1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tình kể giữa trưa vắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lantuvien_ttt, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monoantico

    monoantico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đâu rồi mấy cái chuyện cổ tích, mà trong đó đơn giản thôi, 1 vua,1 hoàng hậu, 1 công chúa, sống trong 1 lâu đài (1111 cho mấy bé dễ quản lý nhân vật và nơi chốn trong đầu óc trẻ thơ í mà), công chúa xinh ơi là xinh, rồi 1 con quỷ - ko phải từ trên trời rơi đùng xuống đâu, cái gì mà chẳng có nơi xuất xứ, trẻ con mà nó hỏi là điên đấy - mà từ 1 dãy núi đâu đó gần gần cung điện, hay 1 mụ phù thủy có cái răng vàng hay 1 cái quái gì đó có thể tạo ra những cơn ác mộng ... xuất hiện và câu chuyện chuyển qua màng 2 ... rồi 1 tình tiết cực kì "tàn nhẫn" như công chúa lăn đùng ra ngủ mà chỉ có hôn mới tỉnh dậy sau bao ngày hông ăn ún toalet và đánh răng, rồi chàng trai hào hiệp sức vóc có thừa trí khôn có sẵn chỉ thiếu cái ngôi vị phò mã xuất hiện, rồi thôi là quýnh chém các thứ ...the end, chàng thành vua và nàng thành hoàng hâu sau khi 2 người tiền nhiệm biến mất vì nguyên nhân ko ai đề cập đến. Rồi tập 2, họ cho ra 1 hoàng tử (bằng cách nào thì "lớn lên con sẽ biết"), hoàng tử này mắc cái chứng bịnh cực kì quái đản như răng dài ra liên tục, hay tự nhiên ngưa miệng chọc 1 thầy phù thủy tài ba, phải cái tội thù dai và tự ái nhiều hơn người ta 1 chút, rồi chàng bị biến thành lừa thành bò thành nồi cơm điện, thành hằm bà lằng các thứ, rồi rồi .... lại cho ra tiếp, ra tiếp.
    hay như mấy cái stype khác, anh nông dân chém quỷ, cậu bé tí hon chơi con sói ....
    ai chứ tui thích mấy chuyện cổ tích loại đó hơn, ba cái chuyện đó đọc tui hông có nhầm lẫn và may ra hiểu đc chút ít, truyện bạn viết mấy từ ngữ nặng chịch thì hông thiếu nhưng tui đọc ko hiểu, buồn ghê luôn.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, truyện ông thích là mấy cái iêu đương hoàng tử công chúa, còn truyện tui thích là mấy cái hoa hoét linh tinh. Hí hí, ông đầu óc thía nào mà đọc truyện tui dễ hiểu thía mà lại biểu là hổng hiểu? Đúng là đầu óc... đậu hơn cái nồi cơm điện cũ xì nhà tui. He he he

Chia sẻ trang này