1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đúng nghề
    Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:
    - Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?
    - Treo bằng mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây.
    - Ủa, ông mắc bệnh gì vậy?
    - Bệnh thấp khớp.
    - Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe.
    - Việc gì?
    - Dự báo thời tiết.

    tvt
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đúng nghề
    Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:
    - Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?
    - Treo bằng mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây.
    - Ủa, ông mắc bệnh gì vậy?
    - Bệnh thấp khớp.
    - Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe.
    - Việc gì?
    - Dự báo thời tiết.

    tvt
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    --------------------------------------------------------------------------------
    ++Đừng Hấp Tấp++
    ---Một đôi uyên ương trong ngày cưới quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói:
    - Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35.
    - Vâng! Đây là chìa khóa phòng.- Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ. - Chúc anh chị một đêm hạnh phúc!
    Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc. Chợt khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ thủ thỉ:
    - Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh...
    - Kìa em! - Anh chồng âu yếm. - Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi!
    Khi thang máy lên đến tầng 25, cô vợ lại nói:
    - Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi!
    - Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi. - Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát.
    Cuối cùng thì thang máy cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng bảo:
    - Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào!
    - Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng
    ttc
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    --------------------------------------------------------------------------------
    ++Đừng Hấp Tấp++
    ---Một đôi uyên ương trong ngày cưới quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói:
    - Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35.
    - Vâng! Đây là chìa khóa phòng.- Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ. - Chúc anh chị một đêm hạnh phúc!
    Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc. Chợt khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ thủ thỉ:
    - Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh...
    - Kìa em! - Anh chồng âu yếm. - Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi!
    Khi thang máy lên đến tầng 25, cô vợ lại nói:
    - Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi!
    - Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi. - Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát.
    Cuối cùng thì thang máy cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng bảo:
    - Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào!
    - Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng
    ttc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    2 tên cao bồi ngồi uống rượu trong quá. Bỗng 1 tên hỏi bạn mình:
    - mày có biết thằng ngồi ở bàn đằng kia không?
    - có nhưng tao thấy ở đó có 4 thằng
    - tao nói cái thằng mặc quần jeans đó?
    - mẹ kiếp cả 4 thằng đều mặc quần jeans
    - nó vừa châm thuốc xong kìa?
    - thôi đi mày cả 4 thằng vừa châm xong mày
    tên kia bực mình rút súng ra bắn chết 3 tên rồi nói:
    - giờ thì mày nhận ra nó rồi chứ?
    - ok! nhưng mà mày quen nó à
    - mẹ kiếp tao ghét nhất thằng đó!
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    2 tên cao bồi ngồi uống rượu trong quá. Bỗng 1 tên hỏi bạn mình:
    - mày có biết thằng ngồi ở bàn đằng kia không?
    - có nhưng tao thấy ở đó có 4 thằng
    - tao nói cái thằng mặc quần jeans đó?
    - mẹ kiếp cả 4 thằng đều mặc quần jeans
    - nó vừa châm thuốc xong kìa?
    - thôi đi mày cả 4 thằng vừa châm xong mày
    tên kia bực mình rút súng ra bắn chết 3 tên rồi nói:
    - giờ thì mày nhận ra nó rồi chứ?
    - ok! nhưng mà mày quen nó à
    - mẹ kiếp tao ghét nhất thằng đó!
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    H đi họp ở Cali và gặp một cô gái thật đẹp và chịu chơi! H rủ được cô bé về phòng rồi dụ được cô ta thoát y trước mặt mình! H khám phá ra rằng cô ta có một thân hình rất ***y!!
    Thật rủi thay, thằng bé của H cứ xuội lơ làm hắn ta chẳng làm ăn được gì cả!!!!
    Đêm đầu tiên trở về nhà, H tắm xong bước vào phòng ngủ và gặp bà vợ quấn trong tấm mền thùng thình, tóc đầy những ống cuốn, mặt trét đầy kem dưỡng da, mồm nhồm nhoàm nhai kẹo chocolate, mắt chằm chằm đọc mấy tờ quảng cáo thời trang! Bất ngờ thằng bé của H đứng bật dậy! H nhìn "nó" miệng gầm gừ:
    _ Mẹ kiếp mày, thằng phải gió kia! Mày đã gia nhập hội thờ bà trong làng TTC hồi nào vậy!!?!? Mày chỉ biết có mỗi "cơm nhà" thôi! Hôm qua "quà chợ" ngon như thế mà lại chê! Rỏ là khỉ phải gió mà!!!
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    H đi họp ở Cali và gặp một cô gái thật đẹp và chịu chơi! H rủ được cô bé về phòng rồi dụ được cô ta thoát y trước mặt mình! H khám phá ra rằng cô ta có một thân hình rất ***y!!
    Thật rủi thay, thằng bé của H cứ xuội lơ làm hắn ta chẳng làm ăn được gì cả!!!!
    Đêm đầu tiên trở về nhà, H tắm xong bước vào phòng ngủ và gặp bà vợ quấn trong tấm mền thùng thình, tóc đầy những ống cuốn, mặt trét đầy kem dưỡng da, mồm nhồm nhoàm nhai kẹo chocolate, mắt chằm chằm đọc mấy tờ quảng cáo thời trang! Bất ngờ thằng bé của H đứng bật dậy! H nhìn "nó" miệng gầm gừ:
    _ Mẹ kiếp mày, thằng phải gió kia! Mày đã gia nhập hội thờ bà trong làng TTC hồi nào vậy!!?!? Mày chỉ biết có mỗi "cơm nhà" thôi! Hôm qua "quà chợ" ngon như thế mà lại chê! Rỏ là khỉ phải gió mà!!!
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông hói nặng vào hiệu cắt tóc, nói với tay thợ:
    - Này anh, tóc tôi chỉ còn có ba sợi thôi. anh cắt cho tôi cẩn thận nhé!
    Tay thợ hỏi:
    - Vậy ông định cắt kiểu gì?
    - Mái lật!
    Tay thợ loay hoay một lúc, bỗng làm rụng mất một sợi.
    - Bây giờ chỉ chòn hai sợi, cắt thế nào thưa ngày?
    - Rẽ ngôi giữa!
    Thật không may, lóng ngóng thế nào lại làm rụng một sợi nữa. Anh thợ lo lắm, bèn hỏi:
    - Bây giờ lại rụng một sợi rồi, thưa ngài. làm thế nào bây giờ?
    - Chải ngôi bên! - ông ta tự tin trả lời.
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông hói nặng vào hiệu cắt tóc, nói với tay thợ:
    - Này anh, tóc tôi chỉ còn có ba sợi thôi. anh cắt cho tôi cẩn thận nhé!
    Tay thợ hỏi:
    - Vậy ông định cắt kiểu gì?
    - Mái lật!
    Tay thợ loay hoay một lúc, bỗng làm rụng mất một sợi.
    - Bây giờ chỉ chòn hai sợi, cắt thế nào thưa ngày?
    - Rẽ ngôi giữa!
    Thật không may, lóng ngóng thế nào lại làm rụng một sợi nữa. Anh thợ lo lắm, bèn hỏi:
    - Bây giờ lại rụng một sợi rồi, thưa ngài. làm thế nào bây giờ?
    - Chải ngôi bên! - ông ta tự tin trả lời.
    ttc

Chia sẻ trang này