1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện : tình cờ, ấn tượng, khó quên

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lovefriend8x, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện : tình cờ, ấn tượng, khó quên

    Tớ rất thích sự tình cờ trong cuộc sống và tớ thường gọi nó là "duyên số". Trong 1 đất nước >80tr dân này thì việc gặp gỡ 1 ai đó đều là "duyên sô", các bạn có nghĩ vậy ko? Và trong muôn vàn lần gặp gỡ đó có những lần mình cảm thấy rất thú vị và ấn tượng, đôi khi còn rất buồn cười nữa.
    Ví dụ như hôm 31/12 ,tớ cùng mấy người bạn ra Nghĩa Tân hát Karaoke để tiễn năm cũ và đón năm mới. Sau khi đưa list songs, tớ quay về phòng của mình. Vừa bước đến cửa thì có 1 anh chàng phòng bên cạnh bước ra. Hắn ta dừng lại và nhìn tớ trân trối ( nói luôn là tớ ko phải là thuộc diện xinh như hoa hậu nhưng cũng ko đến nỗi...Chung Vô Diệm để người khác phải chú ý thế ). Tớ cũng nhìn lại hắn nhưng hắn ta .....vẫn tiếp tục nhìn tớ, thế là ngại quá tớ chui vào phòng luôn. Lúc tớ ngồi xuống ghế rồi thì thấy hắn nhìn vào phòng tớ (có girl phòng tớ còn khen hắn đẹp trai nữa chứ). Và vẫn chưa chấm dứt ở đó, còn 1, 2 người phòng hắn cũng nhìn vào phòng tớ (mà phòng tớ ko fải có mỗi girl đâu, có 2 boy nữa chứ). Hic, bao nhiêu năm đi hát Karaoke nhưng tớ chưa gặp tình huống này bao giờ. Bây giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy buồn cười và vẫn còn thắc mắc tại sao hắn ta lại nhìn tớ như vậy. Ha ha ha..., không biết có bao giờ hắn ta đọc được nhứng dòng này của tớ không nhi???
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa,anh thỏ nâu rất ghét đi xe lửa, ầm ầm ào ào,đi chậm như rùa. Vào 1 ngày t7 mưa gào gió lốc,do hoàn cảnh éo le, anh buộc phải đi xe lửa cùng chị thỏ đen, đi từ vùng biển xanh bao la lên vùng núi cao tuyết trắng.Thật tình cờ anh gặp chị thỏ trắng,tèn tén ten...the end
  3. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là " Có mới nới cũ " hả?
  4. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cảm giác lần đầu gặp không biết nói sao cho hết.Vừa gặp đã cảm giác thân thiết ngay tức khắc,kết quả cũng thành nhưng có duyên mà không có phận,đáng tiếc cho 1 câu chuyện đẹp mà không đi được đến đích
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 19/01/2008
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Duyên số, hay tình cờ và những thứ đại loại là khó giải thích, sắp đặt hay biết trước.Ngày xưa quen người yêu chẳng nghĩ là sẽ yêu người đó và cũng chẳng nghĩ 2 đứa sẽ đến với nhau.Tình cờ gặp, tình cờ quen, và tình cờ yêu nhau
  6. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ui hay wua''. cai tinh co nay nghe hap dan day nhi?
    minh thi tinh co bat gap anh mat ay, tinh co cung nu cuoi ay, tinh co quen nguoi ay, tinh co di choi voi nguoi ay, tinh co nam tay nguoi ay va tinh co minh va nguoi ay khong yeu nhau.
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có bàn luận về vấn đề này, có đứa quay ra nhìn mình và nói "gặp nhau đã là duyên số rồi", hú hú ánh mắt nó nhìn mình và nói lúc đấy đầy âm mưu ặc ặc ke ke hẹ hẹ
  8. bienbuonnhoem119

    bienbuonnhoem119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    2 chữ tình cờ thật khó giải thích. Tớ cũng gặp thật tình cờ, yêu người ta cũng tình cờ nhưng chia tay người ta không tình cờ 1 chút nào mà phải nói rằng chia tay trong sự bất ngờ. Tớ kể nhé:
    Vào một ngày nắng tháng 6 chàng sỹ quan trẻ lên trường huấn luyện(trường sỹ quan lục quân 1) trên chuyến xe từ HN đi anh chàng lên xe và thật bất ngờ khi thấy trên chuyến xe cũng có rất nhiều chiến sỹ vai khoác ba lô như mình. Suốt chặng đường anh chàng không nói gì nhưng ánh mắt không hề rời 1 cô chiến sỹ ngồi trên mình 1 hàng ghế. Xe tới nơi cả đoàn cùng xuống(trong chuyến xe hôm đó toàn người sau này cùng Đại đội huấn luyện cùng chàng trai). Sau 3 tháng học chính trị các đại đội được tập trung huấn luyện về vũ khí, quân tư trang. ngồi cạnh trung đội của chàng trai các bạn có đoán ra ai không(chính là cô chiến sỹ đi cùng xe với chàng trai). là trung đội trưởng(tạm thời thôi nhưng oai phết) lên phải xếp đứng đầu nhưng chàng trai đó rất hay quay lại nhìn cô chiến sỹ va sau này sinh hoạt chung với Đại đội nữ anh chàng trung đội trưởng bị mọi người ghép đôi với cô chiến sỹ trẻ kia tuy ngại ngùng nhưng trong lòng thấy vui lắm. thời gian huấn luyện sắp hết chàng trai ko biết làm gì để nói lời yêu thương với cô chiến sỹ đó. đến đây xin phép thay nhân vật chàng trai bằng tôi và cô chiến sỹ bằng Vân.
    CÒN 2 TUẦN NỮA LÀ HẾT THỜI GIAN TẬP HUẤN...
    Nếu nhớ ko nhầm thì đó là sáng thứ 3 trung đội tôi nhận được giấy mời tham gia chương trình văn nghệ chào mừng lớp huấn luyện sỹ quan thanh công(và cũng la lúc kết thúc huấn luyện). Hỏi đồng đội chẳng ai tham dự thế là tôi nói với Đại đội trưởng là trung đội em ko tham gia thế là bị anh Đại đội truởng mắng và bắt phải tham gia ít nhất 1 tiết mục bí quá làm liều cũng chọn 1 tiết mục do tôi hát. Chỉ còn 2 ngày trước ngày biểu diễn tôi hỏi bên trung đội Vân ai sẽ tham gia thì Vân bảo là Vân nhưng Vân vẫn chưa biết hát bài gì và thế là tôi đề nghị hát cùng Vân để lúc lên sân khấu nếu có hát dở thì không phải bị cười. Buổi diễn văn nghệ diễn ra hết sức tốt đẹp nhưng ấn tượng để lại trong tôi chính là lúc kết thúc bài hát Vân ôm lấy tôi trên sân khấu còn ở dưới thì vỗ tay làm tôi choang''. hoá ra Vân cũng có tình cảm với tôi. 2 tháng sau ngày trở về từ Sơn Tây và cũng đã 2 tháng tôi và Vân yêu nhau. 2 đứa ở 2 đơn vị khác nhau nhưng cùng ở HN. Hạnh phúc gì bằng khi được gần người yêu. Thế rồi tết cũng đến gần đó là hôm 23 âm lịch là ngày ông táo về trời sau khi mang cá đi thả ở sông hôm tôi sang nhà Vân với bó hoa hồng mà tôi cho rằng rất đẹp(tôi thường tặng Vân hoa hồng). 7 giờ tôi đến gần cổng nhà Vân các bạn có biết là điều bất ngờ đến với tôi như thế nào không có 2 người đang ôm hôn nhau thắm thiết ngay gần đó. ánh đèn xe đến gần 2 người với buông tay nhìn về hướng ánh đèn tôi tắt đèn xe và không có 1 chút phản ứng gì hết bó hoa vẫn cầm trên tay và nụ hôn và vòng tay Vân vẫn còn bên tôi như những ngày trên trường huấn luyện cơ mà. tôi quá bất ngờ và thất vọng vào người mà mình dành tình cảm yêu thương. Sau này tôi mới biết đó là người yêu cũ của Vân họ từng chia tay và Vân yêu tôi, khi người kia quay về và họ làm lại từ đầu. Vân chê tôi là người nhút nhát, tỉnh lẻ và con nhà nghèo...
    Ôm nỗi đau trong lòng tôi cố gắng với 1 tâm niệm làm giàu (tất nhiên không phi pháp). Đến tận bây giờ khi là người đã có gia đình mà tôi không thể nào quên được mối tình đó và có lẽ còn lâu nữa tôi mới có thể quên được mối tình thật tình cờ và thật bất ngờ. Tâm niệm của tôi nằm trong câu: Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI.

  9. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đã xa rồi và anh cũng hãy quên nó đi. Những gì đáng nhớ thì hãy nhớ, ko đáng nhớ thì chẳng nên ôm mãi trong lòng làm gì. Hãy vun đắp cho cuộc sống hiện tại , cho hạnh phúc hiện tại anh chiến sĩ trẻ ạ !
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường đời không quá dài nhưng rộng thênh thang 8 thước. . Thật tình cờ anh lại dẫm phải ***. . Và càng tình cờ hơn bãi *** đó lại là em. . Cứ gọi là NHOE NHOÉT .
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 18/03/2008

Chia sẻ trang này