1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    H và hai ông bạn già ngồi chuyện dóc với nhau!
    Ông thứ 1: Tay tôi độ này run quá! Sáng nay tôi cạo râu, tôi cắt đứt cả mặt đó các ông ạ!
    Ông thứ 2: Tay tôi cũng run dữ lắm! Sáng nay tôi tỉa vườn, tôi cắt lụi cả các cành hoa trong vườn các ông ạ!
    H: Ăn nhầm gì! Tay tôi run tới độ sáng nay tôi cầm c. để đái, tôi đã "ra" ba lần mới đái xong đó!
    (st)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    H và hai ông bạn già ngồi chuyện dóc với nhau!
    Ông thứ 1: Tay tôi độ này run quá! Sáng nay tôi cạo râu, tôi cắt đứt cả mặt đó các ông ạ!
    Ông thứ 2: Tay tôi cũng run dữ lắm! Sáng nay tôi tỉa vườn, tôi cắt lụi cả các cành hoa trong vườn các ông ạ!
    H: Ăn nhầm gì! Tay tôi run tới độ sáng nay tôi cầm c. để đái, tôi đã "ra" ba lần mới đái xong đó!
    (st)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ đến gặp thầy bói hoạnh hoẹ:
    - Cách đây 6 năm ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không?
    - À... Ờ... Lá số của cô nói lên như vậy mà.
    - Đúng là tôi đã có 6 đứa con, nhưng tôi hỏi ông: Phải chờ đến bao giờ mới có chồng đây(st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ đến gặp thầy bói hoạnh hoẹ:
    - Cách đây 6 năm ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không?
    - À... Ờ... Lá số của cô nói lên như vậy mà.
    - Đúng là tôi đã có 6 đứa con, nhưng tôi hỏi ông: Phải chờ đến bao giờ mới có chồng đây(st)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau buổi liên hoan cuối năm, buổi sáng đầu năm mới, một anh chàng tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện, tay chân băng bó trắng toát và xung quanh là những "chiến hữu" quen thuộc.
    - Sao tớ lại ở đây?
    - Hôm qua, đang uống bỗng cậu đứng dậy, cởi áo ra và bảo rằng: "Tớ sẽ bay như chim cho mà xem!".
    - Rồi sao nữa?
    - Cậu leo lên cửa sổ và nhảy xuống...
    - Sao không ngăn tớ lại?
    - Vì ai cũng nghĩ cậu bay được thật! st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau buổi liên hoan cuối năm, buổi sáng đầu năm mới, một anh chàng tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện, tay chân băng bó trắng toát và xung quanh là những "chiến hữu" quen thuộc.
    - Sao tớ lại ở đây?
    - Hôm qua, đang uống bỗng cậu đứng dậy, cởi áo ra và bảo rằng: "Tớ sẽ bay như chim cho mà xem!".
    - Rồi sao nữa?
    - Cậu leo lên cửa sổ và nhảy xuống...
    - Sao không ngăn tớ lại?
    - Vì ai cũng nghĩ cậu bay được thật! st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau hơn hai giờ đứng dưới ban công huýt sáo làm hiệu , cuối cùng chàng trai cũng thấy được người yêu xuất hiện trên khung cửa sổ . Nàng nói vọng xuống đường :
    _ Anh đi về đi ! Bố em không đồng ý cho chúng mình tiếp tục quan hệ với nhau đâu .
    Chàng trai rên rỉ :
    _ Em ơi ! Em có biết là em đang làm trái tim anh rỉ máu không ?
    Đúng lúc đó, cánh cửa ngôi nhà bật mở và ông bố cô gái xuất hiện , tay lăm lăm cầm một thanh củi , gầm gừ :
    _ Tao còn có thể làm cho đầu mày đổ máu nữa kìa .
    (st)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau hơn hai giờ đứng dưới ban công huýt sáo làm hiệu , cuối cùng chàng trai cũng thấy được người yêu xuất hiện trên khung cửa sổ . Nàng nói vọng xuống đường :
    _ Anh đi về đi ! Bố em không đồng ý cho chúng mình tiếp tục quan hệ với nhau đâu .
    Chàng trai rên rỉ :
    _ Em ơi ! Em có biết là em đang làm trái tim anh rỉ máu không ?
    Đúng lúc đó, cánh cửa ngôi nhà bật mở và ông bố cô gái xuất hiện , tay lăm lăm cầm một thanh củi , gầm gừ :
    _ Tao còn có thể làm cho đầu mày đổ máu nữa kìa .
    (st)

Chia sẻ trang này