1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    THƯ GỬI VỢ
    Em yêu!
    Trong suốt một năm qua có 365 ngày thì anh đã làm cho em đủ 365 lần. Anh chỉ thành công 36 lần, tính trung bình ra là mười ngày thành công một lần. Anh sẽ nói bên dưới đây về những lý do cho những lần không thành công của anh:
    - 54 lần trải giường không sạch!
    - 17 lần vì lý do quá khuya!
    - 69 lần em bận "buôn lê dưa" đến khuya!
    - 22 lần em kêu đau đầu!
    - 17 lần em sợ đánh thức đứa trẻ!
    - 19 lần em nói hàng xóm sẽ nghe thấy chúng ta!
    - 9 lần em nói mẹ em sẽ nghe thấy chúng ta!
    - 19 lần em không chịu nằm đúng tư thế anh yêu cầu!
    - 54 lần em phải xem phim Hàn Quốc!
    Em yêu, trong 36 lần thành công, dường như mọi chuyện cũng chưa được như ý, tất cả lý do đều thuộc về em. 6 lần em chỉ có nằm nguyên bất hợp tác, 8 lần em nhắc nhở anh đang có tiếng động trên trần nhà, 4 lần em giục anh làm việc đó thật nhanh và kết thúc nhanh gọn, 7 lần anh phải đánh thức em và thông báo rằng anh đã xong, và một lần anh nghĩ rằng anh đã làm em đau vì anh nghe tiếng em rên.
    Em yêu, với tất cả những lý do anh đã nêu, anh yêu cầu em không được cằn nhằn việc anh ngại tẩm quất cho em hàng đêm!
    Anh của em
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    THƯ GỬI VỢ
    Em yêu!
    Trong suốt một năm qua có 365 ngày thì anh đã làm cho em đủ 365 lần. Anh chỉ thành công 36 lần, tính trung bình ra là mười ngày thành công một lần. Anh sẽ nói bên dưới đây về những lý do cho những lần không thành công của anh:
    - 54 lần trải giường không sạch!
    - 17 lần vì lý do quá khuya!
    - 69 lần em bận "buôn lê dưa" đến khuya!
    - 22 lần em kêu đau đầu!
    - 17 lần em sợ đánh thức đứa trẻ!
    - 19 lần em nói hàng xóm sẽ nghe thấy chúng ta!
    - 9 lần em nói mẹ em sẽ nghe thấy chúng ta!
    - 19 lần em không chịu nằm đúng tư thế anh yêu cầu!
    - 54 lần em phải xem phim Hàn Quốc!
    Em yêu, trong 36 lần thành công, dường như mọi chuyện cũng chưa được như ý, tất cả lý do đều thuộc về em. 6 lần em chỉ có nằm nguyên bất hợp tác, 8 lần em nhắc nhở anh đang có tiếng động trên trần nhà, 4 lần em giục anh làm việc đó thật nhanh và kết thúc nhanh gọn, 7 lần anh phải đánh thức em và thông báo rằng anh đã xong, và một lần anh nghĩ rằng anh đã làm em đau vì anh nghe tiếng em rên.
    Em yêu, với tất cả những lý do anh đã nêu, anh yêu cầu em không được cằn nhằn việc anh ngại tẩm quất cho em hàng đêm!
    Anh của em
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không biết bơi!!!!
    Tề bước vào quán rượu gặp ngay BKTS đang tươi cười ngồi nốc bia! Tề hỏi:
    _ Bộ trúng mánh hay sao mà mặt tươi rói vậy Bóng?
    _ Đúng vậy! Chiều qua lúc đang lau rửa chiếc xuồng thì có một em thiệt xinh đẹp đến gần xin tui chèo nàng ra giữa hồ hóng mát! Tui liền OK, bạn biết không nàng có cặp ngực thật vĩ đại! Nhô ra như hai trái bưởi thiệt to, tui nhìn muốn lòi cả mắt ra luôn đó! Tui bèn chèo nàng ra thật xa rồi nói "Một là nhẩy, hai là tự bơi vào bờ!" Tề ơi!!! Nàng không biết bơi! Nàng thiệt tình không biết bơi! Tề ơi! Đã chưa!!!
    Tuần sau BKTS bước vào quán thấy Tề ngồi gục đầu trên ly bia, mặt trông thảm sầu lắm! BKTS tới bên hỏi:
    _ Sao! Bộ bị bồ đá hả?
    _ Hôm qua lúc đang lau chùi chiếc xuồng thì có một nàng trông cao ráo và rất xinh tới nhờ tui chở ra hồ hóng gió! Nàng cũng có một bộ ngực thật to, còn to hơn hai trái bưởi nữa đó! Tui bèn chèo nàng ra giữa hồ, rồi nhìn vào cặp vú nàng tui nói: "Một là nhẩy, hai là tự bơi vào bờ!" Nàng bèn tụt quần xuống ..!!! Bóng ơi! Nàng có một con c.! Bóng ơi! Nàng thiệt sự có một con c. vừa to vừa dài! Bóng ơi!!!! Tui thì không biết lội! Tui thiệt tình không biết lội .....!! Bóng ơi !!!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không biết bơi!!!!
    Tề bước vào quán rượu gặp ngay BKTS đang tươi cười ngồi nốc bia! Tề hỏi:
    _ Bộ trúng mánh hay sao mà mặt tươi rói vậy Bóng?
    _ Đúng vậy! Chiều qua lúc đang lau rửa chiếc xuồng thì có một em thiệt xinh đẹp đến gần xin tui chèo nàng ra giữa hồ hóng mát! Tui liền OK, bạn biết không nàng có cặp ngực thật vĩ đại! Nhô ra như hai trái bưởi thiệt to, tui nhìn muốn lòi cả mắt ra luôn đó! Tui bèn chèo nàng ra thật xa rồi nói "Một là nhẩy, hai là tự bơi vào bờ!" Tề ơi!!! Nàng không biết bơi! Nàng thiệt tình không biết bơi! Tề ơi! Đã chưa!!!
    Tuần sau BKTS bước vào quán thấy Tề ngồi gục đầu trên ly bia, mặt trông thảm sầu lắm! BKTS tới bên hỏi:
    _ Sao! Bộ bị bồ đá hả?
    _ Hôm qua lúc đang lau chùi chiếc xuồng thì có một nàng trông cao ráo và rất xinh tới nhờ tui chở ra hồ hóng gió! Nàng cũng có một bộ ngực thật to, còn to hơn hai trái bưởi nữa đó! Tui bèn chèo nàng ra giữa hồ, rồi nhìn vào cặp vú nàng tui nói: "Một là nhẩy, hai là tự bơi vào bờ!" Nàng bèn tụt quần xuống ..!!! Bóng ơi! Nàng có một con c.! Bóng ơi! Nàng thiệt sự có một con c. vừa to vừa dài! Bóng ơi!!!! Tui thì không biết lội! Tui thiệt tình không biết lội .....!! Bóng ơi !!!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô giáo lớp một yêu cầu học sinh làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo."
    - Khi trả bài, cô giáo hỏi: Sao em không tả rõ hơn?
    - Dạ, nhà em có mèo nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu, còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỷ ạ.
    Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: " nhà em có một con chó."
    - Em nên tả kỹ hơn- cô giáo bảo
    - Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em:"hôm qua đi với con chó nào cả ngày?" Khi nào con chó nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn.
    Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn:
    -" nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em. Ba em chạy ra và nói với cô ấy: Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy."
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô giáo lớp một yêu cầu học sinh làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo."
    - Khi trả bài, cô giáo hỏi: Sao em không tả rõ hơn?
    - Dạ, nhà em có mèo nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu, còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỷ ạ.
    Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: " nhà em có một con chó."
    - Em nên tả kỹ hơn- cô giáo bảo
    - Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em:"hôm qua đi với con chó nào cả ngày?" Khi nào con chó nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn.
    Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn học sinh bữa trước viết, lần này thì dài hơn:
    -" nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em. Ba em chạy ra và nói với cô ấy: Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy."
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai làm bà xã rên lâu hơn
    HL, TD, và BC cá với nhau 100 đô xem ai làm vợ mình rên rỉ lâu hơn sau khi ********! Cả ba về nhà tìm cách làm cho vợ mình rề rỉ lâu dài trong khi ********!
    Hôm sau cả ba gặp nhau!
    HL: Tao nhẩy vợ tao cả 2 tiếng đồng hồ và suốt thời gian đó bả rên rỉ ít ra cũng một tiếng rưỡi đó tụi bay!
    TD: Chẳng nhằm nhò gì!! Tao ú à bà xã tao hai tiếng! Chẳng những bả rên rỉ suốt hai tiếng mà sau đó còn rên thêm cả nửa tiếng nữa !
    BC: Vậy mà cũng khoe! Đêm qua tao nhẩy vợ tao mới có năm phút thì đã bị "ra" rồi! Tao bèn đứng lên với tấm màn gió chùi "thằng bé" của tao thế là vợ tao tới bây giờ vẫn còn rên la không ngừng đó tụi bay!
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai làm bà xã rên lâu hơn
    HL, TD, và BC cá với nhau 100 đô xem ai làm vợ mình rên rỉ lâu hơn sau khi ********! Cả ba về nhà tìm cách làm cho vợ mình rề rỉ lâu dài trong khi ********!
    Hôm sau cả ba gặp nhau!
    HL: Tao nhẩy vợ tao cả 2 tiếng đồng hồ và suốt thời gian đó bả rên rỉ ít ra cũng một tiếng rưỡi đó tụi bay!
    TD: Chẳng nhằm nhò gì!! Tao ú à bà xã tao hai tiếng! Chẳng những bả rên rỉ suốt hai tiếng mà sau đó còn rên thêm cả nửa tiếng nữa !
    BC: Vậy mà cũng khoe! Đêm qua tao nhẩy vợ tao mới có năm phút thì đã bị "ra" rồi! Tao bèn đứng lên với tấm màn gió chùi "thằng bé" của tao thế là vợ tao tới bây giờ vẫn còn rên la không ngừng đó tụi bay!
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ''''thập hỉ!''''
    Không biết truyện này đã post chưa nhưng tui vân post ....
    Một thương gia miền Nam gốc Quảng đông cưới một cô vợ Việt quê miền Trung. Tuy cùng nói tiếng Việt, chỉ khác chút xíu giọng địa phương mà sinh lắm chuyện.
    Ðêm tân hôn, sau khi hì hục làm xong bổn phận làm chồng, đang định hạ mã, chàng chợt thấy nàng nhoẻn miệng cười rất tình tứ:
    - Xong hỉ?
    Nghĩ là cô vợ hơ hớ xuân anh muốn vui vẻ (hỉ) thêm lần nữa, chú rể đáp liền:
    - Hảo lớ... song hỉ thì song hỉ! Nhờ sức trai khoẻ mạnh, chú tiếp tục tiến hành công tác một cách khá thoải mái.
    Chập sau xong xả đâu đó đang nằm lim dim sảng khoải, chú chợt nghe tiếng cô vợ mới thì thầm bên tai:
    - Ngủ hỉ?
    Chú rể giật mình, quay sang mi vợ một cái, nói thác là ''''đi tiểu'''' rồi lọ mọ vô buồn tắm xơi liền một viên Viagra xong trở ra chiều vợ. (Viagra, thuốc trị bệnh bất lực).
    Tam hỉ, tứ hỉ rồi ... ngũ hỉ xong, nằm vật ra giường mệt gần muốn xỉu. Chẳng may vì vợ chồng cử động nãy giờ mạnh bạo quá, cái giường ''''sập kí nình'''' (thập kỷ niên) cũ kỹ quá sức, gãy lìa một chân xiêu xiêu đổ xuống.
    Cô vợ níu lấy tay chồng, lắc lắc:
    - Sập hỉ?
    Chú rể trong lúc luống cuống, nghe là ''''thập hỉ!'''' hồn bất phụ thể, xỉu liền tại chỗ.
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ''''thập hỉ!''''
    Không biết truyện này đã post chưa nhưng tui vân post ....
    Một thương gia miền Nam gốc Quảng đông cưới một cô vợ Việt quê miền Trung. Tuy cùng nói tiếng Việt, chỉ khác chút xíu giọng địa phương mà sinh lắm chuyện.
    Ðêm tân hôn, sau khi hì hục làm xong bổn phận làm chồng, đang định hạ mã, chàng chợt thấy nàng nhoẻn miệng cười rất tình tứ:
    - Xong hỉ?
    Nghĩ là cô vợ hơ hớ xuân anh muốn vui vẻ (hỉ) thêm lần nữa, chú rể đáp liền:
    - Hảo lớ... song hỉ thì song hỉ! Nhờ sức trai khoẻ mạnh, chú tiếp tục tiến hành công tác một cách khá thoải mái.
    Chập sau xong xả đâu đó đang nằm lim dim sảng khoải, chú chợt nghe tiếng cô vợ mới thì thầm bên tai:
    - Ngủ hỉ?
    Chú rể giật mình, quay sang mi vợ một cái, nói thác là ''''đi tiểu'''' rồi lọ mọ vô buồn tắm xơi liền một viên Viagra xong trở ra chiều vợ. (Viagra, thuốc trị bệnh bất lực).
    Tam hỉ, tứ hỉ rồi ... ngũ hỉ xong, nằm vật ra giường mệt gần muốn xỉu. Chẳng may vì vợ chồng cử động nãy giờ mạnh bạo quá, cái giường ''''sập kí nình'''' (thập kỷ niên) cũ kỹ quá sức, gãy lìa một chân xiêu xiêu đổ xuống.
    Cô vợ níu lấy tay chồng, lắc lắc:
    - Sập hỉ?
    Chú rể trong lúc luống cuống, nghe là ''''thập hỉ!'''' hồn bất phụ thể, xỉu liền tại chỗ.

Chia sẻ trang này