu thì bị dách một vệt máu chảy ướt tay Linh vội đưa vào bệnh viện, may không làm sao cả chỉ bị khâu sáu mũi, tỉnh dậy Hoàng hỏi ngay Linh có làm sao không, nghe hội bạn nói chúng mày vẫn còn may một đưa bị khâu sáu mũi ở chán va xay sát toàn thân, lúc nay Hoàng mới nhìn thì biết người khâu sãu mũi là minh vội hỏi thế Linh bị làm sao không Hoàng hỏi lúc đó Linh đi vào em không làm sao anh cứ nghỉ đi, em bị làm sao, em chỉ bị xây sat chút thôi mà. Những ngày sau đó hai người không gặp được nhau vì ai cũng fải ở nhà dưỡng thương mà, sau đó được vài ngày thì Hoàng đã đỡ và đi lại không còn đau và chốn được sang nhà Linh gặp Linh hai người ôm nhau vì đã mấy ngày không được gặp mà nhưng vưa ôm nhau Linh kêu đau hoá ra là vết thương chưa lành, cả hai cùng nhìn nhau và cười cũng không để ý là bạn Linh cũng ở đó, chúng nó nói sướng nhất con Linh nhà mình đã như vậy mà vẫn có thể đến để thăm nàng, cả hội lại ngồi nói chuyện với nhau về hôm đó người bị chêu nhiều nhất vẫn là Linh, Hoàng lại kể luôn chuyện hai người cũng bị xoè xe hôm kỉ niệm 13 tháng ngày yêu nhau, nói chuyện được một lúc Hoàng lại fải về vì mẹ biết là Hoàng đã chốn đi chơi và bị gọi về.
    Xin lỗi các bạn mình fải out nên fần tiêp theo sẽ được đăng vào ngày mai chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc
               Khong co tinh yeu vinh cuu
      Chi co giay phut vinh cuu cua tinh yeu[​IMG]
  10. langquentinhem558

    langquentinhem558 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó hai người cũng ít được gặp nhau, hai người chỉ biết ghi lỗi nhớ của mình vào trong quyển sổ nơi mà cất giữ rất nhiều kỉ niệm những niềm vui và những lỗi buồn họ lại có thể hiểu thêm về nhau hơn sau mỗi trang viết. Linh đọc sổ nhật kí và nhớ lại những lần đi chơi có lần đầu tiên đi chơi xa là vào ngày vừa tròn 11 tháng yêu nhau của hai người hai người cùng hội bạn đi biển đây là lần đầu tiên hai người đi chơi xa với nhau, sau lần đi chơi nay về Linh cứ tiếc mãi sao hôm đó anh đi chơi bỏ em, em dủ anh đi chụp ảnh mà anh cứ đi chơi, em muốn chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm mà anh cứ đi đâu em ghét anh lắm lần sau có dủ người ta chụp ảnh thì em cũng không thèm. được vài hôm hai người lại có thể gặp nhau lại cùng vui vẻ bên nhau.Anh yêu ơi mấy hôm nữa em sẽ có một điều bất ngờ dành cho anh đó anh có biết không hihihihi. được mấy hôm sau thì Hoàng nhận được một cai bưu thiếp và một lời mời đi chơi của Linh, lúc này Hoàng mới biết điều bất ngờ mà Linh dành cho mình là bữa tiệc sinh nhật tình yêu của mình Linh đã viết trong bưu thiếp gửi cho Hoàng là "Anh yêu à thế là đã 20 tháng chúng mình yêu nhau rồi anh nhỉ !24/8/2001 dến 24/4/2003, em rất muốn làm một cái gì đó để kỉ niệm tình yêu của chúng mình nhưng emc hỉ làm được thế này thôi, anh có biết tại sao em chọn cái thiếp này không ? vì em thấy nó cũng có một ý nghĩ rất hay những bước chân và ông mặt trời hình trái tim biểu tượng cho tình yêu và thời gian, tình yêu nào cũng cần có thời gian, thời gian để chứng minh tình yêu , thời gian cũng khẳng định tình cảm của chúng mình dành cho nhau còn câu nói "i`m very tierd "có nghĩa là tôi rất mệt mỏi, khi yêu nhiều lúc cũng mệt mỏi nhưng những khi như vậy thì em lại muốn ở bên cạnh anh, hãy làm chỗ dựa cho em những khi mệt mỏi anh nhé hãy giúp em lấy lai thăng bằng trong cuộc sống và tình cảm, 20 tháng chưa đủ để nói lên điều gì nhưng 20 tháng đó cũng đủ cho chúng mình hiểu nhau, anh yêu em nhièu fải không anh em cũng vậy mạc dù điều này em ít khi nói ra nhưng trong lòng em luôn muốn nói với anh điều đó Em yêu anh mãi , thật nhiều " khi đọc song bưu thiếp Hoàng thực sự hạnh phúc vì người yêu mình coi mình là chỗ dự về mặt tinh thần, điều mà Hoàng đã muốn làm từ lâu, chỉ cần đọc được những dòng này Hoàng thực sự hiểu được tình yêu Linh dành cho mình, quay sang nói với Linh, em yêu à anh cám ơn em nhiều lắm, hai người cùng nhìn nhau và cười vui vẻ, anh có nhớ quán nước nay không đây là quán nước tình nhân của chúng mình đấy nó cũng đã có nhiều kỉ niệm của chúng mình ở đây, mình còn có chỗ ngồi riêng với nhau trong quán này đấy hiihihi. thời gian trôi nhanh họ vẫn yêu nhau nồng nàn thình yêu được họ xây đáp cho mãi mãi đẹp và có nhiều điều bất ngờ trong tình yêu của họ, và tình yêu của họ đã được hai năm vào cái ngày trọng đại của tình yêu này thay vì tặng nàng bông hồng đỏ thắm thì Hoàng lai được Linh cho một điều bất ngờ, lại là một cái thiếp nhưng ở trong đó có cả một tình yêu mãnh liệt Linh dành cho Hoàng,còn nhớ ngày noel và cũng là 16 tháng yêu nhau Linh dã tặng cho Hoàng bài hát được làm trong một cái đĩa hình trái tim, tất cả chỉ dành cho Hoàng những dòng đầu tiên của cái thiếp Linh viết tặng Hoàng là "Nothing gonna change my love for you " và đó cũng là tên bài hát Linh tặngc ho Hoàng "không có gì thay đổi được tình yêu em dành cho anh " Hoàng tự hỏi ai là người hạnh phúc nhầt là mình chứ ai. Hôm nay Linh dủ Hoàng lên quán nước tình yêu, Linh lấy từ trong túi ra một cái hộp, Hoàng vội hỏi quà cho anh à, hihi còn lâu nha LInh tinh nghịch trả lời, đợi Linh mở hộp ra một cái báng ga tô bằng socola hihiihh một điều bất ngờ ai bảo chỉ con trai biết tạo ra những tình huống lãng mạng, con gái còn có nhiều hơn, Linh cắm 24 cây nến thắp sáng cả một góc nhỏ của quán Linh còn nhờ anh chủ quán bật bài tình ca "Nothing gonna change my love for you" bài hát mà Hoàng yêu thích hai người cùng thổi nến và ước. Buổi tối hôm đó là buổi tối hạnh fúc nhất đố với Hoàng. Tình yêu của Hoàng và Linh cứ thế trôi họ luôn mang lại cho nhau những hạnh fúc và sự bất ngờ, cho đến một ngày hôm đó là ngày sinh nhậtc ủa Hoàng Linh tặng Hoàng rất nhiều thứ trong đó có một lọ thủy tinh đựng rất nhiều Hạc và sao, Linh nói đây là em tự làm đấy nha mất rất nhiều thời gian của em đó nha "chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật, 11/10 chúc anh bước sang đầu hai sẽ già hơn ( già hơn về suy nghĩ chứ không fải già hơn về hình thức đâu nha hihihihi) rồi gặp nhiều mây mắn ước gì được lấy và nhất là lúc nào cũng fải yêu em đó nghe, anh có vui không khi nhận những món quà của em nhất là hộp đựng Hạc đó, em fải mất nhiều thời gian và công sưc lắm đó vì vậy anh fải giữ nó cẩn thận nha, giữ nó như anh giữ gìn tình cảm của mình, anh có biết trong hộp đó là những gì không, ý nghĩa thế nào không , trong đó có 999 con Hạc biểu tượng cho tinh yêu vĩnh cửu của chúng mình ,248 ngôi sao biểu tượng cho ngày tình yêu của chúng mình ,bông hoa hòng xanh là biểu tượng cho tình yêu em dành cho anh, nó được bao bọc bởi tình yêu lớn của anh đó, tình yêu đó tuy lớn nhưng cũng mong manh dễ vỡ như thủy tinh, nó cần người chủ fải nang niu giữ gìn nó, anh hãy giữ nó nhé vì nhìn nó là anh biết em suy nghĩ và nhớ về anh như thế nào. Anh à em sắp đi rồi vì vậy anh ở nhà fải chăm sóc và giữ mình nha muốn làm gì fải cân nhắc cẩn thận nếu không hãy viêt thư cho em, hai người vẫn hơn tuy xa mà gần anh nhỉ ,anh hay coi em như dang ở thật gần bên anh em yeu anh thật nhiều và hay luôn nhớ đến em anh có thấy trên cái thiếp này ghi toàn chữ gì không < I Love You > đấy cũng là điều em muốn nói với anh và anh cũng vậy nhé em không muốn có người lại quên em đâu hôn anh một nghìn cái + một cái thật ngọt ngào hơpn tất cả những cái đã hôn yêu anh em Linh " đọc song Hoàng quay sang hỏi Linh em di đâu ,em đi du học lLinh trả lời như muốn khóc, thôi chẳng việc gì fải khóc cả anh vẫn yêu em mà có gì đâu nhưng đi nhớ viết thư về cho anh thường xuyên nha anh sẽ ra cáht với em vào ngày thứ bẩy và chủ nhật đừng khóc mà em, em còn về tham nhà nữa mà còn được nghỉ hè nữa cơ mà ihihih fải tự tin chứ, fải tin vào tình yêu mình dành cho nhau chứ, Linh chạy lại ôm chầm lây Hoàng và khóc, Hoàng cũng ôm lấy người yêu mình thật chặt như không thể rời xa, hai người chao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhất vừa hôn Linh vưa khóc nấc. Rồi ngày Linh fải ra đi cũng đến thời gian trôi rất nhanh kể từ khi Hoàng biết tin Linh fải đi du học, hai người không còn được cùng nhau ngửi mùi hoa sữa nữa bộ fim cuối cùng hai người được xem là bộ fim "Kẻ liều lĩnh "xem song fim hai người bước ra khỏi rạp thì mùi hoa sữa tràn ngập đường fố như muốn nói rằng đây là lần cuối hai người có thể cùng nhau ngửi mùi hoa sữa và lần đầu tiên Hoàng mới thấy mùi hoa sữa thơm đến như thế, hai người cùng chụp những kiểu ảnh cuối cùng trên nhà Hát Lớn, hai người đều không nghĩ đây là những lần cuối cùng đi chơi của hai người bên nhau.
    sory các bạn nha mình fải về rồi muốn biết tình yêu của họ có bền vững mãi mãi hay không hay hai ngưòi họ sẽ chia tay thi bạn hay đợi fần sau nha minh fai out roi chúc mọi người may mắn và hạnh fúc
               Khong co tinh yeu vinh cuu
      Chi co giay phut vinh cuu cua tinh yeu[​IMG]

Chia sẻ trang này