1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_fog

    ice_fog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2013
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    4.353
    hay
  2. thilan

    thilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vãi cả chuyện :D
  3. quoclapit1102

    quoclapit1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    khổ nỗi a bộ này chỉ muốn về với vk thôi chứ ko phải là vậy đâu, vượt dãy trường sơn còn đc nữa là có mỗi cây chuối đó.
  4. pvdangquang

    pvdangquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chẳng may bộ đội chuyên đi đắp đê ngăn lũ thì sao :))
  5. longhome79

    longhome79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái sắp cưới chồng mà chàng trai kia cực kỳ cổ điển và bảo thủ nên nhất quyết rằng vợ mình phải còn trinh trắng mới chịu. Cô gái thì đã trót trao thân cho mối tình trước đó rồi nên rất lo lắng nên đến nhờ bác sĩ vá ********** giúp. Bác sĩ bảo: trường hợp của cô khó xử lý lắm, nhưng tôi có một cách, đó là phải lấy màng nhĩ của cô để vá lại, cô có chấp nhận không?

    Cô gái thấy chỉ hy sinh một bên tai, còn bên kia vẫn nghe được nên đồng ý. Sau đó cuộc đám cưới diễn ra tốt đẹp. Nhưng chỉ 2 ngày sau, chồng cô gái lại đưa vợ đến khám bác sĩ và bảo: Vợ tôi vừa bị nghễnh ngãng một bên tai, đồng thời bị chứng bệnh lạ là hễ có ai nói gì là cô ấy lại...dạng chân ra để nghe!!
  7. phanthimucgame

    phanthimucgame Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Góp với các bác một bài giải khuây:
    Trong thang máy, khi ấn nút báo tầng thì khuỷu tay của anh chàng nọ vô tình chạm vào “công tắc điện” của cô gái đứng bên cạnh.
    Anh chàng vội nói:

    - Ôi! Tôi rất xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi.

    Cô gái nhìn anh giây lát rồi trả lời:

    - Nếu “cái đó” của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì… tôi ở phòng 1301.
  8. tvhfun

    tvhfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    THÓI QUEN
    CÓ 1 VIÊN SĨ QUAN LỤC QUÂN NỌ NÓI CHUYỆN VỚI 1 TÊN LÍNH MỚI :
    - TÔI SẼ CHO ANH THAM GIA ĐỘI LÁI TÀU NGẦM ...ÁO EM SI ?
    LÍNH MỚI TRẢ LÒI :
    - DẠ THƯA SẾP ! EM CÓ THÓI QUEN LÀ MỖI KHI ĐI NGŨ LÀ CỬA SỔ NHẤT THIẾT PHẢI ĐƯỢC MỞ Ạ
  9. ngoctan3710

    ngoctan3710 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Không rõ lắm câu chuyện của bác tvhfun :(
  10. lamlanhlung

    lamlanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chết cả cười :)) cây chuối nó lại làm em đâu chứ không phải là cây của anh

Chia sẻ trang này