1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thú vị về các chòm sao

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi viking_nasa, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocobo_pet

    chocobo_pet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em có một kinh nghiệm để biết về các vị thần đó là chơi game nhiều là rõ ngay thôi .Đọc sách mệt lắm
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bạn hạn chế post các bài kiểu này. Đùa vui là tất nhiên, nhưng các bài đùa vui nên đi kèm với những kinh nghiệm nghiêm túc một chút.
    Thần thoại Hy Lạp chỉ có một bản duy nhất mà thôi, các nhà XB in thì cũng là bản ấy cả, em xem rồi, còn các sách của chị có thể là các sách thiên văn có đế thêm về thần thoại nên mới có nhiều sai lạc.
  3. lekhanhhuy

    lekhanhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình còn biết một chuyện kể khác về chòm sao Mục phu, chòm Trinh nữ và chòm sao chó:
    Thần rượu nho Dyonyxox một lần đi qua qua vùng gì đó quên mất rồi đã được một người nông dân (tên gi quên luôn rồi) tiếp đãi rất chu đáo. Để trả ơn, thần đã ban cho lão nông dân đó cây nho và cách làm rượu nho.
    Một lần khác lão nông dân đón tiếp một toán thợ săn rất chu đáo (ông lão này hiếu khách thạt đấy) và lấy rượu nho ra mời họ. Nhưng bọn thợ săn ngu dốt này vì chưa được uống rượu nho bao giờ lại tưởng là ông lão đầu độc mình nên đã giết chết ông. Giết xong mới biết mình lầm, chúng đã chôn xác ông trong rừng để phi tang. Con gái ông lão về nhà ko thấy cha đâu rất đau khổ, lang thang khắp nơi tìm ông. Về sau được con cho Maira dẫn đường cô mới tìm được mộ cha. Đau đớn quá, cô đã treo cổ tự sát. Con chó sau đó cũng chết bên mộ ông lão.
    Thần rượu nho nghe chuyện tức giận đã làm cho các cô gái trong vùng mất trí, tự treo cổ chết. Dân chúng trong vùng hoảng sợ di xem bói tại đền thờ Denphi của thần Apollo. Tại đây cô đồng phán chỉ khi nào cái chết của ông lão nông dân được trả thù thì trong vùng mới hết tai hoạ. Người dân trong vùng mở cuộc điều tra, đã tìm ra và trừng trị bọn giết người. Còn linh hồn của ông lão, cô gái và con chó thì được thần Dyonyxox đem về trời biến thành chòm sao mục phu, chòm trinh nữ và chòm sao chó
  4. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện , anh Rag có thể "kể" cho mọi người cùng "nghe" thần thoại HyLạp qua các chòm sao được không?
    Giống như câu chuyện anh Hero Zeratul kể hôm đi họp ấy!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Không được, vì..... anh Tú đã xí trước sẽ làm cái đấy thành một chủ đề rồi, như thế sẽ có hệ thống và chuẩn xác hơn
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Còn một câu chuyện nữa kể về chòm sao Virgo như sau:
    Trước đây, Dycée- nữ thần công lí được thần Zeus giao cho sống với loài người. Nữ thần có nhiệm vụ trừng trị tất cả những kẻ xảo trá, gian dối. Thế rồi con người ngày càng hư hỏng, nữ thần không thể chịu nổi nữa liền cũng bạn của mình là Pudeur (nữ thần liêm sỉ) bay về trời. Từ đó nữ thần đổi tên thành Astrée, nghĩa là tinh tú, tinh cầu hay theo tiếng La Mã là Virgo. Thế là lẽ phải và sự thật đã không còn tồn tại cùng với loài người trên mặt đất này nữa, công lí chân chính chỉ có thể tìm thấy nơi bầu trời cao xa vời vợi, lấp lánh những vì sao!
  7. gemini_star

    gemini_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    CHÒM SAO CHIM BỒ CÂU

    Theo Thánh Kinh Cựu Ước của Cơ Đốc Giáo thì cách nay gần 6000 năm, một trận lụt Đại Hồng Thủy đã xảy ra trên Trái Đất, chôn vùi mọi tội ác trên địa cầu. Chỉ có duy nhất một gia đình ông Noah (Nôê) được sống. Sở dĩ ông và gia đình thoát
    chết được là ông đã được Thượng Đế (Đức Chúa Trời) báo trước về trận lụt trước đó 120 năm. ông đã đóng một chiếc tàu thật lớn để chứa các súc vật vào tàu của ông theo từng cặp. Trận lụt Đại Hồng Thủy đã xảy ra đúng như lời tiên tri. Hơn một năm sau, khi nước đã rút, ông Noah thả chim bồ câu ra, khi bay về nó ngậm một nhành Ôlive. Gia đình Noah lúc đó mới ra khỏi tàu và tạ ơn Thượng Đế. Từ đó về sau, khi nói đến chim bồ câu là nói đế sự bình an và hòa bình.
    Chòm sao CHIM BỒ CÂU có tên khoa học là Columba, tiếng anh là The Dove, tiếng Pháp là Colombe, mọc cùng lúc với chòm CHIẾN SĨ, vĩ tuyến 35 độ nam. Khoảng 21h ngày 30 tháng 1 hằng năm, nó xuất hiện ở vị trí cao nhất của nó trên bầu trời.
    CHÒM SAO THIÊN NGA

    Theo Thần Thoại Hy Lạp thì đây chính là thần Zeus đã từng biến thành con thiên nga để bay xuống dưới hạ giới. Còn một số nhà văn cổ xưa thì cho đây là một nhạc sĩ chơi phong cầm (vì có chòm sao THIÊN CẦM bên cạnh) tên là Orpheus (Ọoc-phê). Các vị thần rất say mê tiếng đàn cùa ông nên khi ông chết đi, họ đã đưa ông lên trời làm các vì sao chiếu sáng để tưởng nhớ những âm thanh từ tiếng đàn của ông lúc còn sống.
    Có một truyền thuyết Hy Lạp khác kể rằng : Cynus là tên một thanh niên. Trong ngày Phaethon (Pha-ê-tông) đánh Cỗ xe Mặt Trời ngang qua, cậu đã đứng ở bờ sông nhìn theo. Khi thấy Phethon không điều khiển nổi cỗ xe làm ánh Mặt Trời thiêu cháy mặt đất thì cậu sợ hãi đến nỗi tóc bạc trắng. Lúc thần Zeus đánh Phaethon văng khỏi cỗ xe rơi xuống sông gần chỗ cậu đứng. Động lòng thương, cậu nhảy xuống sông tìm kiếm thi thể Phaethon. Thấy vậy, các thần biến Cynus thành con thiên nga để thưởng công cho chàng.
    Chòm sao THIÊN NGA có tên khoa học là CYGNUS, tên tiếng Anh là Swan, tiếng Pháp là Cygne, nằm về phía đông của sao VEGA trong chòm THIÊN CẦM, do có hình dáng giống chữ thập hơi gãy cho nên người ta còn gọi là chòm THẬP TỰ PHƯƠNG BẮC (để phân biệt với Thập Tự Phương Nam). Dải Ngân Hà đi qua chòm này tách thành hai dòng song song rất rõ ràng. Nằm ở vĩ độ 45 độ bắc, xuất hiện ở vị trí cao nhất của nó trên bầu trời vào ngày 10 tháng 9 hằng năm.


  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ thắc mắc đoạn này này, ai giải thích dùm cái! Thanks
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thất nữ và xử nữ chỉ là 2 cách gọi tên khác nhau của chòm sao Virgo (chính do lí do này mà tôi đã từng đề nghị mọi người để nguyên tên tiếng Hy Lạp là hết nhầm lẫn). Theo thần thoạ Hy Lạp thì Hestia là nữ thần bếp lửa, tức là phụ trách sự đầm ấm của các gia đình. Còn nữ thần nông nghiệp là Demeter, cả 2 nữ thần này đều là các chị gái của Zeus. Về chòm sao Virgo có nhiều truyền thuyết như đã kể ở mấy bài trên.
    Trường xà tên chính xác là Hydra, là con rắn nhiều đầu trong thần thoại, kì công thứ 2 của Hercules.
    Đây là hình ảnh của chòm sao Hydra, còn thắc mắc gì về các chòm sao, mời bạn xem trang 5 của topic "Bạn có biết .... (bí ẩn các vì sao)"
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đây là lonk của topic nói trên, bạn có thể tham khao về thông tin các chòm sao tại đó http://www.ttvnol.com/thienvanhoc/273027/trang-5.ttvn
    Còn các truyền thuyết chinhãc và đầy đủ về các chòm sao Hy Lạp sẽ được post trong "Chủ đề các tháng...." trong thời gian tới ngay sau khi anh Hero_Zeratul hoàn tất việc gửi tài liệu lên diễn đàn

Chia sẻ trang này