1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH ẤN TƯỢNG NHẤT

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi love_never_died_342, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH ẤN TƯỢNG NHẤT

    Mình muốn tạo ra tchủ đề này để các bạn có thể viết những mẫu chuyện tìnhcác bạn đã từng đọc, từng nghe và đã từng..... mà các bạn cho là ấn tượng và có thẩ chia sẻ với nhau. bởi vì mình...........
  2. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU 100 NGÀY
    Ly và Tuấn là 2 người bạn thân trạc 18 tuổi. Ly là một bạn gái xinh đẹp, dễ thương, hoà đồng với mọi người. Tuấn là một bạn trai mạnh mẽ, cá tính, hoạt bát năng động. Nhưng trong nhóm bạn cùng chan lứa thì hầu như mọi người đã tìm được một nửa cuộc sống của chính bản thân mình, còn Ly và Tuấn là 2 người cô đơn. Tuy thế họ luôn vui vẻ, thân ái và rất hài lòng với chính cuộc sống này. Những người bạn trong nhóm luôn cười chọc họ và đề nghị họ trở thành bạn của nhau nhưng trong họ vẫn là một tình bạn trong sáng. Đến một ngày kia, Ly và Tuấn cảm thấy hình như trong mình cũng đang thiếu một thứ gì đó. Tuấn đến tìm Ly trong lúc Ly. Hai bên cùng định nói với nhau chuyện gì ấy và Tuấn đã nhường Ly trước. Ly nói:
    - Tuấn này bạn bè mình ai cũng đã có một phần cuộc sống còn lại của mình hết rùi, chỉ có Tuấn và Ly là chưa thôi vậy thì mình hãy thử làm "bạn" của nhau trong một tháng thôi nha. Ly muốn thử cảm giác yêu như thế nào!!!
    Tuấn đáp:
    - À, Tuấn cũng định nói với ly điều này đó. Vậy mình cùng viết giấy thoả thuận với nhau nha.
    Thế là tờ giấy thoả thuận làm người yêu của nhau giữa Tuấn và Ly (2 người bạn thân) đã được kí kết với điều khoản là họ chỉ là "bạn" của nhau trong 100 ngày và giữa đôi bên phải là 1 tình yêu sáng trong.
    Ngày hôm sau_ cũng là ngày đầu tiên của "Hợp đồng tình yêu", Tuấn lại rước Ly đúng 7h sáng, họ đi chơi với nhau. Tuấn hái hoa tặng Ly để vào rổ xe đạp. Những cánh hoa tươi lung linh đùa vui trong gió cùng với Tuấn, Ly luôn vui vẻ bên nhau...
    Ngày thứ hai, cũng đúng giờ như thế Tuấn lại gặp Linh họ cùng nhau dạo quanh thành phố....
    Ngày thứ ba cũng thế, .... buổi tối họ cùng nhau lên núi ngắm trăng, đếm sao....
    Thời gian cứ tiếp tục trôi và Ly luôn được sống trong sự yêu thương, trìu mến nâng niu của Tuấn; Tuấn luôn sống trong niềm vui hồn nhiên đáng yêu của Ly và thế là 99 ngày tươi đẹp của họ đã trôi qua. Buổi tối thứ 99 Tuấn nói rằng "Ngày mai là "Hợp đồng" của chúng mình đã kết thúc và tối mai Tuấn có một điều bí mật muốn nói với Ly" . Ly mỉm cười với nụ cười đầy thân mật, quyến rũ và tự tin. Tuấn ra về, Ly bước vào nhà.
    Bình minh đã thức giấc báo hiệu một ngày tốt lành với những may mắn và tốt lành. Ly hăng hái và trong lòng lúc nào cũng nô nao như chờ đợi điều gì và cũng như có một điều gì muốn nói. Cô nàng cứ đi ra đi vào nhìn đồng hồ. Đến 6h chiều cô nàng bắt đầu làm đẹp phết ra hơn mọi ngày, ngắm đi ngắm lại những bộ quần áo. Cuối cùng nàng chọn được một bộ đẹp nhất. Đúng 7h, Ly với một chiếc váy trắng kiểu cánh sen, áo kiểu trắng.........., nói chung là toàn diện. Ly đứng đợi Tuấn. Đến 8h nhưng vẫn chưa thấy Tuấn đến, Ly quay vào nhà nhưng lúc nào cũng nghĩ ngợi nhều điều và đang chờ đợi Tuấn. Đến 9h, 10h cũng trôi qua Ly hình như đang thất vọng nhưng vẫn cố chờ. Và 11h cũng đến, Ly bắt đầu nhắm mắt thiếp đi bỗng chuông điện thoại reo làm Ly tỉnh lại. Ly bắt máy lên và đường dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi và trong giọng nói có chút gì là đang nghẹn nước mắt. Và người ấy chính là mẹ Tuấn , bà báo cho Ly biết rằng là Tuấn đang nằm trong bệnh viện và muốn gặp Ly trong giây phút cuối cùng này đây. Ly bàng hoàng bỏ máy xuống và chạy vào bệnh viện.
    Ly chạy đến nơi, liền mở cửa ra, Tuấn thấy Ly liền nở một nụ cười trong khi ấy Ly đầm đìa nước mắt. Ly chạy đến bên Tuấn, ôm chầm lấy Tuấn. Lúc ấy Tuấn cảm thấy ấm áp và Ly cũng như thế. Tuấn bảo ly lấy ra trong túi mìnnh một từ giấy. Mảnh giấy ấy chi rằng: "Tuấn không muốn làm người yêu của Ly 100 ngày mà chỉ muốn là mãi mãi mà thôi". Ly cũng thế chìa tay ra đưa cho Tuấn mảnh giấy vụn của bản hợp đồng. Cả hai cùng mỉm cười, nụ cười đầy nước mắt của niềm hối tiếc......
    Kim đồng hồ lúc ấy chỉ đúng 12h, tim tuấn ngừng đập, kết thúc tình yêu 100 ngày của đôi bạn trẻ yêu nhau mà chẳng dám nói với nhau.
    HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ CÓ VÀ HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU THƯƠNG BẠN VÌ CÓ THỂ 1 NGÀY NÀO ĐÓ HỌ SẼ BIẾN MẤT THÌ LÚC ĐÓ BẠN HỐI HẬN THÌ CŨNG ĐÃ WÁ MUỘN MÀNG.
    HÃY NÓI RA NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG MÀ BẠN MUỐN NÓI VỚI NGƯỜI NÀO ĐÓ VÌ CÓ LẼ 1 NGÀY NÀO ĐÓ BẠN SẼ KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ NÓI VÌ HỌ ĐÃ KHÔNG CÒN BÊN BẠN NỮA.

  3. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    chà chà hay thiệt đó bạn tui sẽ post về chuyện tình của tui sau có lẽ sẽ ko hay bằng
  4. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chuyện này cứ như trong tiểu thuyết hay phim hành động vậy.Đọc thì hay thật nhưng tiêu cực quá .
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    uhm!!!!chi. này nói đúng à!!!!!mai mốt nhớ đọc kĩ trước khi làm nhe!!!!!!!!!!!!!
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hihi love_never_died ơi có phải đây là chuyện tình of u ko
  7. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ko phải chuyện tình của em đâu. Chuyện của em còn lâm li hơn nhìu
  8. nguoixaque_90

    nguoixaque_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi. Sao mình thấy bạn lên diễn đàn toàn nói chuyện tình ko vậy. Bạn chắc là người đa tình quá hé !!!!!!!
  9. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    thế bạn kể chuyện của bạn đi rùi tui kể lại chuyện của tui, chơi ko
  10. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chài....sắp có chuyện hay để đọc rồi!!!!!!!

Chia sẻ trang này