1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có bà goá phụ rất yêu thích con mèo của bà, bà ta chăm sóc nâng niu nó chu đáo giống như con đẻ mình vậy. Bỗng một hôm không hiểu sao con mèo lăn quay ra chết. Bà cảm thấy không cam lòng bèm đem xác mèo đến nhờ một Bác sĩ Thú y để xét nghiệm và chỉ sau một vài phút giải phẫu, ông Bác sĩ đã có thể cho biết chính xác nguyên do: Van giữa hệ thống thực quản và hô hấp mèo bị tắc nghẽn do một búi lông bùi nhùi của chính con mèo.
    Ông Bác sĩ cắt nghĩa thêm: "Vì bản tính mèo ưa sạch sẽ, mỗi lần lông nó bị bẩn là nó liền liếm liếm cho tới khi sạch và khô ráo thì thôi, và những sợi lông bị rụng vô tình theo lưỡi vào cơ thế và lâu ngày đã tích lũy tiểu thành đa tạo nên một búi lông trong ống thực quản."
    Nghe Bác sĩ giải thích xong, bà góa phụ suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng nhiên òa lên khóc nức nở.
    Bác sĩ: "Bà đừng đau buồn nữa, bà có thể kiếm một con mèo khác để thay thế mà."
    Bà góa phụ: "Không. Tui khóc vì thương chồng tui quá, càng nghĩ càng thấy thương và tội nghiệp chồng tui quá."
    Bác sĩ: ?!?
    Bà góa phụ sật sùi kể lể tiếp: "... Tui đã biết lý do tại sao chồng tui bị chết bất đắc kỳ tử rùi ... Hu ... hu ..."
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có bà goá phụ rất yêu thích con mèo của bà, bà ta chăm sóc nâng niu nó chu đáo giống như con đẻ mình vậy. Bỗng một hôm không hiểu sao con mèo lăn quay ra chết. Bà cảm thấy không cam lòng bèm đem xác mèo đến nhờ một Bác sĩ Thú y để xét nghiệm và chỉ sau một vài phút giải phẫu, ông Bác sĩ đã có thể cho biết chính xác nguyên do: Van giữa hệ thống thực quản và hô hấp mèo bị tắc nghẽn do một búi lông bùi nhùi của chính con mèo.
    Ông Bác sĩ cắt nghĩa thêm: "Vì bản tính mèo ưa sạch sẽ, mỗi lần lông nó bị bẩn là nó liền liếm liếm cho tới khi sạch và khô ráo thì thôi, và những sợi lông bị rụng vô tình theo lưỡi vào cơ thế và lâu ngày đã tích lũy tiểu thành đa tạo nên một búi lông trong ống thực quản."
    Nghe Bác sĩ giải thích xong, bà góa phụ suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng nhiên òa lên khóc nức nở.
    Bác sĩ: "Bà đừng đau buồn nữa, bà có thể kiếm một con mèo khác để thay thế mà."
    Bà góa phụ: "Không. Tui khóc vì thương chồng tui quá, càng nghĩ càng thấy thương và tội nghiệp chồng tui quá."
    Bác sĩ: ?!?
    Bà góa phụ sật sùi kể lể tiếp: "... Tui đã biết lý do tại sao chồng tui bị chết bất đắc kỳ tử rùi ... Hu ... hu ..."
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Lê Việt ( LV ) là một nhà khoa học gia nổi danh làm vẻ vang dân Việt. LV đã được cơ quan Nasa chọn làm người đầu tiên thám hiểm sao Mộc. Sau khi đi khắp nơi thám hiểm LV bỗng thấy một cô gái tuyệt đẹp hình dáng không khác người địa cầu đang ngồi quậy một chất lỏng trong một ly thủy tinh. LV liền mon men lại gần hỏi:
    - Người đẹp đang làm gì vậy?
    - Đang làm cái việc tạo ra sinh vật bảo tồn nòi giống. Cô gái trả lời
    LV liền hỏi:
    - Như vậy thì mất bao lâu thì mới có baby sinh ra?
    - Chừng vài tiếng đồng hồ sẻ có một baby sinh ra trong cái ly này.
    LV bèn nói:
    - Ở dưới địa cầu chúng tôi làm cái việc sinh sản cũng quậy như cô, nhưng mà theo kiểu khác. Hay cô nằm im để tôi biểu diễn cho nhen.
    Cô gái nhận lời. LV liền hối hả đè cô ta ra làm liền. Sau khi biểu diễn đến ngất ngư run cả đầu gối LV nằm vật ra thở dốc. Người đẹp liền hỏi:
    - Như vậy trong bao lâu thì mới có baby?
    LV vừa thở vừa trả lời:
    - Chừng 9 tháng 10 ngày.
    Người đẹp liền giận dỗi nói:
    - Lâu như vậy sao lại ngưng. Quậy tiếp đi chơ
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Lê Việt ( LV ) là một nhà khoa học gia nổi danh làm vẻ vang dân Việt. LV đã được cơ quan Nasa chọn làm người đầu tiên thám hiểm sao Mộc. Sau khi đi khắp nơi thám hiểm LV bỗng thấy một cô gái tuyệt đẹp hình dáng không khác người địa cầu đang ngồi quậy một chất lỏng trong một ly thủy tinh. LV liền mon men lại gần hỏi:
    - Người đẹp đang làm gì vậy?
    - Đang làm cái việc tạo ra sinh vật bảo tồn nòi giống. Cô gái trả lời
    LV liền hỏi:
    - Như vậy thì mất bao lâu thì mới có baby sinh ra?
    - Chừng vài tiếng đồng hồ sẻ có một baby sinh ra trong cái ly này.
    LV bèn nói:
    - Ở dưới địa cầu chúng tôi làm cái việc sinh sản cũng quậy như cô, nhưng mà theo kiểu khác. Hay cô nằm im để tôi biểu diễn cho nhen.
    Cô gái nhận lời. LV liền hối hả đè cô ta ra làm liền. Sau khi biểu diễn đến ngất ngư run cả đầu gối LV nằm vật ra thở dốc. Người đẹp liền hỏi:
    - Như vậy trong bao lâu thì mới có baby?
    LV vừa thở vừa trả lời:
    - Chừng 9 tháng 10 ngày.
    Người đẹp liền giận dỗi nói:
    - Lâu như vậy sao lại ngưng. Quậy tiếp đi chơ
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bộ phận nào?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong giơ? học "Gia?i phâfu sinh lý ngươ?i", một cô nưf sinh nọ mất trật tự nhiê?u lâ?n, ông giáo đaf nhăc nhơ? nhưng không được be?n tức giận quát:
    - Na?y em học sinh kia, tôi sef đuô?i em ra kho?i lớp nếu em không tra? lơ?i được câu ho?i sau đây: "Bộ phận na?o trong cơ thê? ngươ?i lúc bé nhất va? lúc to nhất thê? tích gấp bâ?y lâ?n".
    Cô nưf sinh suy nghif rô?i đo? mặt ấp úng không tra? lơ?i...chi? cươ?i "hi..hi"
    - Sao không tra? lơ?i đi co?n cươ?i gi??
    - "hi..hi" ..... "hi..hi"
    - Thôi du? rô?i! Em hafy ra kho?i lớp ngay vi? không thuộc ba?i. Hafy nghe đây: "Đó la? phô?i, khi ta hít va?o va? thơ? ra thê? tích chênh nhau gấp bâ?y lâ?n. Co?n cái "hi..hi" cu?a cô chi? có ba lâ?n thôi"!!!
    __________________
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bộ phận nào?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong giơ? học "Gia?i phâfu sinh lý ngươ?i", một cô nưf sinh nọ mất trật tự nhiê?u lâ?n, ông giáo đaf nhăc nhơ? nhưng không được be?n tức giận quát:
    - Na?y em học sinh kia, tôi sef đuô?i em ra kho?i lớp nếu em không tra? lơ?i được câu ho?i sau đây: "Bộ phận na?o trong cơ thê? ngươ?i lúc bé nhất va? lúc to nhất thê? tích gấp bâ?y lâ?n".
    Cô nưf sinh suy nghif rô?i đo? mặt ấp úng không tra? lơ?i...chi? cươ?i "hi..hi"
    - Sao không tra? lơ?i đi co?n cươ?i gi??
    - "hi..hi" ..... "hi..hi"
    - Thôi du? rô?i! Em hafy ra kho?i lớp ngay vi? không thuộc ba?i. Hafy nghe đây: "Đó la? phô?i, khi ta hít va?o va? thơ? ra thê? tích chênh nhau gấp bâ?y lâ?n. Co?n cái "hi..hi" cu?a cô chi? có ba lâ?n thôi"!!!
    __________________
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Khăn lau mặt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một chàng Cuội đi ra phố với chị dâu, bị mắc mưa ướt như chuột lột.
    Về tới nhà, Cuội nhẩy vô bồn tắm chung với bà chị.
    Cuội chỉ phần "trên" của chị, hỏi:
    Cái này là cái gì vậy?
    Chị dâu Cuội trả lời: đó là hai cục xà bông của chị.
    Cuội chỉ phần "dưới", hỏi:
    Cái này là cái gì vậy?
    Chị Cuội trả lời: đó là cái khăn lau mình của chị.
    Cuội nói tiếp:
    Hèn chi hôm nọ em thấy con bé hàng xóm dùng xà bông khăn lau của nó để rửa mặt lau miệng cho anh Hai !!!
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Khăn lau mặt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một chàng Cuội đi ra phố với chị dâu, bị mắc mưa ướt như chuột lột.
    Về tới nhà, Cuội nhẩy vô bồn tắm chung với bà chị.
    Cuội chỉ phần "trên" của chị, hỏi:
    Cái này là cái gì vậy?
    Chị dâu Cuội trả lời: đó là hai cục xà bông của chị.
    Cuội chỉ phần "dưới", hỏi:
    Cái này là cái gì vậy?
    Chị Cuội trả lời: đó là cái khăn lau mình của chị.
    Cuội nói tiếp:
    Hèn chi hôm nọ em thấy con bé hàng xóm dùng xà bông khăn lau của nó để rửa mặt lau miệng cho anh Hai !!!
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Anh Ấn vô!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có 2 vợ chồng tiều phu nọ!sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng. Người chồng tên Ấn , mụ vợ tên Gái .Ban ngày người chồng vẩn vào rừng kiếm củi .Còn mụ vợ thì may vá. Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ ,hay đua đòi .
    Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng ko đặng , nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê". Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ..lâu ngày cũng bén !
    Như thường lệ !người chồng vào rừng lấy củi . Đợi chồng đi !Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy !"
    Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi !Bất chợt người chồng về!Mụ vợ hốt hoảng nói :
    _Mụ vợ :"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :nghe người tình thỏ thẻ vậy nên ghĩ mình chưa "làm đến nơi ,đến chốn"nên làm "theo yêu cầu "********
    _Mụ vợ :lại tiếp tục nói khẽ:"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :Nghĩ trong đầu :sao hôm nay nó sung thế!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút "Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ :hì hục!!! hì hục!!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại :Anh ấn
    vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ hù !!ù !!!lúc này lực bất tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
    "Tiên sư con đĩ ! mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đâu hả !
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Anh Ấn vô!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có 2 vợ chồng tiều phu nọ!sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng. Người chồng tên Ấn , mụ vợ tên Gái .Ban ngày người chồng vẩn vào rừng kiếm củi .Còn mụ vợ thì may vá. Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ ,hay đua đòi .
    Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng ko đặng , nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê". Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ..lâu ngày cũng bén !
    Như thường lệ !người chồng vào rừng lấy củi . Đợi chồng đi !Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy !"
    Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi !Bất chợt người chồng về!Mụ vợ hốt hoảng nói :
    _Mụ vợ :"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :nghe người tình thỏ thẻ vậy nên ghĩ mình chưa "làm đến nơi ,đến chốn"nên làm "theo yêu cầu "********
    _Mụ vợ :lại tiếp tục nói khẽ:"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :Nghĩ trong đầu :sao hôm nay nó sung thế!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút "Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ :hì hục!!! hì hục!!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại :Anh ấn
    vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ hù !!ù !!!lúc này lực bất tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
    "Tiên sư con đĩ ! mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đâu hả !
    st

Chia sẻ trang này