1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Điện thoại cho *******
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một chàng trai bị tai nạn giao thông rất nặng tàn phế nên không có vợ, vì không có vợ nên cái "nhu cầu tâm lý" ngày càng nặng. Đến một hôm chàng quyết định gọi cho Tú Bà để "tuyển" một em nhằm giải tỏa "bức xúc''''....
    Tiếng chuông điện thoại reo. Tú bà bốc máy:
    - Alô!! xin hỏi anh cần gì ạ!!!.....
    - Tuyển cho tui 1 em lên khách sạn XXX phòng 302.
    - Vậy anh thích loại nào? Mập hay ốm?
    - Tui bị tàn phế, bị cụt 2 tay nên ốm hay mập gì đều được hết. Tui có ôm được đâu...
    - Vậy anh cần loại cao hay lùn?
    - Tui bị cụt luôn hai chân nên cao hay lùn gì cũng được ráo!
    Thấy thắc mắc Tú bà hỏi:
    - Anh cho tui hỏi câu cuối cùng. Vậy "chổ đó" của anh có bị cụt luôn không vậy???
    - Sao Bà hỏi mẹ gì nhiều vậy! Bà thử suy nghỉ coi nếu cụt luôn "chổ đó" tui lấy cái gì bấm điện thoại gọi cho bà hả...
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Điện thoại cho *******
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một chàng trai bị tai nạn giao thông rất nặng tàn phế nên không có vợ, vì không có vợ nên cái "nhu cầu tâm lý" ngày càng nặng. Đến một hôm chàng quyết định gọi cho Tú Bà để "tuyển" một em nhằm giải tỏa "bức xúc''''....
    Tiếng chuông điện thoại reo. Tú bà bốc máy:
    - Alô!! xin hỏi anh cần gì ạ!!!.....
    - Tuyển cho tui 1 em lên khách sạn XXX phòng 302.
    - Vậy anh thích loại nào? Mập hay ốm?
    - Tui bị tàn phế, bị cụt 2 tay nên ốm hay mập gì đều được hết. Tui có ôm được đâu...
    - Vậy anh cần loại cao hay lùn?
    - Tui bị cụt luôn hai chân nên cao hay lùn gì cũng được ráo!
    Thấy thắc mắc Tú bà hỏi:
    - Anh cho tui hỏi câu cuối cùng. Vậy "chổ đó" của anh có bị cụt luôn không vậy???
    - Sao Bà hỏi mẹ gì nhiều vậy! Bà thử suy nghỉ coi nếu cụt luôn "chổ đó" tui lấy cái gì bấm điện thoại gọi cho bà hả...
  3. firion

    firion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    keke,truyện cười hay wá nhưng nhiều nên hơi khó đọc
  4. firion

    firion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    keke,truyện cười hay wá nhưng nhiều nên hơi khó đọc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai không chung thuỷ?
    Một cô gái xinh đẹp bước vào văn phòng thám tử tư.

    - Thưa cô, tôi có thể giúp gì được đây? - thám tử hỏi cô gái.
    - Trời ơi - cô gái kêu lên, mắt ngấn lệ - Tôi đau khổ quá. Thời gian gần đây, người yêu tôi rất ít đến với tôi... Tôi bắt đầu nghĩ rằng...
    - Rằng anh ấy lừa dối cô? Anh ấy có một phụ nữ khác?
    - Đúng là tôi nghĩ thế - cô gái thở dài - nếu sự thật như vậy, chắc tôi không chịu nổi. Bởi chúng tôi đã thề chung thuỷ với nhau...
    - Thưa cô, chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc này.
    - Nhưng phải tuyệt đối bí mật.
    - Tất nhiên rồi. Bây giờ, cô hãy cho tôi địa chỉ người yêu của cô.
    - Phố Công Viên, số nhà 13, căn hộ số 6 thưa ông.
    - Rất tốt! Chỉ trong vài ngày, chúng ta sẽ biết sự thật.
    - Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi phải trả ông bao nhiêu tiền cho việc này?
    - Tôi thông cảm sâu sắc với cô nên tôi chỉ lấy khoản thù lao tối thiểu. 200 shilling, cô thấy không quá đắt chứ?
    - Chỉ ngần ấy thôi sao?
    - Vâng, tất cả chỉ ngần ấy.
    Cô gái lấy khăn tay ra lau nước mắt và nói:
    - Tôi tưởng việc của tôi ít ra cũng phải tốn gấp mấy lần số tiền ông vừa nêu cơ đấy. Chứ nếu chỉ thế này thì...
    - Thì sao thưa cô?
    - Thì tôi sẽ đưa ông địa chỉ vài... người yêu nữa của tôi...

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai không chung thuỷ?
    Một cô gái xinh đẹp bước vào văn phòng thám tử tư.

    - Thưa cô, tôi có thể giúp gì được đây? - thám tử hỏi cô gái.
    - Trời ơi - cô gái kêu lên, mắt ngấn lệ - Tôi đau khổ quá. Thời gian gần đây, người yêu tôi rất ít đến với tôi... Tôi bắt đầu nghĩ rằng...
    - Rằng anh ấy lừa dối cô? Anh ấy có một phụ nữ khác?
    - Đúng là tôi nghĩ thế - cô gái thở dài - nếu sự thật như vậy, chắc tôi không chịu nổi. Bởi chúng tôi đã thề chung thuỷ với nhau...
    - Thưa cô, chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc này.
    - Nhưng phải tuyệt đối bí mật.
    - Tất nhiên rồi. Bây giờ, cô hãy cho tôi địa chỉ người yêu của cô.
    - Phố Công Viên, số nhà 13, căn hộ số 6 thưa ông.
    - Rất tốt! Chỉ trong vài ngày, chúng ta sẽ biết sự thật.
    - Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi phải trả ông bao nhiêu tiền cho việc này?
    - Tôi thông cảm sâu sắc với cô nên tôi chỉ lấy khoản thù lao tối thiểu. 200 shilling, cô thấy không quá đắt chứ?
    - Chỉ ngần ấy thôi sao?
    - Vâng, tất cả chỉ ngần ấy.
    Cô gái lấy khăn tay ra lau nước mắt và nói:
    - Tôi tưởng việc của tôi ít ra cũng phải tốn gấp mấy lần số tiền ông vừa nêu cơ đấy. Chứ nếu chỉ thế này thì...
    - Thì sao thưa cô?
    - Thì tôi sẽ đưa ông địa chỉ vài... người yêu nữa của tôi...

  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên 1 chuyến tàu,có 3 người ở trong khoang tàu.Đó là 1 cặp vợ chồng,và 1 sơ.Buổi tối,người vợ nói với chồng rằng:
    _ Nếu đêm nay,em cảm thấy muốn...thì em nói rằng em muốn ăn cam nha,anh nhớ nha.
    Buổi tối đến,người vợ muốn...,nhưng ngại sơ nên nói to trong phòng:
    _ Anh ơi,em muốn ăn cam,anh lên đây gọt cam em ăn đi!
    Người chồng hiểu ý,bèn lên gường với vợ....Sáng hôm sau,sơ thấy 2 vợ chồng,bèn nói:
    _ 2 anh chị vừa phải thôi nha,ăn cam cũng phải lịch sự chứ.Gọt cam gì đâu mà để nước cam bắn lên mặt tôi quá trời...
    Các anh,chị,chú,bác thấy sao??
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên 1 chuyến tàu,có 3 người ở trong khoang tàu.Đó là 1 cặp vợ chồng,và 1 sơ.Buổi tối,người vợ nói với chồng rằng:
    _ Nếu đêm nay,em cảm thấy muốn...thì em nói rằng em muốn ăn cam nha,anh nhớ nha.
    Buổi tối đến,người vợ muốn...,nhưng ngại sơ nên nói to trong phòng:
    _ Anh ơi,em muốn ăn cam,anh lên đây gọt cam em ăn đi!
    Người chồng hiểu ý,bèn lên gường với vợ....Sáng hôm sau,sơ thấy 2 vợ chồng,bèn nói:
    _ 2 anh chị vừa phải thôi nha,ăn cam cũng phải lịch sự chứ.Gọt cam gì đâu mà để nước cam bắn lên mặt tôi quá trời...
    Các anh,chị,chú,bác thấy sao??
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hội thi ai có vòng 1 bự nhất thế giới
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hàng năm tại Cali tổ chức cuộc thi ai có vòng 1 bự nhất thế giới.Vượt qua vòng loại đầy khó khăn,3 thí sinh có mặt tai vòng chung kết gồm có Mĩ,Anh,và đặc biệt là VN.Thí sinh Mĩ có vòng 1 bự bằng trái táo,thí sinh Anh có vòng 1 bằng trái cam.Đến lượt thí sinh VN xuất hiện,người ta hỏi rằng:
    _Vóng 1 của cô bự như thế nào mà tham dự???
    Thí sinh Vn nói rằng :
    _Dạ,của em chỉ bằng trái nho thôi.
    Ban gíam khảo hỏi:
    _Bằng trái nho sao lại tham dự???
    Thí sinh VN trả lời :
    _Da,nhưng trái nho nằm trên ạ!!
    Hết ý kiến luôn!!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hội thi ai có vòng 1 bự nhất thế giới
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hàng năm tại Cali tổ chức cuộc thi ai có vòng 1 bự nhất thế giới.Vượt qua vòng loại đầy khó khăn,3 thí sinh có mặt tai vòng chung kết gồm có Mĩ,Anh,và đặc biệt là VN.Thí sinh Mĩ có vòng 1 bự bằng trái táo,thí sinh Anh có vòng 1 bằng trái cam.Đến lượt thí sinh VN xuất hiện,người ta hỏi rằng:
    _Vóng 1 của cô bự như thế nào mà tham dự???
    Thí sinh Vn nói rằng :
    _Dạ,của em chỉ bằng trái nho thôi.
    Ban gíam khảo hỏi:
    _Bằng trái nho sao lại tham dự???
    Thí sinh VN trả lời :
    _Da,nhưng trái nho nằm trên ạ!!
    Hết ý kiến luôn!!

Chia sẻ trang này