1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CongChuaTuyet, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tình !

    Đó là một đêm mưa tầm tã, trời lạnh cắt da cắt thịt...Cái lạnh trời đông Hà Nội như thấu vào trong tim, và càng làm tăng thêm sự cô đơn vốn đã cố hữu trong lòng tôi. Tôi mò lên mạng tìm kiếm thông tin, nghịch ngợm và tất nhiên... chat. Online để làm Operator của 1 server... và cũng để cảm thấy trong cái đêm đông lạnh ngắt này vẫn còn sự sống. Tôi quen Anh trên Net cũng đã lâu rồi, chỉ là những lời đùa vui của 1 chatter và một Op, tôi thấy anh vui tính... nhưng cũng chẳng có cảm giác gì cả, hồi đó, anh còn ở US. Đêm hôm đó, tôi chat với anh cũng lâu lắm... toàn những câu chuyện phiếm, và kể lể đủ thứ, rồi chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau. Và chắc những ai đã từng nấu cháo điện thoại đều coi chuyện nói từ 9h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau là chuyện bình thường phải không ? Sau cái đêm hôm ấy tôi thấy lòng mình cứ sao sao... nhiều sao lắm mà chẳng biết là sao gì cả ? Rồi ngay tối hôm sau tôi với anh hẹn gặp nhau ! Anh xuất hiện trước tôi thật tự tin và đúng kiểu phong thái 1 công tử.... ( công tử tức là nhiều gái theo, mà nhiều gái thì tức là đa tình rồi... đa tình thì sỏ khanh lắm... nhưng mà lúc đấy loá mắt rồi, loạn nhịp rồi làm sao mà sáng suốt được thế ) Anh quá tự tin, đến nỗi làm tôi thấy run hết cả người... Từ trước tới nay, thường khi con trai gặp tôi đếu có cái vẻ lúng túng lạ thường còn Anh thì lại quá lạ thường... hay là tôi quá nhạy cảm... ? Ngồi ở C một lúc, chúng tôi ra ngoài đường, nhưng trời vẫn cứ lạnh... cái mùi CK nó cứ sộc vào liên tục, sao mà mùi CK manly lạ thường hay là tôi đã hình tượng hoá anh lên nhiều quá...Trời lạnh quá, chúng tôi lại vào 1 club để nghe CL hát. Và từ nơi đó 1 câu chuyện bắt đầu..


    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  2. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những ngày anh ở Hà Nội chỉ là những ngày nghỉ đông cho 1 học kỳ tiếp theo ở US. Tôi vốn biết nhưng vẫn mặc kệ. Chuyện chúng tôi bắt đầu được không lâu. Bỗng một hôm đi trên đường Anh nói với tôi: " Em à, anh sắp đi rồi, hay là bây giờ thôi đi, để sau này tình cảm sâu đậm thêm khổ cho em lắm " Tôi biết anh nói đúng, tôi biết mình sẽ không chịu được, nhưng tôi sẽ không chịu được nếu chúng tôi chia tay bây giờ, hụt hẫng lắm... và tôi nói với anh rằng " Mình sẽ dũng cảm đi tiếp anh nhé " Và cái chuyện này chúng tôi thoả thuận với nhau sẽ chẳng bao giờ nhắc lại nữa. Đó là những ngày thật hạnh phúc của cả hai chúng tôi, chúng tôi dường như đang nhắm mắt và quên đi tất cả, quên đi cái tương lại phía trước, quên đi ngày anh sẽ ra đi. Tôi đã nuôi cái hạnh phúc mong manh của mình, rằng anh sẽ ở bên tôi mãi mãi. Nhưng người cô đơn thì vẫn sẽ mãi là người cô đơn thôi... ngày anh đi chưa đến thì mọi chuyện đã đến lúc kết thúc. Sao ư ?
    Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim mình, tôi biết anh cũng yêu tôi, nhưng chỉ là lúc đầu... và có khi chỉ yêu bằng 1/4 trái tim thôi. Với một chàng công tử như anh, chắc chắn là không thể yên thân một chỗ được, làm sao được. Làm sao mà suốt ngày chỉ có nhìn thấy tôi và không giao tiếp với bạn bè, làm sao mà từ bỏ những thói quen cũ, Anh thích tôi chỉ bởi vì tôi là một đứa con gái ngoan, biết học hành, biết chơi nhưng không đua đòi. Lòng người luôn đổi thay... tôi cảm nhận được anh đã quay về bên người cũ, cái người mà làm cho anh cảm thấy thật sự thoải mái hơn khi ở bên cạnh, thoải mái hơn khi ở bên tôi nhiều.
    Năm ấy tôi không có tết, chẳng có cái gì cả.. buồn đến tưởng như chẳng có gì có thể buồn hơn. Tôi cảm thấy như trời đất sắp sụt xuống chân mình. Mùng 1 tết anh đến chúc tết mẹ tôi... và tôi cũng chẳng hiểu tại sao, con nguời mà tôi đáng phải thù thì tôi lại nhẹ nhàng lại có thể tử tế đến như thế được. Tôi và anh lại thỉnh thoảng gặp nhau, thỉnh thoảng đi chơi với nhau... và tôi chấp nhận cả cái sự thực rằng bên anh vẫn còn người con gái khác. Cứ như vậy cho đến ngày anh đi... Tôi ra phi trường tiễn anh, tôi đã cố gắng cầm nước mắt.. nhưng tôi không làm được. Nhìn anh đi mà tôi chẳng biết làm thế nào cả. Thời gian sau đó, lòng tôi đã nguôi bớt, tôi chẳng thù anh, nhưng tôi bắt đầu thấy ghét con trai... ghét cay ghét đắng. Tôi đã tiêu diệt vài tên thích tôi... chẳng biết các hắn có đau lòng không, nhưng tôi thấy vui nhất là có 1 tên đã khóc trước mặt tôi cầu xin... ( chuối quá ! ) Thật là thích thú ! Sau lần đó, tôi lui về ở ẩn, chẳng quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn nữa !
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  3. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc tôi quen anh đến giờ đã gần 1 năm rồi... Anh lại đã về VN. Lại gặp tôi, không hiểu sao trong lòng tôi lại sẵn sàng rộng mở, sẵn sàng đón chờ anh ở lại. Nhưng lần này tôi đà mạnh mẽ hơn nhiều... Sao cũng được, vì tôi biết rồi anh cũng lại phải đi, chăng dẫn đến đâu cả ! Mấy ngày đầu anh về, cũng gọi điện thăm hỏi tôi, rồi đi chơi rất vui vẻ... như 2 người bạn cũ !
    Rồi bẵng đi 1 thời gian... trong cái thời gian ấy, không biết tôi đã gặp anh bao nhiêu lần ngoài đường lượn lờ với nhiều cô gái khác. Tôi chẳng ghen, và coi chuyện ấy, chỉ như chuyện bình thường thôi.. công tử mà ! Thói quen mà. A MAN mà, sao mà đàn ông giống nhau thế ! Anh kể với tôi, sau hôm đi chơi với tôi anh suốt ngày chơi bời... chơi bời và chơi... Tôi thấy thật không thể chấp nhận được... Vậy mà hôm ấy, đi club, tôi không hiểu vì rượu hay vì trong lòng tôi tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn... mà chúng tôi lại như 2 người yêu xưa. Thật là kì quái ! Trong lời nói cuả anh lúc nào cũng có vẻ trân trọng tôi : " Đi với em chẳng bao giờ anh biết chán " hay những câu đại loại như thế ! Tôi chẳng biết là nên thế nào nữa. Lắm lúc tôi nghĩ mình thật là ngu ! Nếu anh không còn gì với tôi quan tâm tôi làm cái gì ! vậy mà lúc nào cũng vậy... khi ở US anh luôn phone về cho tôi, khi anh mới về HN thì đến gặp tôi đầu tiên... trong lòng anh tôi là cái gì ? Hix, mà tôi là người kiểu gì mà có thể yêu được 1 người như anh... lúc nào cũng chơi, cũng có đủ các em vây quanh...Đấy sau cái ngày hôm ở club về anh lại đi chơi... và dường như quên đi sự tồn tại của tôi ! Tôi không biết là nên yêu hay là ghét anh nữa ! Còn vài ngày nữa thôi, anh sẽ đi... tôi không muốn ở đây nữa.. tôi sẽ đi, để không phải đối mặt với anh, để rồi lại nhận được sự quan tâm mà tôi chẳng hiểu là nó thuộc cái dạng gì nữa ? Nếu tôi còn ở đây, tôi biết chỉ cần 1 lời nói hay 1 cử chỉ nào đó... trái tim tôi lại tan chảy ra thành nước, tôi lại tha thứ lại mở rộng lòng với anh... Tôi thật như một con ngốc... ! Tôi không muốn chấp nhận gì nữa, không muốn yêu đương gì nữa... Một ngày nào đó khi nhìn lại mình tôi sẽ nhận ra : Ôi khi xưa ta bé ta ngu !
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0

    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  5. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khóc thế hâm ?
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi không có ngu thì đâu có khôn. Đừng tiếc vì những gì đã cho đi và cũng đừng tiếc vì sao hồi xưa ấy sao ta ngu thế. Hehehe...

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad

Chia sẻ trang này