1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cả tháng trời chẳng có hồi âm. Cuối cùng đang ở nhà cô nghe tiếng chuông cửa. Cô hé cửa nhìn ra và... chẳng có ai cả. Thất vọng cô quay vào nhà. Lại có chuông lần nữa. Cô mở cửa bước ra hỏi lớn, "Ai đấy..."
    "Anh đây, xin chào," một tiếng nói vọng lên "anh đọc trên mục ''Tìm bạn'' và đến đây. Xin lỗi đến muộn vì lý do đi lại khó khăn."
    Cô nhìn xuống thềm cửa và thấy một người không có chân không có tay. Cô nói, "Xin lỗi, nhưng anh không chân lại không tay..."
    "Thế thì sao?"
    "Em đã viết rõ là tìm ''********'' kia mà."
    "Cục cưng của anh! Thế em có biết làm thế nào mà anh bấm được chuông tít trên kia không?"
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cả tháng trời chẳng có hồi âm. Cuối cùng đang ở nhà cô nghe tiếng chuông cửa. Cô hé cửa nhìn ra và... chẳng có ai cả. Thất vọng cô quay vào nhà. Lại có chuông lần nữa. Cô mở cửa bước ra hỏi lớn, "Ai đấy..."
    "Anh đây, xin chào," một tiếng nói vọng lên "anh đọc trên mục ''Tìm bạn'' và đến đây. Xin lỗi đến muộn vì lý do đi lại khó khăn."
    Cô nhìn xuống thềm cửa và thấy một người không có chân không có tay. Cô nói, "Xin lỗi, nhưng anh không chân lại không tay..."
    "Thế thì sao?"
    "Em đã viết rõ là tìm ''********'' kia mà."
    "Cục cưng của anh! Thế em có biết làm thế nào mà anh bấm được chuông tít trên kia không?"
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Truyện Cái Quần
    Bà mẹ đi chợ mua hai cái quần đùi một cái cho chồng với một cái cho người con
    vì phụ nữ luôn tiếc tiền nên gọi người con ra mắng cho một trận
    -bà mẹ :mày hư lắm , mỗi lần tao mua quần ****** và mày một lượt sao quần mày lúc nào cũng rách trước vậy ?
    -thằng con trả lời :mẹ nói oan cho con quá !!!
    -bà mẹ : oan cái gì hả ?
    -thằng con :con ngày đi chơi con cũng mặc , đi học con cũng mặc , tối ngủ con cũng mặc nên mau rách thôi, còn bố thì ......
    -bà mẹ gắt: thì sao?
    -thằng con: ngày bố mặc , nhưng tối đi ngủ với mẹ bố cởi ra rồi!!! không mặc thì làm sao mà rách chứ!
    -bà mẹ:!!!!!!!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Truyện Cái Quần
    Bà mẹ đi chợ mua hai cái quần đùi một cái cho chồng với một cái cho người con
    vì phụ nữ luôn tiếc tiền nên gọi người con ra mắng cho một trận
    -bà mẹ :mày hư lắm , mỗi lần tao mua quần ****** và mày một lượt sao quần mày lúc nào cũng rách trước vậy ?
    -thằng con trả lời :mẹ nói oan cho con quá !!!
    -bà mẹ : oan cái gì hả ?
    -thằng con :con ngày đi chơi con cũng mặc , đi học con cũng mặc , tối ngủ con cũng mặc nên mau rách thôi, còn bố thì ......
    -bà mẹ gắt: thì sao?
    -thằng con: ngày bố mặc , nhưng tối đi ngủ với mẹ bố cởi ra rồi!!! không mặc thì làm sao mà rách chứ!
    -bà mẹ:!!!!!!!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Ấp Trứng Voi
    Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.
    Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
    - Anh làm gì trong đó vậy?
    Chàng trai ấp úng:
    - À ... Anh ... Anh ấp trứng.
    Cô gái:
    - Trứng gì?
    Chàng trai:
    - Trứng voi.
    Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
    - A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Ấp Trứng Voi
    Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.
    Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
    - Anh làm gì trong đó vậy?
    Chàng trai ấp úng:
    - À ... Anh ... Anh ấp trứng.
    Cô gái:
    - Trứng gì?
    Chàng trai:
    - Trứng voi.
    Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
    - A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
    st
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hoá ra nó không mặc gì
    Cuôc thi bơi đề ra một thể lệ : Tất cả các vận động viên đều bị trói cả chân lẫn tay. Lần lượt từng người bị quẳng xuống và ai cũng bị chìm. Thế mà có một người tàn tật không có cả chân lẫn tay lại không chìm. Hơn nữa nó đã bơi về đich. Đến khi vớt lên thì mọi sự đã rõ : Hoá ra nó không mặc gì !
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hoá ra nó không mặc gì
    Cuôc thi bơi đề ra một thể lệ : Tất cả các vận động viên đều bị trói cả chân lẫn tay. Lần lượt từng người bị quẳng xuống và ai cũng bị chìm. Thế mà có một người tàn tật không có cả chân lẫn tay lại không chìm. Hơn nữa nó đã bơi về đich. Đến khi vớt lên thì mọi sự đã rõ : Hoá ra nó không mặc gì !
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sự kỳ diệu của Unikey
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu không dùng unicode thì đọc thử dễ bị hiểu lầm như thế này nè.
    Mẹ của Việt là người ở miền nam Việt Nam mà hồi xưa học chỉ đến lớp 6 là phải nghĩ để đi lấy chồng. Hôm nay viết email cho Việt nhưng không bỏ dấu và không có chấm phết gì cả, mà lại sai chính tả tùm lum đọc khó hiểu quá:
    Con thuong
    Luc nay bo me ban lam du lam Ngay nao bo cung coi ao ****** thi coi quan Lam cho den noi bo may bi binh liet duong Toi nao me cung mo thay con cu teo Thang em ut cua con thi moi di tu No rat thich dao cao dai Con dua em gai cua con rat thich mai dam Cho nen no len thanh pho di lam gai O nha que mai dam thi khong kiem tien duoc Tu luc bo bi binh thi me phai nho ong hang xom qua coi ao cho me doi khi ong ay doi coi luon quan cho bo may Vi binh qua cho nen bo may cung buoc long cho ong ay coi quan dum Me nghe con O My bi khung Bo Me that lo lang
    Dai dong tham con
    Me hon con nhieu
    ------------
    Cho nên sau khi Việt tự bỏ dấu và chấm phết để đọc cho dể hiểu thì lá thư đọc như sau:
    Con thương,
    Lúc này bố mẹ bận làm dữ lắm . Ngày nào bố cũng cỡi áo còn mẹ thì cỡi quần. Làm cho đến nỗi bố mầy bị bịnh liệt dương. Tối nào mẹ cũng mò thấy con cu teo . Thằng em út của con thì mới đi tù. Nó rất thích dao cạo dái . Còn đứa em gái của con rất thích mãi dâm . Cho nên nó lên thành phố đi làm gái . Ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được. Từ lúc bố bị bịnh thì mẹ phải nhờ ông hàng xóm qua cỡi áo cho mẹ. Đôi khi ông ấy đòi cỡi luôn quần cho ******. Vì bịnh quá cho nên bố mầy cũng buộc lòng cho ông ấy cởi quần dùm .Mẹ nghe con Ở Mỹ bị khùng . Bố Mẹ thật lo lắng.
    Dái động thãm con
    Mẹ hôn con nhiều
    -----------------
    Việt đọc thư rồi tá hỏa tâm tinh mới gọi về Việt Nam hỏi thì mẹ của Việt nói là Việt bỏ dấu sai rồi . Nếu bỏ dấu đúng theo ý nghĩ của mẹ thì lá thư đọc như sau:
    Con thương,
    Lúc này bố mẹ bận làm dữ lắm . Ngày nào bố cũng coi ao còn mẹ thì coi quán. Làm cho đến nỗi bố mầy bị bịnh liệt dường. Tối nào mẹ cũng mơ thấy con. Cu tèo thằng em út của con thì mới đi tu. Nó rất thích đạo cao đài . Còn đứa em gái của con rất thích mai đầm, cho nên nó lên thành phố đi làm . Gái ở nhà quê mai đầm thì không kiếm tiền được. Từ lúc bố bị bịnh thì mẹ phải nhờ ông hàng xóm qua coi ao cho mẹ . Đôi khi ông ấy đòi coi luôn quán cho bố mầy . Vì bịnh quá cho nên bố mầy cũng buộc lòng cho ông ấy coi quán dùm. Mẹ nghe con ở mỹ bị khũng bố. Mẹ thật lo lắng .
    Dài dòng thăm con
    Mẹ hôn con nhiều
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sự kỳ diệu của Unikey
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu không dùng unicode thì đọc thử dễ bị hiểu lầm như thế này nè.
    Mẹ của Việt là người ở miền nam Việt Nam mà hồi xưa học chỉ đến lớp 6 là phải nghĩ để đi lấy chồng. Hôm nay viết email cho Việt nhưng không bỏ dấu và không có chấm phết gì cả, mà lại sai chính tả tùm lum đọc khó hiểu quá:
    Con thuong
    Luc nay bo me ban lam du lam Ngay nao bo cung coi ao ****** thi coi quan Lam cho den noi bo may bi binh liet duong Toi nao me cung mo thay con cu teo Thang em ut cua con thi moi di tu No rat thich dao cao dai Con dua em gai cua con rat thich mai dam Cho nen no len thanh pho di lam gai O nha que mai dam thi khong kiem tien duoc Tu luc bo bi binh thi me phai nho ong hang xom qua coi ao cho me doi khi ong ay doi coi luon quan cho bo may Vi binh qua cho nen bo may cung buoc long cho ong ay coi quan dum Me nghe con O My bi khung Bo Me that lo lang
    Dai dong tham con
    Me hon con nhieu
    ------------
    Cho nên sau khi Việt tự bỏ dấu và chấm phết để đọc cho dể hiểu thì lá thư đọc như sau:
    Con thương,
    Lúc này bố mẹ bận làm dữ lắm . Ngày nào bố cũng cỡi áo còn mẹ thì cỡi quần. Làm cho đến nỗi bố mầy bị bịnh liệt dương. Tối nào mẹ cũng mò thấy con cu teo . Thằng em út của con thì mới đi tù. Nó rất thích dao cạo dái . Còn đứa em gái của con rất thích mãi dâm . Cho nên nó lên thành phố đi làm gái . Ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được. Từ lúc bố bị bịnh thì mẹ phải nhờ ông hàng xóm qua cỡi áo cho mẹ. Đôi khi ông ấy đòi cỡi luôn quần cho ******. Vì bịnh quá cho nên bố mầy cũng buộc lòng cho ông ấy cởi quần dùm .Mẹ nghe con Ở Mỹ bị khùng . Bố Mẹ thật lo lắng.
    Dái động thãm con
    Mẹ hôn con nhiều
    -----------------
    Việt đọc thư rồi tá hỏa tâm tinh mới gọi về Việt Nam hỏi thì mẹ của Việt nói là Việt bỏ dấu sai rồi . Nếu bỏ dấu đúng theo ý nghĩ của mẹ thì lá thư đọc như sau:
    Con thương,
    Lúc này bố mẹ bận làm dữ lắm . Ngày nào bố cũng coi ao còn mẹ thì coi quán. Làm cho đến nỗi bố mầy bị bịnh liệt dường. Tối nào mẹ cũng mơ thấy con. Cu tèo thằng em út của con thì mới đi tu. Nó rất thích đạo cao đài . Còn đứa em gái của con rất thích mai đầm, cho nên nó lên thành phố đi làm . Gái ở nhà quê mai đầm thì không kiếm tiền được. Từ lúc bố bị bịnh thì mẹ phải nhờ ông hàng xóm qua coi ao cho mẹ . Đôi khi ông ấy đòi coi luôn quán cho bố mầy . Vì bịnh quá cho nên bố mầy cũng buộc lòng cho ông ấy coi quán dùm. Mẹ nghe con ở mỹ bị khũng bố. Mẹ thật lo lắng .
    Dài dòng thăm con
    Mẹ hôn con nhiều

Chia sẻ trang này