1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện trên mạng

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi meomatxanh, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện trên mạng

    Có nhiều người quen nhau qua mạng, kết bạn trên mạng. có cả tình yêu trên mạng nữa. Mỗi người có một câu chuyện khác nhau. Mọi người cùng nhau kể những câu chuyện của mình nhé!
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Vào một ngày đẹp trời,anh và em quen nhau qua mạng.Em có một cái nick làm anh rất ấn tượng.và anh cảm thấy rất gần gũi khi được nói chuyện với em ngay cái lần đầu tiên ấy...Rồi thời gian dần trôi nhanh,chúng ta đã quen và hiểu nhau nhiều hơn,những lần đi chơi đầy ắp tiếng cười...Rồi tình yêu đã đến với cả anh và em,anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời,em có biết hay chăng?...Cuộc sống luôn luôn đổi thay,thời gian trôi không bao giờ đứng lại,anh biết có đôi lúc đã làm em thấy buồn,có những lúc mình đã làm em đau...nhưng giờ đây anh đã quan trở lại,đã về bên em để đưa em đi một nơi thật xa...thật xa...một nơi chỉ có em,có anh và nụ cười sẽ mãi trên môi anh và em....Anh yêu em.Mãi yêu em....
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn nhớ đến em....
    Dù bất cứ khi nào anh cũng nhớ đến em...cho dù anh không phải là người hoàn hảo nhưng anh tin là anh mãi chỉ yêu mình em....Hôm nay trời lại mưa...anh nhớ em quá...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 22/07/2004
  4. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em không yêu anh như ngày xưa không có nghĩa là em không yêu anh!
  5. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lại mưa ......... thế nhưng lại có một người con trai ........... tay cầm chỉ một bông hồng duy nhất ......... và đã héo vì nước mưa .Người con trai đó đứng dưới hiên nhà em , để tay lên trái tim và nói to lên cho cả thế giới nghe được rằng "Em!anh yeu em hơn tất cả những gì anh đã có, đang có và sẽ có trong cuôc đời anh.Đôi "mắt" em xanh như dòng sông Hương nhiều kỉ niệm!Mèo của anh ! ANH YÊU EM...............!!!
  6. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sũng nước !!!
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Nước là dung môi hoà tan các chất ................ và còn một điều này nữa dó là 70% cơ thể bạn là nước 30% còn lại là ............. lag gì ............. là thịt khửa khửa
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là đang tâm trạng lãng mạn .. ai ngờ
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    " Tao nhìn thấy nàng đang ngồi trong công viên sau trường vào buổi chiều nay. Nàng không béo lắm và khá dễ thương. Tao lại gần, nàng vẫn ngồi đó không hề có ý định lảng tránh tao. Đầu tiên tao nhìn nàng hết sức dịu dàng và tiến tới bên cạnh, rồi tao bắt đầu ve vuốt nàng. Cho đến khi nàng hoàn toàn tin tưởng, tao ôm nàng vào lòng và bế nàng vào khu rừng gần đấy. Tao làm thịt nàng, vặt lông và đem về nhà cho vào nồi luộc lên để tối tao uống rượu."
    nàng là một con mèo cái đi hoang_ Lời kể của một chú nhọ bằng tiếng Nga _
    Chú thích của người dịch: "nàng" = she, elle, ana....
  10. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,giật cả mình!

Chia sẻ trang này