1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mưu trí của OGC
    Ông Già Cuội (OGC) tuy già nhưng vẫn còn ham vui nên hay trốn vợ vào Sàigòn để hưởng lạc! Nghe đồn các em **** tiếp khách rất chi là tình tứ nên OGC hay vào các hộp đêm để lai rai rồi sau đó cùng em về khách sạn!
    Đêm đó OGC bắt được một em trẻ đẹp về với mình! Sau trận nhẩy thứ nhất em **** rên rỉ nói:
    _ Thiệt đúng như lời đồn! Càng già càng dẻo càng dai! Anh làm em sướng mê tơi quá!!!
    _ Chưa ăn nhằm gì đâu! Nếu em để anh ngủ chừng một tiếng thì anh sẽ thưởng em thêm một trận mê tơi hơn nữa đó!
    Cô **** lâu lắm mới kiếm được một kẻ làm thoả mãn mình nên liền đồng ý ngay! OGC ra điều kiện:
    _ Trong khi anh ngủ thì một tay cô phải nâng hai hòn bi và một tay thì cầm thằng bé của anh nghe chưa! Có như thế thì sau khi thức dậy anh mới phục vụ cô em đắc lực được!
    Cô **** làm theo lời OGC, một tay nâng bi một tay giữ thằng nhỏ không dám buông rời! Sau một tiếng OGC thức dậy và đúng như lời hứa nhẩy cô ta một trận đã đời hơn lần trước!
    Xong trận, OGC phờ phạc nói:
    _ Nếu em để anh ngủ thêm hai tiếng thì anh sẽ thưởng em thêm một trận còn đã đời hơn hai trận trước nữa đó! Hai tay em vẫn phải giữ bi và thằng nhỏ của anh như lần trước nghe chưa!
    Em **** muốn được mê tơi hơn nên bằng lòng ngay! Đúng hai giờ sau OGC thức dậy và lại cho cô ta một trận thật đã đời sướng tê hơn hai lần trước nữa!
    Lần này xong chuyện thì OGC để cho em **** ra về! Em **** thắc mắc hỏi:
    _ Em xin hỏi anh câu này! Bộ khi anh ngủ mà được nâng bi cầm g. thì dương lực của anh tăng thêm à!
    _ Làm gì có chuyện tăng với giảm! Chẳng dấu gì cô em, lần trước nhẩy với một em **** anh bị mất bóp tiền đó mà!!!!!!
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mưu trí của OGC
    Ông Già Cuội (OGC) tuy già nhưng vẫn còn ham vui nên hay trốn vợ vào Sàigòn để hưởng lạc! Nghe đồn các em **** tiếp khách rất chi là tình tứ nên OGC hay vào các hộp đêm để lai rai rồi sau đó cùng em về khách sạn!
    Đêm đó OGC bắt được một em trẻ đẹp về với mình! Sau trận nhẩy thứ nhất em **** rên rỉ nói:
    _ Thiệt đúng như lời đồn! Càng già càng dẻo càng dai! Anh làm em sướng mê tơi quá!!!
    _ Chưa ăn nhằm gì đâu! Nếu em để anh ngủ chừng một tiếng thì anh sẽ thưởng em thêm một trận mê tơi hơn nữa đó!
    Cô **** lâu lắm mới kiếm được một kẻ làm thoả mãn mình nên liền đồng ý ngay! OGC ra điều kiện:
    _ Trong khi anh ngủ thì một tay cô phải nâng hai hòn bi và một tay thì cầm thằng bé của anh nghe chưa! Có như thế thì sau khi thức dậy anh mới phục vụ cô em đắc lực được!
    Cô **** làm theo lời OGC, một tay nâng bi một tay giữ thằng nhỏ không dám buông rời! Sau một tiếng OGC thức dậy và đúng như lời hứa nhẩy cô ta một trận đã đời hơn lần trước!
    Xong trận, OGC phờ phạc nói:
    _ Nếu em để anh ngủ thêm hai tiếng thì anh sẽ thưởng em thêm một trận còn đã đời hơn hai trận trước nữa đó! Hai tay em vẫn phải giữ bi và thằng nhỏ của anh như lần trước nghe chưa!
    Em **** muốn được mê tơi hơn nên bằng lòng ngay! Đúng hai giờ sau OGC thức dậy và lại cho cô ta một trận thật đã đời sướng tê hơn hai lần trước nữa!
    Lần này xong chuyện thì OGC để cho em **** ra về! Em **** thắc mắc hỏi:
    _ Em xin hỏi anh câu này! Bộ khi anh ngủ mà được nâng bi cầm g. thì dương lực của anh tăng thêm à!
    _ Làm gì có chuyện tăng với giảm! Chẳng dấu gì cô em, lần trước nhẩy với một em **** anh bị mất bóp tiền đó mà!!!!!!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thấy Chưa ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một hôm đôi vợ chồng mới cưới vào trại gà định mua vài chú gà trống về làm giống. Vừa gặp họ, ông chủ trại gà đã vội khoe :
    - Anh chị biết không, gà của tôi đủ sức "đạp" vài chục mái trong một ngày đấy !
    Cô vợ cười tủm tỉm véo cánh tay chồng, thỏ thẻ :
    - THẤY CHƯA ?!?
    Anh chồng nổi máu tự ái, bèn hỏi ông chủ trại :
    - Vậy nó "đạp" mấy chục con mái khác nhau hay là chỉ một con mái duy nhất ?
    Ông chủ tươi cười khoái trá :
    - Tất nhiên là với rất nhiều con mái khác nhau rồi.
    Anh chồng quay sang nựng vợ và vênh mặt :
    - THẤY CHƯA ?!?
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thấy Chưa ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một hôm đôi vợ chồng mới cưới vào trại gà định mua vài chú gà trống về làm giống. Vừa gặp họ, ông chủ trại gà đã vội khoe :
    - Anh chị biết không, gà của tôi đủ sức "đạp" vài chục mái trong một ngày đấy !
    Cô vợ cười tủm tỉm véo cánh tay chồng, thỏ thẻ :
    - THẤY CHƯA ?!?
    Anh chồng nổi máu tự ái, bèn hỏi ông chủ trại :
    - Vậy nó "đạp" mấy chục con mái khác nhau hay là chỉ một con mái duy nhất ?
    Ông chủ tươi cười khoái trá :
    - Tất nhiên là với rất nhiều con mái khác nhau rồi.
    Anh chồng quay sang nựng vợ và vênh mặt :
    - THẤY CHƯA ?!?
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Em Cũng Là Lính
    Hai nam và nữ quân nhân tình cờ gặp nhau trên mặt... giường. Chị Bảy Sành Đời sà vào lòng anh Hai Hương Xám. Chị sờ soạng tháo từng nút áo của anh ra. Bỗng chị thốt lên ngây thơ.
    - Ôi! sao ngực anh nở thế này.
    Anh Hai Hương Xám tự tin nói:
    - Thì anh là lính mờ.
    Chiếc áo rớt xuống để lộ cặp vai trần. Chị Bảy Sành Đời hốt hoảng.
    - Ối dzời ơi! Bắp tay sao mà to thế.
    Anh Hai khoái chí nổ:
    - Thì tay phải khoẻ mới kép pháo được chớ.
    Một tay chị Bảy mân mê ngực anh Hai Hương Xám, tay kia âm thầm tiến vào vùng cấm địa. Anh Hai Hương Xám cũng hào hứng hợp tác chẳng mấy chốc cái quần của anh được tuột xuống. Bỗng chị Bảy thét lên thất thanh
    - Ối mẹ ơi! Pháo của anh vĩ đại quá.
    Anh Hai Hương Xám tự hào nói:
    - Anh là pháo binh thì pháo của anh cũng phải oai hùng chớ.
    Nói xong anh vội vã đè chị Bảy Sành Đời xuống hấp tấp dí pháo vào hang. Đột nhiên anh Hai Hương xám rú lên.
    - Ôi! dzời ạ! Sao mà rộng rãi, thênh thang thế này hở dzời.
    Giữa niềm mất sướng vô biên của anh Hai Hương Xám. Chị Bảy Sành Đời thẹn thùng thỏ thẻ.
    - Thì em là nữ công binh hay đào hầm cho mấy anh trú ẩn. Thành ra phải rộng rãi chút đỉnh cho mấy anh thoải mái chứ.hihi..
    Anh Hai Hương Xám: ?!!
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Em Cũng Là Lính
    Hai nam và nữ quân nhân tình cờ gặp nhau trên mặt... giường. Chị Bảy Sành Đời sà vào lòng anh Hai Hương Xám. Chị sờ soạng tháo từng nút áo của anh ra. Bỗng chị thốt lên ngây thơ.
    - Ôi! sao ngực anh nở thế này.
    Anh Hai Hương Xám tự tin nói:
    - Thì anh là lính mờ.
    Chiếc áo rớt xuống để lộ cặp vai trần. Chị Bảy Sành Đời hốt hoảng.
    - Ối dzời ơi! Bắp tay sao mà to thế.
    Anh Hai khoái chí nổ:
    - Thì tay phải khoẻ mới kép pháo được chớ.
    Một tay chị Bảy mân mê ngực anh Hai Hương Xám, tay kia âm thầm tiến vào vùng cấm địa. Anh Hai Hương Xám cũng hào hứng hợp tác chẳng mấy chốc cái quần của anh được tuột xuống. Bỗng chị Bảy thét lên thất thanh
    - Ối mẹ ơi! Pháo của anh vĩ đại quá.
    Anh Hai Hương Xám tự hào nói:
    - Anh là pháo binh thì pháo của anh cũng phải oai hùng chớ.
    Nói xong anh vội vã đè chị Bảy Sành Đời xuống hấp tấp dí pháo vào hang. Đột nhiên anh Hai Hương xám rú lên.
    - Ôi! dzời ạ! Sao mà rộng rãi, thênh thang thế này hở dzời.
    Giữa niềm mất sướng vô biên của anh Hai Hương Xám. Chị Bảy Sành Đời thẹn thùng thỏ thẻ.
    - Thì em là nữ công binh hay đào hầm cho mấy anh trú ẩn. Thành ra phải rộng rãi chút đỉnh cho mấy anh thoải mái chứ.hihi..
    Anh Hai Hương Xám: ?!!
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi cũng đọc chuyện Dân gian VN ở đâu rồi, quên mất
    B to ấm tích, L có răng !
    Một cô nàng được mệnh danh- L có răng- từng làm tất cả đàn ông trong Huyện khiếp sợ quyết đi tìm anh chàng - B to ấm tích ra quyết đấu một trận thư hùng.
    Điều đặc biệt mà bất ngờ cả hai đều đưa ra là phải tắt hết đèn,tối hũ nút.
    Anh nghĩ : Miẹ kiếp,làm gì L có răng.Nhưng thôi cứ cẩn thận,
    nó có răng thì đứt cha nó của người ta à.Thôi thì dùng mánh cũ,lao đầu gối vào.
    Ả nghĩ : Chắc thằng cha này bố láo,hàng huyện người ,của ai to ấm tích đâu. Mà thôi,nếu của nó to như ấm thật thì mình mất mạng. Cứ dùng ,mánh cũ,cắn cho nó một cái.
    Ùynh một cái,cả làng thấy cô nàng gãy răng đau đớn kêu hét lên :
    - Làng nước ôi,B to ấm tích !
    Cậu chàng cũng máu me đầm đìa,đầu gối củ lạc sưng tấy la om trời:
    - Bớ nguời ta, L có răng !
    -
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 17/05/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 17/05/2005
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi cũng đọc chuyện Dân gian VN ở đâu rồi, quên mất
    B to ấm tích, L có răng !
    Một cô nàng được mệnh danh- L có răng- từng làm tất cả đàn ông trong Huyện khiếp sợ quyết đi tìm anh chàng - B to ấm tích ra quyết đấu một trận thư hùng.
    Điều đặc biệt mà bất ngờ cả hai đều đưa ra là phải tắt hết đèn,tối hũ nút.
    Anh nghĩ : Miẹ kiếp,làm gì L có răng.Nhưng thôi cứ cẩn thận,
    nó có răng thì đứt cha nó của người ta à.Thôi thì dùng mánh cũ,lao đầu gối vào.
    Ả nghĩ : Chắc thằng cha này bố láo,hàng huyện người ,của ai to ấm tích đâu. Mà thôi,nếu của nó to như ấm thật thì mình mất mạng. Cứ dùng ,mánh cũ,cắn cho nó một cái.
    Ùynh một cái,cả làng thấy cô nàng gãy răng đau đớn kêu hét lên :
    - Làng nước ôi,B to ấm tích !
    Cậu chàng cũng máu me đầm đìa,đầu gối củ lạc sưng tấy la om trời:
    - Bớ nguời ta, L có răng !
    -
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 17/05/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 17/05/2005
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tựa đề:"Cây cà lem"
    nguoihungthoidai sau khi đi quậy về ,trên đường về nghe trong lùm :
    -em núc lẹ đi .tới lươt anh rồi
    nguoihungthoidai :????????
    -em chưa xong .anh đợi chút đi , em núc gần xong rồi
    nguoihungthoidai ngó mắt vào xem :......thi :
    -em lỡ ăn hết kem của anh rồi
    thì ra hai đứa nhóc đang ăn kem làm hết hồn
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tựa đề:"Cây cà lem"
    nguoihungthoidai sau khi đi quậy về ,trên đường về nghe trong lùm :
    -em núc lẹ đi .tới lươt anh rồi
    nguoihungthoidai :????????
    -em chưa xong .anh đợi chút đi , em núc gần xong rồi
    nguoihungthoidai ngó mắt vào xem :......thi :
    -em lỡ ăn hết kem của anh rồi
    thì ra hai đứa nhóc đang ăn kem làm hết hồn

Chia sẻ trang này