1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện miền núi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi nhưng đã có 6 đứa con. Cán Bộ chê: ?oChúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.?
    Tự ái lắm, A Pó bảo vợ:
    -Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ bảo mình không bằng một góc của nó.
    Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm: "Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"
    5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu"
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện miền núi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi nhưng đã có 6 đứa con. Cán Bộ chê: ?oChúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.?
    Tự ái lắm, A Pó bảo vợ:
    -Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ bảo mình không bằng một góc của nó.
    Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm: "Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"
    5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu"
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện nhà anhang_nuavangtrang và Discovery
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vợ chồng Anhhang & tp_nuavangtrang rất thích xem các chương trình của đài Discovery! Một hôm đài chiếu chương trình về một bộ lạc bên Phi Châu! Cái đặc biệt là trong bộ lạc này tất cả đàn ông đều có "thằng nhỏ" dài tới 24 inches! Phương pháp của họ cũng rất đơn giản! Khi con trai tới tuổi 13 thì gia đình bắt đầu buộc một sợi giây quanh đầu "thằng nhỏ" còn dầu giây kia thì treo một cục chì khá nặng! Sau một thời gian cục chì kéo "thằng bé" dài tới 24 inches!
    Tối đó AH bước ra khỏi phòng tắm, NVT nhìn "thằng bé" của AH như có vẻ thất vọng, rồi đưa ý kiến:
    _ Hay là anh thử cái phương pháp của những người bên Phi Châu xem sao!!
    AH nhìn NVT rồi lại nhìn "thằng bé" của mình, suy nghĩ một chút rồi đồng ý! AH cột một sợi giây có cột cục chì vào đầu thằng bé mình!
    Vài bữa sau NVT hỏi AH :
    _ Sao!? Anh có thấy hiệu quả chút nào không vậy!??!
    _ Hình như đang diễn biến được phân nửa rồi đó em!!
    _ Trời ơi! Thiệt là vui! Thế là nó đã dài được ... 12 inches rồi hả anh!!?!?!? Cho em coi với!!!!
    _ Chưa! Nó mới ... đổi sang "màu đen" thôi em ạ!!!
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện nhà anhang_nuavangtrang và Discovery
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vợ chồng Anhhang & tp_nuavangtrang rất thích xem các chương trình của đài Discovery! Một hôm đài chiếu chương trình về một bộ lạc bên Phi Châu! Cái đặc biệt là trong bộ lạc này tất cả đàn ông đều có "thằng nhỏ" dài tới 24 inches! Phương pháp của họ cũng rất đơn giản! Khi con trai tới tuổi 13 thì gia đình bắt đầu buộc một sợi giây quanh đầu "thằng nhỏ" còn dầu giây kia thì treo một cục chì khá nặng! Sau một thời gian cục chì kéo "thằng bé" dài tới 24 inches!
    Tối đó AH bước ra khỏi phòng tắm, NVT nhìn "thằng bé" của AH như có vẻ thất vọng, rồi đưa ý kiến:
    _ Hay là anh thử cái phương pháp của những người bên Phi Châu xem sao!!
    AH nhìn NVT rồi lại nhìn "thằng bé" của mình, suy nghĩ một chút rồi đồng ý! AH cột một sợi giây có cột cục chì vào đầu thằng bé mình!
    Vài bữa sau NVT hỏi AH :
    _ Sao!? Anh có thấy hiệu quả chút nào không vậy!??!
    _ Hình như đang diễn biến được phân nửa rồi đó em!!
    _ Trời ơi! Thiệt là vui! Thế là nó đã dài được ... 12 inches rồi hả anh!!?!?!? Cho em coi với!!!!
    _ Chưa! Nó mới ... đổi sang "màu đen" thôi em ạ!!!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Rắm của con đấy ạ
    Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra.

    Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
    Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
    - Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không? Ðằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
    Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
    - Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ!

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Rắm của con đấy ạ
    Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra.

    Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
    Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
    - Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không? Ðằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
    Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
    - Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ!

  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ================
    Ruộng Rắm

    Ở Làng Phụ Khang, Xã Đường Lâm, Bavì,Hà tây
    ( Làng quê của hai Vua Phùng Hưng và Ngô Quyền)
    có cánh đồng tên là Ruộng Rắm. Tương truyền,có một bà quan lớn hay có tật đánh Rắm vào lúc ăn cơm, mà lại là cơm đãi khách. Cứ lần nào thấy..Broẹt.. và thối inh lên,quan bà lại hỏi :
    - Đứa nào đang ăn uống ,trước mặt khách mà bất lịch sự thế ?.
    Cô con dâu Cả- vốn nổi tiếng khéo nhịn,thẹn thùng thưa :
    - Thưa mẹ,con trót ạ !
    Trước khi mất,cánh đồng nhất đẳng điền được tặng cho gia đình người con dâu và tên Ruộng Rắm được người ta gọi từ đó.

  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tài liệu của Nam và Nữ
    --------------------------------------------------------------------------------
    TRong 1 tiết kiểm tra với đề " Anh ( chị) hãy tả bộ phận sinh dục của nam và nữ" của lớp Y- trường ĐH Y Dược, 2 anh chị sinh viên vì suốt đêm qua đi chơi nên không có học bài, nên bàn với nhau là : "mình và bạn cùng cho xem bộ phận....của nhau để tả nhé", bắt đầu 2 anh chị chăm chú nhìn....của nhau để làm bài, bất ngờ Giáo sư phát hiện, ông vỗ bàn la lớn :
    - Anh A, anh bị bắt quả tang đang cho bạn xem tài liệu, nhắc nhỡ lần thứ nhất, dẹp tài liệu vô
    - Chị B , mang tài liệu của chị lên cho tui
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai phết hai
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chàng và nàng đang nằm tắm nắng trên bãi biển, chàng lấy cát rắc lên 2 đùi của nàng 2 con số 5 và đố :
    -Đố em con số mấy?
    -Dễ ợt, số 55
    -Sai, số 505, tại vì 2 bên đùi là 2 con số 5, ở giữa còn con chim của em có hình số 0, nên phải là 505 mới đúng
    Đến phiên nàng, rắc lên đùi chàng 2 con số 2 và đố, chàng hí hửng :
    -Dễ ợt, số 212
    -Sai, phải là 2,2 mới đúng, chim của anh nghẽo sang 1 bên y như dấu phẩy chứ có phải là số 1 đâu, phải đọc là 2,2
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bệnh trĩ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác nông dân trên đường dẫn đứa con gái đi thi đại học, trên xe đò, ghế kế bên là thanh niên cũng đi thi, thấy cô gái đẹp, anh ta tìm cách giỡ trò tán tỉnh.Bác nông dân thì giả bộ ngủ để xem thằng nầy giở trò gì với con gái của mình. Thấy cô gái cứ ngồi ôm gò má hoài, chàng hỏi :
    - Em bị sao vậy "
    - Em đau răng
    - Anh biết cách trị hay lắm, tức là "cứ đau ở đâu là hun ở đó", sẽ hết ngay
    Bác nông dân mở mắt quay sang : Đau đâu hun đó hả, hay quá vậy, cháu trị dùm bác nhé, bác
    __________________

Chia sẻ trang này