1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hành hạ em đi anh ơi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ bạn trai mới quen về phòng. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh, cô liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:
    - Cưng ơi! Hãy hành hạ em đi anh.
    Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
    - Hả? Em nói cái gì?
    - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi?
    - Hành hạ em à? Nhưng mà bằng cách nào?
    - Ôi trời ơi! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng để đi.... đái đó mà.
    Chàng vừa nói vừa nhún vai:
    - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
    Chàng liền cuối xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bạch Tuyết và 7 chú lùn
    --------------------------------------------------------------------------------
    ...Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ... Thấm thoát đã được vài tháng.
    Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim.
    Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát".
    Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. "Tủm" một cái! 7 chú lùn quay lại...
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trùm ở sạch
    --------------------------------------------------------------------------------
    có anh chàng kia tự nhận mình là ở sạch số 1, không ai có thể ở sạch hơn anh ta.
    Một ngày nọ có người nói với anh ta rằng :
    -Tôi thấy có anh chàng ở làng bên cạnh ở sạch hơn anh.
    Anh ta không tin bèn qua làng bên xem thử.Và anh ta khám phá ra rằng anh chàng này trong lúc ăn cơm đều rửa tay sau mỗi chén cơm.
    Về nhà anh ta cũng thực hiện y như vậy.Nhưng một thời gian nữa người kia lại đến và nói anh ta cũng không bằng anh chàng làng bên.Tức quá anh ta lại đi xem thử.nhưng lần này anh ta xem hoài nhưng chẳng phát hiện được người ta hơn mình ở chỗ nào.anh tới gần và hỏi :
    -anh kia tui nghe nói anh ở sạch hơn tui!nhưng mà tui thấy anh đâu có ở sạch hơn tui chỗ nào đâu?
    -sao lại không hơn?vậy chứ anh đi tiểu như thế nào?
    -ờ thì...kéo quần xuống đi tiểu, xong thì rửa tay rồi rửa c...
    -mọi thao tác đều giống tôi nhưng khi đi tiểu tôi cầm theo đôi đũa để cầm c... đái mà không dùng tay cầm c... như vậy không sạch hơn anh à?
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh kia làm gì chị con kìa
    --------------------------------------------------------------------------------
    một ngày đẹp trời ,ông bố dắt thằng con đi mua bò ông ta cứ bóp
    mông rờ vú rốt nắn nót một hồi ông cũng mua được một con.
    đi một đoạn thằng con hoi?
    làm gì mà ba mua bò kĩ thế.
    ừ mua bò là phải lựa phải rờ như vậy mới lựa được giống tốt con à
    về nhà thằng con hốt hoảng lại kêu ba ,ba ơi ở đằng đống rơm kia kìa có cái anh nào hình như muốn mua chị con đó
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện cái ví
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một người phụ nữ trẻ, rất đẹp, thân hình thon thả mặc bikini 2 mảnh dẫn theo một đứa bé kháu khỉnh khoảng 04 tuổi ra bãi biển đông người đang tắm. Thằng bé chạy lăng quăng một chặp rồi đến bên mẹ, nó chỉ những người đàn ông và hỏi:" Mẹ ơi! tại sao những người đàn ông có cục gì phồng đằng trước hả mẹ?". Người phụ nữ trẻ không muốn cho con trẻ biết những gì chưa cần biết, nên nói tránh: " Đó là những cái ví đó con.", tháng bé tỏ vẻ hiểu và chạy đi chơi tiếp. Một chặp sau nó lại chạy về và hỏi: " Mẹ ơi! Tại sao có ông có ví to có ông có ví nhỏ?", người mẹ trả lời: " À! Vì ông nào giàu thì có ví to, ông nào nghèo thì có ví nhỏ.", thằng nhỏ có vẻ chưa thỏa mãn, mắt nheo nheo nhìn người đàn ông đối diện với hai mẹ con và nó lại hỏi: "Mẹ ơi! Tại sao ông này hồi nãy nghèo, giờ nhìn mẹ ông lại giàu?"!!!!
  6. CuChinh

    CuChinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chuyện cười rất hay.,
  7. KimChamChu

    KimChamChu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái cậu huynhquocchien này thỉnh thoảng vớ được vài truyện đáng cười thế, còn trước đây thì toàn là chuyện nhảm thôi (chọt đau cả tay cũng chẳng cười nổi).
    Cố gắng duy trì chất lượng hơn số lượng nhé, đừng để chết danh huynhquocchien.
    Mến
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bán vé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ivan đẹp dzai lại thêm mồm mép rất dẻo nên cô giáo dạy thể dục rất mê. Một hôm, cô rủ Ivan vào phòng thể chất để "phụ đạo thêm". Ivan liền nói:
    "mình tắt đèn đi cô nhé !? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao !?"
    Cô giáo đồng ý, nhưng cứ được một lúc thì lại thấy Ivan xin ra ngoài. Bực mình quá, cô hỏi:
    "Này Ivan, sao anh cứ ra ngoài luôn xoành xoạch thế"
    - Dạ, em không phải là Ivan, em là Ilich. Thằng Ivan nó đang bán vé ngoài kia cô ạ !
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cái chăn bông
    --------------------------------------------------------------------------------
    ... Lớp học về "chủ đề Mùa đông", để gợi ý cho cu Tý nói về cái chăn bông, cô giáo hỏi:
    - Buổi tối em thường nằm ngủ với cái gì !?
    - Mẹ em ạ !
    - Thế cái gì ở trên người mẹ em !?
    - Bố em
    Bực mình quá cô giáo gắt ầm lên:
    - Thế cái chăn bông ở đâu !?
    -... nó ở dưới đít mẹ em ạ - cu Tý vừa mếu máo vừa trả lời
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô gái đã áp sát miệng vào...ấy!?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cô gái nhà quê đi làm công ở thành thị định vào bưu điện để gọi điện về cho mẹ ở quê. Nam nhân viên trực bưu điện nói là phải trả 50 đồng trước khi gọi. Cô gái quê nói : ?oEm không có nhiều tiền như thế, nhưng nếu anh cho em gọi điện thoại, anh muốn em làm gì cũng được! ?
    ?oThật không ?? Thế thì đi theo tôi. Gã nhân viên nói.
    Anh ta đi vào căn phòng ở bên cạnh, nói với cô gái nhà quê : ?oVào đây nào, đóng cửa lại luôn nhé?
    Cô gái nhà quê đi vào theo rồi đóng cửa lại theo yêu cầu. Anh ta lại nói : ?oQuỳ xuống nào?. Cô gái lại làm theo, anh ta lại tiếp : ?oKéo dây kéo quần của tôi xuống đi?. Sau khi cô gái nhà quê kéo dây kéo quần anh ta xuống xong, anh ta lại nói : ?oTiếp tục nào, móc nó ra đi!?. Nghe đến đây, cô gái nhà quê liền móc ?ocây hàng? của anh ta ra, hai tay nắm lấy nó. Lúc này, gã nhân viên bưu điện nói một cách sốt ruột : ?oNhanh lên, mau bắt đầu đi!?
    Thế là, cô gái nhà quê áp sát miệng vào ?ocây hàng? rồi nói : ?oAlô! Dạ , có phải là mẹ đó không ??

Chia sẻ trang này