1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện thường nhật của thôn dân làng NNTĐ !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện thường nhật của thôn dân làng NNTĐ !

    Trời nóng như đổ lửa. Ngọn gió vô tình đi lạc đến cũng mang theo cái hơi hầm hập, bức bối như trong cái lò bánh mì ra. Cũng gần chính ngọ, người người đi tránh nóng, nhà nhà đi tránh nắng. Dân làng NNTĐ đổ xô nhau tìm cách để giảm bớt lượng mồ hôi hao phí không qua lao động.Lượng máy điều hòa bán ra trong thời gian này tăng đột biến. Hiện tượng cháy hàng làm người ta liên tưởng đến nạn đầu cơ của những năm 80...

    Quán trà đá của bà New_Face (NF) là nơi thường tập trung đông đúc các thôn dân ưu tú của làng vào những buổi trưa như thế này. Bây giờ cũng chỉ lèo tèo vài ba khách. Phe phẩy cái quạt mo cau đen bóng không biết từ đời nảo kiếp nào, bà ngoác miệng khoe cái hàm răng đen xì do dùng trầu kinh niên ngáp phát rõ to:

    "Ối giồiiiiiiiiiii ! Trai làng đâu hết, ra đây bà ngắm phát đi ngủ trưa cho nó ngon nàooooo...!"

    Tiếng cười khinh khỉnh của bác ngồi bàn trước đáp lại:

    "Khiếp ! Mồm thì móm mém đến hết cả răng rồi mà cứ thèm giai đến nhỏ dãi !"

    "Tính tôi nó thế bác Wawe ạ, hí hí !, trước khi ngủ mà không nhìn thấy em hay cháu giai nào khơ khớ là cấm có ngủ ngon được" - Bà lão NF xề xòa đáp lại.

    "À, ra thế, nghe đồn nhiều lắm mà tôi chưa tin, nay mục kích sở thị... hề hề, thế bà ngắm tôi rồi ngủ cũng được mà... có sao ?" - Vừa nói, Wawe vừa hích vào chân bác crazy_beggar (CB) ngồi bên cạnh ra chiều đắc ý lắm.

    Đưa quạt lên che mặt, bà NF cười tủm tỉm: "Hị, bác cứ đùa em..." Và trong suy nghĩ một một bà chủ quán khôn ngoan không bao giờ làm mất lòng khách thì cái câu "Bà mà nhìn mày thì cả tháng bà mơ gặp ác mộng ấy chứ, ngon cái nỗi gì !" không bao giờ thoát ra khỏi cửa miệng cả.

    Quay lại câu chuyện đang dở giữa bác Wawe và bác CB xung quanh việc tìm mua máy điều hòa... (Ngủ đã, mai tiếp...)
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nóng, nóng , nóng như thiêu như đốt, bầu trời chói chang một màu...xám xịt, cây cỏ ngày càng...xanh tươi vì nắng, mặt đường lầy lội của lang NNTĐ bây giờ trở nên khô khốc, lởm chởm, cát bụi bay mù mịt thay cho sình lầy thường thấy hằng ngày, thời tiết theo dự báo của đài khí tượng thuỷ văn có thể lên đến 60-70 độ C, một sức nóng khủng khiếp lang toả khắp làng, làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng thấy cảnh chen chúc nhau tránh nắng của mọi người, nhưng tại sao làng NNTĐ lại nóng thế? Tại sao những ngôi làng khác xung quanh lại vẫn hưởng không khí mát mẻ của mùa hè cộng thêm không khí ảm đạm của mùa đông? tại sao?tại sao????
    Quay lại quán trà đá của bà NF, nơi tụ tập thường xuyên của thôn dân NNTĐ, quán có vẻ vắng vẻ, phía bàn trong góc có năm sáu vị khách đang đậu trên bàn, nhâm nhi những tàn dư để lại trên bàn, những hạt cơm nguội mà bà chủ quán để lại lúc ăn trưa, bà chủ quán đang gật gù...ngủ theo điệu nhạc do sự ma sát từ bàn tay và cặp chân đầy ghẻ của lão già ngồi bàn bên cạnh, hai lão già đang nói chuyện có vẻ khá hăng say, cuộc trò chuyện của họ có vẻ căng thẳng, hai người đều có vẻ nóng, câu chuyện hay bị gián đoạn, có vẻ do một trong hai người nóng quá, đã bảo không khí trong làng đang rát nóng mà lại. Một lão ngoác cái mồm ngáp cái rõ to:
    - Sao nóng quá đi mất, mịa kiếp nóng
    - Ông Wave này, bác có biết tại sao không khí làng ta lại thay đổi thất thường thế này không?làng khác mát mẻ lắm cơ mà...
    - Thế ông C_B không biết chuyện gì thật à? ông chả quan tâm tới tình hình thế giới gì cả
    - Chuyện gì thế hả ông? Quân Hezbollah đánh Libăng à? hay sóng thần ở Indonesia? Mà mấy cái này đâu có ảnh hưởng gì tới thời tiết hay nhiệt độ của làng ta.
    - Ông này, suốt ngày ngủ với vợ, chả biết gì.
    - Thế chuyện gì thế, ông nói mịa nó ra đi, bực mình.
    Lão Wave già thong thả lấy ống điếu ra châm lửa, hít một hơi rõ sâu, nhìn lão có vẻ đắc ý, lão thầm nghĩ cái lão già C_B chán thật, chuyện như thế mà cũng khôg biết.
    -Cháu chào hai bác ạ! Trời nóng quá hai bác nhểy???
    - À, thằng cháu Xml, vào đây, vào đây, làm với bác cốc trà đá nóng cho nó mát.
    - Vâng ạ, cháu cũng đang tìm chỗ tránh nóng đây, nóng quá.
    - Mày học rộng hiểu nhiều, dù gì cũng đã tốt nghiệp phổ cập tiểu học, thông thạo địa lý, tỏ tường thiên văn, mày nói cho tao biết , tại sao làng mình dạo này nóng thế??? Tao có hỏi lão Wave mà lão ấy ứ có trả nhời.
    - Trời ông ơi, để tôi nói- Lão già Wave lên tiếng- Chuyện là thế này...
    Lão chưa kịp dứt câu, thì từ đâu một làng gió lại ập vào cái quán trà đá nóng của cụ bà NF, mọi người trong quán vội ngoái nhìn vào nơi hướng gió tới:
    - Ồ...Ồ...Ồ...Ô..Ô...ô..ô....
    Tất cả cùng thốt lên, xa xa, từ phía đầu làng đi vào, một khuôn mặt kiều diễm, một thân hình vạm vỡ, í nhầm, cân đối, nhìn xa xa ai cũng tưởng tiên nga đang giáng trần, một vẻ đẹp hoa ghen quỉ hờn mỗi bước nàng đi qua, hoa hai bên đường làng đều ngả rạp xuống vì...gió.
    Sau khi trầm tĩnh, lão Wave quay qua lão C_B thốt lên:
    - Đấy, đấy, ông thấy đấy, nguyên nhân đấy.
    - Tại sao nguyên nhân lại là con bé đó? Mà con cái nhà ai trong làng mình mà...dễ xương xế.
    - Dạ- Xml nhanh nhảu trả lời- Làng mình đang có cuộc thi hot girl bác ạ.
    - Thế à?Mà con bé đấy con cái nhà ai thế? Làng mình đâu có đứa nào như thế?
    - Dạ đúng rồi, con bé đấy là...
    Là ai??? làm cách nào để đuợc như thế???
    Hồi sau sẽ rõ
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ......
    - Dạ- Xml nhanh nhảu trả lời- Làng mình đang có cuộc thi hot girl bác ạ.
    - Thế à?Mà con bé đấy con cái nhà ai thế? Làng mình đâu có đứa nào như thế?
    - Dạ đúng rồi, con bé đấy là... bác Kilua nhà mình đấy ạ
    Hả ???
    - Dạ vâng, tin bí mật... suỵt... em nói nhỏ cho hai bác nghe thôi... cấm nói với ai đấy... chuyện đầu đuôi nó thế này...
    - Ừ, chú cứ nói... nhanh... - Wawetau và CB giục.
    - Vâng, mà khoan, hai bác cho em uống ngụm nước, trời hôm nay nóng quá... Giá có ly bia mà uống chắc thông cổ lắm các bác nhẩy... kể chuyện cứ gọi là trơn tru...
    - Oầy ! - CB hắng giọng - Bà chủ...
    Lập tức có ngay tiếng đáp lại. Nếu quan sát kỹ có thể nhận thấy bà chủ hàng này dường như đoán trước được suy nghĩ của khách. Hoặc giả từ nãy đến giờ không bỏ sót một từ nào trong câu chuyện này.
    - Bia hả ? Bia đây, có ngay, 3 cốc nhé các bác...!
    Sau khi tợp ngụm hết nửa ly bia, khà một tiếng khoan khoái, Xml đủng đỉnh thốt:
    - Chuyện này em cũng vừa mới nghe phong phanh đây thôi. Chẳng là hôm qua mới đi làm đồng về, mệt quá ngồi nghỉ ở gốc cây đầu làng, ma xui quỉ khiến thế nào gặp ngay bác tu_huu cởi trần phe phẩy quạt đi ngang qua. Em gọi bác ấy vào... Bác ấy kể em nghe chuyện cô Lam làng ta lên thị xã, nhặt được tờ báo Lá cải to hơn lá chuối gì gì đó, người ta đăng phóng sự tài liệu...
    - Rồi sao nữa ???
    - Phóng sự về cái phao câu... à giải phẫu... thẫm mí, thẫm mì để chuyển đổi giống gì đó... Em cũng không rõ, kiểu như thiến lợn ở mình đấy các bác ạ... Trong đó người ta đăng cả ảnh của lão đó trước và sau khi phao câu... à giải phẫu ! Cô Lam quả quyết hình đó đích xác là bác Kilua làng mình...
    - Thật à ???
    - Chứ sao, em nói láo các bác làm gì ? Cô ấy còn quả quyết với bác tu_huu là con bé ấy từ ngày bác Kilua mất tích thì hay xuất hiện ở thị xã lắm, thậm chí lúc trước đôi khi còn thấy nó đi đong giai ở làng mình...
    - Chà, khó tin quá - Wawetau lắc đầu có vẻ hoài nghi lắm.
    - Giời, em chính tai nghe bác tu_huu nói, em mà nói gian thánh vật em ngay tại bàn này... Em... Ấy, bác tu_huu đây rồi, vào đây bác... Có chuyện này bác phải xác minh giúp em... Chuyện hôm kia bác kể em nghe đó...
    ...........
    Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, tu_huu tủm tỉm cười, vớ lấy cốc bia của bác CB trên bàn nốc cạn:
    - Hờ, thật ra cái chuyện này là do bác PS05 nói em biết, chứ em ko nghe tận nguồn, hề hề, chẳng qua hôm ấy lỡm chú Xml cho nó vui... Có gì để em alô lão PS05 ra anh em ta nói chuyện, chứ em cũng bán tín bán nghi lắm... Mà cái điện thoại dắt trong cạp quần đi đâu rồi nhỉ... chết... à... đây... rơi bố nó vào trong này mà không biết
    ............
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nài, mấy bố già với nhóc xờ mờ kia uống xong chưa, trả tiền roài về nhà đê. Sáng ngày ra đã tụ tập lắm chuyện thì lão bán hàng làm sao. Việc cày việc cấy chả lo, cứ lo chuyện hão của thiên hạ. Đứa nào cắt gì thì kệ noá. Có cái fòng khám của làng chả vào mà cắt, lại lên tận tỉnh để cắt, làm lão giờ fải tranh thủ bán nước kiếm thêm .
    Thoai, về đi cày đê không vợ nó lại ra lôi cổ bây giờ. À...này.....cày xong lại ra đây uống nước nhá.....:D]
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    - À lố, à lố?.
    .................
    Lão ps05 xuất hiện, khuôn mặt chữ điền đỏ rực cộng với chút lo lắng làm cho người ta nghĩ đến cái hình vuông, vừng trán cao ?osáng chói? lấm tấm mồ hôi, đôi mắt thâm quầng, có lẽ vợ bắt thức khuya nhiều. Chụp vội cốc bia của lão Wave làm cái ực, nuốt luôn cả con ruồi đực quá chén nằm trong ly, lão lẩm bẩm:
    - Khỉ gió, thế còn thi đek gì nữa mà thi,@#%#&*^&%&.
    - Bớt nóng đi bác- Lão Wave lên tiếng- Chủ quán, cho mấy em xinh tươi ra phục vụ ngài PCT, nhanh lên.
    - Mấy ông thông cảm, từ ngày có cuộc thi hot hot gì đấy, chúng nó bỏ quán đi lên thị xã cả rồi, bây giờ còn có mỗi thân già này, có ai cần phục vụ không??
    - Thôi, thôi?
    Ngồi im lặng nãy giờ, bây giờ lão C_B mới lên tiếng:
    - Ông nổi nóng chuyện gì thế??? Mà chuyện thằng tu_huu nói là chính xác khôgn vậy???
    - Thì cái chuyện đó đó- Lão ps05 lên tiếng- Tôi tốn bao nhiêu công sức, tiền của để tâng bốc con bé LAM nhà bà Lũ lên, thế mà bây giờ, con bé Kilua lại xuất hiện, nguy thế? Mà các ông có thấy không, tôi thấy LAM là hot nhất đấy, đúng không mấy ông nhểy? Thật ra?
    - Không được- Lão Wavetau cắt ngang- LAM tôi thấy xinh thật đấy, nhưng mà sao bằng cái con bé GND hàng xóm nhà tôi, xinh hơn là xinh hơn thế nào.
    - Tôi thì tôi ủng hộ LAM- Lão C_B lên tiếng- Tôi thấy LAM là xinh nhất làng, dù hơi luống tuổi chút, nhưng mà tiềm ẩn bên trong là một vẻ đẹp mặn mà, chim sa cá lặn, ma ghen quỉ hờn, tui ủng hộ?
    - Không được, GND mới là nhất, Wavetàu tui ủng hộ GND- Mặt đỏ bừng bừng lão quay ra đường cất tiếng gọi:- Ông t, ông t, ông đi đâu đấy, vào đây, vào đây.
    - Chuyện gì thế hả ông? Lão t hỏi với vẻ trầm tĩnh vốn có hằng ngày .
    - Ông nói cho tui nghe, bé GND xinh nhất làng đúng hông??? Lão wave hỏi.
    - Đúng là đúng thế đek nào đựơc- Lão t cất tiếng chửi, vẻ trầm tĩnh cũng không mất đi- Đúng là đúng thế lào??? Bé Chảnh là xinh nhất, không bàn nữa nhá.
    -Ông bậy rồi- lão ps05 cất tiếng dàn hoà- LAM xinh nhất cơ mà. Hai chú tu_huu, Xml có thấy thế không?
    Đang ngồi ngáp ruồi nghe cãi nhau, nghe nhắc đến tên mình, Xml cất nhời:
    - Các bác lói thế lào đấy chứ, em thấy Kilua xinh nhất, đi Thái Lan về có khác.
    - Hừ, còn chú tu_huu???
    - Em ủng hộ con bé than_phan_ngheo, hôm trước em nghe nó kể thế này:? Nhà em nghèo lắm, sáng sớm ba em fải đạp xích lô chỡ má em đi bán kim cương . Trưa 12h em fải đi lượm thun cho má em cột đôla . Tối cả nhà em phải lượm bao bố để đựng tiền với kim cương, tội nghiệp em qúa phải vất vả cả ngày?, nhà cô bé ấy nghèo thế mà vẫn cố gắng vương lên để đi thi, thật đáng khâm phục.
    Không khí trong làng đã nóng thì trong quán còn nóng hơn, hơi nóng lan toả hừng hực, bốc ra từ những gương mặt đỏ như gà chọi đang nóng máu, chẳng ai nhường ai, cuối cùng thì? bà lão chủ quán NF bước ra, tay bưng mấy cốc bia:
    - Các bác làm cốc bia hạ nhiệt, trời nóng quá, mỗi người một ý thế này thì?oánh nhau mất, theo thiển ý của em thì hôm nay tại quán của em, các bác bình bầu luôn đê, em cho các bác thuê luôn mặt bằng để tổ chức.
    - Được, đựơc, bà này nói đúng- Lão ps05 đứng lên- Tui nhân danh PCT làng NNTĐ, thông báo cuộc thi hotgirl sẽ được tổ chức vào chiều nay, mấy ông cứ kêu gọi đồng minh, chuẩn bị tư liệu hạ bệ đối thủ, tâng bốc thí sinh của mình, chúng ta làm luôn vào chiều nay?
    Được lời như cởi mở tấm lòng, có lẽ đó là giải pháp hợp lý nhất để không khí trong quán tạm thời bớt nóng, khuôn mặt mỗi người giãn ra tí chút, mỗi người quay ra một góc, sờ vào cạp quần móc điện thoại, mấy tiếng alô, àlố, à lồ vang lên, có lẽ họ đang kêu gọi đồng minh, à lố, à lô, a lồ?
    Cuộc chiến diễn ra như thế nào??? Các đối thủ tang bốc, hạ bệ nhau thế nào? còn tiếp...
    ?????????????..
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 23/07/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Trời đã mát dịu hơn. Tháng 7 mưa ngâu, những cơn dông nhẹ cuối chiều như chuẩn bị đón chào tiết trời mới. Hứa hẹn những cơn mưa buồn nẫu ruột. Có lẽ do đó, những hoạt động trong làng có vẻ trầm lặng hơn. Thỉnh thoảng những bài chửi bâng quơ có vần có điệu của bà Lam khi thằng nào đó leo trộm vào vườn hái đi mấy ngọn rau dền già ngắt của bà ấy cũng không làm không khí nóng lên được chút nào.
    Phong trào thi Hót gơn cũng đã không còn là đề tài luôn nằm trên môi của trai và các bô lão làng nữa. Nhưng cuộc thi vẫn còn ì xèo, chưa kết thúc hẳn được. Lý do thì nhiều, chính yếu là Ban tổ chức phát hiện ra có thí sinh đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính để tham gia, thêm vào đó là hiện tượng bỏ tiền mua phiếu bắt đầu được phanh phui ra ánh sáng. Và từ đó dẫn đến những tranh cãi, mâu thuẫn trong nội bộ những người tổ chức cuộc thi này.
    Trời tờ mờ sáng, vừa nhơ nhẩn vác cuốc ra đồng, lão PS05 miệng vừa lẩm bẩm:
    - Sư ******, ông đang ngon giấc mà mày đạp ông xuống giường, ê cả mông, mày mà không phải... vợ ông, ông... ông... tát cho mày méo... mũi ! Hừ, xem mày còn đánh đập ông được bao lâu... đúng là đồ ko biết điều... ông mà không sợ... đêm ông không có chỗ ngủ là ông bỏ phắt mày rồi... Nhớ đấy... thù này ông không trả không phải là quân tử ! Hừ... ông...
    Xa xa, nhác thấy hình như có một bóng trắng len lén giữa mấy bụi cây, lão PS05 bỗng giật mình, bỏ cái tay đang xoa một bên mông bầm tím, thủ thế:
    - Ai ?... Ai đó ? - Vẫn không có tiếng trả lời - Ai ở đằng xa đó ? Lên tiếng đi nào... - Im lặng -
    "Không lẽ... ma à... úi... chết... " Lão PS05 thầm nghĩ....
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lão thầm nghĩ thế, cái bóng trắng vẫn lấp ló lấp ló bên mấy bụi cây, lấy hết bình tĩnh, lấy hết can đảm của một người đã trải qua bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là kinh nghiệm tích luỹ trong cuộc đời, đặc biệt là những gì tích luỹ được sau khi lấy vợ, lão hét toáng kên:
    - Ma kia, đừng hòng hại ta.
    Bóng áo trắng thấp thoáng vội vàng bỏ chạy, lúc ẩn lúc hiện sau những bụi cây rồi sau đó khuất dần trong ánh sáng lờ mờ buổi sáng. Lão ps05 hí hửng đi tiếp ra đồng, lòng hí hửng, lão lẩm bẩm:
    - Quả thật, kể từ khi lấy vợ tới giờ, mình ... gan dạ hẳn
    Đi thêm một đoạn nữa, bước thấp bước cao trên con đưòng ra đồng, lòng miên man suy nghĩ, lão vấp phải cục đất té uỵnh xuống đất, ngước mặt lên định chửi thằng nào để cục đất trên đường đi của ông thì thấy thấp thoáng trong bóng cây bên bờ đối diện, lại cái bóng trắng trắng, lão định la làng lên, tuy nhiên đã kịp trấn tĩnh, nhớ lại chuyện lúc nãy, lão lại hét to:
    - Ma kia, mày đừng hòng hại tao.
    Quả thật, như có phép thuật, cái bóng trắng trắng lại bỏ chạy rồi khuất dần sau mấy lùm cây
    Lão tiếp tục ra đồng, đường đi từ chỗ này tới ruộng nương nhà lão còn khá xa, phải qua mấy lùm cây nữa, lão nghĩ thầm, không biết có gặp con ma trắng trắng kia nữa không??? Lão cắm cúi đi, lầm này lão tập trung, mặt cúi xuống đất, mắt lấm lét nhìn vào mấy bụi cây trước đường, lão vừa đi vừa lẩm nhẩm: - Quả thật câu thần chú của mình hiệu quả ghê, lần sau gặp nó nữa, cứ thế mà ...
    Chưa nói hết câu, lại cái bóng trắng trắng xuất hiện trong lùm cây trưóc mặt, lão hét lên:
    - Ma kia, mi đừng hòng hại ta.
    Vừa dứt lời, bóng trắng trắng nhảy cái ào...ra trưóc mặt lão, la lớn:
    - Cái ông PCT kia, ông có để yên cho tui ị không thì bảo?
    Vừa nghe giọng, lấy tay dụi dụi mắt, mặt hớn hở, lão nói:
    - Ối giời ơi, cứ tưởng là ma, hoá ra là....
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe giọng, lấy tay dụi dụi mắt, mặt hớn hở, lão nói:
    - Ối giời ơi, cứ tưởng là ma, hoá ra là....
    Nói đoạn, lão chói sáng giơ cánh tay đen sạm vì nắng do những buổi trưa đi cày ngoài đồng lên lau những giọt mồ hôi đang vã ra làm bóng nhẫy cái gương mặt chữ Điền ....
    - Gớm .... bác to xác mà yếu bóng vía thế hả bác PCT
    - Mịa... mặt giời chưa mọc chú làm cả cây "com lê" trắng nấp sau bụi cây thì đến bố anh còn sợ nữa là.....
    Mà sao chú dậy sớm thía hả "tu hú"
    - Híc... chiện dài nắm bác ợ ..... hích....... khổ thân iem nắm
    - Xời ... có giè chú cứ lói anh nghe Anh giải quyết Đàn ông đàn ang khóc lóc thế còn ra thể thống giè
    - Sụt...... sịt....... (đưa tay lên quệt nước mắt ) Chiện dzợ chồng iem bác không giải quyết được đâu
    - Thế có chiện giè ??? Chú lói mịa ra đi để anh xem có giúp được giè không chớ Nhanh lên anh còn phải ra đồng Trời sáng mà anh chưa gặt xong đống mạ dzới cắt cỏ vìa cho mấy con bò thì con dzợ anh nó oánh chít Đây chú xem đê...... dã man chưa (Vừa nói lão vừa vạch quần khoe cái mông bên trái ba màu: vàng, hồng, tím )
    - Trời...... ối bác chói sáng ơi là bác chói sáng ơi...... PCT mà còn bị oánh huống hồ nà iem hu hu.... Thế mà bác bẩu bác giúp iem
    - Hơ... Cái chú lày.... anh chỉ sợ dzợ anh thui....... chớ dzợ thằng khác á.......... đừng hòng
    - Hả...??? Thế bác định nàm rì dzợ iem ?
    - Ấy ....... ấy .......... chú đừng có hỉu nhầm..... Anh lấy dzợ trước chú nên có kinh nghiệm Để anh truyền cho chú mấy chiêu " tránh, né " ý mờ Chứ chú mờ không bít đỡ đòn thì chít Như anh đây nhờ vài chiêu "chui gầm chạn", " trèo cột điện", " trườn cầu thang", " đu cây" chứ không thì vỡ alô mấy lần
    - (Mừng quýnh) Ui hay thế..... thế bác truyền cho iem với Cái anô của iem mà hỏng thì mai iem hết đi tán gái Chả dấu rì bác tại tối qua iem đi xem văn nghệ nàng bên thấy con bé văn công xinh quá rủ nó đi chơi nuôn Con Sư tử nhà iem nó gọi iem tắt máy Thế nà nó nồng nộn hết cả nên Khuya iem mò vìa nó đếch cho iem vào nhà Thế iem mới phải chui vào bụi cây để......
    - Chú đúng là..... ăn vụng không bít chùi mép Dốt..... dốt lắm...... Từ mai cứ giờ chăn bò anh lại bổ sung cho chú vài tiểu sảo ..... nghe chưa Thôi giờ anh làm việc đây
    - Ôi ..... đa tạ bác ..... Thế mai gặp bác trên đê nhá
    Ai mún theo học những tiểu sảo của PCT đáng kính xin mời lên đê

Chia sẻ trang này