1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai có chim thì giấu đi!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bac dau chim cua bac di nhe.
    VN là một trong những điểm nóng về dịch cúm H5N1.
    Đây là một nguy cơ rất lớn, do đó nhà nước đã có
    những biện pháp mạnh.
    Điển hình là hôm nay, tại HN, một loạt chim chóc, gia
    cầm đã bị tiêu hủy.
    Thật đáng thương, những con chim cảnh, gà chọi mà giá
    có thể lên tới hàng trăm ngàn, hàng triệu đồng bị
    hủy.
    Tuy vậy, nhưng vì sức khỏe của người dân, chúng ta
    vẫn phải thi hành.
    Nhìn những chú chim quý với bao màu sắc đẹp đẽ đang
    chuẩn bị đưa đi tiêu hủy, những người chủ vô cùng
    xót xa.
    Cô phóng viên của chúng tôi đã phỏng vấn một người
    có thâm niên trong lĩnh vực nuôi dạy chim cảnh:
    Phóng viên (PV): bác có thể cho biết cảm xúc của bác
    khi nhà nước yêu cầu tiêu hủy những con chim quý như vậy.
    Người dân (ND): đau khổ lắm, bao công sức tôi chọn
    giống, chăm sóc nó mới to được như thế này. Đùng một
    cái bắt tôi dơ chim ra cho người ta chặt, đau khôn tả.
    PV: cháu thấy chim của bác rất đẹp, không có biểu
    hiện gì, sao bác lại đem đi hủy?
    ND: Tôi cũng muốn giữ lại lắm, nhưng nhà nước đã quy
    định rồi, phải theo thôi
    PV: Trước đây bác có tiêm chủng cho chim không
    ND: tôi sợ đau chim nên không đưa nó đi. Kết quả là
    bây giờ phải tiêu hủy.
    PV: cháu được biết là con trai bác có chim rất to, sao
    anh ấy không mang ra đây.
    ND: khổ lắm cô ạ. Thằng con trai tôi nó thương, định
    đem đi thả cho đỡ tội nghiệp, ai ngờ vừa cởi chuồng
    ra thì con mèo khốn nạn nó cắn luôn chim con trai tôi,
    nuốt chửng. Thế là nó ốm, nằm viện rồi.
    PV: có sao đâu bác, đằng nào chim chẳng bị tiêu hủy,
    cho nó đi sớm bữa nào hay bữa đó, lại còn được 1 bữa
    cho con mèo.
    ND: các cô làm quái gì có chim mà biết nỗi khổ của
    người bị mất chim
    Thế là ông lão nổi sung lên ném cô PV xinh đẹp.
    Biết làm sao được, chim người ta đang to, đang đẹp,
    bị hủy thì họ tiếc. Cô này còn thích chọc ngoáy chim ông
    cụ, ăn đòn là phải.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sinh Con Da TrẮng
    --------------------------------------------------------------------------------
    MỘt HÔm CÓ 1 CẶp VỢ ChỒng NgƯỜi Da TrẮng ĐẾn Tham Quan 1 NgÔi LÀng CỦa NgƯỜi ChÂu Phi.
    Khi HỌ ĐẾn ,hỌ LÀm Cho MỌi NgƯỜi Trong LÀng ĐÓ NgẠc NhiÊn ,vÌ NhỮng NgƯỜi Trong LÀng ĐÓ Ko HiỂu Sao CẶp VỢ ChỒng Da TrẮng ĐÓ CÓ ĐỨa Con Da TrẮng ĐẸp Wa,chẲng BÙ VỚi NhỮng ĐỨa Con MÀ HỌ Sinh Ra ,toÀn LÀ 1 LŨ Đen ThÙi LÙi NhƯ CỤc Than.
    BuỔ TỐi ĐÓ CẶp VỢ ChỒng Da TrẮng ĐÓ ĐƯỢc NhỮng NgƯỜi Trong NgÔi LÀng ĐÓ Cho NghĨ NgƠi BẰng 1 CĂn NhÀ ChỌi
    VÀ Trong ĐÊm ĐÓ CÓ 1 CẶp VỢ ChỒng NgƯỜi Da Đen Trong NgỒi LÀng ĐÓ LiỀn NghĨ "tỐi Nay FẢi Đi RÌnh Xem HỌ LÀm CÁch NÀo MÀ Sinh Con Ra CÓ NƯỚc Da TrẮng ĐẸp WÁ"
    VÀ ĐÊm ĐÓ CẶp VỢ ChỒng Da Đen MỚi LẠi CĂn NhÀ ChÒi MÀ CẶp VỢ ChỒng Da TrĂ''ng Kia NgỦ ĐỂ RÌnh.vÀ CẶp VỢ ChỒng Da Đen MỚi Chui XuỐng DƯỚi NhÀ SÀn ĐỂ RÌnh
    Ông ChỒng MỜi KÊu BÀ VỢ RÌnh TrƯỚc ĐỂ Coi HỌ LÀm ThẾ NÀo?
    BÀ VỢ RÌnh 1 HỒi RỒi NÓi VỚi Ông ChỒng :"Ông Ơi !hỌ CÓ LÀm GÌ KhÁc MÌnh ĐÂu ,y Chang NhƯ MÌnh VẬy ĐÓ"
    Ông ChỒng NÓi"bÀ NÓi Sao VẬy NẾu HỌ LÀm Y NhƯ NhƯ MÌnh ThÌ Sao HỌ Sinh Con Ra ĐẸp VẬy?thÔi ĐỂ Tui RÌnh Coi ThẾ NÀo?"
    VÀ Ông ChỒng LiỀn RÌnh Xem ThẾ NÀo. Ông ChỒng RÌnh 1 HỒi BẤt NgỜ Ông Ta TÉ Ra XỈu.bÀ VỢ LiỀn KÊu Ông Ta TỈnh DẬy.
    Khi Ông Ta TỈnh DẬy BÀ VỢ LiỀn HỎi " Ông RÌnh ThẤy HỌ ThẾ LÀm ThẾ NÀo MÀ Ông LĂn Ra XỈu VẬy?"
    Ông ChỒng LiỀn ĐÁp VỚi VẺ MẮt ThẤt VỌng " BÀ Ơi ! HỌ LÀm CŨng Y NhƯ MÌnh NhƯng CuỐi CÙng NgỪƠi ChỒng LÀm 1 ĐỘng TÁc CuỐi CÙng MÀ Ko ThỂ NÀo Tui LÀm ĐƯỢc "
    BÀ VỢ HỎi TiẾp " ĐỘng TÁc CuỐi HỌ LÀm ThẾ NÀo?"
    Ông ChỒng ĐÁp " NÓ LÀm Xong RỒi ThẰng ChỒng NÓ LỘt Da " VÀ Ông ChỒng TÉ XỈu TẬp 2
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Lớn hay nhỏ???????
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một trường đại học nọ khi tuyển học sinh vào.....có 3 em nữ sinh đã đạt được số điểm rất cao, nhưng bằng nhau nên người ta mới tổ chức một cuộc thi để các em đó thi với nhau. Đích thân thầy hiệu trưởng ra câu hỏi cho các thí sinh:
    - Các em đều là nữ sinh, các em đều có 2 cái miệng, 1 cái miệng trên và một cái miệng dưới, vậy các em hãy nêu điểm khác biệt lớn nhất rồi từ đó kết luận xem cái nào già, cái nào trẻ hơn.
    Câu hỏi phát ra, cả 3 thí sinh đều vắt óc suy nghĩ. Bỗng một cô trả lời:
    - Theo em cái miệng ở trên già hơn cái ở dưới, vì cái ở trên đã mọc răng mà cái dưới chưa mọc răng.
    Ngẫm thấy cũng đúng, học sinh này có một đầu óc rất logíc. Định cho em này đậu thủ khoa nhưng một em khác lại lên tiếng:
    - Theo em cái miệng dưới già hơn cái miệng trên, bởi vì cái miệng trên chưa có râu mà cái dưới đã có râu rồi.
    Thầy rất ngạc nhiên về câu trả lời này, em này không những chuyên môn tốt mà còn giỏi cả xã hội nữa. Đang phân vân giữa em này với em kia thì người còn lại nói:
    - Còn theo em thì cái miệng ở trên già hơn cái miệng ở dưới........................Bởi vì cái ở trên đã bỏ bú rồi mà cái ở dưới bây giờ vẫn còn bú...
    Thầy: !! bái phục....bái phục!!
    __________________
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện vui tân hôn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một đôi vợ chồng mới cưới, buổi sáng chồng đi làm, trước khi đi, vợ hỏi chồng : ?oTối nay anh ăn gì ??. Chồng nói khẽ bên tai vợ : ?oĂn em!?.
    Tối đến khi chồng đi làm về, vừa mở cửa thì thấy vợ đang trần truồng chạy qua chạy lại trong phòng khách, chồng không hiểu hỏi : ?oEm đang làm gì vậy?? ?oEm đang hâm nóng thức ăn!?
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện phi châu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ba thủy thủ viễn dương Việt Nam đáp tàu đến một cảng phi châu.Đến bến thì phải thư giãn,mà dịch aids thì đang hoành hành.Ba anh trước hết là đi tìm nhà thuốc tây.Gặp ông nhà thuốc ba anh thi nhau dùng ngoại ngữ nga,hoa,anh để hỏi mua bao cao su.Nhưng ông nhà thuốc chỉ biết có tiếng wolof nên đôi bên đều ko hiểu.Thủy thủ 1 ra dấu mãi ko xong bèn kéo phẹc-mơ-tuya,lôi ********* ra đặt lên quầy,anh rút tờ 5 usd đặt xuống cạnh
    "bao-cao-su,tôi muốn mua bao-cao-su"
    Ông nhà thuốc vẫnh ko hiểu
    Thủy thủ 2 cũng rút tiền ra và đặt lên cạnh ********* của mình
    "tôi-cũng-mua-bao-cao-su,năm đồng"
    Thủy thủ 3 cũng móc túi và móc quần ra như các bạn.Ba anh đặt ********* lên quầy bên cạnh 3 tờ bạc nhưng ông nhà thuốc vẫn đứng gãi trán.Rồi ông chợt "à",mở két,cũng lấy 5 đồng đặt lên quầy rồi cũng tụt quần mình.Đặt ********* bên cạnh mọi người ông vơ tiền và nói:
    "Tôi to nhất,tôi ăn hết cả đám"
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sao mầy không nói sớm
    --------------------------------------------------------------------------------
    CÓ nguời cha và đúa con gái đang tuổi dậy thì đi làm ăn xa.Sau vài năm khấm khá quyết định về quê.Trên đuờng về quê thì chẳng may gặp bọn cuớp giữa đưòng cuóp sạch sẽ không còn 1 xu.Quá Buồn bã ông cha mới an ủi đúa con gái: Thôi lỡ mất thì thôi con ạ,con có còn cất giũ được gì không con?Đứa con gái chùi nuớc mắt nghẹn ngào:Không giấu gì ba con còn cất được 1 chiếc nhẫn hột xoàn 3 karat đây nè!Ông cha ngạc nhiên vui mừng tròn xoe đôi mắt :Trời ơi!hồi nãy tui nó lục xoát hết trơn rồi mà con cất ở đâu mà hay thế?Đứa con bẽn lẽn đỏ mặt trả lờiạ thì thì ....thì con cất ở chổ kín của.....của con....đó mà ba hỏi chi kĩ kì quá! Thằng cha nổi nóng lên bặm môi dớt cho con nhỏ mấy bạt tai quát lênM mày ngu như bò,sao mày không nói sớm,tao mà biết sớm thì tao dẫn ****** theo thì đâu có bị mất cái phone của tao.
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có con chim nho nhỏ
    --------------------------------------------------------------------------------
    12h đêm
    Có chàng trai,sau cuộc nhậu bí tỉ ,đang đái bậy cạnh gốc cây .Một cô gái đi qua,vừa đi vừa hát :
    _Có con chim nho nhỏ..
    Rất bực mình,chàng trai quát :
    _ Thế này mà nhỏ á ...
    Xấu hổ,cô gái đáp lại :
    _ Khốn nạn
    _ Cái gì ??? Bốn lạng á ... ít nhất nửa cân !!!
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con gái hỏi mẹ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô gái trẻ nọ hỏi mẹ :
    - Mẹ! mẹ!, Cái ấy của đàn ông có mấy loại vậy mẹ ?.
    Bà mẹ trầm ngâm giây lát rồi trả lời :
    - Theo mẹ thấy thì của đàn ông có 3 loại . Loại thứ nhất vào lứa tuổi hai mươi thì nó như cây Sồi, vừa cứng, vừa thẳng và vừa hùng. Loại thứ nhì, vào lứa tuổi ba bốn mươi, loại này như cây Cáng Lò, cây Bulô vậy, mềm, dẻo nhưng vẫn còn dùng được . Và loại thứ ba ở lứa tuổi năm mươi đổ lên, loại này như cây Noel vậy!.
    Cô gái tròn mắt kinh ngạc hỏi lại :
    - Bộ nó nhìn giống như cây Noel hả mẹ ?.
    Bà mẹ :
    - Ừ! Ðúng vậy con! Nó khô cằn và mấy trái banh chỉ để trưng cho đẹp mà thôi!
  9. pdmh

    pdmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tung` beo'' hoi? cha : - Cha oi ! con duoc sinh ra nhu the nao ? Nguoi` cha vua` luot'' web vua giai? thich'' : " Me va` cha cung` duyet web tren mot chiec giuong`. Cha ket noi'' voi'' me . Cha upload mot so'' thu'' tu` '' the? nho'' '' cua cha cho me .Sau khi me dowload het , me sung sot'' ma noi'' rang` me quen chua cai` dat mot chuong trinh` " Anti virus " nao` . Va` cha cung~ khong cai` dat " Fire Wall " . Me va` cha cung` co'' gang'' de xoa'' file do'' va` format lai o? cung'' nhung da~ qua'' muon . va` 9 thang'' sau con ra doi
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cái ... nó có răng!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở 1 làng nọ, có 1 nàng rất xinh đẹp, nhưng mỗi tội kiêu kì quá nên các chàng trai trong làng không ai tán nổi nàng.Họ bực bội quá nên mới kháo nhau rằng cái l.. của nàng có răng và loan tin ấy đi khắp nơi,hi vọng nàng sẽ ế suốt đời.Rất may ổng trời vẫn còn thương nàng và có 1 chàng trai nọ yêu nàng say đắm....tuy trong lòng vẫn còn bán tin bán nghi về chuyện cái l... của nàng có răng.trai qua bao đêm dằn vặt và suy tư, chàng ta quyết tâm đến với nàng,lúc này nàng như bắt được vàng nên đồng ý liền.Câu chuyện về những đêm đàu tiên của chàng và nàng như thế này:
    đêm tân hôn, chàng vẫn phân vân về cái l.. của nàng ta nên chàng có ý định đề phòng vì chàng là người cẩn thận.chàng cũng thèm lắm nhưng đành nằm ngược chiều lại với nàng đẻ thăm dò, nửa đêm chàng ta đang trằn trọc và mơ màng thò tay mò mẫm nhwng quên mất tiêu là mình năm ngược chiều với vợ và mò đúng mõm vợ và chàng ta giật mình và sợ hãi vì nghĩ rằng cái của vợ nó có răng...hết hồn chàng ta chạy về nhà mẹ đẻ nói rõ sự tình giữa đêm khuya.
    .....bà mẹ nghe con trình bày thì không thể chấp nhận được sự khờ khạo của con trai, bà giải thích đi giải thích lại là cái đấy nó không có răng, thằng con trai vì quá sợ hãi và khong nghe lời giải thích của mẹ nó cư một mực khẳng định rằng l... có răng.Bực mình bà mẹ không biết giải thích ra sao nữa và tuột quần mình ra để chứng minh cái chân lý của bà là đúng...."đây này mày xem cái đẻ ra mày nó có răng không?"-thằng cu mếu máo "cái l... của bà già rồi thì nó rụng hết răng chứ còn nữa mà bà bảo tôi tin à"Bực bội quá bà chợt nhớ ra con cháu gái mấy tháng tuổi ngủ trong nhà còn nhỏ và lôi nó thằng con vào xem để dẫn chứng"này!thì mày xem cái của cháu mày nó có răng không"thằng con xem xong thấy đúng là hỏng có răng nhưng vẫn chưa tin, nó cãi"nó mới có mấy tháng tuổi thì làm quái gì có răng, bà không lừa được tôi đâu"hết chịu nổi thằng con, không thể kiên nhẫn để giải thích cho nó, vì dẫn chứng nào nó cũng cãi được.bà đành lôi con trai bà về gặp con dâu va bắt cô này cởi quần ra để nó xem là có răng hay không.cô con dâu lại đang đèn đỏ nên khi để cho chồng xem và"mẹ ơi,nó vừa nhổ răng xong máu mê bê bết thế thì còn răng đâu mà xem".....và bây giờ trong đầu nó vẫn nghĩ là cái l...nó có răng

Chia sẻ trang này