1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cặp vợ chồng cùng 60 tuổi đang tổ chức đám cưới bạc của họ,bỗng một bà tiên suất hiện và ban cho mỗi người một điều ước/
    Người vợ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới,thế là lập tức đã có trong tay hai chiếc vé.Ông chồng liếc nahnh bà vợ rồi bẽn lẽn nói :
    - Tôi muốn và ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
    -Bum!Bà tiên vung đũa thần, biến ông già thành một cụ già 90 tuổi rồi biến mất !!!
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cặp vợ chồng cùng 60 tuổi đang tổ chức đám cưới bạc của họ,bỗng một bà tiên suất hiện và ban cho mỗi người một điều ước/
    Người vợ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới,thế là lập tức đã có trong tay hai chiếc vé.Ông chồng liếc nahnh bà vợ rồi bẽn lẽn nói :
    - Tôi muốn và ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
    -Bum!Bà tiên vung đũa thần, biến ông già thành một cụ già 90 tuổi rồi biến mất !!!
    ttc
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nửa đêm,một cô gái hỏa thân mở củae chui vòa xe taxi,anh tài xế há mồm nhìn chằm chằm.
    Cô nàng gắt:
    - Sao,chưa thấy đàn bà hỏa thân bao giờ à?
    - Ồ không,nhưng tôi đang tự hỏi,trong hai chúng ta ai sẽ là người phải trả tiền?
    ttc
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nửa đêm,một cô gái hỏa thân mở củae chui vòa xe taxi,anh tài xế há mồm nhìn chằm chằm.
    Cô nàng gắt:
    - Sao,chưa thấy đàn bà hỏa thân bao giờ à?
    - Ồ không,nhưng tôi đang tự hỏi,trong hai chúng ta ai sẽ là người phải trả tiền?
    ttc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm Điệp lên chùa tìm Lan..Khi lên đến cổng chùa ,Điệp thấy 1 chú tiểu và bảo :
    _Vô kêu chị Lan ra có anh Điệp gặp nha
    Chú tiểu chạy đến cửa phòng nghe tiếng Lan trong phòng
    _**....tu gì mà chán wá
    Nghe vậy chú tiểu chạy xuống nói với sư phụ :
    _Sư phụ ơi...chị Lan chửi thề
    _**....vậy mà nó nói với tao là vô đây nó sẽ *** chửi thề
    Chú tiểu chạy ra nói với Điệp :
    _Chùa gì mà như con "C" ah
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm Điệp lên chùa tìm Lan..Khi lên đến cổng chùa ,Điệp thấy 1 chú tiểu và bảo :
    _Vô kêu chị Lan ra có anh Điệp gặp nha
    Chú tiểu chạy đến cửa phòng nghe tiếng Lan trong phòng
    _**....tu gì mà chán wá
    Nghe vậy chú tiểu chạy xuống nói với sư phụ :
    _Sư phụ ơi...chị Lan chửi thề
    _**....vậy mà nó nói với tao là vô đây nó sẽ *** chửi thề
    Chú tiểu chạy ra nói với Điệp :
    _Chùa gì mà như con "C" ah
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xơi tái
    Một lần nọ đứa con trai hỏi mẹ nó:
    - Mẹ ơi! các cụ hay kỵ nội của con có phải là thô dân ăn thịt người không?
    - Con nghe ở đâu những chuyện bậy bạ vậy ?
    Hôm qua con đi chơi với bố và chú,bố chỉ một cô rồi nói nhỏ với chú:
    - Tao muốn "xơi tái" con bé kia quá !
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xơi tái
    Một lần nọ đứa con trai hỏi mẹ nó:
    - Mẹ ơi! các cụ hay kỵ nội của con có phải là thô dân ăn thịt người không?
    - Con nghe ở đâu những chuyện bậy bạ vậy ?
    Hôm qua con đi chơi với bố và chú,bố chỉ một cô rồi nói nhỏ với chú:
    - Tao muốn "xơi tái" con bé kia quá !
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông già tám mươi tuổi tới bác sĩ để khám bệnh toàn thân.Bác sĩ thông báo ông ta không có vấn đề gì,nhưng ông già vẫn yêu cầu là đếm số tinh trùng.
    - Tôi cho rằng việc đó là không cần thiết - Bác sĩ nói.
    Nhưng ông già cứu khăng khăng đòi làm,nên bác sĩ đư ông ta một chiếc lọ rỗng và hướng dẫn ông ta cách lấy mẫu sinh thiết,và mang đến vào ngày hôm sau.
    Ngày hôm sau ông cụ quay lại với cái lọ rỗng.
    - Chuyện gì vậy ? Bác sĩ hỏi.
    Ông già giải thích:
    - Thế này,tôi thử bằng tay phải,tay trái,rồi cả hai tay...Rồi vợ tôi thử bằng tay phải,tay trái,cả hay tay và thậm chí thử đi thử lại với cả răng.
    - Và rồi - BÁc sĩ tò mò hỏi.
    - À,chúng tôi không thẻ nào gỡ cái nắp ra khỏi lọ được
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông già tám mươi tuổi tới bác sĩ để khám bệnh toàn thân.Bác sĩ thông báo ông ta không có vấn đề gì,nhưng ông già vẫn yêu cầu là đếm số tinh trùng.
    - Tôi cho rằng việc đó là không cần thiết - Bác sĩ nói.
    Nhưng ông già cứu khăng khăng đòi làm,nên bác sĩ đư ông ta một chiếc lọ rỗng và hướng dẫn ông ta cách lấy mẫu sinh thiết,và mang đến vào ngày hôm sau.
    Ngày hôm sau ông cụ quay lại với cái lọ rỗng.
    - Chuyện gì vậy ? Bác sĩ hỏi.
    Ông già giải thích:
    - Thế này,tôi thử bằng tay phải,tay trái,rồi cả hai tay...Rồi vợ tôi thử bằng tay phải,tay trái,cả hay tay và thậm chí thử đi thử lại với cả răng.
    - Và rồi - BÁc sĩ tò mò hỏi.
    - À,chúng tôi không thẻ nào gỡ cái nắp ra khỏi lọ được
    ttc

Chia sẻ trang này