1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    *giáo đang dạy thì đột nhiên 1 cơn gió làm bay váy ...Đỏ bừng mặt,cô quát hỏi Antôn :
    -Em có nhìn thấy gì ko ?
    -Dạ em thấy bắp chân cô ạ !
    -Hư quá,đuổi học 1 tuần .Igor,còn em ?
    -Dạ,dạ, ...em thấy đùi cô ạ .
    -Ko thể tưởng tượng đc,đuổi học 1 tháng .Vôva,còn em ?
    Vôva lẳng lặng cho sách vở vào cặp rồi đi thẳng ra cửa :Chào các bạn nhé,năm sau mình sẽ quay lại học tiếp !!!
    n2205
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    *giáo đang dạy thì đột nhiên 1 cơn gió làm bay váy ...Đỏ bừng mặt,cô quát hỏi Antôn :
    -Em có nhìn thấy gì ko ?
    -Dạ em thấy bắp chân cô ạ !
    -Hư quá,đuổi học 1 tuần .Igor,còn em ?
    -Dạ,dạ, ...em thấy đùi cô ạ .
    -Ko thể tưởng tượng đc,đuổi học 1 tháng .Vôva,còn em ?
    Vôva lẳng lặng cho sách vở vào cặp rồi đi thẳng ra cửa :Chào các bạn nhé,năm sau mình sẽ quay lại học tiếp !!!
    n2205
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô giáo và cái váy(2)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng Anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
    Vova:
    - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô giáo và cái váy(2)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng Anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
    Vova:
    - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô giáo nọ chuẩn bị vào lớp vỡ lòng . Trước các em nhỏ cô mới nói :"Hôm nay chúng ta sẽ tập ghép từ bắt đầu từ chử L ". Rồi cô ra đề tài "U" học trò đáp lại :"Cái Lu" , "Y" lại có câu trả lời "Cái Ly". Hiệu trưởng vào thăm lớp học đang nói chuyện với cô giáo . Lớp bắt đầu nói chuyện búa xua , um sùm lên rất khó chịu ! Cô bèn quay vào nhắc nhở với lớp rằng :"Ồn". Thế là................ . Chắc qúy vị biết câu gì tiếp theo rồi chứ ?
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô giáo nọ chuẩn bị vào lớp vỡ lòng . Trước các em nhỏ cô mới nói :"Hôm nay chúng ta sẽ tập ghép từ bắt đầu từ chử L ". Rồi cô ra đề tài "U" học trò đáp lại :"Cái Lu" , "Y" lại có câu trả lời "Cái Ly". Hiệu trưởng vào thăm lớp học đang nói chuyện với cô giáo . Lớp bắt đầu nói chuyện búa xua , um sùm lên rất khó chịu ! Cô bèn quay vào nhắc nhở với lớp rằng :"Ồn". Thế là................ . Chắc qúy vị biết câu gì tiếp theo rồi chứ ?
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô giáo dạy lớp 4 vừa mới lấy chồng. Trong một giờ học,cô giáohỏi học sinh. Các em hãy cho cô biết "Cái gì nhẹ nhất"
    Tất cả học sinh trả lời đó là bông gòn, giấy, không khí ... Chỉ có Tí quậy là ngồi nói chuyện không tham gia. Cô giáo thấy vậy liền hỏi. Tí, em cho cô biết cái gì nhẹ nhất.
    Tí liền trả lời : "Thưa cô,nhẹ nhất là thằng nhỏ".
    Cô giáo nghe trả lời bổng đỏ mặt và nói "Tại sao là thằng nhỏ".
    Thưa cô "Nó nhẹ nhất vì búng một cái là nó lên liền".
    Cô giáo càng đỏ mặt hơn. Và thấy lớp ồn ào cô quát. "Thôi không nói tới cái nhẹ nhất nữa". Bây giờ các em cho cô biết "Cái gì nặng nhất".
    Học sinh liền trả lời đó là sắt, thép, xi măng ... Chỉ có Tí quậy là tiếp tục ngồi quậy phá. Cô giáo liền hỏi : "Tí, cái gì nặng nhất".
    Tí trả lời "Thưa cô, nặng nhất cũng là thằng nhỏ".
    Co giáo tức giận liền nói "Tại sao nhẹ nhất cũng là nó, mà nặng nhất cũng là nó. Em mà trả lời không được cô sẽ đánh em"
    Tí liền nói "Em sẽ trả lời nhưng cô không được méc ba má em, cô không đựơc đuổi học em".
    Ừ cô đồng ý.
    Thưa cô thằng nhỏ nặng nhất vì khi nó xuống, cần cẩu cẩu nó cũng không lên nổi nữa ạ.
    Nghe Tí trả lời,hôm sau cô giáo làm đơn xin chuyển lớp khác luôn.
    tc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô giáo dạy lớp 4 vừa mới lấy chồng. Trong một giờ học,cô giáohỏi học sinh. Các em hãy cho cô biết "Cái gì nhẹ nhất"
    Tất cả học sinh trả lời đó là bông gòn, giấy, không khí ... Chỉ có Tí quậy là ngồi nói chuyện không tham gia. Cô giáo thấy vậy liền hỏi. Tí, em cho cô biết cái gì nhẹ nhất.
    Tí liền trả lời : "Thưa cô,nhẹ nhất là thằng nhỏ".
    Cô giáo nghe trả lời bổng đỏ mặt và nói "Tại sao là thằng nhỏ".
    Thưa cô "Nó nhẹ nhất vì búng một cái là nó lên liền".
    Cô giáo càng đỏ mặt hơn. Và thấy lớp ồn ào cô quát. "Thôi không nói tới cái nhẹ nhất nữa". Bây giờ các em cho cô biết "Cái gì nặng nhất".
    Học sinh liền trả lời đó là sắt, thép, xi măng ... Chỉ có Tí quậy là tiếp tục ngồi quậy phá. Cô giáo liền hỏi : "Tí, cái gì nặng nhất".
    Tí trả lời "Thưa cô, nặng nhất cũng là thằng nhỏ".
    Co giáo tức giận liền nói "Tại sao nhẹ nhất cũng là nó, mà nặng nhất cũng là nó. Em mà trả lời không được cô sẽ đánh em"
    Tí liền nói "Em sẽ trả lời nhưng cô không được méc ba má em, cô không đựơc đuổi học em".
    Ừ cô đồng ý.
    Thưa cô thằng nhỏ nặng nhất vì khi nó xuống, cần cẩu cẩu nó cũng không lên nổi nữa ạ.
    Nghe Tí trả lời,hôm sau cô giáo làm đơn xin chuyển lớp khác luôn.
    tc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cu Bi 1
    Cu Bi đi học về thấy ba mẹ đang ******** kểu bà cỡi ông, Cu Bi ngạc nhiên:
    - Ba mẹ làm gì vậy ?
    Mẹ Bi nhanh lẹ:
    - Uh... ờ .. thì ****** thấy ba mày bụng bự quá nên ngồi lên cho nó xẹp bớt vậy thôi con.
    Cu Bi:
    - Mẹ phí sức làm gì, mai cô hàng xóm lại qua thổi nó lên củng vậy .
    Mẹ:
    - ????
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cu Bi 1
    Cu Bi đi học về thấy ba mẹ đang ******** kểu bà cỡi ông, Cu Bi ngạc nhiên:
    - Ba mẹ làm gì vậy ?
    Mẹ Bi nhanh lẹ:
    - Uh... ờ .. thì ****** thấy ba mày bụng bự quá nên ngồi lên cho nó xẹp bớt vậy thôi con.
    Cu Bi:
    - Mẹ phí sức làm gì, mai cô hàng xóm lại qua thổi nó lên củng vậy .
    Mẹ:
    - ????

Chia sẻ trang này