1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện : tình cờ, ấn tượng, khó quên

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lovefriend8x, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường đời không quá dài nhưng rộng thênh thang 8 thước. . Thật tình cờ anh lại dẫm phải ***. . Và càng tình cờ hơn bãi *** đó lại là em. . Cứ gọi là NHOE NHOÉT.
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hi, thế lúc đó cậu có soi gương xem có dính gì trên mặt ko mà hắn nhìn như vậy?
    Nói vậy thôi chứ tớ là hắn tớ cũng thích như thế, may mà cậu hiền chứ chỉ sợ tớ cũng nhìn người ta như thế rồi ...BỐP 1 cái thì mặt mũi nào nhìn đời nữa
  3. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sao bạn lại nghĩ vậy? Chắc ko ai ác ôn đến mức chỉ nhìn mà lại bị như thế đâu. Vì đôi khi có thể ngta thấy có gì đó lạ lạ hoặc có ấn tượng gì đó thì nhìn vậy thôi
  4. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấm thía cái câu tình cờ...
    Tình cờ gặp...
    Tình cờ quen...
    Tình cờ yêu...
    Và tình cờ quên...
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thực sự rất sợ như những gì cậu nói, nhiều khi cứ tưởng 1 cái gì đó là của mình rồi nhưng đến 1 ngày tỉnh dậy thấy chẳgn còn gì. ko nói là vật chất mà là những gì tinh thần tạo cho mình 1 mục đích sống sao cho ý nghĩa và tốt hơn.
  6. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được... những cái mình sợ thì nó lại là thật mới đau
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Như thế khác gì Ghét của nào trời trao của ấy? Vậy thì mình sẽ thật là ghét $, ghét tình yêu...ghét nhiều thứ lắm. Nếu trên đời có 100 điều thì mình ghét 98 điều ( còn 2 điều cho đứa khác ghét ko lại bảo tham) để hôm sau tỉnh dậy........ úi giời ơi
  8. giaythuytinh83

    giaythuytinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ko biết quen nhau qua mạng, gặp nhau rồi yêu nhau... thế có phải là tình cờ ko nhỉ?
    Đôi khi ko phải sự tình cờ nào cũng có 1 kết thúc có hậu
  9. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Bigsprite kết thế, đau hết cả bụng vì buồn cười
  10. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Long hộ sinh, về nước chưa đấy?

Chia sẻ trang này