1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hành hạ em đi anh ơi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ bạn trai mới quen về phòng. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh, cô liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:
    - Cưng ơi! Hãy hành hạ em đi anh.
    Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
    - Hả? Em nói cái gì?
    - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi?
    - Hành hạ em à? Nhưng mà bằng cách nào?
    - Ôi trời ơi! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng để đi.... đái đó mà.
    Chàng vừa nói vừa nhún vai:
    - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
    Chàng liền cuối xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hành hạ em đi anh ơi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ bạn trai mới quen về phòng. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh, cô liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:
    - Cưng ơi! Hãy hành hạ em đi anh.
    Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
    - Hả? Em nói cái gì?
    - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi?
    - Hành hạ em à? Nhưng mà bằng cách nào?
    - Ôi trời ơi! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng để đi.... đái đó mà.
    Chàng vừa nói vừa nhún vai:
    - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
    Chàng liền cuối xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.
    ttc
  3. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Truyen hay day chu. Co ty dan da vao moi cuoi duoc.
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Truyen hay day chu. Co ty dan da vao moi cuoi duoc.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sinh nhật thoát y
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
    - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao?
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
    v
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sinh nhật thoát y
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
    - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao?
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
    v
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Phóng khí
    Mộc Lan gầy còm rụt rè bước vào phòng mạch bác sỹ Htson. Bác sỹ nhẹ nhàng bảo khai báo bệnh. Mộc Lan đỏ mặt ấp úng :
    - Anh bác sỹ, em có bịnh phóng khí bừa bãi. Cứ phóng tràn lan, phóng bất tận, nhưng được cái nó không kêu lớn và không hôi chút nào. Thiệt tình, từ lúc em bước vào đây em đã làm đủ 12 phát rùi. Mà anh đâu có nghe thấy gì, đúng không?
    Htson chích cho Mộc Lan 1 mũi thuốc, sau đó cho 7 viên thuốc trắng, dặn mỗi ngày uống 1 viên, tuần sau quay lại tái khám.
    Tuần sau, Mộc Lan trở lại phòng mạch. Lần này, thay vì vẻ rụt rè trước đây là thái độ rất nóng này, tức giận. Khi Htson hỏi Mộc Lan xem có thuyên giảm gì không, Mộc Lan tuôn ra một tràn bất tận :
    - Thuyên giảm gì mà thuyên giảm. Ông cho tui uống cái thuốc quái quỷ gì thế! Tui vẫn phóng khí liên tục, "nó" vẫn "êm ru bà rù" nhưng nó thối không chịu nổi.
    - Tốt, vậy là tốt. Mũi em đã thông. Bấy giờ chỉ còn chữa tai cho em nữa thôi !
    tc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Phóng khí
    Mộc Lan gầy còm rụt rè bước vào phòng mạch bác sỹ Htson. Bác sỹ nhẹ nhàng bảo khai báo bệnh. Mộc Lan đỏ mặt ấp úng :
    - Anh bác sỹ, em có bịnh phóng khí bừa bãi. Cứ phóng tràn lan, phóng bất tận, nhưng được cái nó không kêu lớn và không hôi chút nào. Thiệt tình, từ lúc em bước vào đây em đã làm đủ 12 phát rùi. Mà anh đâu có nghe thấy gì, đúng không?
    Htson chích cho Mộc Lan 1 mũi thuốc, sau đó cho 7 viên thuốc trắng, dặn mỗi ngày uống 1 viên, tuần sau quay lại tái khám.
    Tuần sau, Mộc Lan trở lại phòng mạch. Lần này, thay vì vẻ rụt rè trước đây là thái độ rất nóng này, tức giận. Khi Htson hỏi Mộc Lan xem có thuyên giảm gì không, Mộc Lan tuôn ra một tràn bất tận :
    - Thuyên giảm gì mà thuyên giảm. Ông cho tui uống cái thuốc quái quỷ gì thế! Tui vẫn phóng khí liên tục, "nó" vẫn "êm ru bà rù" nhưng nó thối không chịu nổi.
    - Tốt, vậy là tốt. Mũi em đã thông. Bấy giờ chỉ còn chữa tai cho em nữa thôi !
    tc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Biểu tình
    Một chàng thanh niên đang ngồi trên xe bus thì gặp phải sự cố về bên dưới của mình. Phần "Hậu" của chàng ta biểu tình đòi muốn ra nhưng chàng ta còn ngại.
    Rồi chàng cũng nghĩ ra được kế. Chàng liền cất miệng lên hát "đôi chim bồ câu bay đi đâu...." , rồi chàng ta liền ghếch mông lên và phát ra 2 tiếng "rít, rít".
    Tưởng đã thoát nạn nhưng ngờ đâu một lúc sau nó lại biểu tình đòi ra tiếp, chàng ta bí quá lại sử dụng chiêu cũ bèn cất tiếng hát "đôi chim bồ câu bay đi đâu...." , rồi lại ghếch mông lên và phát ra 2 tiếng "rít, rít".
    Bỗng phía dưới có tiếng con gái vọng lên: "gớm, anh cho nó bay cả đàn đi, chứ bay đôi một thì biết bao giờ nó bay hết"
    tc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Biểu tình
    Một chàng thanh niên đang ngồi trên xe bus thì gặp phải sự cố về bên dưới của mình. Phần "Hậu" của chàng ta biểu tình đòi muốn ra nhưng chàng ta còn ngại.
    Rồi chàng cũng nghĩ ra được kế. Chàng liền cất miệng lên hát "đôi chim bồ câu bay đi đâu...." , rồi chàng ta liền ghếch mông lên và phát ra 2 tiếng "rít, rít".
    Tưởng đã thoát nạn nhưng ngờ đâu một lúc sau nó lại biểu tình đòi ra tiếp, chàng ta bí quá lại sử dụng chiêu cũ bèn cất tiếng hát "đôi chim bồ câu bay đi đâu...." , rồi lại ghếch mông lên và phát ra 2 tiếng "rít, rít".
    Bỗng phía dưới có tiếng con gái vọng lên: "gớm, anh cho nó bay cả đàn đi, chứ bay đôi một thì biết bao giờ nó bay hết"
    tc

Chia sẻ trang này