1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong ***g , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
    Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
    Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
    Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
    Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! "....
    Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
    - "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....
    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong ***g , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
    Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
    Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
    Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
    Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! "....
    Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
    - "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ba nhà thám hiểm rủ nhau tiến vào rừng, không may bị lạc. Một bộ tộc da đỏ, ăn thịt người túm được cả ba chú, giải về làng. Cả làng mở hội ăn mừng, nấu một nồi nước sôi rất to, chuẩn bị luộc cả ba. Ba chú thám hiểm sợ quá khóc lóc xin tha. Tù trưởng mủi lòng liền ra 2 điều kiện như sau: " điều kiện thứ nhất là: Ba đứa bọn mày cùng vào rừng, kiếm được mỗi đứa 10 trái cây đem về đây"
    Ba chú thám hiểm thấy dễ dàng quá đua nhau chạy tọt vào rừng.
    Chú thứ nhất đem về 10 quả táo tây. Tù trưởng lại bảo "mày đút hết được 10 quả táo này vào lỗ đít mà không nói một tiếng thì tao tha". Chú kia cay quá nhưng vẫn phải cố mà đút, được đến quả thứ 3 thì tắc, không sao cho thêm được nữa, hét lên đau đớn. Tù trưởng liền sai trai làng ném luôn vào nồi.
    Chú thứ hai đem về 10 quả dâu. Tù trưởng lại ra điều kiện như trước, chú này mừng quá, đút lấy đút để, đến quả thứ 8, bỗng nhiên chú bật cười sằng sặc, cười lăn cả ra đất. Tù trưởng thấy thể liền quẳng luôn chú vào nồi.
    Xuống dưới địa ngục, chú thứ nhất hỏi "DM thằng điên, tao đút táo thì *** vào được là fải, mày đút dâu mềm, dễ thế tại sao tự nhiên lại cười để nó ném vào nồi?"
    Chú thứ hai vẫn cười sằng sặc, trình bày "Tao đang đút đến quả thứ 9 thì nhìn thấy thằng John (tên chú thứ ba) đang chạy như bay từ trên đồi xuống, tiên sư bố nó, tay nó cầm tận 10 quả dứa.....
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ba nhà thám hiểm rủ nhau tiến vào rừng, không may bị lạc. Một bộ tộc da đỏ, ăn thịt người túm được cả ba chú, giải về làng. Cả làng mở hội ăn mừng, nấu một nồi nước sôi rất to, chuẩn bị luộc cả ba. Ba chú thám hiểm sợ quá khóc lóc xin tha. Tù trưởng mủi lòng liền ra 2 điều kiện như sau: " điều kiện thứ nhất là: Ba đứa bọn mày cùng vào rừng, kiếm được mỗi đứa 10 trái cây đem về đây"
    Ba chú thám hiểm thấy dễ dàng quá đua nhau chạy tọt vào rừng.
    Chú thứ nhất đem về 10 quả táo tây. Tù trưởng lại bảo "mày đút hết được 10 quả táo này vào lỗ đít mà không nói một tiếng thì tao tha". Chú kia cay quá nhưng vẫn phải cố mà đút, được đến quả thứ 3 thì tắc, không sao cho thêm được nữa, hét lên đau đớn. Tù trưởng liền sai trai làng ném luôn vào nồi.
    Chú thứ hai đem về 10 quả dâu. Tù trưởng lại ra điều kiện như trước, chú này mừng quá, đút lấy đút để, đến quả thứ 8, bỗng nhiên chú bật cười sằng sặc, cười lăn cả ra đất. Tù trưởng thấy thể liền quẳng luôn chú vào nồi.
    Xuống dưới địa ngục, chú thứ nhất hỏi "DM thằng điên, tao đút táo thì *** vào được là fải, mày đút dâu mềm, dễ thế tại sao tự nhiên lại cười để nó ném vào nồi?"
    Chú thứ hai vẫn cười sằng sặc, trình bày "Tao đang đút đến quả thứ 9 thì nhìn thấy thằng John (tên chú thứ ba) đang chạy như bay từ trên đồi xuống, tiên sư bố nó, tay nó cầm tận 10 quả dứa.....
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
    - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít..."......................st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
    - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít..."......................st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    chúc các bạn có được những giây phút thư giãn thiệt đã luôn há...
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    chúc các bạn có được những giây phút thư giãn thiệt đã luôn há...
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước,nhân dân Nam Bộ anh dũng kiên cường bất khuât,chống trả quyết liệt đế quốc Mỹ
    Bọn Mỹ nguỵ thường đi càn quét các Ấp,chúng đi dến đâu là mang chết chóc đến đấy,chúng làm nhiều chuyện bậy bạ đối với phụ nữ con gại
    Trong một Ấp nọ co đôi vợ chồng đã chung sống được với nhau hai chục năm rồi nhưng không có con,được cái khoản "chuyện ấy" thì vẫn tốt
    Một hôm Mỹ kéo đến nhà càn quét,vợ là con gái nên chạy không kip còn chồng đã chèo thoắt lên cây cao,vợ bị Mỹ bắt và đưa ra dưới gốc cây chồng đang chốn để giở trò đồi bại
    Người chồng ở trên thấy vợ mình ra vẻ thích chuyên đó,mà vợ mình cứ ưỡn mình cho thăng Tây
    Sau khi Mỹ rút đi rồi anh chồng tụt xuống hỏi vợ:Tại sao cô cứ ưỡn ra làm gì,thích Tây lắm ha?Cô vợ:Tôi đang ép bi nó chứ,Chồng tức giận,Bi nội đã 20 năm còn chưa ép được mà còn đòi ép bi ngoại>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước,nhân dân Nam Bộ anh dũng kiên cường bất khuât,chống trả quyết liệt đế quốc Mỹ
    Bọn Mỹ nguỵ thường đi càn quét các Ấp,chúng đi dến đâu là mang chết chóc đến đấy,chúng làm nhiều chuyện bậy bạ đối với phụ nữ con gại
    Trong một Ấp nọ co đôi vợ chồng đã chung sống được với nhau hai chục năm rồi nhưng không có con,được cái khoản "chuyện ấy" thì vẫn tốt
    Một hôm Mỹ kéo đến nhà càn quét,vợ là con gái nên chạy không kip còn chồng đã chèo thoắt lên cây cao,vợ bị Mỹ bắt và đưa ra dưới gốc cây chồng đang chốn để giở trò đồi bại
    Người chồng ở trên thấy vợ mình ra vẻ thích chuyên đó,mà vợ mình cứ ưỡn mình cho thăng Tây
    Sau khi Mỹ rút đi rồi anh chồng tụt xuống hỏi vợ:Tại sao cô cứ ưỡn ra làm gì,thích Tây lắm ha?Cô vợ:Tôi đang ép bi nó chứ,Chồng tức giận,Bi nội đã 20 năm còn chưa ép được mà còn đòi ép bi ngoại>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    st

Chia sẻ trang này