1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm!. Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - *** chó! Cách đây 20 mét!
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 gia đình gồm: chồng, vợ và 9 đứa con đang chờ xe buýt. Lát sau có thêm 1 ông già mù chống gậy đi tới cùng xếp hàng chờ xe. Xe tới chỉ còn đủ chỗ cho vợ và 9 đứa con. Chồng và ông già mù đành chờ đi chuyến sau. Lên chuyến sau, người chồng rất khó chịu vì chiếc gậy gỗ của ông già mù cứ gõ lọc cọc, anh mới cáu nói rằng: Tại sao ông không bọc đầu gậy của ông bằng cao su cho nó đỡ ảnh hưởng đến người khác chứ. Ông già mù cũng không vừa nói luôn: Im đi, nếu nhiều năm trước mày chịu bọc cái cây gậy của mày bằng cao su thì tao đã không phải đi chuyến xe sau này ...
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đặt tên
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cậu bé chạy về nhà gặp mẹ, vẻ mặt khó hiểu.
    - Mẹ nói đi, tại sao anh cả lại có tên là Bão táp?
    - Bởi vì anh con được thụ thai khi trời nổi bão.
    - Tại sao chị hai lại có tên là Trăng non?
    - À, thì lúc ấy bố mẹ đang ngắm trăng. Này, Cao su thủng, sao hôm nay con lại hỏi kỳ lạ vậy?
  4. nguyenleij

    nguyenleij Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có một anh học trò nọ nhà rất nghèo nhưng lại rất sĩ diện. Gia tài của anh chỉ có mỗi một bộ áo dài trắng(học trò thời xưa). Anh ta quý nó lắm đi đâu anh ta cũng mặc nó cả. Và đặc biệt là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận là mình nghèo cả.
    Một hôm có một tên trộm lẽn vào nhà anh, thấy nhà anh chẳng có thứ gì đáng để lấy cả. Tên trộm lẩm bẩm: "hôm nay mình xuôi tận mạng rồi vào phải nhà của một tên nghèo rớt mồng tơi".
    Bất thình anh học trò tỉnh giấc, tên trộm bèn bỏ chạy. Anh hối hả đuổi theo. Cuối cùng thì anh ta cũng đuổi kịp tên trộm. Tên trộm rung rẫy cả người van xin: "lạy ông tha cho con, con chẳng lấy được thứ gì cả". Bỗng dưng anh học trò thò tay vào túi mình móc ra 3 đồng cuối cùng đưa cho tên trộm và nói: "xin anh đừng nói cho mọi người biết là nhà tôi nghèo"
  5. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có một cậu học trò mới vào lớp học.
    Thầy giáo hỏi: Tên em là gì?
    Học sinh trả lời: Em tên là Gì ạ.
    Thầy giáo tưởng học sinh không nghe thấy nên hỏi lại: Tên em là gì?
    Học sinh trả lời: Tên em là gì ạ.
    Thầy giáo bực mình: Tôi hỏi tên em là gì ?
    Học sinh: Thưa thầy em tên là Nguyễn Văn Gì ạ
  6. nhadatvina

    nhadatvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Giống đực
    Hai anh em đang đọc sách "Cuộc sống của các loài vật".
    Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội:
    - Bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?
    - Ồ, các cháu yêu quý, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh được!
    Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em:
    - Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà.
  7. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    63
    Ba chàng trai thảo luận về cách ứng xử sao cho lịch sự nếu vô tình bắt gặp vợ mình đang trên giường với một người đàn ông khác.
    - Tôi sẽ lập tức bỏ mũ, chào gã kia rồi nói lời xin lỗi vì đã làm phiền hai người - Chàng thứ nhất phát biểu.
    - Như thế chưa phải là lịch sự - Chàng thứ hai nói - Tôi không những xin lỗi mà còn mời anh ta tiếp tục.
    - Tôi không thể đồng ý với hai ông - Chàng thứ ba giờ mới cất tiếng - Nếu hai ông xin lỗi và mời tiếp tục mà gã kia làm theo thì hắn mới là kẻ biết ứng xử.
  8. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    63
    Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình.
    Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
    Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm:
    - Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa
  9. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    63
    Thấy cô gái xinh đẹp ngồi khóc thút thít, ông lão ái ngại hỏi: "Vì sao cháu khóc?".
    Cô bé nức nở:
    - Thằng bạn trai của cháu đưa đoạn phim *** của cháu và nó lên internet. Cả nước ai cũng biết cả rồi.
    Ông lão hiền từ nhìn cô bé rồi nói:
    - Gửi cho ta đường link.
  10. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    63
    Một tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: "Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con". Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng.
    - Đây có phải rìu của con không?
    - Thưa Bụt, không phải rìu của con.
    Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu...
    ... Vài năm sau, tiều phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:
    - Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn!
    Anh tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng Cindy Crawford và hỏi:
    - Đây có phải vợ con không?
    Tiều phu loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:
    - Dạ phải...
    - Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!
    Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chàng đốn củi tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:
    - Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói "không" thì Người lại mang lên Claudia Schifer và tiếp tục "không" thì người sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo "đúng" thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất! Không thể nào kham nổi! Hu hu!

Chia sẻ trang này