1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thầm kín...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tý đang ngồi tán dóc với tèo . tý kể về cô bạn gái của mình rồi nói nhỏ với tèo :
    - tao với bồ tao định làm chuyện đó mày ạ !
    mà khổ nỗi , thằng tý khờ nên nó hỏi tiếp :
    - nhưng làm chuyện đó sợ nó có bầu quá , giờ tao làm sao đây ?
    - à à , đơn giản mà , mua bao cao su là được chứ có gì đâu - tèo trả lời .
    - thế à ? nhưng sử dụng nó như thế nào ? - tý hỏi tiếp.
    - mày cứ lấy cái đó bao cái của quý mày lại là xong .
    vài ngày sau tý và tèo lại gặp nhau . tý quát vào mặt tèo :
    - tao làm như thế rồi mà sao bồ tao lại có bầu ?
    - sao kì thế ? mày có làm gì khác tao bảo kô ?
    tý suy nghĩ 1 lát rồi nói :
    - à , tao bao lại rồi nhưng nó dư 1 khúc , tao lấy kéo cắt luôn . ( pó tay
  2. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    chuyện có thật
    tôi có thằng bạn tên Thắng đang ngồi làm việc, bỗng có một con mỗi đến đốt nó, nó định giơ tay định đạp chết thì con mỗi lên tiếng : ANH THẮNG ƠI ĐỪNG ĐẠP CHẾT EM VÌ EM ĐANG MANG TRONG NGƯỜI "GIỌT MÁU" CỦA ANH". Nghe xong thằng bạn tôi thấy thế không giám đập chỉ thổi phù phù cho con muỗi bay đi và lăn quay ra ngất.... các bạn tin hay không thì tùy he he he he he
  3. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có vài chuyện "có thật" muốn hầu các bạn, các bạn thấy hay xin binh chọn 5* cho minh nhé. chân thành cảm ơn!!!!!! hẹn gặp lại ở một số chuyện khác....
    trong rừng sâu kia. có một đám tang của voi, mọi động vật đi đưa tang rất đông. tôi hỏi chúng nó tại sao voi chết, chúng nó bảo là : có một con kiến đến nói với voi là : anh voi ơi anh voi em CÓ THAI với anh rồi bắt đền anh đấy hu hu hu. Voi nghe thấy thế lăn ĐÙNG ra CHẾT
    tôi nghe thấy như thế xong tôi cũng ngất luôn
  4. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
  5. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ai post thêm chuyện đi!!!
  6. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "Cậu nhỏ" đòi "tăng lương"
    Một hôm rảnh rỗi chẳng làm gì, "cậu nhỏ" nhà ta mới nghĩ ra chuyện đòi tăng lương cho những gì mình. Cậu viết hẳn 1 lá đơn, đưa ra những lý do như sau:
    1. Tôi phải làm công việc lao động chân tay
    2. Tôi làm việc ở độ sâu
    3. Tôi luôn phải làm việc bằng đầu
    4. Tôi không được nghỉ định kỳ, nghỉ cuối tuần, hay nghỉ lễ
    5. Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt
    6.Tôi không được trả thêm tiền làm việc ngoài giờ hay tăng ca
    7. Tôi phải làm việc trong môi trường tối tăm với hệ thống thông gió rất kém
    8. Tôi phải làm việc trong nhệt độ cao
    9. Tôi dễ bị tiếp xúc với những căn bệnh truyền nhiễm
    Và đây là phản hồi của phòng Quản lý nhân sự:
    Sau khi xem xét đơn yêu cầu cũng như những lý lẽ anh đã nêu, hội đồng quản trị đã từ chối yêu cầu của anh với những lý do như sau:
    1. Anh không làm việc suốt 8 tiếng
    2. Anh ngủ trong giờ làm việc ngay sau khi làm xong việc 1 cách sơ sài
    3. Anh không luôn nghe theo lệnh của ban điều hành
    4. Anh không chịu ở yên tại vị trí được giao mà lại hay ghé thăm những khu vực khác
    5. Anh thường hay nghỉ không theo lịch phân công
    6. Anh không bao giờ chịu chủ động trong công việc - anh luôn cần được tạo áp lực và kích thích rồi mới chịu bắt đầu làm việc
    7. Anh để nơi làm việc của mình rất bừa bộn vào cuối ca
    8. Anh không luôn tuân theo những biện pháp "An toàn lao động", ví dụ như không mặc đồ bảo hộ lao động.
    9. Anh không thích làm việc tăng ca
    10. Đôi khi anh bỏ vị trí được giao trước khi hoàn thành xong công việc
    11. Và nếu như tất cả những điều trên còn chưa đủ thì chúng tôi xin nói thêm là anh đã thường xuyên bị nhìn thấy ra vào chỗ làm việc với 2 túi lớn rất khả nghi....
    --------------------
    English Version: Raising The *****!

    I, the *****, hereby request a raise in salary for the following reasons:
    I do physical labor
    I work at great depths
    I am always using my head first
    I do not get RDO''s, weekends off or public holidays
    I work in a damp environment
    I don''t get paid overtime or shift penalties
    I work in a dark workplace that has poor ventilation
    I work in high temperatures
    My work exposes me to contagious diseases

    Response from Human Resources:
    After assessing your request, and considering the arguments you have raised, the administration rejects your request for the following
    reasons:
    You do not work 8 hours straight
    You fall asleep on the job after brief work periods
    You do not always follow the orders of the management team
    You do not stay in your assigned position, and often visit other areas
    You take a lot of non-rostered breaks
    You do not take initiative - you need to be pressured and stimulated in order to start working
    You leave the workplace rather messy at the end of your shift
    You don''t always observe OH&S measures, such as wearing the correct protective outfits
    You don''t like working double shifts
    You sometimes leave your assigned position before you have completed your work
    And if that were not all, you have been seen constantly entering and
    leaving the work place carrying 2 suspicious looking bags!
    [:
  7. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Truyện này không hề có ý xúc phạm hay xuyên tạc gì đâu nhé, chỉ là chuyện cười thôi
    3 ứng cử viên cho chức cha xứ phải trải qua kỳ sát hạch cuối cùng: cuộc kiểm tra về khả năng sống độc thân. Người giám sát bảo họ cởi hết phục trang, gắn 1 chiếc chuông nhỏ vào .... "cái ấy" của cả 3 người, rồi dặn từng người lần lượt vào phòng để bắt đầu kỳ sát hạch.
    Khi người thứ nhất vào phòng, đã có 1 cô gái trẻ đang đứng múa bụng rất hấp dẫn trong phòng. Ngay khi cô ta vừa tiến đến sát anh ta và chưa kịp cởi lớp quần áo đầu tiên, thì tiếng chuông đã vang lên: LENG KENG LENG KENG...
    Người giám thị nhìn anh ta và lắc đầu nói: "Patrick, ta thật thấy xấu hổ với việc con hoàn toàn không kiềm chế được bản thân mình. Hãy đi tắm thật lâu và cầu nguyện cho sự yếu đuối về xác thịt của con đi."
    Đến lượt người thứ 2, cô gái vẫn múa rất gợi cảm quanh anh chàng. Và khi cô ta sắp cởi hết lớp quần áo cuối cùng trên người mình thì LENG KENG LENG KENG... Người giám thị thất vọng lắc đầu: "Joseph, con cũng không thể vượt qua được những ham muốn thể xác. Hãy đi tắm thật lâu và cầu xin sự tha thứ từ bề trên đi."
    Đến anh chàng thứ 3, cô gái vẫn vừa múa vừa thoát y, đến lúc không còn gì trên người, nhưng anh này vẫn mảy may không có động tĩnh gì. Người giám thị thấy thế rất hài lòng. "James, ta thật sự tự hào về con. Chỉ có con mới có đầy đủ sức mạnh và tư cách để trở thành 1 vị cha xứ tuyệt vời. Bây giờ con có thể đi tắm cùng với 2 người anh em yếu đuối kia của con." LENG KENG LENG KENG
  8. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Một đôi vợ chồng mới có con lần đầu nên rất lo lắng. Một hôm, anh chồng chở cô vợ đi siêu âm và khám thai định kỳ. Sau khi có kết quả, 2 vợ chồng hồi hộp hỏi bác sĩ:
    "Không biết cháu bé thế nào ạ?"
    Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã: "Tôi rất tiếc khi phải thông báo là con của anh chị sẽ không có ....."cái ấy" của con trai"
    2 vợ chồng nghe vậy, mặt liền biến sắc, hỏang hốt. Và vị bác sĩ tiếp lời: "Nhưng cháu nó sẽ có chỗ để ...nhét cái đó vào.........."
  9. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Những quảng cáo nói gì?
    CARLSBERG : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
    HEINEKEN : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.
    HALIDA : HÃy LIều Đi Anh
    HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh (Xuôi), Anh Đã Uống Hết (ngược).
    BIVINA : Bịnh Vì Nàng.
    CASTROL : Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi), Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều(ngược)
    MARLBORO : Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
    HERO : Hôn Em Rồi Ói.
    VEDAN : Vì Em Đời Anh Nghèo
  10. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    13 "điều răn" của mẹ dành cho những anh đã , đang , và sẽ có vợ đây (không biết có nên nghe theo không nhỉ - nếu có thì thật là thiệt thòi cho cánh phụ nữ quá - chúng tôi có như thế đâu chứ!!!)
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời con là nó (vợ con)
    2. Ngu dốt nhất đời con là không hiểu được nó
    3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó
    4. Bi ái lớn nhất của đời con là phải sống với nó
    5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó
    6. Tội lỗi lớn nhất của con là nghe nó
    7. Đáng thương nhất của đời con là bị nó sai khiến
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của con là vẫn chịu được nó
    9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con mất trong tay nó
    10. Tài sản lớn nhất đời con là những thứ nó đang giữ
    11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn
    12. Lễ vật lớn nhất đời con là sự hết lòng của nó với con
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được tiền của nó

Chia sẻ trang này