1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hiểu lầm đồng tính
    1 tên tội phạm vừa vượt ngục sau 15 năm và lẻn vào 1 nhà gần đó để ăn trộm tiền, nhưng hắn lại tìm được 1 đôi vợ chồng đang ngủ. Hắn yêu cầu người chồng ra khỏi giường và trói ông ta vào chiếc bàn ăn. Sau đó hắn trói người vợ vào giường, trèo lên người cô ta và hôn lên cổ. Sau khi hôn, hắn đứng dậy và đi vào phòng tắm.
    Lúc đó, người chồng nói:
    - Em yêu, nếu hắn yêu cầu em làm bất cứ điều gì, đừng từ chối, đây là 1 tên tội phạm rất nguy hiểm, hắn có thể giết 2 chúng ta nếu em từ chối. Hắn chưa hề ngủ với người đàn bà nào trong 1 thời gian rất dài, nhìn cách hắn hôn vào cổ em là anh biết ngay, hãy vững vàng lên em yêu, anh luôn yêu em!
    Người vợ mỉm cười và nói:
    -Hắn không hề hôn vào cổ em, hắn nói thầm với em hắn là đồng tính, hắn khen anh rất đẹp trai và hỏi em lọ dầu tắm ở chỗ nào, em nói là ở trong nhà tắm, hãy vững vàng lên anh yêu, em cũng luôn yêu anh!!

    vtn
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hiểu lầm đồng tính
    1 tên tội phạm vừa vượt ngục sau 15 năm và lẻn vào 1 nhà gần đó để ăn trộm tiền, nhưng hắn lại tìm được 1 đôi vợ chồng đang ngủ. Hắn yêu cầu người chồng ra khỏi giường và trói ông ta vào chiếc bàn ăn. Sau đó hắn trói người vợ vào giường, trèo lên người cô ta và hôn lên cổ. Sau khi hôn, hắn đứng dậy và đi vào phòng tắm.
    Lúc đó, người chồng nói:
    - Em yêu, nếu hắn yêu cầu em làm bất cứ điều gì, đừng từ chối, đây là 1 tên tội phạm rất nguy hiểm, hắn có thể giết 2 chúng ta nếu em từ chối. Hắn chưa hề ngủ với người đàn bà nào trong 1 thời gian rất dài, nhìn cách hắn hôn vào cổ em là anh biết ngay, hãy vững vàng lên em yêu, anh luôn yêu em!
    Người vợ mỉm cười và nói:
    -Hắn không hề hôn vào cổ em, hắn nói thầm với em hắn là đồng tính, hắn khen anh rất đẹp trai và hỏi em lọ dầu tắm ở chỗ nào, em nói là ở trong nhà tắm, hãy vững vàng lên anh yêu, em cũng luôn yêu anh!!

    vtn
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Quà tặng cô giáo..::
    Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo dạy tiểu học. Cô rất dễ thương, được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng cô.
    Bé Hến mang một cái túi với một cái cây.
    - Bố em làm nghề trồng hoa! - Hến giải thích.
    - Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - Cô giáo ân cần cảm ơn.
    Kế đó, Bé tí tặng cô giáo một hộp bánh.
    - Bố em là người làm bánh! - Tí giải thích.
    - Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!
    Bé Tèo bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng.
    - Bố em làm nghề gì? - Cô giáo hỏi.
    - Bố em là chủ tiệm rượu.
    Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử.
    - Có vị ngọt chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không?
    - Không phải ạ!
    Cô nếm thêm một chút nữa.
    - Hơi chua! Hình như là champagne?
    - Cô lại đoán sai rồi!
    Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
    - Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
    Gương mặt Bé Tèo bừng lên rạng rỡ:
    - Thưa cô, một con chó con!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Quà tặng cô giáo..::
    Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo dạy tiểu học. Cô rất dễ thương, được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng cô.
    Bé Hến mang một cái túi với một cái cây.
    - Bố em làm nghề trồng hoa! - Hến giải thích.
    - Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - Cô giáo ân cần cảm ơn.
    Kế đó, Bé tí tặng cô giáo một hộp bánh.
    - Bố em là người làm bánh! - Tí giải thích.
    - Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!
    Bé Tèo bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng.
    - Bố em làm nghề gì? - Cô giáo hỏi.
    - Bố em là chủ tiệm rượu.
    Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử.
    - Có vị ngọt chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không?
    - Không phải ạ!
    Cô nếm thêm một chút nữa.
    - Hơi chua! Hình như là champagne?
    - Cô lại đoán sai rồi!
    Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
    - Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
    Gương mặt Bé Tèo bừng lên rạng rỡ:
    - Thưa cô, một con chó con!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trông thế nào?
    Thầy bói nói với một cô gái:

    - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...
    - Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?
    - Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 cân rưỡi...

    vtn
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trông thế nào?
    Thầy bói nói với một cô gái:

    - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...
    - Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?
    - Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 cân rưỡi...

    vtn
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông hiệu trưởng đi qua lớp dạy sinh vật, không khí lớp trong có vẻ sôi nổi, ông hiệu trưởng đứng lại nghe.
    Cô giáo hỏi học sinh:
    -Đây là cái gì vậy các em ?
    Học sinh:
    -Chân cô.
    Cô giáo hỏi tiếp:
    -Gì đây các em?
    Học sinh:
    -Tay cô.
    -Gì đây các em?
    -Mu cô ạ !
    Thầy hiệu trưởng đỏ mặt hết hồn định bước vào xem sự tình thì nghe giọng cô giáo :
    -Bây giờ xem chim nha các em.
    Thầy hiệu trưởng không chịu nổi nữa bước vào lớp, trên bảng là hình con cua và con chim.
    Cô giào:
    -Thầy đến dự giờ hả thầy?
    Thầy:
    -Thôi được rồi, bài giảng sinh động quá, tôi tưởng... thiệt không à.
    Cả lớp vỗ tay rần rần.
    tcc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông hiệu trưởng đi qua lớp dạy sinh vật, không khí lớp trong có vẻ sôi nổi, ông hiệu trưởng đứng lại nghe.
    Cô giáo hỏi học sinh:
    -Đây là cái gì vậy các em ?
    Học sinh:
    -Chân cô.
    Cô giáo hỏi tiếp:
    -Gì đây các em?
    Học sinh:
    -Tay cô.
    -Gì đây các em?
    -Mu cô ạ !
    Thầy hiệu trưởng đỏ mặt hết hồn định bước vào xem sự tình thì nghe giọng cô giáo :
    -Bây giờ xem chim nha các em.
    Thầy hiệu trưởng không chịu nổi nữa bước vào lớp, trên bảng là hình con cua và con chim.
    Cô giào:
    -Thầy đến dự giờ hả thầy?
    Thầy:
    -Thôi được rồi, bài giảng sinh động quá, tôi tưởng... thiệt không à.
    Cả lớp vỗ tay rần rần.
    tcc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nửa đêm,một cô gái hỏa thân mở củae chui vòa xe taxi,anh tài xế há mồm nhìn chằm chằm.
    Cô nàng gắt:
    - Sao,chưa thấy đàn bà hỏa thân bao giờ à?
    - Ồ không,nhưng tôi đang tự hỏi,trong hai chúng ta ai sẽ là người phải trả tiền?
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nửa đêm,một cô gái hỏa thân mở củae chui vòa xe taxi,anh tài xế há mồm nhìn chằm chằm.
    Cô nàng gắt:
    - Sao,chưa thấy đàn bà hỏa thân bao giờ à?
    - Ồ không,nhưng tôi đang tự hỏi,trong hai chúng ta ai sẽ là người phải trả tiền?
    ttc

Chia sẻ trang này