1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có đôi trai gaí nọ đang ngôì chơi trong 1 gốc công viên kia,xung quanh không gian đang trong tình trạng ko 1 bòng đèn và cũng chẳng tìm được 1 bóng ngươì .thế là anh chàng ta bèn naỷ ra ý định "chiếm .....lâý "traí tim cô bạn gaí mơí quen bằng cách ,thò tay định ....mò tìm nhưng mò hoaì mà không trúng .. lần thứ hai cũng thò tay mò nữa lần naỳ thì trúng phốc ..caí đó nó tròn tròn be bé ...ý cô nàng la lên .aa....sướng ...em cảm thâý rất hạnh phúc ...ý á a đã quá cha mẹ ơi ....đúng rôì ....em thích thế ..(i love you ) thế là cuối cùng anh chàng cũng lôi ra được 1 chiếc nhẫn có đính viên kim cương to thiệt là to.(st_1
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có đôi trai gaí nọ đang ngôì chơi trong 1 gốc công viên kia,xung quanh không gian đang trong tình trạng ko 1 bòng đèn và cũng chẳng tìm được 1 bóng ngươì .thế là anh chàng ta bèn naỷ ra ý định "chiếm .....lâý "traí tim cô bạn gaí mơí quen bằng cách ,thò tay định ....mò tìm nhưng mò hoaì mà không trúng .. lần thứ hai cũng thò tay mò nữa lần naỳ thì trúng phốc ..caí đó nó tròn tròn be bé ...ý cô nàng la lên .aa....sướng ...em cảm thâý rất hạnh phúc ...ý á a đã quá cha mẹ ơi ....đúng rôì ....em thích thế ..(i love you ) thế là cuối cùng anh chàng cũng lôi ra được 1 chiếc nhẫn có đính viên kim cương to thiệt là to.(st_1
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm.
    Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết:
    -"Hai năm hương lửa đang nồng
    Sao anh không sống... cho đầy bốn lon 9st)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm.
    Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết:
    -"Hai năm hương lửa đang nồng
    Sao anh không sống... cho đầy bốn lon 9st)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau một đêm dài ngủ với nhau anh chàng quay sang một bên, lấy ra một điếu xì gà và tìm bật lửa. Không tìm ra, anh ta liền hỏi cô gái xem cô ta có không. "Có vài que diêm ở ngăn kéo trên đấy.", cô ta đáp. Anh ta mở ngăn kéo và thấy một hộp diêm đặt ngay trên một bức ảnh của một người đàn ông. Ðương nhiên anh chàng bắt đầu lo lắng.
    "Ðây là chồng của em hả?" anh ta bồn chồn hỏi.
    "Không, thật là ngốc," cô ta đáp, xích lại gần anh chàng.
    "Thế thì là bạn trai của em chăng?"
    "Không, cũng không phải nốt." cô nàng nói.
    "Vậy thì ai đây?" anh chàng kia bối rối.
    Rất từ tốn, cô gái đáp, "Ðó là em trước khi phẫu thuật." (st0
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau một đêm dài ngủ với nhau anh chàng quay sang một bên, lấy ra một điếu xì gà và tìm bật lửa. Không tìm ra, anh ta liền hỏi cô gái xem cô ta có không. "Có vài que diêm ở ngăn kéo trên đấy.", cô ta đáp. Anh ta mở ngăn kéo và thấy một hộp diêm đặt ngay trên một bức ảnh của một người đàn ông. Ðương nhiên anh chàng bắt đầu lo lắng.
    "Ðây là chồng của em hả?" anh ta bồn chồn hỏi.
    "Không, thật là ngốc," cô ta đáp, xích lại gần anh chàng.
    "Thế thì là bạn trai của em chăng?"
    "Không, cũng không phải nốt." cô nàng nói.
    "Vậy thì ai đây?" anh chàng kia bối rối.
    Rất từ tốn, cô gái đáp, "Ðó là em trước khi phẫu thuật." (st0
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một chàng thanh niên đi biển. anh ta lại thích tắm tiên¸ một hôm anh ta ra một khu ít người lui tới. Chàng ta liền cởi hết quần áo ra rồi lao xuống biển, sau khi tắm thoả thích¸ chàng định lên bờ mặc quần áo thì thấy gần chỗ để quần áo có một cô gái ngồi đọc sách, chàng trai đành lặn xuống và lấy được một cái chảo¸ chàng che cái chảo vào chỗ cần che¸ rồi ung dung đi đến gần cô gái nhưng cô gái vẫn cắm cúi đọc sách.
    Sau đay là mẩu đối thoại :
    Chàng trai :- cô là ai ? (Trong đầu chàng nghĩ rằng cô gái sẽ ngẩng lên và hiểu được mọi chuyện )
    Cô gái : - Em là sinh viên khoa tâm lý ( vẫn không ngẩng lên )
    Chàng trai (Rất bực mình) : - Cô có biết tôi đang nghĩ gì không ?
    Cô gái (vẫn không ngẩng lên) :- Làm gì em chẳng biết ! Anh đang nghĩ rằng cái chảo của anh không bị thủng
    (st)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một chàng thanh niên đi biển. anh ta lại thích tắm tiên¸ một hôm anh ta ra một khu ít người lui tới. Chàng ta liền cởi hết quần áo ra rồi lao xuống biển, sau khi tắm thoả thích¸ chàng định lên bờ mặc quần áo thì thấy gần chỗ để quần áo có một cô gái ngồi đọc sách, chàng trai đành lặn xuống và lấy được một cái chảo¸ chàng che cái chảo vào chỗ cần che¸ rồi ung dung đi đến gần cô gái nhưng cô gái vẫn cắm cúi đọc sách.
    Sau đay là mẩu đối thoại :
    Chàng trai :- cô là ai ? (Trong đầu chàng nghĩ rằng cô gái sẽ ngẩng lên và hiểu được mọi chuyện )
    Cô gái : - Em là sinh viên khoa tâm lý ( vẫn không ngẩng lên )
    Chàng trai (Rất bực mình) : - Cô có biết tôi đang nghĩ gì không ?
    Cô gái (vẫn không ngẩng lên) :- Làm gì em chẳng biết ! Anh đang nghĩ rằng cái chảo của anh không bị thủng
    (st)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một nhà văn nổi tiếng nói:
    - Phái nữ là những bông hoa, cô gái trẻ là một bông hoa trong khu vườn mùa xuân. Người đàn bà độc thân là một bông hoa trong bức tranh treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là một bông hoa cắm trong lọ.
    Bạn của nhà văn hỏi:
    - Thế bà lão thì giống như cái gì?
    - Bà lão là một bông hoa khô ép trong cuốn sách cũ-nhà văn đáp.(st)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một nhà văn nổi tiếng nói:
    - Phái nữ là những bông hoa, cô gái trẻ là một bông hoa trong khu vườn mùa xuân. Người đàn bà độc thân là một bông hoa trong bức tranh treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là một bông hoa cắm trong lọ.
    Bạn của nhà văn hỏi:
    - Thế bà lão thì giống như cái gì?
    - Bà lão là một bông hoa khô ép trong cuốn sách cũ-nhà văn đáp.(st)

Chia sẻ trang này