1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thú vị về các chòm sao

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi viking_nasa, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  2. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Còn chòm Gemini?không ai kể nốt đi à???
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Gemini, thường gọi là choàm sao song tử hay song nam, là một trong 12 chòm sao Hoàng Đạo.
    Pollux và Castor là 2 anh em cùng mẹ khác cha. Cha của Castor là người thường còn cha của Pollux lại là thần Zeus (thần Zeus là ai thì miễn giải thích nhé). 2 anh em này đều là những dũng sĩ nổi tiếng của Hy Lạp, tuy nhiên sự khác biệt về bên nội đã làm cho 2 anh em này có một điểm khác biệt cơ bản. Pollux thì bất tử như các vị thần, còn Castor thì chỉ là người thường, tức là tuy tài giỏi nhưng vẫn có thể chết bất cứ lúc nào.
    Nói chung câu chuyện này rất dài, chỉ xin kể ngắn gọn thế này:
    Trong một cuộc mâu thuân với anh em Idas và Lincée, tức giận vì phải chịu bất công, anh em P và C đã đánh cắp toàn bộ số bò của anh em I và L và cả 2 người vợ sắp cưới của anh em nhà này. Biết chuyện, anh em Idas và Lyncée đuổi theo. Trận đánh thì cũng dài dòng, chỉ biết là cuối cùng thì 4 người chỉ còn có Pollux sống sót. Thương tiếc người em Castor, Pollux cầu xin cha mình là Zeus cho mình chết theo em. Thần Zeus hiện ra và cho phép Pollux chọn một trong 2 đặc ân:
    1- Lên thiên đình hưởng cuộc sống bất tử của các vị thần vĩnh viễn.
    2- Chia sẻ với Castor một nửa cuộc sống bất tử, tức là cứ một ngày trên thiên đình thì một ngày lại phải xuống âm phủ, thế giới khắc nghiệt của thần Hades.
    Không muốn phải xa em, Pollux chọn đặc ân thứ 2. Từ đó anh em Pollux và Castor cứ một ngày cùng nhau sống cuộc sống bất tử trên thiên đình, một ngày lại lang thang trong thế giwói âm phủ tối tăm của Hades
    Pollux và Castor cũng chính là 2 ngôi sao sáng nhất của chòm sao Gemini (sao alpha và beta)
  4. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chòm Lạp hộ
    Vào mùa này, khi Ngân hà từ đông nam nghiêng về tây bắc, ở giữa chòm sao Kim Ngưu và chòm Đại khuyển ta có thể thấy 3 ngôi sao xếp thành một đường thẳng. Ba ngôi sao này Trung Quốc gọi là "3 sao sâm", vòng ngoài 3 sao có 4 sao sáng nữa làm thành 1 khung hình chữ nhật giao điểm đường chéo của hình chữ nhật này đúng vị trí của ngôi sao giữa của 3 sao. Khung hình chữ nhật và các sao chung quanh chính là chòm sao Lạp hộ (orion).
    Nếu đã từng ngắm nhìn chòm sao này, bạn sẽ thấy nó là chòm sao đẹp và sáng nhất bầu trời. Nó tập hợp những ngôi sao sáng gồm: 2 sao cấp I, 5 sao cấp II, 3 sao cấp III và 15 sao cấp IV. Trong 88 chòm sao không có chòm sao nào nhiều sao sáng hơn chòm Lạp hộ.
    Đầu tháng 11, chòm Lạp hộ mọc khoảng 10 giờ tối.
    Về chòm sao Lạp hộ, thần thoạI có hai chuyện kể. Một chuyện kể rằng người thợ săn Orion bị bọ cạp do Hera cử đi cắn chết, nhờ có Asclepius chữa cho sống lại, nhưng cả hai lại bị thần Zues dùng sét đánh chết để làm vừa lòng vợ là Hera. Orion lên trời làm thành chòm sao Lạp hộ. Một chuyện kể rằng, thợ săn Orion gặp nữ thần mặt trăng Artemis, ngườI phụ trách săn bắn, chàng yêu nữ thần. Nhưng anh của Artemis là thần Apollo không thích chàng thợ săn này. Một hôm hai anh em thần đang đi tuần trên bầu trời, Apollo thấy Orion đang bơi dưới biển, chỉ để lộ cái đầu trông rất giống hòn đá đen nên cố ý khen tài bắn của Artemis và thách nàng bắn trúng "hòn đá đen" trên biển. Thế là Artemis vô tình bắn chết người yêu của mình. Nàng đau buồn và hối hận, nhờ thần Zues giúp đỡ. Thần Zues thương tình đã đưa Orion lên trời ở vị trí đẹp nhất bầu trời. Đó chính là chòm sao Lạp hộ.

    Chòm sao Đại khuyển (Canis Major)
    Chòm sao Đại khuyển cũng như chòm sao Lạp hộ là một chòm sao mùa đông, nằm ở phía đông nam chòm Lạp hộ. Vì có một ngôi sao sáng nhất bầu trời - sao Thiên Lang (sirius) nên dễ nhận ra chòm này.
    Chòm sao Đại khuyển là một chòm sao nhỏ của trời nam nhưng vì nó có ngôi sao Thiên lang sáng nhất cả bầu trời nên được chú ý. Người ta hình dung chòm Đại khuyển giống như một con chó đang lao về phía trước vồ một con thỏ (chòm sao con thỏ - lepus) ở cạnh phía tây của nó. Sao Đại khuyển ε, Trung Quốc gọi là sao Hồ thỉ 7 (cung tên) sáng như sao cấp I nằm ở bụng chó. Sao Đại khuyển β, Trung Quốc gọI là Quán Thị 1, nằm ở 1 chân chó. Chòm sao này nhỏ nhưng rất sáng gồm có 122 sao từ cấp VI trở lên.
    Theo thần thoại Hy Lạp kể rằng, Orion chết, điều này khiến cho con chó của chàng là Sirius vô cùng đau khổ, suốt ngày không ăn uống gì, tiếng rống của nó rất thảm thương, cuốI cùng chết trong lòng chủ. Điều này khiến cho thần Zues cảm động, đã cho nó theo Orion lên trờI thành chòm sao luôn ở cạnh chòm sao Lạp hộ.
    Chòm sao Song tử (gemini)
    RAG đã nói về chòm này rồi, mình chỉ bổ sung thêm 1 ít thôi.
    Chòm sao Song tử nằm ở phía đông bắc của chòm Lạp hộ, đối chọi với chòm sao Kim ngưu nằm ở phía tây Ngân hà. Đây là một trong 12 chòm sao Hoàng đạo. trong chòm này có 2 ngôi sao sáng Song tử α (Trung Quốc gọI là Bắc hà 2) và Song tử β (Bắc hà 3) tượng trưng đầu của 2 con thần Zues: Castor và Pollux. Song tử α và Song tử β luôn kề sát bên nhau thể hiện tình anh em thân thiết. Ba trăm năm trước đây, 2 sao này có độ sáng như nhau nhưng bây giờ sao em (Bắc hà 3) sáng trộI hơn sao anh (Bắc hà 2). Bắc hà 3 vẫn là sao cấp I nhưng Bắc hà 2 thành sao cấp II.
    Trong chòm sao Song tử có một đám sao băng, điểm bức xạ của nó nằm gần Song tử α. Hàng năm khoảng ngày 11 tháng 12 vẫn thấy xuất hiện những trận mưa sao băng, đến ngày 13 đạt cực điểm. Lúc đó hàng loạt những vệt sao đổI ngôi tia ra trông rất đẹp. Rạng sáng ngày 13/12/2004 vừa rồi các bác cũng đã có nhiều bác quan sát mưa sao băng ở chòm sao này đấy thôi.
    Thần thoại Hy Lạp kể rằng thần Zues yêu Leda, vợ vua Tyndareus, đẻ ra Pollux. Pollux có người anh - con của Leda và Tyndareus - tên là Castor. Hai anh em rất thương yêu nhau.Câu chuyện tiếp theo như RAG đã post lên.
  5. hat_sao_roi

    hat_sao_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nó còn được gọi thêm là chòm sao thiên hạt
    Vị trí: 15h44mm ~ 1755m
    -8" ~ -46"
    Thời gian quan sát tốt nhất : Tháng tám
    Từ sao Bắc Niệm và Vũ Tiên nhìn về phía Nam, Thấy một chuỗi sao dài đó là chòm Cự Xá . Nhìn về phía Nam thấy 2, 3 ngôi sao tương đối sáng hơi chếch về phía Tây Nam, đấy là đầu của chòm sao Thiên Hạt ( Thiên Hạt: Bọ Cạp hoặc Hổ Cáp ) - sao Phòng. Phía Đông Nam sao Phòng có một ngôi sao màu Hồng là chủ tinh của chòm Sao Thiên Hạt - sao Tâm thứ hai.
    Sao tâm thứ hai là ngôi sao nổi danh nhất của chòm Thiên Hạt từ hơn 3 ngàn năm trước. Vì ánh sáng màu hồng rực rỡ của nó, nên nó dễ được người ta chú ý " kinh Thi " viết: " Tháng 7 Lưu Hoả, tháng 9 THự Y " nghĩa là vào tháng Bảy ( ÂL) sao Tâm đã di chuyển sang phía Tây, sắp lặn ko thấy nữa ngày thu đã đến, hãy chuẩn bị quần áo rét. Thời đại Kinh Thi cách đây 3 ngàn năm, do hiện tượng Tuế Sai ( lệch năm ), điểm thu phân di chuyển sang phía Tây chừng 30 độ. nên thời đó tháng Bảy là Tháng 8 âm lịch bây giờ.
    Kinh Thư viết: " Cái nóng Tháng 7 đã giảm hẳn, có thể gieo lúa trồng đậu" . Thời cổ đại sao Tâm có mối liên hệ với sinh hoạt của nhân dân nước ta mật thiết biết chừng nào, thậm trí việc hôn nhân nam nữ cũng phải theo nó mà quyết định. " Kinh Thi" hay nhắc đến 3 ngôi sao trên trời là sao Tâm, sao Sâm và sao Ngưu Lang. sao Tâm chính là sao Thương, còn sao Sâm là sao Liệp Hộ ( Thợ Săn ). Đỗ Phủ có câu thơ " Nhân sinh chí bất kiến, động như Sâm giữ Thương" Sao Sâm ở phương Tây xuất hiện mùa đông, sao Tâm ( Thương ) ở phương Đông xuất hiện mùa hè, nên 2 sao vĩnh viễn ko gặp nhau.
    ( theo Đàm Thiên )
    =====================================
  6. hat_sao_roi

    hat_sao_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Còn được gọi là chòm Xạ Thụ nữa đó. Vì nó đang dương cung nhắm bắn chòm sao Thiên Hạt.
    Vị trí: 17h41m ~ 20h25m
    -12" ~ -45"
    Thời gian quan sát tốt nhất : Tháng 8
    Nhân Mã còn bao hàm cả sao Kỵ, một trong Nhị Thập Bát Tử. Sao Kỵ do 4 sao hợp thành hình tứ giác lệch, trông như cái kỵ của nhà nông dùng để sàng sẩy gạo. ===========================================
    [lue]CHÒM SAO NHÂN MÃ (sagittarius)[/blue]
    Chòm nhân mã là một trong 12 chòm sao hoàng đạo. Nó nằm ở phía đông chòm sao Thần nông lấn vào ngân hà, ở phía nam chòm sao Thiên ưng và phía tây chòm Ma kết. Nó nằm giữa điểm cực nam của hoàng đạo và điểm đông chí. Mặt trời vào khoảng ngày 16/12 hàng năm sẽ đi vào khu vực của chòm Nhân mã, 5 ngày sau thì sẽ vào tiết đông chí (khoảng 21,22/12). Ngày này ở Bắc bán cầu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất.
    Từ hè đến thu, chòm Nhân mã luôn có mặt trên bầu trời nam vào khoảng nửa đêm về trước. Nó tuy không có sao cấp I nhưng có 2 sao cấp II, 8 sao cấp III, lại tụ họp tập trung nên cũng tương đối sáng. Nếu ta nối 6 ngôi sao sáng lại trông rất giống như một cái gáo nhỏ và nó nằm trong Ngân hà nên còn được gọi là cái gáo của Ngân hà. Người Trung Quốc đặt nó đối lập với 7 sao Bắc đẩu gọi là 6 sao nam đẩu.
    Trong thần thoại Hy Lạp người ta tưởng tượng ra một người mình ngựa đầu người đang giương cung bắn, tên là Khoron, một nhà bác học am hiểu đủ cả âm nhạc, y học, nghề săn, rất thông minh, về sau ẩn cư tại hang núi Priven làm nghề dạy học. Học trò của Khoron đều tài giỏi cả như: hercules, hai ông con trời (chòm song tử). Nhưng đáng tiếc thay, một lần giao chiến với một số người Nhân mã, Hercules đã bắn nhầm một mũi tên độc vào thầy của mình. Thần Zeus thương tình đưa Khoron lên trời trở thành chòm sao Nhân mã.
    Trung tâm Ngân hà là hướng của chòm sao Nhân mã, ở đây có nhiều tinh vân sáng đẹp, trong đó có tinh vân Móng ngựa trông giống như chữ Ω nên còn gọi là tinh vân Omega.
  7. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    trang 4 và trang 5 của củ đề này bị làm sao ấy nhỉ?
    Các chị ui, em muốn hỏi về chòm sao song ngư. Có phải là mùa này cũng có thể nhìn thấy nó không ạh ? nó mọc ở phía đông bắc?
    còn một chòm sao ở phía đông, rất sáng , gồm có 4 ngôi sao rất sáng , chỉ cần nhìn về phía Đông là thấy nó ngay, đó là chòm sao gì vậy ạh?
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Trưcàc chòm sao ở thiên cực Bắc thì các chòm sao khác đều chuyển động khá nhanh trong đêm nên em phải nói rõ là tháy nó vào giờ nào chứ.
    Nếu ở phía Đông vào lúc tương đối muộn thì hiện giờ có một chòm sao rất sáng như em nói là Cancer (cự giải), các sao của chòm này đều rất sáng. Còn nếu phía Đông của em nó hơi lệch một chút :D thì đó có thẻ là Canis Major (đại khuyển - chó lớn), sáng nhất chòm này là Sirius (sao Thiên Lang).
    Các chòm sao Hoàng Đạo thì đêm nào cũng nhìn thấy tất cả em ạ, vì chúng chuyển đọng và thay thế nhau mà, có điều là tuỳ từng thời gian mà chúng có giờ khác nhau.
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chòm Cancer, mờ lắm chắc là không phải rồi. Hồi ở dưới quê căng mắt lắm mới thấy được một đám sao mờ mờ. Bây giờ mắt mũi kèm nhèm thế này đành chịu. Có thể đó là bốn sao hình chữ nhật của chòm Orion
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chả biết chỗ bác thê nào mà lại thấy cancer mờ mờ, còn bây giở HN thì đó là một trong những chòm sáng nhất, nhìn rất rõ.
    Delphinus
    Thần Poseidon, vị thần cai quản các đại dương , anh trai thần Zeus vĩ đại đem lòng yêu Amphitrix - một trong những người con gái đẹp nhất của thần biển Nérée. Thần tìm cách... tỏ tình nhưng Amphitrix từ chối và trốn biệt đến một nơi rất xa. Thần Poseidon bỏ hết ngày này thangkhác đi tìm nhưng không được. cuối cùng một con cá heo thương vị thần đã mách cho Poseidon nơi ẩn nấp của Amphitrix và thần đã đến đưa nàng về làm vợ.
    Để thưởng công cho con cá heo, thần đã cho loài cá heo khi chết trở thành một chòm sao trên trời (Delphinus - Cá heo)
    Chòm sao Delphinus hiện nay vào những hôm trời trong vẫn có thể xác định được mặc dù rất khó khăn. Thường thì thời điểm dễ xác định nhất là vào khoảng tháng 9, ta sẽ thấy nó ngay trên đỉnh đầu vào giữa buổi tối (đỡ phải thức đêm). dưới đấy là hình ảnh chòm sao này.

Chia sẻ trang này