1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông sếp khó chịu có đến ba cô thư ký. Một hôm ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc họ đã trêu ông ta như thế nào.
    Cô thứ nhất : Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um lên.
    Cô thứ hai : Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy hộp bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
    Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông sếp khó chịu có đến ba cô thư ký. Một hôm ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc họ đã trêu ông ta như thế nào.
    Cô thứ nhất : Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um lên.
    Cô thứ hai : Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy hộp bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
    Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong một lớp tập huấn về chống nạn quấy rối ******** cho các sơ trong tu viện. Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, mẹ bề trên hỏi một sơ trẻ đẹp trông rất ngây thơ :
    - Con sẽ làm thế nào nếu trên đường về tu viện con gặp một kẻ có ý đồ quấy rối con ở một góc khuất.
    Sơ trẻ trả lời đầy tự tin :
    - CON ĐỀ NGHỊ HẮN TỤT QUẦN XUỐNG.
    Cả lớp học ồ lên nhưng mẹ bề trên ra hiệu cho mọi người ngừng lại để cô sơ trẻ nói tiếp.
    Sơ trẻ lại tiếp :
    - SAU ĐÓ CON SẼ VÉN VÁY LÊN.
    Cả hội trường lại ồ lên. Không chịu nổi nữa, mẹ bề trên liền khẽ nhắc nhở :
    - Này con, đây là buổi học nghiêm chỉnh và con không nên làm thế trong bất kỳ tình huống nào.
    Nữ sơ trẻ mới bình tĩnh trả lời:
    - CON NGHĨ RẰNG MỘT NGƯỜI MÀ VÉN VÁY LÊN THÌ SẼ CHẠY NHANH HƠN NGƯỜI MÀ CÓ CÁI QUẦN ĐANG TỤT DƯỚI CHÂN.
    sy
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong một lớp tập huấn về chống nạn quấy rối ******** cho các sơ trong tu viện. Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, mẹ bề trên hỏi một sơ trẻ đẹp trông rất ngây thơ :
    - Con sẽ làm thế nào nếu trên đường về tu viện con gặp một kẻ có ý đồ quấy rối con ở một góc khuất.
    Sơ trẻ trả lời đầy tự tin :
    - CON ĐỀ NGHỊ HẮN TỤT QUẦN XUỐNG.
    Cả lớp học ồ lên nhưng mẹ bề trên ra hiệu cho mọi người ngừng lại để cô sơ trẻ nói tiếp.
    Sơ trẻ lại tiếp :
    - SAU ĐÓ CON SẼ VÉN VÁY LÊN.
    Cả hội trường lại ồ lên. Không chịu nổi nữa, mẹ bề trên liền khẽ nhắc nhở :
    - Này con, đây là buổi học nghiêm chỉnh và con không nên làm thế trong bất kỳ tình huống nào.
    Nữ sơ trẻ mới bình tĩnh trả lời:
    - CON NGHĨ RẰNG MỘT NGƯỜI MÀ VÉN VÁY LÊN THÌ SẼ CHẠY NHANH HƠN NGƯỜI MÀ CÓ CÁI QUẦN ĐANG TỤT DƯỚI CHÂN.
    sy
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay! Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông ta vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà mình. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại! Ông ta hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi!
    Ông mở cửa vô nhà và con chó Bẹc Giê nhảy chồm lên mừng chủ! Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đới nói với vợ:
    - Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh nè!
    Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền:
    - Anh coi đó! Nó cũng cắn em tím bầm hết nè!!!
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay! Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông ta vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà mình. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại! Ông ta hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi!
    Ông mở cửa vô nhà và con chó Bẹc Giê nhảy chồm lên mừng chủ! Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đới nói với vợ:
    - Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh nè!
    Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền:
    - Anh coi đó! Nó cũng cắn em tím bầm hết nè!!!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bộ phận
    Ngày xưa trong tù cải tạo có cả đàn bà và đàn ông. Một nhóm người được gọi là một đội và nhiều đội được gọi là một bộ phận. Một hôm có một chương trình dạy học, lúc vô lớp thì nhóm đàn bà xô xáo vô trước và ngồi lộn xộn không cho đàn ông vào được. Lúc ông cai trưởng vào, ông tức lắm xong ông hét lên : "Các chị em kia, làm ơn làm dãn bộ phận của các chị ra cho bộ phận của các đàn ông vào được chứ. Mau lên nào."
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bộ phận
    Ngày xưa trong tù cải tạo có cả đàn bà và đàn ông. Một nhóm người được gọi là một đội và nhiều đội được gọi là một bộ phận. Một hôm có một chương trình dạy học, lúc vô lớp thì nhóm đàn bà xô xáo vô trước và ngồi lộn xộn không cho đàn ông vào được. Lúc ông cai trưởng vào, ông tức lắm xong ông hét lên : "Các chị em kia, làm ơn làm dãn bộ phận của các chị ra cho bộ phận của các đàn ông vào được chứ. Mau lên nào."
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    200 Usd
    Có 1 anh bạn qua thăm người bạn gần bên nhà. Nhưng khi anh đến thì chỉ có vợ của người bạn ở nhà. Anh ta đề nghị ngồi lại chờ và cô vợ đồng ý.
    Ngồi một lúc, thấy anh chàng kia cứ nhìn mình hoài, cô vợ người hỏi :
    - Tại sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy ?
    Anh trả lời :
    - Cô có một thân hình rất đẹp. Nếu cô ta dám cởi hết áo ra, tôi sẽ đưa tặng cô 100 Đôla.
    Cô nàng đồng ý. Sau khi cô ta cởi hết áo ra, anh cành kia lập tức đặt tờ 100 Đôla lên bàn.
    Anh ta lại hỏi :
    - Nếu cô cởi quần ra thì tôi sẽ tặng cho cô thêm 100 Đôla nữa.
    Cô ta cười mỉm chi rồi cũng làm theo như anh nói. Và anh ta liền đặt 100 Đôla lên bàn. Rồi hai người tiếp tục ngồi chờ chồng của cô ta về.
    Chờ một hồi lâu, anh ta không chờ nữa và xin phép ra về. Không lâu sau, người chồng về và hỏi vợ :
    - Có ai đến đây trả anh 200 Đôla không?
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    200 Usd
    Có 1 anh bạn qua thăm người bạn gần bên nhà. Nhưng khi anh đến thì chỉ có vợ của người bạn ở nhà. Anh ta đề nghị ngồi lại chờ và cô vợ đồng ý.
    Ngồi một lúc, thấy anh chàng kia cứ nhìn mình hoài, cô vợ người hỏi :
    - Tại sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy ?
    Anh trả lời :
    - Cô có một thân hình rất đẹp. Nếu cô ta dám cởi hết áo ra, tôi sẽ đưa tặng cô 100 Đôla.
    Cô nàng đồng ý. Sau khi cô ta cởi hết áo ra, anh cành kia lập tức đặt tờ 100 Đôla lên bàn.
    Anh ta lại hỏi :
    - Nếu cô cởi quần ra thì tôi sẽ tặng cho cô thêm 100 Đôla nữa.
    Cô ta cười mỉm chi rồi cũng làm theo như anh nói. Và anh ta liền đặt 100 Đôla lên bàn. Rồi hai người tiếp tục ngồi chờ chồng của cô ta về.
    Chờ một hồi lâu, anh ta không chờ nữa và xin phép ra về. Không lâu sau, người chồng về và hỏi vợ :
    - Có ai đến đây trả anh 200 Đôla không?

Chia sẻ trang này