1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tình!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi bigmans_hn, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tình!

    Chào tất cả các bạn!
    Trong tất cả chúng ta ai chẳng đã một lần yêu, một lần thương rồi phải vậy không. Người ta vẫn nói mối tình đầu là mối tình lãng mạn nhất nhưng mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu. Vậy bạn đã yêu như thế nào, câu chuyện tình yêu của bạn, bạn biết,... như thế nào? Hãy vào đây và viết về những "thiên tình sử " đó nhé.
    Chúc các bạn một ngày tốt lành!

    Bigmans_hn
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    he he...thế sao anh Big không xung phong kể cho mọi người nghe trước đi nào?
    Chuyện em dài như cọng dây thun, kéo mãi dài mãi... chừng nào thi xong em mới gõ nổi.
    Hức, anh cũng gọi em là con mèo ngố bên topic invite gmail thì hết bít lun, giận anh dòi, hông thèm dẫn anh đi chơi CT níu anh dzô đâu.
    Hu hu... bé mèo vằn con đâu dùi, ra đây nói chiện phải quấy với anh Big đi, anh ấy dám gọi bà chị gian ác của em là ngố đó. Con mèo con gian xảo này dám to gan lêu lêu bà chị của nó, thử ra đây vuốt râu anh Big xem nào?
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>Để đáp ứng lại lời kiu gọi của một thành viên tuy ở xa nhưng lại rất nhiệt tình với Box CT, In_ano xin mở hàng với "câu chuyện tìn iu" của mình
    E hèm...câu chuyện xin được phép...BẮT ĐẦU!
    Câu chuyện mang tên "Tìn iu thời WWW"
    Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa (nhưng so với bây giờ thì cũng ko xưa lắm, hình như là vào năm hai ngàn không trăm mấy đó...., In_ano tình cờ quen được một người trong diễn đàn eVietlove (hehehe, nghe tên thui là thấy tìn iu tràn trề rùi)...
    Câu chuyện diễn ra lãng "mạng" giống như trong phim Hàn Quốc vậy đó nhe. In_ano với người đó ban đầu là chat với nhau, sau đó bắt đầu email cho nhau. Còn chơi cả trò chơi "Mỗi ngày một email" nữa chứ (làm hại thời gian đó ngày nào cũng ngóng email).
    Người đó còn hay gởi cho In_ano những bài hát thật là hay và nhiều ý nghĩa, nhưng tiếc một điều, là người đó ko ở CT, nên In_ano và người đó chẳng thể nào offline được. Người đó chỉ biết In_ano qua một tấm ảnh, còn In_ano thì chưa bao giờ biết mặt người đó (nhưng có quan trọng gì đâu, khi hai tâm hồn đồng điệu, hehe).
    Nhưng rồi cơ hội đã đến, khi In_ano về thăm quê....
    Hôm gặp người ấy lần đầu tiên, In_ano còn nhớ rất rõ, trời HN rất nóng, nóng kinh khủng, In_ano đứng chờ người ấy trước một công viên cây xanh của HN, gần phía gò Đống Đa, dưới đường là dòng người xuôi ngược...(In_ano tự hỏi người ấy ko biết là ai trong dòng người ấy, vì In_ano chỉ mới biết được giọng nói của người ấy thui)...Sau một phút, hai phút....cuối cùng người ấy cũng xuất hiện, yeah! Chạy chiếc Best màu đỏ (mà mãi sau này In_ano vẫn còn rất ấn tượng)....Ấn tượng đầu tiên thật kỳ lạ và ngộ nghĩnh...Tối hôm ấy đối với In_ano chắc chắc là một kỉ niệm không thể nào quên...
    Người ấy đã đưa In_ano đi vòng khắp Hà Nội, đến Tràng Tiền ăn kem cốm, đến Hồ Gươm ngồi ngắm Tháp Rùa, và...đến phố Lê Duẩn ăn sườn nướng (món này ở CT ko có, hahaha( và nếm thử một ít bia HN (đắng kinh khủng))...Người ấy có nụ cười thật lạ, giọng nói ấm áp và có thật đặc biệt là người ấy ít nói kinh khủng, chỉ cười thật duyên, và thỉnh thoảng hỏi In_ano vài câu, hay chỉ cho In_ano chỗ này chỗ kia và kể cho In_ano nghe những câu chuyện có liên quan đến chỗ đó...HN thật nhiều phố, hai đứa cứ đi như thế, cứ nói chuyện như thế, vòng vèo mãi như thế đến tận 1h sáng....
    (thôi In_ano tạm dừng ở đây, mai kể tiếp, hehehe)
  4. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cara đề nghị big kể chuyện là trúng kế rồi. Hắn ta chỉ chờ có cơ hội như thế là đường hoàng khoe khoan về "lịch sử" bản thân.
    Có những kẻ muốn khoác lác về chuyện tình càm của mình nên mới bày trò "rủ nhau kể chuyện tình". Sợ tự nhiên mà kể thì kỳ nên mới bày trò mèo này. Thật ra là bốc phét. Chuyện tình cảm nghiêm túc thì ai mà đi kể trên mạng.
    Nè anh big, muốn kể chuyện tình thì đi chổ khác, phí tiền lên net wá, gặp toàn trò vớ vẩn,
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =.vớ vẩn, muốn kể thì kể, làm gì phải bày trò, lên net mới là dễ nói , nói gì thì nói, thật giả đâu có quan trọng, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cốt yếu là mình thấy vui thôi, that''s enough
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    he he..bé mèo vằn đang ra tay đó. Đáng khen cho sự dũng cảm của con mèo khoái ăn khoai môn nên ngứa mồm này he he ....Ráng đi, múa mép nhiều vào,khi nào em về CT chị rủ cá ngố Aqua với em đi cãi lộn 1 nữa xem ai móc họng hay nhứt box mình he?
    Cô Ỉn đừng bị phân tán tư tưởng, tiếp tục tập trung mà nhào nặn, thêm bột thêm đường cho tác phẩm đâm đà mùi vị, hình như chỗ các món ăn tả chưa được kỹ càng lém, đề nghị quay lại zoom cận vào, cỡ 16X thì tốt hơn.
    Hì, hiện giờ là mùa thi nên bọn sv quèn như Cara không thể múa ngón tay trên bàn phím nhiều , đề nghị các thành dziên kỳ cục...lộn,kỳ cựu như chị hoacomay, bác traquau, bác Đào Duy Bình.... ra tay trước nhá.
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy xàm quá nên xóa!
    Tính xoá luôn phần trên mà ko xoá được. Tức thiệt!
    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 10/01/2005
  8. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng tự biết là xàm sao ?
  9. traquau

    traquau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi con bâ Cara này , sao lỏĂi lôi tên mơnh vo vỏằƠ này nhỏằ?.
    còn co In câng lÊng mỏĂn ghê nhỏằ? .
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, bác meovan ko đọc được cái bài In_ano vừa xóa thì sẽ tiếc lắm đấy, nói cho vui thôi chứ ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ

Chia sẻ trang này