1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    đái dầm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bà mẹ mắng đứa con trai lên 7 tuổi:
    - Con hư quá! Tối nào cũng đái dầm. Lớn tồng ngồng như thế này mà không biết xấu hổ. Tối nay nhớ cởi quần ra nghe không? Chứ sáng mai không có ai hầu hạ mà giặt đâu!
    Ðứa bé ngây thơ vặn lại:
    - Thế hả? Vậy đêm kia má cũng đái dầm hay sao mà ba lại nhắc má cởi quần ra.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    con chim nhỏ nhỏ
    --------------------------------------------------------------------------------
    12h đêm ,Có chàng trai,sau cuộc nhậu bí tỉ ,đang đái bậy cạnh gốc cây .Một cô gái đi qua,vừa đi vừa hát : _Có con chim nho nhỏ..Rất bực mình,chàng trai quát : _ Thế này mà nhỏ á ...Xấu hổ,cô gái đáp lại : _ Khốn nạn _ Cái gì ??? Bốn lạng á ... ít nhất nửa cân !!! ...
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cố lên, cố lên!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trên 1 toà cao ốc 40 tầng, cô gái bắt souvenirCNN phải thể hiện tình cảm của mình bằng cách rất...dã man: Cô gái thả lần lượt từng món đồ xuống và souvenirCNN phải chạy xuống nhặt đồ và mang lên . Lần đầu là cái mũ, lần sau là đôi giày, lần sau nữa là cái áo khoác....
    Không chịu thua, souvenirCNN vẫn chạy hết lần này đến lần khác, nhưng trong miệng luôn mồm lẩm bẩm:"Cố lên, cố lên, hôm nay nàng đội 1 chiếc mũ, đi 1 đôi giày, mặc 1 áo khoác,1 áo phông, 1 quần bò, 1 bộ đồ lót, nàng đã thả 3 đồ,vậy là ta chỉ cần chạy thêm 4 lần nữa là ...sờ thấy chân lí rui`"
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hiểu lầm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một hôm nhà đi vắng TT qua nhà cô giáo ngủ lại,nữa đêm thấy TT cứ lăn qua lăn lại mà không chịu ngủ cô giáo mới hỏi :
    _Sao em không ngủ cho rồi
    _Dạ ở nhà em có thói quen hay lấy ngón tay sờ vào rốn mẹ rồi mới ngủ được
    _Thế em sờ rốn cô rồi ngủ đi
    Đang nằm thì cô giáo la lên :
    _Ê !! Cái đó không phải cái rốn
    _Chứ cô đưởng đây là ngón tay em chắc
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Biết Hết Rôi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Biết hết rồi
    Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng "Tôi biết tất cả sự thật".
    Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:
    -Con đã biết tất cả sự thật.
    Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:
    -Đừng nói gì với bố nhé!
    Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:
    -Con đã biết tất cả sự thật.
    Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: "Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.
    Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:
    -Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.
    Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé
    -Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì...con... lại đây với bố đi con.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thật thà
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái.
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em.
    - Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.
    - Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.
    - Thằng này ngoan thật.
    - Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trà? bà?i !!!!!!!!!!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    CĂ giĂo M gọi H lĂn bảng giải toĂn. H 'ứng mĂi khĂng lĂm 'ược. CĂ giĂo M bảo H 'i xu'ng.
    H vừa xu'ng vừa lẩm bẩm:
    -Em 'Ă khĂng mu'n "lĂn" mĂ cĂ cứ bắt em "lĂn", bĂy giờ em sắp "ra" thĂ cĂ lại bắt em "xu'ng".
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô gái đồng trinh
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cổng thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi:
    _ Con còn là con gái đồng trinh chứ?
    _ Dạ, con cũng tin như vậy.
    _ Thế nào? Sao con không xác nhận được đều đó mà chỉ tin thôi? Con hảy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng...nhưng ít nhất phải có bằng chứng.
    Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:
    _ Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh thì cũng được. Chỉ có đều hơi lạ lùng là khác với những cô gái khác, có bảy lỗ thủng nhỏ như những lỗ kim.
    Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:
    _ Sao? Những lỗ thủng bằng lỗ kim thôi ư! Chúng ta không thể đầy một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng, nhưng trước khi qua cửa, con cho biết tên.
    Cô gái bẽn lẽn:
    Tên con là Bạch Tuyết.
    __________________
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai biểu "dại" chưa tới!!!

    Sau chiến dịch "mùa hè xanh", các chiến sĩ đã trở về "đơn vị gốc". Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn cũa một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết:
    -"... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm...Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn....trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm!"
    Đọc tới dây, anh SV nọ đổ mồ hôi hột. Thằnng bạn coi ké, cười rầm rầm:
    -"...Cái mông ướt, trời ơi, cái mông ướt!".

  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Lời mẹ dặn

    Bà mẹ có cô con gái đang ở tuổi dậy thì rất lo lắng cho con. Một hôm bà hỏi: "Nếu ra đường bị một tên lưu manh sàm sỡ, con sẽ làm gì?"
    Thấy cô con gái lặng thinh, bà mẹ phán: Nếu nó sàm sỡ phần trên, con phải khuyến cáo là "Đừng".
    "Nếu nó sàm sỡ phần dưới?", cô con gái hỏi.
    Bà mẹ nói tiếp: Lúc đó, con phải kêu lên rằng: "Dừng lại ngay".
    Mấy hôm sau, đứa con về nói với mẹ: "Lời mẹ dạy chẳng phát huy tác dụng gì cả. Con làm như lời mẹ dặn nhưng nó càng sàm sỡ con hơn".
    Bà mẹ phát hoảng hỏi: "Thế là thế nào?".
    Cô con gái hậm hực thưa: Nó sàm sỡ con cả trên lẫn dưới, con kêu luôn "Đừng dừng lại ngay". Nên nó được đà làm tới luôn.


Chia sẻ trang này