1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một anh Tàu lai ,nói tiếng nửa Việt nửa Tàu như là ba dọi .Anh ta tên Tùng ,bạn bè gọi là Tùng lài nghiả là Tùng lai....Tàu.
    Một hôm Tùng Lài vào quán xực bún bò Huế ,sao khi món ăn đả được dọn lên,Tùng Lài khẩn khải xin cô bồi :
    --Nì...nì....cố ngò...hông ? lị cho ngộ lắm ngò côi.....
    Tùng Lài nói xong thì phì cười , vì y chợt nghỉ tới ngò Trung Quốc.
    Cái cười của y làm cô bồi biết ít tiếng Trung quốc bực bội..vì tưởng trêu cô ta...
    --Nì....nì....ngộ tả lị xẩy...áh...! ngộ hõng có ngò cho lị nấm....muốn nấm thì dzì nấm ngò vợ lị áh.....
    --Tròi oi...!lèm dzì gỉa dziạ , Bè Xẻ ngộ làm dzià có ngò...chế...ngộ xin ngò xiệch mùr...ngò xiệt lam ló...chế hỏng phẻi lông Trung Cọ...
    st
  2. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một anh Tàu lai ,nói tiếng nửa Việt nửa Tàu như là ba dọi .Anh ta tên Tùng ,bạn bè gọi là Tùng lài nghiả là Tùng lai....Tàu.
    Một hôm Tùng Lài vào quán xực bún bò Huế ,sao khi món ăn đả được dọn lên,Tùng Lài khẩn khải xin cô bồi :
    --Nì...nì....cố ngò...hông ? lị cho ngộ lắm ngò côi.....
    Tùng Lài nói xong thì phì cười , vì y chợt nghỉ tới ngò Trung Quốc.
    Cái cười của y làm cô bồi biết ít tiếng Trung quốc bực bội..vì tưởng trêu cô ta...
    --Nì....nì....ngộ tả lị xẩy...áh...! ngộ hõng có ngò cho lị nấm....muốn nấm thì dzì nấm ngò vợ lị áh.....
    --Tròi oi...!lèm dzì gỉa dziạ , Bè Xẻ ngộ làm dzià có ngò...chế...ngộ xin ngò xiệch mùr...ngò xiệt lam ló...chế hỏng phẻi lông Trung Cọ...
    st
  3. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký cuả Thiếu tướng Lê Quảng Ba
    Thiếu tướng Lê Quảng Ba,tư lệnh Quân khu Việt bắc khi còn sống viết về Ông Nguyễn Hải Thần,Lãnh tụ Quốc dân đảng, Phó Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà như sau :
    Cuối tháng 1-1946 Quốc dân Đảng có tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Quảng trường nha hát Lớn Hà nội. Ông Nguyễn Hải Thần chủ toạ. Đó là một cụ già để râu khá quắc thước. Cụ Thần sang ở bên Tầu từ năm còn nhỏ tuổi,nên nói tiếng Việt không sõi. Quảng trường khá đông người. Mở đầu cuộc mít tinh ,cụ nói mấy câu.Trước khi nhường micro cho người điều khiển, ông này hét lên :
    -Việt nảm Quốc dân tảng muôn năm
    Ở dưới đa số im lặng,chỉ vài tiếng hô rời rạc.
    Ra vẻ ngoại giao ,cụ Hải Thần lại hô to:
    -Vịêt minh muôn năm
    Tức thì ở dưới tiếng hô '''' Muôn năm'''' vang lên như sấm.
    Bực mình quá thể ,cụ nói với người điều khiển (cũng là Quốc dân đảng ) :
    -Tịt pẹ cái tồng pào !
    Không ngờ tiếng loa vang vang câu này. Mọi người bảo nhau :
    - Phó ************* chửi cha mẹ đồng bào, đi về thôi.
    Từ đó ,hễ ai thấy mình bị bạn bè làm cho đuối lý ,thường lặp lại :
    -........ cái tồng pào.

  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký cuả Thiếu tướng Lê Quảng Ba
    Thiếu tướng Lê Quảng Ba,tư lệnh Quân khu Việt bắc khi còn sống viết về Ông Nguyễn Hải Thần,Lãnh tụ Quốc dân đảng, Phó Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà như sau :
    Cuối tháng 1-1946 Quốc dân Đảng có tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Quảng trường nha hát Lớn Hà nội. Ông Nguyễn Hải Thần chủ toạ. Đó là một cụ già để râu khá quắc thước. Cụ Thần sang ở bên Tầu từ năm còn nhỏ tuổi,nên nói tiếng Việt không sõi. Quảng trường khá đông người. Mở đầu cuộc mít tinh ,cụ nói mấy câu.Trước khi nhường micro cho người điều khiển, ông này hét lên :
    -Việt nảm Quốc dân tảng muôn năm
    Ở dưới đa số im lặng,chỉ vài tiếng hô rời rạc.
    Ra vẻ ngoại giao ,cụ Hải Thần lại hô to:
    -Vịêt minh muôn năm
    Tức thì ở dưới tiếng hô '''' Muôn năm'''' vang lên như sấm.
    Bực mình quá thể ,cụ nói với người điều khiển (cũng là Quốc dân đảng ) :
    -Tịt pẹ cái tồng pào !
    Không ngờ tiếng loa vang vang câu này. Mọi người bảo nhau :
    - Phó ************* chửi cha mẹ đồng bào, đi về thôi.
    Từ đó ,hễ ai thấy mình bị bạn bè làm cho đuối lý ,thường lặp lại :
    -........ cái tồng pào.

  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xử Bắn
    Trong một lần xử tội cô gái .Người quan toà nói:
    Cô bi xử tử hình vì đã buôn bán trái phép chất ma tuý .Ngoài ra còn nhiều tội danh khác nữa.
    Trong ngày xử bắn.Vị quan toà hỏi :
    Cô có yêu cầu nào cứ nói ra.
    Cô gái trả lời :
    Tôi muốn minh được mặc bộ bikini trước khi xử bắn.
    Thấy điều này không trái với pháp luật nên sau một hồi suy nghĩ vị quan toà đồng ý.
    Sau khi thay xong quần áo .Vị quan toà goi 5 anh lính ra bắn.
    Vị quan toà hô :
    Chuẩn bị
    Bắn
    Khổ cho 5 chàng trai .Họ không thể nào tập trung được từ khi vi quan toà hô chuẩn bị .Lí do ư vì cô gái xxx...... (tự nghĩ đi).Nên pằng..pằng...pằng
    cả 5 fát súng đều trượt .
    Tức giận vị quan toà liền gọi 5 chang xạ thủ bắn giỏi nhất.Song các chàng dều rơi vào tình trạng tương tự .
    Tức giận vị quan toà liền gọi một anh lính trẻ ra .Thực ra anh chang này chưa lần nao bắn súng cả.Anh rất rất hồi hộp
    Chuẩn bị ...vị quan toà hô.
    Bắn:
    Pằng ...Và cô gái trẻ chết .Vị quan toà hài lòng .
    Nhưng khi khám nghiệm tử thi thì cô gái chết ko phải vì viên dạn mà vì một chiếc khuy quần găm sâu vao trán.
    ttc
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xử Bắn
    Trong một lần xử tội cô gái .Người quan toà nói:
    Cô bi xử tử hình vì đã buôn bán trái phép chất ma tuý .Ngoài ra còn nhiều tội danh khác nữa.
    Trong ngày xử bắn.Vị quan toà hỏi :
    Cô có yêu cầu nào cứ nói ra.
    Cô gái trả lời :
    Tôi muốn minh được mặc bộ bikini trước khi xử bắn.
    Thấy điều này không trái với pháp luật nên sau một hồi suy nghĩ vị quan toà đồng ý.
    Sau khi thay xong quần áo .Vị quan toà goi 5 anh lính ra bắn.
    Vị quan toà hô :
    Chuẩn bị
    Bắn
    Khổ cho 5 chàng trai .Họ không thể nào tập trung được từ khi vi quan toà hô chuẩn bị .Lí do ư vì cô gái xxx...... (tự nghĩ đi).Nên pằng..pằng...pằng
    cả 5 fát súng đều trượt .
    Tức giận vị quan toà liền gọi 5 chang xạ thủ bắn giỏi nhất.Song các chàng dều rơi vào tình trạng tương tự .
    Tức giận vị quan toà liền gọi một anh lính trẻ ra .Thực ra anh chang này chưa lần nao bắn súng cả.Anh rất rất hồi hộp
    Chuẩn bị ...vị quan toà hô.
    Bắn:
    Pằng ...Và cô gái trẻ chết .Vị quan toà hài lòng .
    Nhưng khi khám nghiệm tử thi thì cô gái chết ko phải vì viên dạn mà vì một chiếc khuy quần găm sâu vao trán.
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hóa đá Hôm nọ cu Tí trên đường học về cùng đám bạn đi ngang qua ngõ nhà mới dọn tới. Nghe tiếng người đang tắm, cu Ti và đám bạn tò mò nhìn vàọ Một đám con gái tắm ỡ truồng như nhộng. Cu Tí và đám bạn mãi mê đứng xem, khoãng 10 giây xâu, cu Tí bõ chạy, chĩ còn đám bạn ỡ lại coi.
    Ngày hôm sau, mọi chuyện lại sãy ra như cũ, và cu Tí coi được 10 giây thì lại bỏ chạỵ. Hôm kế cũng vậỵ. Bạn bè lấy làm la và quyết định hõi cho ra. Cũng như mọi ngày, lần này cu Tí chưa kịp chại thì lũ bạn chận lại hỏi:
    - Nè, tại sao tụi tao ai cũng hứng thú nhìn chĩ có riêng mày là bõ chạy vậy?
    Cu Tí trả lời: - Tui bây à, má tao nói là nếu nhìn con gái tắm ỡ truồng không có sự đồng ý của họ thì trời sẽ phạt biết thành đá đó.
    Bạn cu Tí đồng cười: - Mày thiệt là ngu quá, người lớn chỉ dọa cho mày khỏi coi thôi, thấy tụi tao hỗm nay coi quài, có biến thành đá đâu nè.
    Cu Tí cố cãi: - Mày sai rồi, biến thành đá thiệt đó, mấy hôm tao có mới có tí xíu mày bỗng nhiên thấy cái gì cứng cứng rồi, chắc là sắp biến thành đá đó.
    tc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hóa đá Hôm nọ cu Tí trên đường học về cùng đám bạn đi ngang qua ngõ nhà mới dọn tới. Nghe tiếng người đang tắm, cu Ti và đám bạn tò mò nhìn vàọ Một đám con gái tắm ỡ truồng như nhộng. Cu Tí và đám bạn mãi mê đứng xem, khoãng 10 giây xâu, cu Tí bõ chạy, chĩ còn đám bạn ỡ lại coi.
    Ngày hôm sau, mọi chuyện lại sãy ra như cũ, và cu Tí coi được 10 giây thì lại bỏ chạỵ. Hôm kế cũng vậỵ. Bạn bè lấy làm la và quyết định hõi cho ra. Cũng như mọi ngày, lần này cu Tí chưa kịp chại thì lũ bạn chận lại hỏi:
    - Nè, tại sao tụi tao ai cũng hứng thú nhìn chĩ có riêng mày là bõ chạy vậy?
    Cu Tí trả lời: - Tui bây à, má tao nói là nếu nhìn con gái tắm ỡ truồng không có sự đồng ý của họ thì trời sẽ phạt biết thành đá đó.
    Bạn cu Tí đồng cười: - Mày thiệt là ngu quá, người lớn chỉ dọa cho mày khỏi coi thôi, thấy tụi tao hỗm nay coi quài, có biến thành đá đâu nè.
    Cu Tí cố cãi: - Mày sai rồi, biến thành đá thiệt đó, mấy hôm tao có mới có tí xíu mày bỗng nhiên thấy cái gì cứng cứng rồi, chắc là sắp biến thành đá đó.
    tc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tại cuộc thi vẽ quốc tế nọ ,anh Andrey Cu to như phích người Nga đã nhiều năm được giải nhất. Lần này cô Mary người Mĩ được cử theo dõi Andrey để copy buc vẽ của anh ta , các máy quay lén được đặt ở trong phòng Andrey . Ngày thứ 1 cô ta chỉ thấy Andrey đi chơi cả ngày. Ngày thứ 2 mới thấy anh ta mua màu về pha nhưng ko vẽ rì cả. Ngày cuối cùng cũng toàn thấy anh ta đi uống rượu ,Mary thấy lạ lắm, nhưng tối hôm đó Andrey về phòng cởi quần ngồi vào chậu màu rồi ngồi lên tờ giấy. Mary cũng làm như thế và cả 2 đều lấy tên bức vẽ là "quả bí đỏ",cả 2 đều đem nộp dự thi.Cuối cùng Andrey đuọc giải nhất còn Mary ko được rì, cô ta kiện lên ban giám khảo:
    _ tại sao tôi và anh ta vẽ giống nhau mà anh ta được giải còn tôi thì ko?
    Ban giám khảo trả lời:
    _ À ! Tại quả bí của cô ko có núm
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tại cuộc thi vẽ quốc tế nọ ,anh Andrey Cu to như phích người Nga đã nhiều năm được giải nhất. Lần này cô Mary người Mĩ được cử theo dõi Andrey để copy buc vẽ của anh ta , các máy quay lén được đặt ở trong phòng Andrey . Ngày thứ 1 cô ta chỉ thấy Andrey đi chơi cả ngày. Ngày thứ 2 mới thấy anh ta mua màu về pha nhưng ko vẽ rì cả. Ngày cuối cùng cũng toàn thấy anh ta đi uống rượu ,Mary thấy lạ lắm, nhưng tối hôm đó Andrey về phòng cởi quần ngồi vào chậu màu rồi ngồi lên tờ giấy. Mary cũng làm như thế và cả 2 đều lấy tên bức vẽ là "quả bí đỏ",cả 2 đều đem nộp dự thi.Cuối cùng Andrey đuọc giải nhất còn Mary ko được rì, cô ta kiện lên ban giám khảo:
    _ tại sao tôi và anh ta vẽ giống nhau mà anh ta được giải còn tôi thì ko?
    Ban giám khảo trả lời:
    _ À ! Tại quả bí của cô ko có núm

Chia sẻ trang này