1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicamau

    gaicamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cắt Ngắn, Cắt Dài
    Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Thưa cô tôi ... cặt ngắn
    - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
    - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    - Dạ anh cho em hai chục.
    - Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
    - Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    - Không cặt.
    - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt
    st
  2. gaicamau

    gaicamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cắt Ngắn, Cắt Dài
    Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Thưa cô tôi ... cặt ngắn
    - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
    - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    - Dạ anh cho em hai chục.
    - Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
    - Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    - Không cặt.
    - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt
    st
  3. gaicamau

    gaicamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điếc
    Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho.
    Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
    - Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩu... lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái ********** đã mất.
    Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.
    Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
    - Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
    - Bà nhà ta sao vậy?
    - Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe
    st
  4. gaicamau

    gaicamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điếc
    Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho.
    Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
    - Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩu... lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái ********** đã mất.
    Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.
    Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
    - Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
    - Bà nhà ta sao vậy?
    - Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cái hay con
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mấy ông bà lớn tuổi qua Mỹ cứ than thở là học tiếng mỹ khó, thí dụ như nói số 12 mà họ không hiểu mình nói gì, dù đã thò lưỡi ra phía trước rồi giựt vô cái rụp như lưỡi thằn lằn.
    Nhưng người Mỹ thì lại cho rằng tiếng Việt khó nhất trần ai. cứ thí dụ chử CO đi, thêm dấu vào thì nó thành cò có cọ cỏ và nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau.
    Có ông Mỷ kia lấy bà vợ Việt , ổng biết ăn cả lònh heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
    Bữa nọ hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta nói :
    -Con hồ này đẹp quá hả em.
    Vợ anh ta choinhr :
    -Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen :
    -Cái sông này cũng đẹp./
    Vợ lại cằn nhằn :
    -Anh phải kêu là con sông.
    - Sao tiếng của xứ em kỳ cục quá vậy, cùng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con??
    -Tại anh không để ý chớ.Đây nè: Cái nhà,cái bàn, cái ghế,nó đứng yên một chỗ nên gọi là cái. Con mèo con chó, con gà nó chạy tới chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy: Cái hồ nằm yên trong khi con sông lại chảy.
    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
    - Hèn chi!!! Cái của anh cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cú nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái.
    heh
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cái hay con
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mấy ông bà lớn tuổi qua Mỹ cứ than thở là học tiếng mỹ khó, thí dụ như nói số 12 mà họ không hiểu mình nói gì, dù đã thò lưỡi ra phía trước rồi giựt vô cái rụp như lưỡi thằn lằn.
    Nhưng người Mỹ thì lại cho rằng tiếng Việt khó nhất trần ai. cứ thí dụ chử CO đi, thêm dấu vào thì nó thành cò có cọ cỏ và nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau.
    Có ông Mỷ kia lấy bà vợ Việt , ổng biết ăn cả lònh heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
    Bữa nọ hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta nói :
    -Con hồ này đẹp quá hả em.
    Vợ anh ta choinhr :
    -Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen :
    -Cái sông này cũng đẹp./
    Vợ lại cằn nhằn :
    -Anh phải kêu là con sông.
    - Sao tiếng của xứ em kỳ cục quá vậy, cùng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con??
    -Tại anh không để ý chớ.Đây nè: Cái nhà,cái bàn, cái ghế,nó đứng yên một chỗ nên gọi là cái. Con mèo con chó, con gà nó chạy tới chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy: Cái hồ nằm yên trong khi con sông lại chảy.
    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
    - Hèn chi!!! Cái của anh cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cú nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái.
    heh
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ trẻ vừa bước xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách ăn mặc quá táo bạo. Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì , cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến gần nhắc nhở :
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó , nhưng cô quên mất một điều là....
    Nghe đến đây , người phụ nữ trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh :
    -Thôi chết ! Tôi quên thằng cu trên xe buýt rồi !!!!!!!!!!!!
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ trẻ vừa bước xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách ăn mặc quá táo bạo. Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì , cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến gần nhắc nhở :
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó , nhưng cô quên mất một điều là....
    Nghe đến đây , người phụ nữ trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh :
    -Thôi chết ! Tôi quên thằng cu trên xe buýt rồi !!!!!!!!!!!!
    ttc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có đôi vợ chồng trẻ người Kinh lên Lâm Đồng làm Kinh tế mới, sau đó gần 1 năm họ sinh được một cậu con trai nhưng không ngờ đứa trẻ mới sinh ra lại mang một căn bệnh quái lạ : Người nó đen thui, tóc quăn, và có một mùi hôi kinh khủng. Dân làng ai ai cũng lánh xa nó, đặc biệt là đàn con gái và cho rằng có tai họa đến làng và đuổi thằng bé vào rừng mặc dù cho bố mẹ nó đã khóc hết nước mắt......
    Thằng bé sống và lớn lên trong rừng thẳm, một ngày nọ khi nó kéo lưới lên thì thấy trong lưới chỉ vẻn vẹn có một chú cá vàng, nó vớt con cá lên và bỗng thấy con cá chảy nước mắt.Thấy vậy nó vô cùng cảm động và thả con cá xuống suối, bỗng dưng có một luồng khói trắng tỏa lên và một vị thần to lớn xuất hiện, vị thần nói: "Ta là chúa tể thủy cung, hôm nay ta hóa thân thành cá vàng để đi dạo thì bị ngươi bắt được, ta cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ngươi nên cho ngươi 4 điều ước vậy ngươi muốn gì thì hãy nói đi".
    Thằng bé sau một hồi suy nghĩ, nó nói với vị thần rằng: "Con muốn mình thật sạch sẽ, trắng trẻo,thơm tho và cuối cùng là tất cả đàn bà trênthế gian này đều phải yêu thích nó và cần tới nó". Nghe vậy vị thần bảo:"3 điều trên thì ta làm được còn điều thứ 4 ta sợ mi sẽ khổ suốt đời đấy, mi hãy suy nghĩ cho thật kỹ!". Thằng bé nhất quyết với vị thần rằng nó sẽ chịu được mọi nỗi khổ cực và cầu mong vị thần hãy thực hiện 4 điều ước.Vị thần chấp nhận 4 điều ước và sau mội tiếng nổ kinh hoàng:Thằng bé biến thành một chiếc băng vệ sinh SOFINA!!
    ttc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có đôi vợ chồng trẻ người Kinh lên Lâm Đồng làm Kinh tế mới, sau đó gần 1 năm họ sinh được một cậu con trai nhưng không ngờ đứa trẻ mới sinh ra lại mang một căn bệnh quái lạ : Người nó đen thui, tóc quăn, và có một mùi hôi kinh khủng. Dân làng ai ai cũng lánh xa nó, đặc biệt là đàn con gái và cho rằng có tai họa đến làng và đuổi thằng bé vào rừng mặc dù cho bố mẹ nó đã khóc hết nước mắt......
    Thằng bé sống và lớn lên trong rừng thẳm, một ngày nọ khi nó kéo lưới lên thì thấy trong lưới chỉ vẻn vẹn có một chú cá vàng, nó vớt con cá lên và bỗng thấy con cá chảy nước mắt.Thấy vậy nó vô cùng cảm động và thả con cá xuống suối, bỗng dưng có một luồng khói trắng tỏa lên và một vị thần to lớn xuất hiện, vị thần nói: "Ta là chúa tể thủy cung, hôm nay ta hóa thân thành cá vàng để đi dạo thì bị ngươi bắt được, ta cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ngươi nên cho ngươi 4 điều ước vậy ngươi muốn gì thì hãy nói đi".
    Thằng bé sau một hồi suy nghĩ, nó nói với vị thần rằng: "Con muốn mình thật sạch sẽ, trắng trẻo,thơm tho và cuối cùng là tất cả đàn bà trênthế gian này đều phải yêu thích nó và cần tới nó". Nghe vậy vị thần bảo:"3 điều trên thì ta làm được còn điều thứ 4 ta sợ mi sẽ khổ suốt đời đấy, mi hãy suy nghĩ cho thật kỹ!". Thằng bé nhất quyết với vị thần rằng nó sẽ chịu được mọi nỗi khổ cực và cầu mong vị thần hãy thực hiện 4 điều ước.Vị thần chấp nhận 4 điều ước và sau mội tiếng nổ kinh hoàng:Thằng bé biến thành một chiếc băng vệ sinh SOFINA!!
    ttc

Chia sẻ trang này