1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng vào FPT xin việc, giám đốc sau khi xem xong hồ sơ hỏi : - Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề "nơi sinh" thì anh lại bỏ trống không điền vào ?
    Anh chàng gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói :
    - Dạ, dạ...
    Giám đốc nói :
    - Cậu không việc gì phải giấu diếm cứ nói ra xem nào.
    Chàng trai nói :
    - Em nghĩ chỗ ấy anh cũng biết rồi nên em không viết ra sợ bẩn hồ sơ.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng vào FPT xin việc, giám đốc sau khi xem xong hồ sơ hỏi : - Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề "nơi sinh" thì anh lại bỏ trống không điền vào ?
    Anh chàng gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói :
    - Dạ, dạ...
    Giám đốc nói :
    - Cậu không việc gì phải giấu diếm cứ nói ra xem nào.
    Chàng trai nói :
    - Em nghĩ chỗ ấy anh cũng biết rồi nên em không viết ra sợ bẩn hồ sơ.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đường phố thấp thoáng một bóng hồng xinh tươi. Tuy nhiên, hình như cô mặc váy kiểu "Tây". Một đấng nam nhi thấy dáng cô có ý chờ xe, liền thuê một chiếc xích lô rồi tiến gần, mời mọc. Dĩ nhiên là cô chấp nhận. Đến đầu dốc, anh nọ loay hoay, không lên được, cô gái sợ quá, giọng thất thanh:
    - Anh phanh lại đi!
    Luống cuống thế nào mà anh lại để xe tụt xuống đâm sầm vào gốc cây. Cô gái bực quá, sẵng giọng:
    - Tại sao anh không phanh lại?
    Anh chàng ngượng ngùng đáp:
    - Tại tôi phanh nhầm!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đường phố thấp thoáng một bóng hồng xinh tươi. Tuy nhiên, hình như cô mặc váy kiểu "Tây". Một đấng nam nhi thấy dáng cô có ý chờ xe, liền thuê một chiếc xích lô rồi tiến gần, mời mọc. Dĩ nhiên là cô chấp nhận. Đến đầu dốc, anh nọ loay hoay, không lên được, cô gái sợ quá, giọng thất thanh:
    - Anh phanh lại đi!
    Luống cuống thế nào mà anh lại để xe tụt xuống đâm sầm vào gốc cây. Cô gái bực quá, sẵng giọng:
    - Tại sao anh không phanh lại?
    Anh chàng ngượng ngùng đáp:
    - Tại tôi phanh nhầm!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vợ anh chàng nọ vừa mới sinh nở, nên mới mời cô em gái đến để trông cháu hộ. Vì nảy sinh ý định này nọ với cô em vợ, vào một đêm, chàng trai lén lút định bò sang võng cô em đang nằm. Vợ chàng biết được, liền hát:
    Con ơi con bú cho no
    Hỡi chàng quân tử kia bò đi đâu?
    Chàng trai nọ sợ quá, song vẫn bình tĩnh đáp lại:
    Đêm khuya gà gáy o o
    Anh không ngủ được, anh bò đi chơi!
    Cô em gái nghe thấy vậy, bình tĩnh hát ru:
    Cháu ơi cháu bú cho no
    Của cô cô giữ, ai bò mặc ai!
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vợ anh chàng nọ vừa mới sinh nở, nên mới mời cô em gái đến để trông cháu hộ. Vì nảy sinh ý định này nọ với cô em vợ, vào một đêm, chàng trai lén lút định bò sang võng cô em đang nằm. Vợ chàng biết được, liền hát:
    Con ơi con bú cho no
    Hỡi chàng quân tử kia bò đi đâu?
    Chàng trai nọ sợ quá, song vẫn bình tĩnh đáp lại:
    Đêm khuya gà gáy o o
    Anh không ngủ được, anh bò đi chơi!
    Cô em gái nghe thấy vậy, bình tĩnh hát ru:
    Cháu ơi cháu bú cho no
    Của cô cô giữ, ai bò mặc ai!
    st
  7. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác huynhquochien nhảy sang kể chuyện Tiếu Lâm Vn do cụ Phạm Duy Tốn (Bố nhạc sỹ Phạm Duy) viết. Tôi cũng xin trích 1 truyện trong đó :
    Thôi từ rày *** mày là *** của mày,*** tao là *** của tao
    Một ông quan Huyện tức anh lính lệ đang gác cổng quát lên :
    - Mày như con *** của tao
    Bà Huyện nghe thấy thế ,ghen quá:
    - Ông nói thế chả hoá ra ông ngủ với vợ nó à !
    Ông Huyện bèn sửa lại :
    - Tao như con *** của mày
    Bà Huyện hỏi lại :
    - Ông nói thế thì ông cho phép thằng Lệ ngủ với tôi à ?
    Ông Huyện sợ quá,gọi tướng lên :
    -Thôi từ rày *** mày là *** của mày,*** tao là *** của tao nhá !

    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 10/05/2005
  8. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác huynhquochien nhảy sang kể chuyện Tiếu Lâm Vn do cụ Phạm Duy Tốn (Bố nhạc sỹ Phạm Duy) viết. Tôi cũng xin trích 1 truyện trong đó :
    Thôi từ rày *** mày là *** của mày,*** tao là *** của tao
    Một ông quan Huyện tức anh lính lệ đang gác cổng quát lên :
    - Mày như con *** của tao
    Bà Huyện nghe thấy thế ,ghen quá:
    - Ông nói thế chả hoá ra ông ngủ với vợ nó à !
    Ông Huyện bèn sửa lại :
    - Tao như con *** của mày
    Bà Huyện hỏi lại :
    - Ông nói thế thì ông cho phép thằng Lệ ngủ với tôi à ?
    Ông Huyện sợ quá,gọi tướng lên :
    -Thôi từ rày *** mày là *** của mày,*** tao là *** của tao nhá !

    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 10/05/2005
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bác hình như rất am hiểu cũng như rất là hiểu biết chắc nhiều lắm về lĩnh vực này .....vì những lời trên của bác là chính xác cực kỳ ....truyện bác viết cũng rất hay....đấy...
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bác hình như rất am hiểu cũng như rất là hiểu biết chắc nhiều lắm về lĩnh vực này .....vì những lời trên của bác là chính xác cực kỳ ....truyện bác viết cũng rất hay....đấy...

Chia sẻ trang này