1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hột vịt lộn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bà dì lớn tuổi mà chưa có chồng tới ở chung nhà với cặp vợ chồng trẻ.
    Một đêm kia, bà dì đứng nghe lén đằng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.
    Bà dì nghe lóm thấy cô vợ hỏi anh chồng:
    "Trùi ui, sao cái của anh đã đen thui mà còn nhiều sợi lông dài nữa."
    Bà dì nghe lóm thấy anh chồng trả lời cô vợ:
    "Còn cái của em thì đỏ hỏn, nhưng lại ít lông hơn của anh."
    Bà dì tá hỏa, tống cửa chạy vô trong phòng ngủ la lối:
    "Bố tiên sư chúng mày, nói chuyện bậy bạ .... "
    Cặp vợ chồng đang ăn hột vịt lộn !!!!!!!!
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hột vịt lộn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bà dì lớn tuổi mà chưa có chồng tới ở chung nhà với cặp vợ chồng trẻ.
    Một đêm kia, bà dì đứng nghe lén đằng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.
    Bà dì nghe lóm thấy cô vợ hỏi anh chồng:
    "Trùi ui, sao cái của anh đã đen thui mà còn nhiều sợi lông dài nữa."
    Bà dì nghe lóm thấy anh chồng trả lời cô vợ:
    "Còn cái của em thì đỏ hỏn, nhưng lại ít lông hơn của anh."
    Bà dì tá hỏa, tống cửa chạy vô trong phòng ngủ la lối:
    "Bố tiên sư chúng mày, nói chuyện bậy bạ .... "
    Cặp vợ chồng đang ăn hột vịt lộn !!!!!!!!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thói thường
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một anh thanh niên công giáo nọ được chọn lấy 1 cô trong ba cô 1 theo đạo
    Phật, 1 theo đạo công giáo và 1 theo đạo Hoà Hảo , nhưng không được cho biết
    tín ngưỡng của từng cô.
    Suy nghĩ và ngắm nghía 1 hồi anh ta chọn đúng cô theo đạo công giáo.
    Người đưa mối hỏi "làm sao anh chọn hay vậy "
    "Có gì đâu cái cô có cái ngực bên trái nhỏ hơn bên phải là đúng thôi, bởi vì các cô theo đạo thường đấm vào ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng khi đọc kinh ăn năn"
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thói thường
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một anh thanh niên công giáo nọ được chọn lấy 1 cô trong ba cô 1 theo đạo
    Phật, 1 theo đạo công giáo và 1 theo đạo Hoà Hảo , nhưng không được cho biết
    tín ngưỡng của từng cô.
    Suy nghĩ và ngắm nghía 1 hồi anh ta chọn đúng cô theo đạo công giáo.
    Người đưa mối hỏi "làm sao anh chọn hay vậy "
    "Có gì đâu cái cô có cái ngực bên trái nhỏ hơn bên phải là đúng thôi, bởi vì các cô theo đạo thường đấm vào ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng khi đọc kinh ăn năn"
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cũng chẳng để làm gì
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người vợ nói với người chồng:
    Anh buồn cười thật khách khứa sắp đến rồi mà anh vẫn mặc quần dùi thế a ?
    Người chồng chả lời:
    Cứ dể khách đến để họ thấy em cho anh ăn uống như thế nào .
    Ngươi vơ liên nói :
    Vậy thì anh cởi hết cả luôn ra để họ thấy rằng có cho anh ăn uống tử tế cũng chả để làm gì
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cũng chẳng để làm gì
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người vợ nói với người chồng:
    Anh buồn cười thật khách khứa sắp đến rồi mà anh vẫn mặc quần dùi thế a ?
    Người chồng chả lời:
    Cứ dể khách đến để họ thấy em cho anh ăn uống như thế nào .
    Ngươi vơ liên nói :
    Vậy thì anh cởi hết cả luôn ra để họ thấy rằng có cho anh ăn uống tử tế cũng chả để làm gì
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mẹ dạy sao thì con làm vậy
    Ba chị em đã có người yêu, quyết định làm lễ thành hôn cùng ngày cho đỡ tốn kém. Họ lại quyết hưởng tuần trăng mật tại nông trại của người mẹ để tiết kiệm tiền bạc.
    Người mẹ lo lắm, không biết đêm tân hôn của các con có được tốt đẹp không? Sáng sớm hôm sau, bà kêu đứa con gái út đến hỏi:
    ?" Sao đêm tân hôn mẹ nghe con khóc?
    ?" Thì mẹ dạy con, nếu đau thì cứ khóc cho người khác biết mình đau.
    Bà hỏi đứa con gái kế:
    ?" Còn con? Sao mẹ nghe con cười dữ vậy?
    ?" Thì mẹ dạy con, nếu sướng thì mình cứ cười cho thoải mái.
    Bà quay qua hỏi đứa con gái lớn nhứt:
    ?" Đêm tân hôn của con thế nào mà phòng con yên lặng quá vậy?
    ?" Thì mẹ dạy con, khi nào cái miệng đầy thì không nên nói chuyện.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mẹ dạy sao thì con làm vậy
    Ba chị em đã có người yêu, quyết định làm lễ thành hôn cùng ngày cho đỡ tốn kém. Họ lại quyết hưởng tuần trăng mật tại nông trại của người mẹ để tiết kiệm tiền bạc.
    Người mẹ lo lắm, không biết đêm tân hôn của các con có được tốt đẹp không? Sáng sớm hôm sau, bà kêu đứa con gái út đến hỏi:
    ?" Sao đêm tân hôn mẹ nghe con khóc?
    ?" Thì mẹ dạy con, nếu đau thì cứ khóc cho người khác biết mình đau.
    Bà hỏi đứa con gái kế:
    ?" Còn con? Sao mẹ nghe con cười dữ vậy?
    ?" Thì mẹ dạy con, nếu sướng thì mình cứ cười cho thoải mái.
    Bà quay qua hỏi đứa con gái lớn nhứt:
    ?" Đêm tân hôn của con thế nào mà phòng con yên lặng quá vậy?
    ?" Thì mẹ dạy con, khi nào cái miệng đầy thì không nên nói chuyện.
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con gái hỏi mẹ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô gái trẻ nọ hỏi mẹ :
    - Mẹ! mẹ!, Cái ấy của đàn ông có mấy loại vậy mẹ ?.
    Bà mẹ trầm ngâm giây lát rồi trả lời :
    - Theo mẹ thấy thì của đàn ông có 3 loại . Loại thứ nhất vào lứa tuổi hai mươi thì nó như cây Sồi, vừa cứng, vừa thẳng và vừa hùng. Loại thứ nhì, vào lứa tuổi ba bốn mươi, loại này như cây Cáng Lò, cây Bulô vậy, mềm, dẻo nhưng vẫn còn dùng được . Và loại thứ ba ở lứa tuổi năm mươi đổ lên, loại này như cây Noel vậy!.
    Cô gái tròn mắt kinh ngạc hỏi lại :
    - Bộ nó nhìn giống như cây Noel hả mẹ ?.
    Bà mẹ :
    - Ừ! Ðúng vậy con! Nó khô cằn và mấy trái banh chỉ để trưng cho đẹp mà thôi!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con gái hỏi mẹ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô gái trẻ nọ hỏi mẹ :
    - Mẹ! mẹ!, Cái ấy của đàn ông có mấy loại vậy mẹ ?.
    Bà mẹ trầm ngâm giây lát rồi trả lời :
    - Theo mẹ thấy thì của đàn ông có 3 loại . Loại thứ nhất vào lứa tuổi hai mươi thì nó như cây Sồi, vừa cứng, vừa thẳng và vừa hùng. Loại thứ nhì, vào lứa tuổi ba bốn mươi, loại này như cây Cáng Lò, cây Bulô vậy, mềm, dẻo nhưng vẫn còn dùng được . Và loại thứ ba ở lứa tuổi năm mươi đổ lên, loại này như cây Noel vậy!.
    Cô gái tròn mắt kinh ngạc hỏi lại :
    - Bộ nó nhìn giống như cây Noel hả mẹ ?.
    Bà mẹ :
    - Ừ! Ðúng vậy con! Nó khô cằn và mấy trái banh chỉ để trưng cho đẹp mà thôi!

Chia sẻ trang này