1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cái gì không xài sẽ dài
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tu sĩ đi nhờ 1 ông phó cạo chỉnh chu lại cái đầu lổm chổm tóc của mình, tu sĩ triết lý :
    - Thầy thấy rồi, cái gì mà không dùng đến, tự nhiên nó dài ra, quy luật vận động là thế
    - Bác phó cạo : Trời, vậy "cái ấy" của Tu sĩ chắc là dài lắm vì có bao giờ dùng đến đâu
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Keo xịt tóc
    --------------------------------------------------------------------------------
    Buồn vì tuổi 70 không đáp ứng được nhu cầu của bà xã đang ở tuổi sung mãn, cụ ra bờ sông chống càm ngồi thẫn thờ, bỗng thấy thằng nhỏ đi bắt trùng chỉ cho cá ăn, tò mò, ông đi theo xem và hỏi :
    - Cháu hay quá vậy, con trùng chỉ mãnh mai, quặt quà quặt quẹo vậy mà mầy cũng níu được nó ra khỏi sình
    - Chuyện nhỏ ông ơi, con còn cắm nó trở xuống sình được kìa, ông chờ 1 chút cháu sẽ biểu diễn cho ông xem
    Thằng nhỏ chạy đi, và sau đó quay lại với chai keo xịt tóc trên tay, nó cầm 1 đầu của con trùng trút cuống cho con trùng duỗi thẳng ra và xịt keo dán tóc vào, con trùng trở nên cứng ngắc và nó cắm xuống sình nghe 1 "sựt".ông cụ như chợt bừng tỉnh, móc 20.000 cho thằng nhỏ và chạy u về nhà áp dụng ngay.
    Sáng hôm sao, ông cụ nhảy chân sáo ra bờ sông tìm thằng nhỏ, cho nó thêm 50.000, thằng nhỏ ngạc nhiên, ông giải thích, 20.000 hôm qua là của tao, còn cái nầy là của bả thưởng cho mầy, he he he
    __________________
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Án mạng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo Hãng tin "Sóng vang" ( sáng dông), 1 cô gái người 18 tuổi nặng 43kg vừa bị chết vì bị hiếp dâm bởi 1 người đàn ông nước ngoài nặng 150kg, theo dự đoán ban đầu thì cô gái chết vì do ngột thở bởi sức nặng của hung thủ, tuy nhiên ,sau khi điều tra, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của hung thủ, các nhà chức trách kết luận rằng :
    Nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của cô gái là do bị nhột, vì "của" hung thủ nhỏ quá nên gây nhột cho cô gái, làm cô gái bị sặc vì cười và chết
    __________________
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sư phụ..!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vì muốn đổ giống cho ra hàng loạt thế hệ két con thông minh, nên ông chủ đi tìm mua về 1 con két mái cho con két trống hiếm có của mình làm"vợ", sau khi bỏ hai con vào chuồng, ông không thể phân bịệt được con nào trống, con nào mái.Ông bén rình, thấy con trống leo lên lưng con mái đạp 1 cái, ông ta nhổ 1 cọng lông đầu của nó, đạp cái thứ 2 , ông ta nhổ thêm 1 sợi..vv.., két ta rất đau, nhưng không dám chửa bậy, sợ ông chủ bắt "vợ "đi noi khác thì nguy.
    Một hôm , nhà có giỗ, quan khách đến rất đông, trong đó có 1 ông thầy chùa, vừa thấy từ xa, két ta kêu to "Sư phụ, sư phụ"
    - Thấy chùa thích thú đến bên két bảo : Chú mầy có căn tu đấy, mới vừa gạp thầy đã biết kêu sư phụ
    - Két : Dạ, không phải, mỗi lần con đạp mái là ông chủ nhổ của con 1 sợi lông đầu nên đầu của con bị lưa thưa, con thấy đầu của thấy trọc lóc , lông mọc không kịp luôn, là con biết thầy thuộc hàng sư phụ của con rồi, mỗi ngày thầy làm được mấy.....?
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tổng tư lệnh
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai vợ chồng lấy nhau đã 3 năm qua mà chưa có con, một hôm, người chồng đang ngủ trưa mà không biết là phần dưới trong cơ thể mình có 1 cuộc họp cực kỳ quan trọng của hàng triệu thành viên trong Tập Đoàn Quân TT - thành phần giữ vai trò quyết định tối hậu cho việc có con hay không, vị tư lệnh tập đoàn trịnh trọng lên tiếng :
    - Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp nầy để muốn nói cùng quý vị là thời gian 3 năm qua, chúng ta chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cậu chủ, bằng chứng là cậu chủ chúng ta vẫn chưa có con, tôi kêu gọi các bạn hãy dũng cảm trong đêm nay, đêm tổng tấn công cuối cùng nhằm duy trì nòi giống cho Cậu chủ chúng ta, tôi sẽ cầm cờ lệnh và đứng đầu đoàn quân, sau hiệu lệnh xung phong, tất cả hãy dũng cảm cùng lao theo toi vào thành
    - Cả hội nghị rền vang tiếng hoan hô nhất trí rất khí thế, không khí sôi nổi sùng sục , lệnh tổng động viên được ban hành khẩn cấp, tất cả đều phải ra trận không loại trừ bất kỳ ai, súng ống, đạn dược được huy động tổng lực, đi đâu cũng nghe bàn về chiến dịch tối nay, ai ai cũng phừng phừng khí thế quyết hy sinh vì cậu chủ
    Đêm đến, tất cả đều nay nịch gọn gàng, viên tư lệnh cầm cờ đứng đầu hàng quân đùng đùng sát khí, các binh lính đặc công, tinh nhuệ được xếp đầu hàng quân, phía sau là toàn bộ Tập đoàn quân TT,khi cậu chủ bắt đầu "tò te" với vợ, viện tư lệnh vẫn chưa vội phất cờ, mặt mày ai nấy căng thẳng chờ giây phút quyết định, lúc cậu chủ nhập cung, cùng là lúc khu vực tập trung quân bị chấn động dữ dội, Viên tư lệnh phất cờ và hét to : "XUNG PHONG..."
    Cả đoàn quân hàng triệu triệu triệu con cùng nhất loạt ào ào lao tới như nước vỡ bờ, phía trước ,bóng viên tư lệnh cầm cờ lao thấp thoáng, trông rất dũng mãnh, khí thế tiến công sôi sùng sục, tiếng hét xung phong vang dậy khắp nơi trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có hai vợ chồng đang làm công việc duy trì nòi giống....
    -Bổng thấy viên tư lệnh hớt hãy chạy ngược trở lại, tóc tay rối bù, áo quần sộc sệch, cớ xí quăng mất tiêu, miệng la bài hãi : Chạy tụi bây ơi, chạy, thúi quá, thúi quá.Cả đoàn quân rùn rùn tháo chạy hoãng loạn, quăng cả quân trang, cờ phướn vứt tứ tung...
    Khi chạy về được tới tổng hành dinh, các thành viên vừa thở vừa hỏi tư lệnh :
    -Ủa , sao kỳ vậy, đang xung phong sao sếp bỏ chạy làm anh em cũng hoảng hồn chạy theo
    - viên tư lệnh ,mặt mày còn xanh, hổn hển : Trời ơi, đang lao lên, tự nhiên ngửi thấy mùi thúi quá trời thúi, nhìn lại mới biết là cậu chủ đưa quân vào " lộn chổ ", vậy là trước giờ, anh em chúng ta hy sinh vô ích, vào trong đó thì chỉ có nước chết, hèn gì cậu chủ không có con là phải rồi, thôi, âu cũng là ý trời, không phải lỗi chúng ta, thôi quý huynh đệ hãy giải tán tìm cuộc sống mới, còn ta cũng gác kiếm quy ẩn giang hồ..!
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ít nói
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chàng rể tương lai đến nhà cô vợ sắp cưới chơi, thấy ba vợ đang chơi cờ tướng, má vợ thì đang nằm trên võng, em vợ thì đang xem ti vi, vợ mình thì đang rửa chén, ngồi 1 hồi chẳng ai nói năng gì đến mình, ahh ta đi về, cô vợ chạy ra hỏi :
    - Anh về hả?
    - Ừ, mẹ nằm, ba chơi, thằng Tí coi, em rửa, anh đi về
    __________________
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Máy hút sữa bò
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bị ở tù vì tội hiếp dâm, hắn được đưa ra lao động trong 1 trại chăn nuôi bò sữa của trại giam,Vì ở trong trại đã lâu nên hắn ngứa ngáy muốn giải quyết sinh lý mà không có cơ hội, một hôm hắn thấy cán bộ đưa chiếc máy hút sữa vào vú bò và vặn núm điều chỉnh ở số 10, sau đó máy tự động chụp vào vú bò và cứ thế mà rung, hắn mừng quá "A !có cách giải quyết rồi".Tối hôm đó, mọi người vào ngủ hết, hắn lấy xuống trại và lấy máy hút sữa bò ra và cho "thằng nhỏ" vào đó, xoay núm qua số 5, "chắc cở 5 phút là vừa rồi, chơi 10 phút lâu quá coi chừng bị phát hiện", và bấm ok, máy bắt đầu "ngặm"lấy cái của hắn và rung liên tục, hắn phê và bắt đầu ra, hắn rên hừ hừ, bắn ra hết tất cả những tồn đọng....Quái, đã 5 phút rồi mà sao máy vẫn chưa ngưng, không thể tự tắt máy được, càng không thể giựt cái máy ra khỏi "thằng nhỏ", rủi nó đứt luôn thì sao
    Hoảng hốt hắn la lớn cầu cứu, mọi người ùa xuống, cán bộ ngắt điện cầu dao, xem lại máy và chửi :
    "Đồ ngu, số 5 là 5 lít biết chưa, chứ đâu phải 5 phút đâu, mầy còn may lắm đó, lỡ mà chọn số 10 là chết rồi con ạ, vắt cả người mầy ra cũng chẳng tìm đâu được 10 lit đâu"
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mẹ ơi chú bộ đội khôn thế
    Bé đi tắm biển thấy các chú ngoài bãi biển thỉnh thoảng có chú quần bơi cứ dựng lên như cái lều mới hỏi mẹ tại sao, mẹ bé chẳng biết trả lời thế nào mới nói:
    -chú nào giàu thì quần bơi phồng, chú nào nghèo thì quần bơi dẹp .
    Sau một hồi thích thú quan sát xem chú nào giàu chú nào nghèo, bé gọi mẹ:
    - Mẹ ơi xem cái chú ngồi cạnh mấy cô mặc bikini kia càng ngày chú ý càng giàu lên mẹ ạ .
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    May quá anh ạ!
    Một cô vợ đi làm về muộn, quần áo xộc xệch hớn hở bảo chồng:
    _ Mat quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp 1 tay vô lại, nó dí dao nhọn vào cổ em rồi bảo: Em phải "yêu" nó hoặc phải chết!
    _ Trời ạ, rồi thế nào ???
    _ Thì em vẫn còn sống trở về với anh đây!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bành ... ra !
    Một tiểu công tử, thích nuôi chó lắm , chiều con cha hắn mua một con chó về . Hắn đặt tên nó là Bành (?!?). hắn cưng con chó lắm, cho nó ngủ cả trên giường luôn . và con chó cùng công tử lớn lên . việc gì đến cũng phải đến , công tử đến ngày xuất giá . tiệc tùng linh đình, và tất nhiên không thiếu phần con chó
    Đêm tân hôn, vừa bắt đầu được một lúc thì, con chó vốn quen nên nhày tót lên giường phá đám .
    Khó chịu, anh ta quát : -Bành ra coi !
    con chó lủi thủi đi ra . nhưng chỉ được một lúc nó lại vào phá đám
    Bực ghê lắm, anh ta quát to hơn : -Bành ra coi !
    con chó lại cúp đuôi đi ra . cũng chỉ được một lúc, nó lại vào phá đám
    Đang đến đoạn cao trào, anh ta điên tiết, quát : -Bành ra coi ! tao cho mấy đá chết ngắc bây giờ !
    Chị vợ quát lại : -Đủ rồi nha, hết cỡ rồi đó .

Chia sẻ trang này