1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TẢN MẠN VỀ TBTY MADE BY TIỂU YÊU NỮ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langquentinhem558

    langquentinhem558 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn đây là fần tiếp theo của câu chuyện tôi đang kể
    Sau buổi tối đi chơi cuối cùng đó Hoàng và Linh nghĩ tình yêu của họ sẽ mãi gắn kết với nhau không có gì có thể chia cắt được tình yêu của họ. Ngày mà cả hai không mong đợi rồi cũng đến, Hoàng ra sân ga tiễn Linh đi du học, Hoàng không nghĩ rằng đây cũng là lần cuối cùng Hoàng có thể nói "Anh yêu em và được Linh đón nhận tình cảm đó ". Linh đã khóc rất nhiều trong lúc chia tay mọi người, lần đầu tiên hai người ôm nhau mà không muốn rời xa, Hoàng nói được rồi mà anh sẽ viết thư cho em và em cũng fải viết thư lại cho anh đấy nha, Linh lên tầu đi mà sự luối tiếc trong Hoàng vẫn còn, những ngày đầu xa nhà Linh đã khóc rất nhiều, nhớ nhà nhớ người yêu nhớ mọi người, nhiều khi Linh còn ngồi trong fòng nơi kí túc xá buồn muốn về nhà với mọi người Linh như muốn gào lên Hoàng ơi em nhớ anh nhiều anh có nhớ em không, em nhớ anh lắm, ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh bên em,em cô đơn quá mấy ngày đầu Linh khóc rất nhiều mắt sưng lên và không muốn ăn chỉ đợi đến thứ bẩy để ra hàng chát gặp người yêu và để biết được tình hình ở nhà xem bố mẹ có nhớ mình không, sang đây một mình thực sự là Linh rất cô đơn không có ai để tâm sự,cũng may là có Việt Anh cô bạn cùng sang du học, hai người lcú đâu chỉ chơi với nhau cho biết nhưng lâu đần hai người như chị em ruột đi đau cũng có nhau và luôn có gì cũng tâm sự cho nhau nghe, cũng nhờ có vậy mà Linh bớt nhớ nhà hơn hai người bắt đâu lao vào học, những buổi học đầu tiên rất khó với hai người vì không hiểu tiếng nhưng rồi rần cũng quen. Ở nhà Hoàng chưa thể quen với sự vắng mặt của người yêu, đi đâu cũng có hai người bây giờ chỉ còn mình Hoàng, vào rạp xem fim mà lỗi nhớ của Hoàng về Linh đã làm cho Hoàng Không còn biết bộ fim đó chiếu cái gì chỉ ngồi đó một mình giữa rạp, đi ăn Hoàng không còn được Linh lau đũa cho nữa không còn được nghe thấy LInh gọi anh yêu ơi nữa lỗi cô đơn thực sự bao chùm Hoàng nhưng Hoàng nghĩ chắc Linh cũng không muốn Hoàng như vậy đâu nên Hoàng cố tỏ ra là mình không cô đơn, về nhà hay ở trường Hoàng cố tỏ ra mình vẫn là người năng động, nhưng nó cũng không che dấu được bao nhiêu lâu, Hoàng thưa dần đi chơi với hội bạn chỉ còn biết đợi đến thứ bẩy và chủ nhật để ra chát với Linh, có một lần đang chát với Linh không hiểu lí do gì nhưng Hoàng và Linh đã cãi nhau, Linh bỏ đi không chát nữa, hai hôm sau hội bạn Linh đã gọi điện cho Hoàng và nói muốn gặp Hoàng, Hoàng bảo không gặp được vì tối đó Hoàng fải đi sinh nhật thằng bạn thân, nói thế nào cũng không được hội bạn Linh đã nói nếu như tối nay Hoàng không đi thì đừng có mà ân hận nha, Hoàng không biết chuyện gì nên đành fải xin lỗi thàng bạn thân, tối đó Hoàng thực sự bất ngờ khi đến quán tình yêu nơi Hoàng và Linh đã gắn bó bao lâu. Linh đứng đó không nói, Hoàng nhìn Linh không nói Hai người nhìn nhau và cùng chạy lại ôm nhau không ai nói gì Linh khóc, Hoàng im lặng ôm Linh thật chặt trong vòng tay của mình, câu đầu tiên Linh nói với Hoàng là " Em ghét anh, ai cho anh làm em nhớ anh nhiều như vậy em ghét anh lắm em ghét anh " Hoàng vẫn chỉ đứng đó ôm Linh như không để cho Linh đi lần nữa. Nếu như hôm đó Hoàng đi sinh nhật thằng bạn than ,nếu như hội bạn Linh không gọi điện cho Hoàng thì thực sự Hoàng sẽ ân hận lắm, hai người lại có thể tay trong tay đi trên con đường hạnh fúc, lại có thể vui vẻ bên nhau được một thời dan bên nhau Linh lại fải đi lần này sẽ đi lâu hơn và không biết bao giờ mới trở lại, không biết bao giờ mới lại được nhìn thấy Linh. Linh muốn đã nói với Hoàng nhiều điều về cuộc sống bên đó, sống rất thoải mái ước gì anh ở bên đó với em, Hoàng cũng muốn lắm chứ nhưng không được và cũng không biết làm thế nào, tinh yêu Linh dành cho Hoàng rất nông nàn và cũng không có gì có thể thay thế được, nhưng tình yêu của họ đã có một biến cố lớn xẩy ra Hoàng không còn đẹp trong mắt Linh nữa Hoàng không còn có thể làm chỗ dựa cho Linh nữa, trong một ngày gần tết năm 2004 Hoàng đi đó Linh, Hoàng đã gặp hội bạn Linh ở bên đó cũng về ăn tết, Linh rất muốn về nhà để gặp bố mẹ để gặp những người bạn cũ, Hoàng không hiểu được điều đó chỉ nghĩ cho mình, Linh gặp mình là Linh vui rồi mai về cũng không sao, tối đó hai người bên nhau Hoàng cảm nhận được tình yêu Linh dành cho mình không còn như ngày đầu Hoàng đã hỏi Linh, bên đó có chuyện gì xẩy ra à, Linh đã nói thật hết tất cả cho Hoàng nghe và khi đó Hoàng mới thực sự cảm nhận được những sai lầm của mình, đã làm cho Hoàng mất Linh mãi mãi. Nếu như không có sai lầm trước đó Hoàng đã không mất Linh, nếu như Hoàng không làm điều mà tình yêu trong trắng không được fép làm thì Hoàng đã không mất Linh, Hoàng thưc sự mất Linh, lỗi buồn đã đến với Hoàng một cách nhanh tróng, Hoàng đã tìm mội cách truộc lỗi nhưng không thể được, Hoàng thực sự đã mất đi hình ảnh của mình trong mắt Linh, trong tâm trí Linh bây giờ Hoàng chỉ là người bạn thân nếu như Hoàng muốn. Hoàng đã không thể tìm được cách kéo Linh lại, những hành động của Hoàng đã vô tình đẩy Linh xa Hoàng hơn, bây giờ Linh đang ở nơi fương trời xa không biết bây giờ Linh thế nào, nhưng với Hoàng thì Linh mãi là người con gái Hoàng yêu nhất và Hoàng muốn nói một lời với Linh rằng "Anh xin lỗi, hãy về bên anh, anh sẽ mãi yêu em "
    trong câu chuyện này có một số tình tiết không đúng với sự thật ở ngoài nhưng những từ trong " " đều là sự thật . fần kết của câu chuyện này để các bạn tự viết cho nó và có thể hai người lai quay lại với nhau có thể hai người sẽ mai chia tay hoặc hai người sẽ có môt mối tình mới để các bạn tự cho fần kết cám ơn các bạn đã ủng hộ
               Khong co tinh yeu vinh cuu
      Chi co giay phut vinh cuu cua tinh yeu[​IMG]
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0

    Một buổi chiều nhiều gió heo may . Cửa hàng hôm nay trúng mánh lớn. Từ sáng tới giờ khách vào ra cứ gọi là nườm nượp, một mình Tóc đuôi gà chạy ngược xuôi tất tưởi. Từ ngày xin được một chân làm partime bán quần áo thời trang cô bé thấy mình phấn chấn hẳn lên , những vết thương đang lên da non đã ko còn nhức nhối nhưng đôi lúc cũng ngứa ngáy khó chịu < lên da non mà> . Nỗi buồn nào rồi thì cũng sẽ bị nhạt nhoà đi bởi thời gian và theo đó những niềm vui mới sẽ đến, xoa dịu vỗ về cho vết thương chóng lành....
    - Em ơi cho xem cái áo kia cái
    - Anh mua áo tặng bạn gái à ? Cái này là hàng độc đấy ạ , ông anh có con mắt tinh quá
    - Tinh gì đâu , đang cận lòi ra đây này , ối dời sao mà lắm dây rợ thế này
    - Ơ kìa anh ơi , nhiều dây nó mới nữ tính chứ ạ
    - Các cô là lắm chuyện lắm cơ, tặng áo nhiều dây thì la hét um tỏi kêu là "muốn cho em chết nghẹt vì dây rợ của anh à" , lần sau rút kinh nghiệm mua áo-ko-dây thì lại nhăn nhó kêu "áo gì mà nam tính thế chẳng có ....dây rợ gì !? " . Đấy tôi bị mấy pha như thế rồi đấy . Thế nên mua áo gì vừa vừa dây thôi. hehe
    - Anh yên tâm. Tâm lí chị em là thay đổi theo thời tiết i'' , mà hôm nay trời đẹp thế kia, kiểu gì chị ấy cũng thích cái áo này cho xem hihi
    - Thế chất liệu giá cả thế nào đây
    - Ôi, chất liệu thì anh khỏi lo, hàng cotton mặc mát lịm tim lịm gan luôn , đảm bảo chị ấy mà mặc vào thì ai ai cũng phải ngoái nhìn giá cũng cực mềm luôn 305K
    - Cái gì ???? Cắt cổ à ??
    - Thôi được rồi , bớt cho ông anh 5K đấy , được chưa nào
    - Hic, thôi thôi gói nhanh vào đi , đang vội
    Đúng là vớ bở. Tóc đuôi gà cười rõ tươi rồi nhanh tay gói hàng đưa cho chú cá sộp và ko quên một câu Seeya. Hết một ngày làm việc suôn sẻ.
    Giữa anh và em là một cơn mưa
    Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía là dửng dưng, một phía là lẳng lặng
    Để cho vô tình thương nhớ đi qua...
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko mưa. Mấy ngày ốm nằm nhà , răng cứ dài thườn thượt, thấy ngứa ngáy kinh khủng, Tóc đuôi gà chỉ muốn lao thật nhanh ra ngoài, tìm một khoảng ko nào đó để hét thật to 1 tiếng,để xả cái cục-bức-xúc to tổ chảng tắc ở cổ họng, mà thật tình cũng chẳng biết cái cục nghẹn đó nó xuất phát từ đâu chỉ biết là thấy ngột ngạt lắm. Đang đoạn cao trào thì bà chị Mít <giản lược của Mít ướt> rủ rê đi mua đường . Thế là đi.
    - .....em mà thấy đảm bảo ngất ngây luôn.....
    - Ơ , ngất ngây gì hả chị - Tóc đuôi gà giật mình hỏi lại
    - Cái con bé này nãy giờ ko nghe chị nói à, là lão A-kây í , trời ơi duyên chết người luôn em ạ , lần đầu vào quán nhìn thấy lão là chị đã biết mình đã mắc lưới của lão rồi...hic...hic
    - Ai dà, to chuyện rồi đây hehe mà sao tên lão kì cục thế chị , liệu có họ hàng gì với .....A-Phủ ko đấy hehe
    - Ko hề nhé . A-kây --> RK ---> Răng Khểnh ngố ạ .....
    Quán của anh chàng A-kây nằm khiêm tốn ở góc khuất của một con phố nhỏ. Ấn tượng nhưng rất dân dã , ko một chút xa lạ gò bó mà trái lại rất dễ chịu thoải mái, nàng Mít đã bị hút hồn ngay từ cái đặt chân đầu tiên và cả anh chàng có nụ cười ko-sâu-răng kia nữa làm tim phổi cô bé đánh lô tô < chẳng biết mấy số> loạn xạ. Mít cảm giác như đang ở lưng chừng trời. Gai ốc nổi lên ầm ầm. Lạnh quá. Cái lạnh ko làm đông cứng hay tê liệt dòng máu nóng mà trái lại nó mang đến sự ấm áp phấn chấn đến kì lạ, làm đôi gò má xinh xắn của Mít ửng hồng.
    - Chị ơi, anh í đang hỏi chị uống gì kìa - Tóc đuôi gà khẽ cười nhìn bảng lô tô của bà chị Mít
    - À, ... cho em như hôm trước...
    A-kây đi khuất rồi mà Mít vẫn thấy ngượng ngập. Có phải chú Cupid vừa bắn mũi tên vào mình ko nhỉ? Cô thầm nghĩ và cảm nhận được niềm vui đang dâng đầy...
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Quán buổi chiều hơi vắng. Thế nên A-kây mới có dịp ngồi buôn với Mít và Tóc đuôi gà. Câu chuyện đang rôm rả thì một đôi uyên ương bước vào. Cái dáng quen quen và giọng nói ấy làm Tóc đuôi gà giật bắn. Cô bé chợt khựng lại. Cảm thấy mình như một con bé bị bỏ rơi đến tội nghiệp. Bên kia dãy bàn Bốn Mắt chẳng thấy được tâm trạng hụt hẫng của Tóc đuôi gà bởi lẽ cậu đang đắm chìm trong một tình yêu mới với những cảm xúc mới và những hương vị mới , làm sao cậu biết được vẫn có một người con gái nâng niu trân trọng cậu vẫn thầm mong một ngày nào đó cậu sẽ trở về. Có phải đôi khi người ta đến với nhau vì chưa hiểu được nhau để rồi người ta lại chia tay vì đã hiểu nhau quá nhiều ?!. Con người chẳng có ai là hoàn hảo cả, cho nên khi họ tự cho mình là hoàn hảo thì họ cũng sẽ gắng tìm cho mình một tình yêu hoàn hảo !? Để rồi khi cơn mộng kia thức tỉnh , mênh mông sẽ là những đau thương....

Chia sẻ trang này