1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ðứa con nói với ông bố:
    - Da của con kỳ lắm, bố ơi, nó thường trổ màu đỏ bầm và bị đau.
    - Ôi chỗ nào vậy con trai yêu của bố?
    - Chỗ mà bố hay đánh đòn....
    - Hôm qua tớ được mẹ khen giỏi đấy
    - Cậu được điểm 10 à?
    - Không, tớ làm đổ nồi canh, mẹ tớ khen: "Giỏi nhỉ"!!!
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ðứa con nói với ông bố:
    - Da của con kỳ lắm, bố ơi, nó thường trổ màu đỏ bầm và bị đau.
    - Ôi chỗ nào vậy con trai yêu của bố?
    - Chỗ mà bố hay đánh đòn....
    - Hôm qua tớ được mẹ khen giỏi đấy
    - Cậu được điểm 10 à?
    - Không, tớ làm đổ nồi canh, mẹ tớ khen: "Giỏi nhỉ"!!!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.
    - Sao cháu khóc, ông ta hỏi.
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...
    Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.
    - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.
    Ông nọ bèn khe khẽ hát: ?oTrăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...?
    Nghe vậy thằng bé thét lên: ?oKhông phải bài ấy, bài ấy là để đi ị?.
    vtn
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.
    - Sao cháu khóc, ông ta hỏi.
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...
    Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.
    - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.
    Ông nọ bèn khe khẽ hát: ?oTrăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...?
    Nghe vậy thằng bé thét lên: ?oKhông phải bài ấy, bài ấy là để đi ị?.
    vtn
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Dzưới ánh chiều tà, trên bãi cõ hoang vắng, chĩ có anh và em. Lúc bấy giờ anh hơi sợ, e ngại, vì đây là lần đầu tiên trong đời cũa anh, nhưng dzưới hoàng cãnh hoang vắng, thơ mộng này, anh ko thễ nào bõ wa lần đầu tiên này.
    Em thật đẹp, dza em trắng, chân em thon, em thật chiều anh, và thế anh nhẹ nhàng vuốt đùi em, và từ từ em dang chân ra, ôi long em thật mềm, anh nâng niu, anh vuốt ve, anh vuốt trên, và anh vuốt xâu xuống và cuối cùng anh đã có một thùng sữa hỡi con bò iu quý cũa anh
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Dzưới ánh chiều tà, trên bãi cõ hoang vắng, chĩ có anh và em. Lúc bấy giờ anh hơi sợ, e ngại, vì đây là lần đầu tiên trong đời cũa anh, nhưng dzưới hoàng cãnh hoang vắng, thơ mộng này, anh ko thễ nào bõ wa lần đầu tiên này.
    Em thật đẹp, dza em trắng, chân em thon, em thật chiều anh, và thế anh nhẹ nhàng vuốt đùi em, và từ từ em dang chân ra, ôi long em thật mềm, anh nâng niu, anh vuốt ve, anh vuốt trên, và anh vuốt xâu xuống và cuối cùng anh đã có một thùng sữa hỡi con bò iu quý cũa anh
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hãy gài nút áo lại
    hu_hem Gửi vào: Feb 25 2004, 02:35 PM
    Cô y tá:
    -Thưa Bác Sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh?
    Bác Sĩ:
    -Gài nút áo lại.
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hãy gài nút áo lại
    hu_hem Gửi vào: Feb 25 2004, 02:35 PM
    Cô y tá:
    -Thưa Bác Sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh?
    Bác Sĩ:
    -Gài nút áo lại.
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chết như chơi
    Một cụ ông bảy mươi nhăm tuổi trúng giải 100.000 đô la trong một cuộc chơi xổ số. Ông bị yếu tim, nên gia đình sợ tin kia có thể làm ông xúc động quá chết mất. Vì vậy, họ nhờ mục sư nói chuyện trước với ông già.
    Vị mục sư bắt đầu câu chuyện:
    - Thưa cụ, giả sử cụ trúng số được 100.000 đô la thì cụ sẽ làm gì ạ?
    Ông già nói ngay:
    - Tôi sẽ biếu ông và nhà thờ một nửa số tiền đó.
    "Rầm", vị mục sư té lăn đùng ra chết.
    vtn
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chết như chơi
    Một cụ ông bảy mươi nhăm tuổi trúng giải 100.000 đô la trong một cuộc chơi xổ số. Ông bị yếu tim, nên gia đình sợ tin kia có thể làm ông xúc động quá chết mất. Vì vậy, họ nhờ mục sư nói chuyện trước với ông già.
    Vị mục sư bắt đầu câu chuyện:
    - Thưa cụ, giả sử cụ trúng số được 100.000 đô la thì cụ sẽ làm gì ạ?
    Ông già nói ngay:
    - Tôi sẽ biếu ông và nhà thờ một nửa số tiền đó.
    "Rầm", vị mục sư té lăn đùng ra chết.
    vtn

Chia sẻ trang này