1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ở 1 trường mầm non sáng nọ,1 cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiét dự giờ của các giáo viên trường khác đến .Cô dặn dò ,nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nha.
    Hôm sau trong giờ dự giờ:
    Cô giáo: A
    Học sinh: Cái ca.
    Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: U
    Học sinh: Cái Cu.
    Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn :Ồn!
    Học sinh :Cái ......!
    Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!!(để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn.Học sinh cùng đồng thanh đáp:
    Cái .........Chim!
    Cô giáo và các giáo viên khác?!?
    tttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ở 1 trường mầm non sáng nọ,1 cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiét dự giờ của các giáo viên trường khác đến .Cô dặn dò ,nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nha.
    Hôm sau trong giờ dự giờ:
    Cô giáo: A
    Học sinh: Cái ca.
    Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: U
    Học sinh: Cái Cu.
    Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn :Ồn!
    Học sinh :Cái ......!
    Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!!(để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn.Học sinh cùng đồng thanh đáp:
    Cái .........Chim!
    Cô giáo và các giáo viên khác?!?
    tttc
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngày nảo ngày nao, voi gặp thỏ trong rừng, cả hai đêu đang chán vợ, voi nói:
    - Hay là ḿnh đổi thử đi?
    - Xong béng.
    Thế là voi và thỏ đổi vợ cho nhau
    Một thời gian sau,ở trong rừng người ta thấy 2 ngôi mộ
    1 ngôi mộ ghi dòng chữ:
    Thỏ cái: Chết trong khi làm nhiệm vụ
    Còn ngôi mộ còn lại ghi :
    Thỏ đực: Mất tích trong khi làm nhiệm vụ
    ttc
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngày nảo ngày nao, voi gặp thỏ trong rừng, cả hai đêu đang chán vợ, voi nói:
    - Hay là ḿnh đổi thử đi?
    - Xong béng.
    Thế là voi và thỏ đổi vợ cho nhau
    Một thời gian sau,ở trong rừng người ta thấy 2 ngôi mộ
    1 ngôi mộ ghi dòng chữ:
    Thỏ cái: Chết trong khi làm nhiệm vụ
    Còn ngôi mộ còn lại ghi :
    Thỏ đực: Mất tích trong khi làm nhiệm vụ
    ttc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    OGHV than với bác sĩ
    ?" Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
    Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
    Tuần sau OGHV lại đến, miệng cười toe toét, nói:
    ?" Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Đêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
    Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
    ?" Thế PLT bằng lòng lắm hả?
    OGHV trợn mắt:
    ?" Tui đâu biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    OGHV than với bác sĩ
    ?" Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
    Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
    Tuần sau OGHV lại đến, miệng cười toe toét, nói:
    ?" Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Đêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
    Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
    ?" Thế PLT bằng lòng lắm hả?
    OGHV trợn mắt:
    ?" Tui đâu biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cha xứ định bán con ngựa của mình . Một người đến hỏi mua .
    - tôi cần lưu ý ông - cha xứ nói - nó chỉ nghe theo những tiếng nhà đạo mà thôi . Muốn thúc nó chạy thì nói "tạ ơn chúa" , muốn nó dừng lại thì nó "alleluya"
    - lần đầu tiên tôi nghe thế đấy - vị khách hàng đáp - chứ tôi quen với ngựa cả đời rồi
    Leo lên yên ngựa xong ông khách hô:
    - Tạ ơn chúa!
    Con ngựa bắt đầu chạy đi chầm chậm . Đến tiếng "tạ ơn chúa" thứ hai thì nó phi nước đại rất nhanh . Nhưng bất ngờ vị khách thấy bờ vực thẳm ngay trước mặt mình , hoảng hốt ông ta thét lên :
    - Alleluya!!!
    Con ngựa kịp dừng lại xát bên bờ vực chừng 1m . Lau mồ hôi chảy lòng ròng trên trán, ông khách thở phào:
    - TẠ ƠN CHÚA !!!
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cha xứ định bán con ngựa của mình . Một người đến hỏi mua .
    - tôi cần lưu ý ông - cha xứ nói - nó chỉ nghe theo những tiếng nhà đạo mà thôi . Muốn thúc nó chạy thì nói "tạ ơn chúa" , muốn nó dừng lại thì nó "alleluya"
    - lần đầu tiên tôi nghe thế đấy - vị khách hàng đáp - chứ tôi quen với ngựa cả đời rồi
    Leo lên yên ngựa xong ông khách hô:
    - Tạ ơn chúa!
    Con ngựa bắt đầu chạy đi chầm chậm . Đến tiếng "tạ ơn chúa" thứ hai thì nó phi nước đại rất nhanh . Nhưng bất ngờ vị khách thấy bờ vực thẳm ngay trước mặt mình , hoảng hốt ông ta thét lên :
    - Alleluya!!!
    Con ngựa kịp dừng lại xát bên bờ vực chừng 1m . Lau mồ hôi chảy lòng ròng trên trán, ông khách thở phào:
    - TẠ ƠN CHÚA !!!
    ttc
  9. khoaitaychien

    khoaitaychien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    mấy bài sau này lạc đề òi, đâu phải là chuyện thầm kín nữa đâu chứ!
  10. khoaitaychien

    khoaitaychien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    mấy bài sau này lạc đề òi, đâu phải là chuyện thầm kín nữa đâu chứ!

Chia sẻ trang này