1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 bệnh nhân nọ nói với bác sĩ tâm lý là:
    -bác sĩ ơi giúp tôi với..đêm nào tui cùng mơ thấy mình đang ở trên 1 hòn đảo cùng với 10 cô gái rất là cực kỳ xinh đẹp .
    bác sĩ:
    -ồ vậy anh còn mong muốn gì nữa .
    bệnh nhân bực bội nói:
    -nhưng chết cái là trong giấc mơ đó tui là ...đàn bà .
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 bệnh nhân nọ nói với bác sĩ tâm lý là:
    -bác sĩ ơi giúp tôi với..đêm nào tui cùng mơ thấy mình đang ở trên 1 hòn đảo cùng với 10 cô gái rất là cực kỳ xinh đẹp .
    bác sĩ:
    -ồ vậy anh còn mong muốn gì nữa .
    bệnh nhân bực bội nói:
    -nhưng chết cái là trong giấc mơ đó tui là ...đàn bà .
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Phú ông chết, để lại gia tài cho hai con trai . Thằng anh ỉ quyền tham lam chiếm hết của cải , chỉ cho thằng em một mảnh ruộng nhỏ dưới chân núi và một con heo còi .
    Người em phải mang con heo ra cày ruộng thay cho trâu bò . Gần đó có tượng ông thần núi ,thấy vậy ổng cười nghiêng ngả . Vàng từ trong miệng ổng rớt ra nhiều vô cùng . Người em lấy mang về ==> trở nên giàu có . Thằng anh liền gạt người em đổi hết gia tài cua hắn lấy con heo còi và mảnh ruộng .
    Hắn mang con heo đi cày, tượng thần núi lại cười, vàng lại rớt ra . Vì tham, hắn thò cả tay vào bụng tượng lấy vàng , ông thần ngưng cười ,cả cánh tay hắn bị xiết chặt lấy ,không rút ra được . Bà vợ mang cơm cho hắn an để thàng ma no, nhìn mâm cơm hắn thì thào :
    _ Tô.i.. không ăn đâu, cho chơi cái cuối đi bà...
    Bà vợ :
    Thần núi : !!!
    Từ sau phen sống sót, hắn chuyển tham vàng thành tham làm vợ ! (trich tuoitrecuoi)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Phú ông chết, để lại gia tài cho hai con trai . Thằng anh ỉ quyền tham lam chiếm hết của cải , chỉ cho thằng em một mảnh ruộng nhỏ dưới chân núi và một con heo còi .
    Người em phải mang con heo ra cày ruộng thay cho trâu bò . Gần đó có tượng ông thần núi ,thấy vậy ổng cười nghiêng ngả . Vàng từ trong miệng ổng rớt ra nhiều vô cùng . Người em lấy mang về ==> trở nên giàu có . Thằng anh liền gạt người em đổi hết gia tài cua hắn lấy con heo còi và mảnh ruộng .
    Hắn mang con heo đi cày, tượng thần núi lại cười, vàng lại rớt ra . Vì tham, hắn thò cả tay vào bụng tượng lấy vàng , ông thần ngưng cười ,cả cánh tay hắn bị xiết chặt lấy ,không rút ra được . Bà vợ mang cơm cho hắn an để thàng ma no, nhìn mâm cơm hắn thì thào :
    _ Tô.i.. không ăn đâu, cho chơi cái cuối đi bà...
    Bà vợ :
    Thần núi : !!!
    Từ sau phen sống sót, hắn chuyển tham vàng thành tham làm vợ ! (trich tuoitrecuoi)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau nhiều năm chung sống, cặp vợ chồng đã nhuần nhuyễn hết 36 chiêu "hấp tinh đại pháp" và bây giờ cảm thấy "xưa rồi Diễm". Cô vợ không còn cảm giác sung sướng như xưa nữa. Trong lòng cảm thấy bức xúc, nên tìm tới người bạn tâm sự , được cô bạn chỉ ra khuyết điểm là vì thiếu cảm giác mạnh và dạy cho cô vợ là phải kêu người chồng láy trớn thật xa và làm nhanh vào thì mới có cảm giác sung sướng. Cô vợ cảm thấy mừng rỡ , mau mau chạy về tìm anh Chồng kể lại và muốn thực tập liền. Vì muốn được xa và nhanh nên cô vợ kêu anh chồng trèo lên trên bàn và cô vợ nhắm mắt nằm ngữa dưới đất, để cho anh chồng nhảy xuống. Sau khi anh chồng nhảy xuống, cô vợ cảm thấy vô cùng sung sướng đến tận mây xanh và hói hã không ngừng kêu anh chồng lên bàn làm lại. Anh chồng chưa kiệp leo lên bàn thi bị cô vợ hói hã nữa, anh chồng tức mình chửi thề: M từ từ chứ, để tui thủng thẳng "rút cái dò " ra nữa chứ . (suutam)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau nhiều năm chung sống, cặp vợ chồng đã nhuần nhuyễn hết 36 chiêu "hấp tinh đại pháp" và bây giờ cảm thấy "xưa rồi Diễm". Cô vợ không còn cảm giác sung sướng như xưa nữa. Trong lòng cảm thấy bức xúc, nên tìm tới người bạn tâm sự , được cô bạn chỉ ra khuyết điểm là vì thiếu cảm giác mạnh và dạy cho cô vợ là phải kêu người chồng láy trớn thật xa và làm nhanh vào thì mới có cảm giác sung sướng. Cô vợ cảm thấy mừng rỡ , mau mau chạy về tìm anh Chồng kể lại và muốn thực tập liền. Vì muốn được xa và nhanh nên cô vợ kêu anh chồng trèo lên trên bàn và cô vợ nhắm mắt nằm ngữa dưới đất, để cho anh chồng nhảy xuống. Sau khi anh chồng nhảy xuống, cô vợ cảm thấy vô cùng sung sướng đến tận mây xanh và hói hã không ngừng kêu anh chồng lên bàn làm lại. Anh chồng chưa kiệp leo lên bàn thi bị cô vợ hói hã nữa, anh chồng tức mình chửi thề: M từ từ chứ, để tui thủng thẳng "rút cái dò " ra nữa chứ . (suutam)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng không may bị liệt cái " ấy ". Anh ta đã chạy chữa khắp nơi mà
    không khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao
    . Thôi thì cũng thử xem. Thế là anh ta vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới
    16 tuổi. Ðang xem nửa chừng anh liền thò tay xuống để kiểm tra. Bỗng anh thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là anh ta sướng quá hét đứng lên hét:
    - Nền văn hoá Mỹ muôn năm!
    Bỗng người đàn ông ngồi cạnh vỗ vai anh và ôn tồn nói:
    - Tôi yêu cầu anh hai việc. Thứ nhất là anh trật tự cho. Và thứ hai là anh bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi!
    (suutam)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng không may bị liệt cái " ấy ". Anh ta đã chạy chữa khắp nơi mà
    không khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao
    . Thôi thì cũng thử xem. Thế là anh ta vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới
    16 tuổi. Ðang xem nửa chừng anh liền thò tay xuống để kiểm tra. Bỗng anh thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là anh ta sướng quá hét đứng lên hét:
    - Nền văn hoá Mỹ muôn năm!
    Bỗng người đàn ông ngồi cạnh vỗ vai anh và ôn tồn nói:
    - Tôi yêu cầu anh hai việc. Thứ nhất là anh trật tự cho. Và thứ hai là anh bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi!
    (suutam)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhật ký vài dòng về chuyến về VN của em MimiMosa khi ghé thăm anh Chai78. Có góp nhặt từ ngữ của anh em vậy!
    Sau khi đón em gái là MimiMosa từ phi trường về nhà mình chơi. Anh Chai78 làm cơm đãi Mimi, có nhiều món ăn nhưng không biết em gái Mimi thích gì, Chai78 hỏi:
    - Em thích ăn gì?
    - Gì cũng được, em không có khe (1)! - Mimi trả lời.
    Anh Chai78:
    -
    Lát sau anh Chai78 lại hỏi tiếp:
    - Lúc trước em ở đâu bên DenMark anh quên rồi. Vậy em còn ở chỗ cũ hay có chuyển đi nơi khác?
    Mimi trả lời:
    - Thì vẫn vậy! Em đâu có mu (2).(suutam)!!1
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhật ký vài dòng về chuyến về VN của em MimiMosa khi ghé thăm anh Chai78. Có góp nhặt từ ngữ của anh em vậy!
    Sau khi đón em gái là MimiMosa từ phi trường về nhà mình chơi. Anh Chai78 làm cơm đãi Mimi, có nhiều món ăn nhưng không biết em gái Mimi thích gì, Chai78 hỏi:
    - Em thích ăn gì?
    - Gì cũng được, em không có khe (1)! - Mimi trả lời.
    Anh Chai78:
    -
    Lát sau anh Chai78 lại hỏi tiếp:
    - Lúc trước em ở đâu bên DenMark anh quên rồi. Vậy em còn ở chỗ cũ hay có chuyển đi nơi khác?
    Mimi trả lời:
    - Thì vẫn vậy! Em đâu có mu (2).(suutam)!!1

Chia sẻ trang này